1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tru Tiên 8 (Đại kết cục)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi 1Dragon1, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukich85

    dukich85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Eh sao lại có tận 2 bản 241 vậy. Một cái là Dạ Phong một cái là Phổ Đức . Vậy cái nào đúng đây :(
  2. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Blog của tỉ Alex đóng cửa rồi con đâu ? Huynh có bản dịch nào rồi thì free cho huynh đệ đi.
  3. luongy007

    luongy007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    bà chị Alex Feguson này tự nhien lại khoá Blog,định bản quyền với anh em đâybuồn quá,đang kết bộ côn Luân mới đến chương 12.hị hị,đọc ké khỏ ghê,em ấn tuợng mãi bác Cóc Độc bên NMQ,thấy bác ấy doạ mà sợ tòi cả thóc lúa
  4. DemonMaster

    DemonMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chào tất cả mọi người, chúc một ngày mới tốt lành, goodluck
    Tôi là một người đã đọc Tru Tiên từ hồi chị Alex còn dịch bên thuhoavietnam (host này thì lởm khỏi chê)cùng với heocon,tidus,ntd.. và quả thực thấy tru tiên lúc đó hay thật là hay, đến mức ngồi máy cứ canh 5'' lai F5 một lần xem đã có dòng truyện nào mới chưa !!!.
    Nhưng đó là chuyện của hơn 1 năm rưỡi về trước, giờ những chương cuối cùng của tru tiên đã ra hết và cũng đang được dịch rồi (chắc mình còn lâu nữa mới được đọc). Nhưng quả thật giờ mình cũng không còn mong được đọc nốt những chương cuối cùng này bởi mình vẫn muốn giũ lại cái gì đó từ tru tiên. (lí do các bạn xem nhé)
    Alex nhận xét trên nhanmonquan.com
    Tru Tiên sa sút quá đi mất! Còn nhớ tháng 2 năm ngoái mình đã từng khen công khai bên Thư Họa là văn Tiêu Đỉnh dồn nén và dạt dào y như là dòng suối chảy qua non bộ, nhưng bây giờ thì mình muốn rút lại.
    Mọi người thử thưởng thức một vài câu làm mình nhăn mặt trong lúc dịch đây:
    - Ai nấy đều dũng cảm giết địch, vì không giết địch thì cũng bị địch giết.
    - Nàng cắn răng múa kiếm, đẩy lui ba tên đang lờn vờn trước mặt, rồi định đánh bật một thanh đại đao từ bên cạnh chặt sang bỗng chân mềm nhũn đi, hóa ra là do thân thể đã mất hết sức lực nên chân mềm nhũn đi.
    Có lẽ Tiêu Đỉnh phải học theo Kim lão gia bắt đầu sửa chữa tác phẩm đi là vừa.
    Còn đây là của tieudaotu người dịch phúc vũ phiên vân :
    Càng dịch mới càng thấy, sau bộ Tru Tiên này Tiêu Đỉnh nên đầu nhập vào làm Quỳnh Dao môn hạ. Những chỗ tình cảm nam nữ xem còn được, các đoạn khác viết rất khô và sạn.
    Mặc dù đã biết từ trước mà nhiều đoạn đọc vẫn phải phá ra cười:
    "Trên trời cao, muôn vàn vì sao toả ánh sáng rực rỡ trên trời cao"
    "Tiểu Phàm chầm chậm bước về phía trước, mắt dõi nhìn về phía trước, trước mặt hắn, một blablabla le lói ở phía trước..."
    Bởi vậy tôi cũng góp ý với các bạn đừng quá mong đợi gì ở những chương cuối này của Tru Tiên.
    DemonMaster
  5. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Xém ngã ngửa ra, không thể tin là Tiêu Đỉnh lại viết như thế
  6. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi 241 trở đi, đọc Tru tiên ko có một chút lôi cuốn.
    Thất vọng vì mất công chờ bao lâu nay, có cảm giác tác giả viết tiếp với kiểu rất cẩu thả.
    Cảm giác đọc tiếp thật chán.
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tru tiên đọc tập cuối hụt hơi khủng khiếp
    Cảm giác chán chường chưa từng thấy, thay vì văn phong mỹ lệ như những tập trước thì là một bải đầy sỏi đá và sạn.
    Bích Dao nằm lay lắt mười năm tạch 1 phát tèo luôn, lại còn học đòi để cái kết lơ lửng.
    Có cảm giác Tiêu Đỉnh không khống chế được cốt truyện nữa rồi, gấp gấp kết thúc cho mau.
    May là mua vui cũng dc mấy tháng
  8. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng kết thế này là để Tiêu Đỉnh có thể viết tiếp hậu truyện.
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác chê quá, tải về chả muốn xem luôn.
  10. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 18 hồi cuối chỉ cảm thấy được 1 điều: Thất vọng hoàn toàn.

Chia sẻ trang này