1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TROY - Phim mới sắp ra lò

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bigdaddy, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, xem Troy chỉ vì mông của Brad à ? Có lẽ cũng đáng mười đồng đó, vì (lại) nghe nói cộng lại những gần 10 phút luôn ! Có điều là đạo diễn hơi thiên vị, mông của Orlando thì quay có vài giây, tích tắc như sao xẹt .
    Tóm lại là đọc xong hết các bình loạn trên đây, tớ phân vân không biết có nên xem hay không thật á, vì nhiều lý do :
    - Chỉ là phóng tác, dựa theo truyện thơ nên đâm ra hơi gây hoang mang về các nhân vật thần thoại.. Nếu ai chưa đọc truyện thơ Illiad thì khỏi phải thắc mắc, cứ mang hạt dưa, xí muội, ô mai vô rạp mà vừa xem (mông) vừa ăn!
    - Các vai vế đóng bình thường, không có gì xuất sắc, lại có khi thua cả ông vua già Priam!
    - Ai thích Orlando trong LOTR (như tớ) thì thất vọng tràn trề tại Troy, thôi rồi lượm ơi!
    - Brad thì ngoài tài khoe mông thì còn một cảnh ác liệt là nhảy lên chém Hector y như Lý Tiểu Long đại hiệp (may là chưa có cái thế chà chà chân xuống cát hay quay 1 vòng rồi mới chém!).
    - Hoa hậu xứ Đức khi đóng cái pha khóc lóc thì được trét một đống nước tèm lem hai bên má chứ không nhỏ được từ từ một giọt lệ nào (đã được so sánh với Tây Thi nghiêng nước nghiêng thùng mà sao kì thế?).
    - Vợ của Hector thì lại được chọn xí quá, chắc là để làm cho Helen nổi bật hơn?
    - Con ngựa là điểm chờ đợi nhất của phim! Nếu nó thực sự vĩ đại và gây ấn tượng thì cũng đáng nửa phần vé.
    - gì nữa ?
    Hừ, ngắt một cái hoa rồi tính... xem, không xem, xem, không xem...
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này của khongquen25
    =========================
    Bác nào biết DVD này bán ở đâu không? Xem đâọn intro thế này làm sao mà chịu nổi nếu không có trong bộ sưu tầm của mình?

  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ba cái chuyện thần thoại nhiều điều vô lý của thật khó gặm. Một đống fim Troy rồi mà bi giờ vẫn còn làm thêm. Câu chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc. Quê nhất là con ngựa, dù nó to cách mấy cũng ko thể nào chứa nổi một đạo quân để đánh tan thành Troy. Đây chính là một loại "cải lương" sướt mướt của phương Tây. ble ble !
  4. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng luôn thắc mắc điều đó, con ngựa nì giỏi lắm nhồi nhét theo kiểu cá hộp thì đc trên duới trăm chiến binh thì làm sao chơi lại vài ngàn lính địch, chưa kể sau khi bị nhồi nhét thì đầu óc còn choáng váng chân tay còn tê rần sao lâm chiến ngay khi "xổ ***g" đc, hehe...
    Phim này xem trailer khoái nhất là mấy cảnh cả chục ngàn quân 2 bên xáp lá cà nhau, và em Diane thì hơi cute.
  5. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là 1 ít vào rồi mở cổng thành cho đạo quân lớn tiến vào thôi mà.
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Phim đáng xem quá đi chứ , chỉ có điều là hơi ít tình tiết và hơi ngắn so voi tầm voc của truyện, trong khi nhieu cảnh không nên dai thì lại dài .
    Cảnh chiến thuyền cũng khong đến nỗi kinh khủng lắm so với thời đại fim kĩ xảo hiện nay , cảnh đánh nhau có vẻ hay hơn nhưng ít chiêu thức wá, có lẽ fải học mấy bác TQ trước khi làm fm thì co lẽ đã hơn
    Đánh giá chung là B/B+ và đáng tiền mua vé . Phim dạng này thì có lẽ xem rạp sướng chứ bỏ dvd vào xem trên TV tthì giảm đi mất 1/2 cái sự hay
    ------------------------------------
    năm nay đóng tiền nuôi mấy anh chị emlàm fim hơn bi nhiều , đến đói mất
    e***ed: vài link nói về Trọan War
    http://www.mala.bc.ca/~johnstoi/clas101/troy.htm
    http://www.stanford.edu/~plomio/history.html
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 26/05/2004
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bạn thắc mắc thế này làm mình buồn cười quá. Thừa nhận là các bác ai cũng đọc thần thoại Hy Lạp rùi nhưng có mấy ai để ý đến thực sự đàng sau của thần thoại Hy Lạp là gì không ạ?
    Bác à, bác nên nhớ rằng Hy Lạp là 1 trong những cái nôi của Triết học thế giới nên những trường ca, hay truyện thần thoại của họ luôn chứa đựng những gái trị Triết học rất lớn lao. Tuy nó phản ánh cuộc sống tưởng tượng của các thiên thần nhưng nó chính là ước vọng, nhân sinh quan hay lẽ sống của người Hy Lạp. Chính vì thế con ngựa gỗ không chỉ là con ngựa gỗ nó là câu thành ngữ chỉ về giá trị 2 mặt của một món quà. Hay chuyện về cái gót chân Asin của vậy. Tại sao họ lại không sáng tác ra Asin hoàn hảo luôn cả cái gót chân? Bởi vì cũng như phương Đông chúng ta đó là Nhân vô thập toàn. Trong suốt thần thoại Hy Lạp hầu hết các nhà nghiên cứu Triết học , văn hoá đều kinh ngạc khi khám phá ra các hình tượng trong đó. nào chuyện quả táo bất hoà, chuyện nừa người nửa thú, chuyện phản bội ,chuyện tình cha con, chuyện tình yêu đôi lứa, chuyện lòng tham... tất cả đều rất sinh động .
    Bởi thế khi xem về con ngựa bạn cũng nên hiểu rằng đó là hình tượng, là sự tuởng tượng phong phú của người Hy Lạp chứ không hẳn là thực tế. Bởi thế giá trị của phim không chỉ là những hình ảnh thuần tuý nó còn phải xét đến khả năng truyền tải những thông điệp trong đó nữa.

  8. Zigzac

    Zigzac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    to bạn khongquen (vnpt) : rất cám ơn bạn đã giúp đỡ tui sáng hơn về triết học Hy Lạp trong "Con ngựa thành Troy".
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Khi đọc các bài nhận xét của các bạn về bộ phim Troy tôi thực sự hoang mang, tôi lo lắng vì không tin với khoản kinh phí khổng lồ, với dàn diễn viên rất được mến mộ họ lại có thể làm thất bại trong một bộ phim rất được mong đợi : TROY. Và tôi quyết định tìm bằng được bản DVD cho df như người bán hàng nói : chất lượng đĩa không được tốt lắm. Tôi chấp nhận để thoả mãn sự tò mò của chính mình. Và tôi thật sự không quá thất vọng.
    Hoàn toàn khác với những phim về đề tài thần thoại Hy Lạp tôi đã từng xem, bộ phim Troy không sử dụng kỹ xảo nhiều, không hề có cảnh các thiên thần xung trận như trong trường ca mà ta đã từng xem bởi thế cảnh quay rất hoành tráng và chân thực. Rất dễ nhận thấy dụng ý của đạo diễn là cố gắng xây dựng 1 bộ phim thật nhất có thể được, hạn chế tối đa dùng kỹ
    xảo. Và tôi cũng chợt hiểu ra tại sao kinh phí phim lại lớn đến thế trong khi hoàn toàn có thể dùng kỹ xảo đặc biệt để hạn chế chi phí. Nếu ai đã từng xem phim Helen of Troy rất đễ nhận ra phong cách hòan toàn khác biệt giữa 2 bộ phim
    Một điều nữa là đạo diễn/ kịch bản không xây dựng phim haòn toàn theo bản trường ca chúng ta đã từng đọc. Nó chỉ rút ngắn lại về cuôc chiến tại thành Troy. Bởi thế những người say mê tác phẩm thần thoại Hy Lạp như tôi cảm thấy đôi chút hụt hẫng khi bộ phim không bắt đâu từ việc bắt cóc Helen.
    Như chúng ta đều biết thần thoại Hy Lạp nhất là thiên hùng ca về cuộc chiến thành Troy ngoài ý nghĩa là tác phẩm văn học cổ đại vĩ đại của người Hy Lạp nó còn mang ý nghĩa Triết học vô cũng lớn lao. Thế nên việc bộ phim không nói đến sự đố kỵ về sắc đẹp giữa những người Phụ nữ với hình tượng rất nổi tiếng quả táo của sự bất hoà đã không hề xuất hiện trong phim. Cũng tương tự vậy là việc bỏ qua nhân vật thông minh Odysseus cũng là một sự thất vọng lớn. Chúng ta sẽ không thấy được sự mưu trí của anh ta khi thả tấm khiên chắn xuống rồi nhảy lên trên khi lừa cho chiến tướng Hy Lạp khác ( tôi không còn nhớ tên ) nhảy lên đất thành Troy bỏi theo sấm truyền ai là người đặt chân đầu tiên lên thành Troy người ấy phải chết cho dù đó là Asin ( Achilles ) . Tình tiết tưởng rất đơn giản nhưng nó lại mang ý nghĩa rất sâu xa về mặt triết học: ai là người đầu tiên xâm lược đều phải trả giá và sự hấp tấp khi bước vài việc trọng đại đều phải trả giá rất đắt.
    Nhưng xuyên suốt bộ phim ta vẫn nhận thấy những điểm nhấn rất đậm nét . Đó là tình yêu sét đánh của Helen với Paris, là tình cha con, tình phụ tử, tình anh em , tình bạn , lòng đó kỵ, căm hờn, danh dự và lòng yêu tổ quốc...

    Xin đi vào chi tiết bộ phim :
    Cảnh đầu tiên ta bắt gặp là đại cảnh hùng tráng chiến thuyền Hy Lạp trên đường tiến vào eo biển Troy. Phải rất tinh ý mới nhận ra trong đại cảnh ấy nổi bật nhất là Achilles (Brad Pitt) .Anh ta luôn dẫn đầu với chiến thuyền với cánh buồm đen. Và nếu chú ý suốt bộ phim Achilles vẫn luôn là chiến sỹ đi hàng đầu. Bởi chủ ý của đạo diễn hẳn phải xây dựng Achilles đó là lòng dũng cảm.
    Tiếp theo là ảnh cuộc giao đầu tay đôi face to face giữa Menelaus và Paris. về mặt hình ảnh nó không được như ta trông đợi nhưng ẩn ý của Wolfgang Petersen có lẽ muốn nhân vật Paris gần với con người hơn. Paris là chàng trai trẻ chưa hề qua chiến trận, chưa dạn dày chinh chiến nên khi đối mặt với kẻ thù không khỏi hoang mang dao động thậm trí hèn nhát. Paris sẽ dần vững vàng trong cuộc chiến. Đây là điểm nổi bật nhất của phim Troy nó hoàn toàn khác các bộ phim chúng ta đã từng xem về đề tài này vì các nhân vật gần với tâm lý đời thường của
    con người nhất. Đáng tiếc nữ diễn viên Diane Kruger trong vai Helen thể hiện cao trào này hơi đuối.

    ( còn nữa )









Chia sẻ trang này