1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót yêu chồng người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bemituot89, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy bạn cố quên hản đi, để anh ta mạnh mẽ hẳn, bỏ vợ để đến bên bạn! :))
  2. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    lấy đi hạnh phúc của người khác mình cũng sẽ chẳng vui vẻ và hạnh phúc gì. Để mọi chuyện tự nhiên. Nhân duyên là do trời định mà phải k?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rất đúng. Kể cả không có nhân duyên gì cũng là do trời định.
  4. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tất cả phó mặc cho trời thì con người đâu có sự cố gắng. Đôi khi tình yêu cũng nằm trong tầm tay ta mà ta không biết nắm lấy và mất đi hạnh phúc của mình
  5. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ngoài kia mưa đừng rơi để cho anh quay về...về đi anh khi mọi chuyện chưa quá muộn. một người yêu anh hôm nay vẫn chờ anh hôm nay vẫn đợi anh yêu anh nhiều hơn em....
  6. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Bao nhiêu zai đơn thân thì ko yêu lai yêu đúng ông có vợ.Ngang trái thật!Em hãy đặt mình vào địa vị người vợ và nghĩ xem người ta có đau khổ ko?Chẳng thể có hp nào được xây dựng trên đau khổ của người khác đâu em ah.Thôi hãy chuyển chỗ làm và cho anh ta vào dĩ vãng cuộc tình đi. Khi nào nhớ anh ta thì hãy ăn thật nhiều vào nhé!
  7. nguyenyen3197

    nguyenyen3197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  8. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    trái ngang thay khi vợ anh ấy bây giờ lại là sinh viên trường em công tác... Sự thật phũ phàng nhưng đầy đớn đau dù thế nào cũng phải cố gắng bước qua... khi nhớ người ấy thì những giọt nước mắt em rơi,và giờ thì có một cách là ăn thật nhiều hic cảm ơn anh nha
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cảm ơn nha. Bài này thật sự rất ý nghĩa....
  9. nguyenyen3197

    nguyenyen3197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Quên một người không dễ...Nhưng không phải là không làm được nhỉ :D
  10. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    umk quên đi tình cảm của mình là khó nhất, phải cố gắng thôi vì là người đến sau mà

Chia sẻ trang này