1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TROY - Phim mới sắp ra lò

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bigdaddy, 13/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Helen đẹp vãi hàng ra thế mà còn có người chê, ko hiểu mắt mũi đồng chí có làm sao ko.
    Phim này xxx hơi nhiều, ngay đoạn đầu hai bên đang dàn trận thì Achilles vẫn còn zzz.. với 2 em , sau đó lại đến quả Helen với Paris....
    Phim này oánh nhau miễn chê, ấn tượng nhất quả bay nghiêng người xiên cổ của Brad
  2. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xem LOTR 3 rồi xem cái này thấy không đã bằng. Có đúng một cảnh chiếu 1 đám thuyền trong trailer rồi lúc quân Greece tiến về phía Troy là nhìn phê thôi còn lại nhìn không đã bằng LOTR3.
    Chú Achilles đi đánh nhau mà tài tử quá làm tội nghiệp chú cousin bị chết. Mà đúng là chiến tranh thời Trung Cổ có khác nó đâm chú Hector xong thì cột xác kéo về làm chiến lợi phẩm nhìn khá là ghê, tưởng tượng người thân của Hector nhìn thấy nó như thế nào nhỉ?
    Mà chú Achilles chết cũng nhảm quá, bắn đâu trúng chỗ hiểm là tim hay cái quái gì đâu(quên cái vụ gót chân đi nhá, ở đây ko có huyền thoại gì cả), rút ra hết ráo mà cũng chết, mà cái áo giáp đó làm bằng chất liệu quái gì mà tên xuyên qua cái một hỉ?
    Nói chung xem không được như mong đợi.
  3. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bộ film hoành tráng và cuốn hút, nhưng bác nào mong no'' chiếu ở VN thì quên đi nhé, nếu mà có chiếu thì cũng cắt hết các cảnh đâm chém đi rồi, nếu thế chắc là đoạn vào film cũng bị cắt mất Các bác cứ kì vọng quá để rồi lại thất vọng, chả bù cho em, cảnh Hector đánh nhau với Achilles em cứ tưởng Hector sẽ thắng . Helen trong film không đẹp bằng Briseis (Rose Byrne đóng). ORLANDO BLOOM đóng một vai có character co'' tính chất tệ hại: cuộc chiến này do ông ta khởi xướng ra vì yêu Helen ( nhưng thực ra ông ta co'' thực sự biết tình yêu là gì không thì còn fải hỏi), đoạn thách đấu với Menelaus có vẻ dũng cảm đấy nhưng kết quả lại chả có gì, đoạn cuối người xem cứ hy vọng vào một tình yêu đẹp giữa Achilles và Briseis thì chú lại xen vào, chán, cả film làm được đúng một việc tốt là nói với father " Burn it" mà chả ai thèm nghe ! Thất vọng !
  4. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    He he, bài nhận xét này quá chính xác. Bravo. Tớ cũng thấy thế. Nhân vật hoàng tử Paris đúng là nhạt toẹt. Mà mọi người cứ khen thằng này đẹp trai, tớ có thấy nó đẹp đẽ gì đâu nhỉ? Nhìn nữ tính chết được, không bằng một góc ông anh Hector (Eric Bana).
    Helen không những không đẹp mà nhìn chẳng sang, chẳng toát ra vẻ quí tộc, quí phái gì cả. Nhìn như porn star ý. Ánh mắt thì vô hồn. Vẻ đẹp rung chuyển thành Troy mà thế à? Hic hic, thất vọng quá đi.
    Tóm lại là Troy xem được thôi, không thể nói là xuất sắc. Được mỗi điểm dàn dựng hoành tráng.
  5. penguinM

    penguinM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ha! Tớ cũng đồng ý với 2 bạn nì. Troy cũng chỉ thuộc dạng xem được, đã mắt nhất là cảnh cả nghìn chiến thuyền tiến về phía Troy và cảnh Brad Pitt (Achilles) với Eric Bana (Hector) oánh nhau tay đôi. Ngoài ra các cảnh khác bình thường.
    Anh Orlando Bloom (Paris) thì nhạt thèo, đóng yêu đương với cô Helen mà chẳng thấy tình yêu đâu cả, diễn xuất vô hồn! Hector trong phim này được tôn lên như thần thánh, mà gương mặt và diễn xuất của Eric Bana thì quá ổn. Tớ ấn tượng nhất lúc Hector nói: "All my life I have followed a code. The code is: Honor your gods, Love your woman and Fight for your country!" Lúc Hector oánh nhau với Achilles, tớ cứ mong Hector sẽ thắng....
    Troy xem xong không thấy có sức nặng bằng Brave Heart, vì tóm lại cả 2 người anh hùng của phim đều ghét oánh nhau và chẳng có lý do chính đáng cao cả gì để oánh nhau to đến vậy. Hector thì mất bao nhiêu sức lực thời gian mới hoà bình với ông em của Agamemnon (tớ quên tên rồi), thế mà dễ dàng đồng ý cái rụp với ông em Paris để mang nàng Helen về Troy, và có nghĩa là lại tiếp tục oánh nhau. Achilles và cả Odysseus cũng tỏ ra ghét oánh nhau gần chết, nhưng mà tóm lại thì vẫn thấy tên bay máu chảy.
    Xem phim chỉ thích nhất diễn xuất của Brad Pitt và Eric. Ngoài ra chẳng còn gì đọng lại.
  6. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    có bác nào như em không nhỉ? mặc dù rất mê Vrad Pitt nhưng em đã có quyết tâm không đi xem phim này từ mấy tháng trước. Kể cả Alexander sắp tới của Angelina Jolie. Lý do: thực tình xem xong LOTR3 là em chán mấy phim đánh nhau kiểu CGI như thế này rồi. Em thém 1 phim hùng tráng thật sự như Cleopartre, Ben Hur (tức là nếu trận đánh có 100 000 người thì ít nhất cũng huy động 20 000 diễn viên quần chúng, chứ không phải lèo tèo 100 ,200 thằng rùi clone lên) Phim Troy nhìn cái poster đã chán , nhìn đến mặt anh Orlando , anh Eric còn chán hơn (anh Orlando có đóng được fim gì tử tế hơn ngoài film oánh nhau không?)
    Mà anh Brad Pitt bây giờ đã già, thịt đã nhão==>hết hút hàng
    Trời đang nóng nên em chờ The Day After Tomorrow!!!ngập lụt 1 chút cho vui!
    À, chờ Shrek nữa chứ!
  7. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bác cũng hay đấy, nhưng thử hỏi nếu huy động được 20.000 diễn viên quần chúng thì liệu bác có thấy gì khác không? Nếu mà người ta không quảng cáo về kĩ xảo ầm lên thì cũng chả ai biết là special effect ( giống film Brave heart_không nói thì làm gi` có ai biết ). Em cũng không hiểu bác nhìn Eric Bana qua poster ra làm sao mà thất vọng, riêng em thì hơi bị bất ngờ, vai diễn theo em là hơi bị đạt. Theo suy nghĩ cá nhân thì em thấy đạo diễn chọn được 2 nhân vật chính thành công, Eric Bana thể hiện được hình ảnh của Hector, một vị hoàng tử chín chắn, nghiêm túc, hết lòng vì vua cha, tổ quốc( em kết nhất bộ râu quai nón ); Brad Pitt vốn ưa thích phiêu lưu, thích thể hiện nhân vật có nhiều cá tính vào vai Achilles_một warrior dũng cảm, không biết sợ hãi, lúc lạnh lùng, lúc căm phẫn nhưng cũng có lúc mềm lòng vì một người con gái...Đoạn đối thoại giữa vua Priam và Achilles có lẽ phải được đưa vào topic "những câu nói kinh điển trong phim" "..Your father died before his time, but he''s happy because he doesn''t have to see the death of his son.."
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn,
    Đối với tôi thì Troy là một sự thất vọng. Kỹ xảo điện ảnh cũng hòanh tráng (chẳng nhẽ 200M đổ vào hang chuột à ?) nhưng không có gì đặc biệt ấn tượng, na ná như Mummy, thua cả LOTR. Mức độ kịch tính của chiến trận thì thua cả Braveheart hay những phim samurai của Nhật. Diễn viên diễn xuât thì bình thường, ngòai ngọai hình (mà trông chả khác mấy anh quảng cáo dao cạo râu Gilette hay gôm chải tóc) thì không có gì ấn tượng lắm. Pitt với Bana thì còn kha khá chứ Kruger thì diễn xuất chẳng hơn mấy cô diễn viên VN trên VTV4 mấy.
    Về khía cạnh lịch sử/anh húng ca theo Thần thọai Hy Lạp thì Troy là một sự phóng tác linh tinh ("inspired by" thay vi` "based on"), hòan tòan không có một vị thần nào (trong truyện các vị thần trên Olympia là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh, chia nhau bênh vực hai bên, thậm chí cùng tham chiến), hay những lời sấm truyền về chiến cục. Đánh nhau róng rã 10 năm mà trong phim cứ như mấy tuần..Chưa kể đến những chi tiết "lặt vặt" như Agamemnon chết, Achilles yêu Briseis hay Achilles có mặt trong bụng ngựa...v.v. Ngày xưa tôi đọc Thần thọai Hy lạp thấy hay thế, mà sau khi xem Troy thì thất vọng quá.
  9. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Đây đâu có phải là thời Trung Cổ đâu, còn cái vụ bắn vào gót chân mà chết thì nó theo thần thoại Hy Lạp mà, chẳng nhẽ bạn chưa nghe câu " Gót chân Achilles " bao giờ sao? Chắc là bạn chưa đọc trường ca ILLIAD thì phải?
  10. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    bạn em nói trong phim có cảnh Brad khoe mông phải o ạ? thế thì phải suy nghĩ lại, có lẽ bỏ $10 đi xem phim cũng đáng nhỉ...hihi!

Chia sẻ trang này