1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trụ cột gia đình...Tôi hay cô ấy?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lamhn, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trụ cột gia đình...Tôi hay cô ấy?

    Ai cho có thể cho mình khái niệm về trụ cột gia đình không?
    Tất nhiên hiểu một cách đơn giản theo nghĩa hẹp thì không khó nhưng hiểu theo nghĩa rộng thì không đơn giản tý nào. Trong một gia đình người đàn ông thường đứng ra gánh vác mọi công việc như kiếm tiền, quan hệ đối nhân xử thế, nghĩa vụ của một người cha, người chồng...vv...Tóm lại là chỗ dựa là trụ cột cho người vợ, con cái. Có điều khi người đàn chồng không đảm đương hết trách nhiệm đó thì người vợ phải có nghĩa vụ gánh vác công việc đấy. Nhiều gia đình người vợ lấn sân chồng trong vấn đề này. Có nghĩa hầu như hoàn toàn làm chủ gia đình cũng như các vấn đề quyết định liên quan đến kinh tế. Thường xảy ra ở gia đình mà người vợ kiếm tiền nhiều hơn người chồng. Với vai trò của người vợ như vậy trong gia đình liệu có ảnh hưởng gì lớn đến vai trò của người đàn ông không? Hạnh phúc gia đình có ảnh hưởng hay không? Có ai vì vấn đề mà gặp trục trặc không? Xã hội bây giờ sẽ đánh giá và nhìn nhận vấn đề này ra sao? Các bạn ở 2 phía hoặc trên cùng chiến tuyến có thể cho mình ý kiến không nhỉ...? thank
  2. allover

    allover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là cậu muốn gì???
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái đó còn tuỳ thuộc ông chồng là người thế nào? Nếu đó là người nhu nhược, bất tài thì phải chịu thôi( Nhiều cô thành đạt, có tài thích lấy những ông chồng vậy lắm), còn nếu ông chồng đó cũng lại là người mạnh mẽ thì gia đình đó sẽ có conflict ngay, cách giải quyết rất dễ "anh đường anh, tôi đường tôi"
  4. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    up cái nào, sao ít người nhận xét thế nhỉ...?
    tôi muốn biết suy nghĩ của mọi người trong vấn đề này, từ đó phân loại giới tính, tổng kết kinh nghiệm cuộc sống thôi mà
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà kiếm tiền nhiều hơn đàn ông cũng ko hề gì .Nhưng mà phải biết khéo léo trong cách đối xử với chồng .Đừng cho chồng thấy bản thân họ thua kém, lép vế vợ là ok ....Có thể cô ta làm ra nhiều tiền hơn, nhưng trong nhà thì cũng đừng nên mang tư tưởng mình hơn anh ta ra để quyết định thay những việc thông thường của 1 người đàn ông trụ cột trong gia đình .Số tiền kiếm ra ko quyết đính quyền lực trong gia đình, càng ko có quyết định gì trong cuộc sống vợ chồng ...Phụ nữ thì phải biết giữ sỉ diện cho chồng, chứ muốn bao quát quyền lực vào tay mình thì chỉ thiệt thân ...Tiếc là nhìu cô một khi đã gánh vác được kinh tế của gia đình thì lại có xu hướng muốn "gánh vác" thêm những mặt khác mà quên nghĩ đến cảm giác của đức lang quân ....
    Xã hội bây giờ thì việc vợ làm nhìu tiền hơn chồng cũng là việc bình thường .Nếu biết dung hoà giữa công việc và gđ thì em ko nghĩ là sẽ có gì ảnh hưởng đến tình cảm 2 người đâu
  6. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trời, đàn ông đàn ang mà còn đi hỏi câu này à? Chán thế?
    Nói tóm lại đây là một topic cực chán.

Chia sẻ trang này