1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TROY - Phim mới sắp ra lò

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bigdaddy, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Một vài thông tin nữa về Asin,người chiến binh vĩ đại nhất của thần thoại Hy Lạp.Ngay khi mới sinh ra,Asin đã được mẹ là nữ thần Thê-mít đem nhúng vào dòng sông ở âm phủ,chính vì thế chàng có một thân hình mình đồng,da sắt ko sợ gươm,giáo chém vào.Tuy nhiên cái gót chân của Asin do bị bàn tay của bà mẹ nắm nên đã ko được nhúng vào nước sông,chính vì thế nó cũng chỉ như gót chân của những người bình thường khác,đó là điểm yếu duy nhất của chàng.Sau này trong lúc chiến đấu ở Tơ-roa,do Asin đã vô tình xúc phạm thần A-pôn-lông nên vị thần mặt trời đã trả thù bằng cách hướng mũi tên của Pa-rít bắn trúng vào gót chân của Asin và chàng dũng sỹ bách chiến,bách thắng này đã gục ngã,đau đớn thay chàng chết dưới tay của một vị thần trên đỉnh Ô-lem-pơ,một người con yêu của Zớt.
    Thêm một giai thoại nữa,do đã biết trước được số phận của con trai mình nên nữ thần Thê-mít đã tìm cách giấu Asin,hòng ko cho chàng tham dự cuộc viễn chinh thành Tơ-roa.Bà đã mang chàng đến trốn tại một hòn đảo và hoá trang Asin thành một nàng công chúa,trong số những cô con gái của vị vua hòn đảo đó.Trong lúc đó,thủ lãnh của quân đội Hy Lạp là vua A-ga-mem-nông đã được tiên tri báo rằng sẽ ko thể dành chiến thắng nếu như thiếu đi anh hùng Asin,người chiến binh Hy Lạp xuất sắc nhất.Ông đã sai Uy-lít(tức Ô-đy-xê) lãnh trách nhiệm thuyết phục Asin.Vốn là một người mưu trí,Uy-lít đã hoá trang thành người lái buôn.Khi đến nơi Uy-lít đã xin vị vua đó cho phép mình được bán hàng cho các công chúa và dễ dàng nhận ra có một nàng thay vì quan tâm tới những món đồ trang sức,lụa là như những người khác mà chỉ chăm chăm để ý tới bộ áo giáp và chiếc khiên Hy Lạp.Dĩ nhiên bằng khả năng hùng biện của mình,Uy-lít đã khiến Asin ngay lập tức cởi bỏ trang phục công chúa,mặc vào người bộ giáp trụ kiêu hùng để lên đường tới Tơ-roa,bắt đầu một thiên anh hùng ca vĩ đại đầy bi tráng...
    Hồi xưa xem bộ ba quyển Thần thoại Hy Lạp,khoái nhất là hai người,đó là anh hùng Hê-ra-clét với 12 kỳ công và Asin.Phim về Hê-ra-clét thì đã xem nhiều rồi,mong mỏi mãi giờ mới sắp được chiêm ngưỡng Asin với chiến tranh thành Tơ-roa,chắc là phê lắm đây
  2. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nghe sao bảo Brad Pitt khi đóng một cảnh đánh nhau trong phim này xong thì bị rách gót chân hay đại loại một cái gì như thế. Nghĩ ra thì cũng giống như Achilles trong truyền thuyết thật. Ko hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta sau khi quay xong phim nữa. Chưa gì đã có một người đóng thế mất một chân rồi mất luôn mạng mình ngay sau đó. Rồi vài cơn bão cản trở tiến hành làm phim. Và hehe, giờ này người ta đồn là những hồn ma hiện về ám ảnh việc sản xuất bộ phim kịch sử có một ko hai này. Em nghĩ đây chỉ là một tin đồn để khán giả thu hút hơn vào bộ phim sắp ra này. Một trò quảng cáo mà thôi.
  3. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên lề của 1 cuộn phim thì khá nhiều, như porsche đang kể.. Cũng có lẽ là dựng truyện cho nó thêm phần gay cấn . Tớ lại vừa mới thấy 1 trang web phỏng vấn đạo diễn, ông ta có nói là "1 trong những điều đáng quan tâm trong việc phô trương sự hoàng tráng của một thiên sử thi là cái đẹp." Kể cả 2 vẻ đẹp của nam và nữ, vì thế mà Brat Pitt phải tập bodybuilding suốt gần cả năm trước để có bắp thịt cuồn cuộn nổi trên bắp tay. Những chiến sĩ "quan trọng" khác cũng thế, có khi nhờ tiểu xảo, có lúc là chiếu toàn mấy chiến binh được thuê từ phòng tập thể dục thẩm mỹ ra . Vui nhỉ. Chuyện này chắc là không bịa, vì mình coi phim sẽ thấy ngay anh chàng Brad đô vật như thế nào (nhưng mà giống như Arnold Schwarnegger thì tớ có mà xỉu ).
    Chuyện thành Troy hấp dẫn lạ kì, càng đọc càng thấy mê. Có nhiều chỗ lý thú như vầy:
    - Đáng lý chiến tranh thành Troy không xảy ra vì ban đầu quân Hy lạp không tìm ra thành. Họ đánh vào Mysia trước và làm vua xứ này bị thương, tuy rằng nơi đây khẳng định rõ ràng là không có chiếm Helen mang về. Hồi xưa người ta tin vào mấy tay tiên tri (oracle) kinh khủng. Một ông thầy bói đã nói là vị vua kia là ông chỉ chữa lành vết thương bởi 1 người duy nhất mà thôi. Người đó chính là Achilles! Thế là Achilles biết được vị trí chính thức của thành Troy ở đâu sau khi chữa lành vết thương cho vua.
    - 9 năm trời đằng đẳng uýnh nhau với các xứ chung quanh Troy phát mệt, nhưng mà thật ra ý đồ thống trị toàn lãnh thổ này của vua Agamemnon nhân thể cũng phát huy tối đa luôn. Vì thế mới giải thích được tại sao chiến tranh dài như thế. Quân Hy lạp chiếm được bao nhiêu là thành trì, của cải châu báu, kể cả nhiều người đẹp khác (Briseis, Tecmessa và Chryseis)!
    - Rồi khi đến được Troy, thịt rơi máu đổ tràn lan, khổ cực vô cùng, anh hùng Hector chết, Patroclus và Achilles gục ngã, nhưng quân Hy lạp không sao làm sụp đổ được bức tường thành vững chắc của Troy (trong truyện thì cao khủng khiếp, nhưng có 1 tấm hình của nhà khảo cổ chụp ra thì chỉ có 3 thước!)
    - Lại một nhà tiên tri đã cho Odysseus biết rằng: Muốn làm sụp đổ được bức tường đó, cần phải có 4 điều: 1) Con trai của Achilles (Pyrrhus) phải tham dự chiến tranh, 2) Mượn được thần nỏ của Hercules, 3) Bộ áo giáp của Pelops và 4) Tượng thần Athena trong thành Troy phải bị đánh cắp. Tất cả được thực hiện quá khó khăn nhưng cuối cùng cũng xong. Odysseus mới nghĩ ra kế dựng con ngựa khổng lồ để tế Athena là vị thần mà ông ta vừa cho ăn cắp bức tượng thờ.
    - Vì thế mới có truyện Con ngựa thành Troy này. Trong đó chứa được cả ngàn chiến binh. Nhưng làm sao mà quân Troy dễ tin đến mức tự nhiên lôi con ngựa vĩ đại này vô thành? Không đơn giản như thế đâu.. 2 tay tiên tri của thành Troy đã ngăn cản nhưng lời của họ lần này không thắng nổi mánh mung của Odysseus qua một tay hy sinh cả tính mạng để dụ khị quân Troy: Đó là Sinon.
    - Sinon bị quân thành Troy cắt cả hai tai để bắt khai cho bằng được tại sao quân Hy lạp rút hết chỉ để lại con ngựa này. Sinon chịu mọi khổ hình để chỉ khai rằng, con ngựa là quà tặng cho Athena. Sinon thì bị bỏ rơi lại trong khi các đồng chí lên tàu chạy thoát !
    - Helen được cử đến gần con ngựa và giả gọi tên các chiến binh Hy lạp quen thuộc qua giọng của vợ họ. Điều này Helen có khả năng giả giọng rất giỏi! Mọi chiến binh khác đều nhắm mắt cố làm ngơ theo lệnh của Odysseus, chỉ có 1 người xém tí nữa là vuột miệng trả lời. Tay này liền bị Odysseus chặn họng cho đến chết! Quân Troy không còn nghi ngờ gì nữa nên kéo con ngựa vào thành ăn mừng chiến tranh chấm dứt.
    - Đêm khuya vắng, vua tôi thành Troy mải mê say sưa bên bàn tiệc, quân Hy lạp được Sinon ra tín hiệu từ nhà tù và mở chốt ra. Thế là cuộc tàn sát bắt đầu, không còn gì dã man hơn . Đàn ông con trai đều chết thảm, đàn bà con gái thì bị bắt theo làm nô lệ, của cải cũng bị chôm hết, kết thúc trận chiến lạ kì kéo dài cả 1 thập niên.
    - Số phận của Helen ra sao? Không kể nữa , để xem phim rồi rõ!
    Có 1 điều suy nghĩ là tại sao có chiến tranh này? Tại vì sắc đẹp của Helen à? Tại vì Paris là tay mê gái gây nên? Hay tại đúng là danh dự của vị vua bị chôm của và vợ? Cũng có thể là nguyên nhân sâu xa hơn là ý đồ gom về một mối của các vua đầy sức mạnh. Có một giải thich nữa cho rằng đó chính là ý đồ của ZEUS, vị chúa tể đang ngự trên "thiên đường", ông ta muốn tránh một việc duy nhất là sẽ có một lực lượng khác oai quyền hơn ông sẽ nảy sinh ra từ thành Troy, cũng là qua một tiên tri đã nói như thế! Ôi thật là lạ kì... Dù gì đi nữa, ý nghĩa của chiến tranh thành Troy và bộ phim này rất đáng được xem và ngẫm nghĩ...
    [​IMG]
  4. Ngheonhuconmeo

    Ngheonhuconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ua o VN minh co DVD phim nay chua vay?
  5. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Người duy nhất xài được cung tên của Hercules là Polytectes
    Mà trong truyện thì cái chết của Ajax cực kỳ nhảm nhí : Vì không lấy được áo giáp của Achille , ông ta phát điên và trảm cả nguyên đàn heo . SAu đó xấu hổ quá cứa cổ tự tử , nhảm không chịu được .
    SAu cuộc chiến Troy , bi thảm nhất là các chiến thuyền của Hy Lạp 10 chỉ về được 1 , số phận các vị vua Hy Lạp cũng tệ hại sau khi về tới quê hương .
    Vài câu nói bất hủ trong TRoy .
    Priam: Ta đã trải qua nhiều trận chiến trong đời . Một số vì đất đai , một số vì quyền lực , một số cho vinh quang . Nhưng ta cho rằng chiến đấu vì tình yêu thú vị hơn nhiều so với các thứ đó .
    Hector : Chẳng có đứa con của Troy nào chịu khuất phục trước ngoại bang .
    Agamemnon : Vậy mọi đứa con của Troy đều phải chết !
    Priam : Cậu vẫn là kẻ thù của tôi sáng nay.
    Achille : Ông vẫn là kẻ thù của tôi tối nay.
    Achille : Cẩn thận đấy , Vua của các vì vua . Trước tiên ông cần chiến thắng cái đã .
    Achille : Trước khi thời gian dành cho ta kết thúc , ta sẽ nhìn xuống dưới đống xương của ngươi và mỉm cười .
    Hector : Nói ta nghe cậu em , cậu có giết ai chưa ?
    Paris : Chưa
    Hector : Cậu thấy người chết trong chiến tranh chưa ?
    Paris : Chưa.
    Hector : Ta đã giết người và nghe họ hấp hối và nhìn họ giẫy chết và phải nói rằng chẳng có gì huy hoàng ở chỗ đó cả.
    Movie fans : Bao giờ mới có bản đẹp ??
  6. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Achilles : You''ll be my enemy tomorow morning
    Priam: But I''m still your enemy tonight
    Vừa xem xong !
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cố nhịn đến lúc có bản đẹp thì xem vậy,thế mới đã
    Dreamweaver thấy gì khác chưavote cho cậu 5* vì những câu nói đó,càng nghe kể càng thấy thèm hic hic
    Hector là một con người vĩ đại,đã sống và đã chết ko chỉ cho riêng mình.Hồi mình xem Iliad,đoạn tả lúc Hector giã từ vợ con trước lúc ra trận rất xúc động,ko biết trong phim thế nào hic hic chả biết có chờ được ko nữa

  8. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    HeLen , người đàn bà đẹp nhất Thế Giới mà để cho cô một cô nàng như thế đóng bao giờ :( .Bao nhiêu người đẹp khác của hollywood đâu cơ chứ :(
  9. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, Diana Kruger là siêu người mẫu của Đức mà lị, vẫn còn chưa đẹp hờ? Tớ chỉ thấy cô gì đóng vai vợ Hector thì xấu và gầy quá đi mất thôi, còn đóng đạt hay không lại là chuyện khác... . Có một điều chắc chắn là đọc sơ qua các trang đánh giá của thế giới sau khi phim được trình chiếu trong tuần đầu là: Hãy quên đi ILIAS và HOMER :( !!! Tức là chuyện phim thay đổi nhiều tình tiết không giống như chuyện của nhà thơ cổ Homer đã viết. Các hình tượng thần linh có ảnh hưởng ra sao trong truyện đều không có, kể như bà con đều đã hiểu tại sao Achilles "được sinh ra là để giết" và không ai giết anh ta được trừ khi bắn trúng gân chân. Vì thế, khi Achilles từ từ chết thì nhất định không chết vì 3 mũi tên cắm vào ngực, anh ta còn đủ thì giờ rút ra hết, chỉ để lại mũi tên cuối cùng đang cắm vào chân! Chỉ có một đoạn này là còn muốn "nhắn nhủ" với khán giả về huyền thoại Achilles ra sao...
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 16/05/2004
  10. rekjp

    rekjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có mấy clip quay cảnh làm phim và giới thiệu một vài đoạn.
    ftp://rekjp@f41.aaacafe.ne.jp/public_html/trailer.zip
    username: rekjp
    pw : xU0QTIEQB
    Cỡ file khoảng 160MB
    (bác nào vào download thì vào chứ đừng xoá nó nhé)

Chia sẻ trang này