1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa nay mình đã khóc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mình đã khóc...

    MK ! Cả lũ ngồi xúm xít xem "Giày thuỷ tinh" 2 tập cuối. Moic người 1 tâm trạng như ai cũng khóc. Mình cũng thế, nếu mà mình có quyền, mình bắn chết cái thàng đạo diễn.
    Nó phá hỏng hết cả hình ảnh những bộ phim Hàn Quốc mà mình vẫn tôn thờ.

    Hôm qua 3 anh chuối đã họp và cảm thấy hối hận về những việc chuối,nên đã thống nhất lập ra topic này để cố nặn ra những cảm xúc thật thà nhất ..

    Hai anh chuối kia nhớ vào đây tâm sự nhé !

    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  2. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hehe chuyển sang mờ ét cê. Viết gì mà đúng kiểu chuối thế.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thế ló kết thúc thế lào hả bác...Em là em vùng sâu - cày suốt chả có thời gian xem phim Hàn Xẻng..Toàn ung thư với bệnh án đặc biệt....Rõ tệ...Ờ mà có khi chết cũng được nhưng để diễn viên nam chết...Nữ chết phí của giời....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    MK. anh mày có bao giờ xem cái loại phim đấy đâu mà biết. Cái thời gian để thưởng thức kiệt tác điện ảnh đấy thà anh để dành thời gian huấn luyện chú Nguoicuoicung đi tìm thương nhớ còn hơn.
    Viết đến đây mới nhớ ra hôm qua ngồi hứa với hai ông em từ giờ trở đi viết tử tế. Nhưng mà lúc anh hứa thì hình như anh uống cũng hơi say. Nhưng mà quân tử nhất ngôn tứ méc xe đéc cũng khó đuổi. Anh giỏ vài giọt lệ xót thương cái mà cậu đang xót thương. Thế cậu giỏ lệ vì cái gì vậy, kể anh nghe với nào. Đúng là một người có tấm lòng trên đời.
    Anh em tốt, nó khóc thì mình khóc theo thôi. Cần quái gì biết nó khóc vì cái gì. Chú Long tỉnh chưa vào đấy khóc cùng chú X31 với
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình không thuộc độ ngũ những anh chuối nhưng cũng cố mà noi gương.
    Ông đạo diễn dã man quá!hic hic!Mình có cảm giác đau buồn như khi đọc truyện đến đoạn Kim Dung giết Tiêu Phong !

    Người yêu cái đẹp

  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải vận động quyên góp chữ ký phản đối thằng đạo diễn đó thôi. Cho nó xuống làm chân lặt vặt như xách đồ cho diễn viên.
    Bực thật, rút cục là vẫn chưa biết phim ấy như thế nào. Chú X 31 kể sơ qua cho anh nghe cái nào
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cô Sân U và anh Chân Ung trải qua bao nhiêu đau thương mới đến được với nhau.
    Ngày hôm nay là đám cưới.
    hu hu hu
    Vậy mà giữa ngày cưới anh Chân Ung đã bị bọn xã hội đen đánh chết, đầu tiên là bằng gậy sau đó là một nhát dao trúng tim, chết như một con chó cún.
    Thử hỏi có đau lòng không ?
    Chả có tí nhân văn gì cả !
    Oà Oà Oà !
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà làm sao mà thằng đó lại bị bọn xã hội đen đâm chết ?
    Thằng đạo diễn dã man thật. Sao nó không cho bọn kia đâm luôn một phát vào tim trước cho nhanh nhỉ ?
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tại sao mình lại buồn đến thế, một cảm giác đau thương bao trùm Hà Nội

    "Tôi thấy quanh tôi và tất cả
    Kinh thành Hà Nội chít khăn tang"

    Chúng ta, sống trên đời sống cần có một tấm lòng . Hỡi các bạn những ai còn tấm lòng, còn lương tâm hãy vào đây, dành một phút mặc niệm chia sẻ với anh Chân Ung. Một chàng trai hào hiệp, nhưng kết cục thật buồn.
    Hu hU hu lại muốn khóc rồi.
    Chàng chết trên tay người yêu mà :
    "Phút cuối không nghe được em nói"
    Khi chàng nghẹo cổ, mắt trợn ngược lên như một con cá ươn thì nàng mới thèm nhỏ lệ :
    Em ..yêu..anh (nhưng mà em nói dối đấy..)
    Kết thúc bộ phim bản nhạc Triệu bông hồng được bật lên như khóc than cho những chàng trai ngu ngốc..
    MK thằng đạo diễn ba que thật .
    Chúng ta, ai có một tấm lòng, hãy vào đây, tổng sỉ vả cái thằng đạo diễn khốn nạn ấy xem nào.
    Hu Hu Hu buồn quá !
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hu Hu

    Anh nghe chú kể mà lệ nhỏ không cầm được. Nghe như là chú đang hấp hối trong vòng tay nàng Xeherat
    Bên ngôi mộ chàng
    Nhìn mây bay tan nát trong hoàng hôn
    Em xin hứa rằng
    Dẫu cho chàng vĩnh viễn xa kìa trần gian
    Chẳng yêu ai ngoài
    Người tình xưa chan chứa một tấm lòng
    Đoạn chữ to là anh sửa cho phù hợp.
    Ối trời ơi ! Cha mẹ ơi , con mà có một nàng như thế, con cũng muốn thử cái lúc con giật giật ,mắt mũi trợn ngược như con cá mắc cạn, xem nàng khóc có nghề không?

Chia sẻ trang này