1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa nay mình đã khóc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, mình lại khóc.
    Sân U yêu Chang Chê Hiếc, Hiếc lại yêu cô Thê Hy, Chân Ung yêu Sân U (sắp xếp có hơi bị đảo lộn) đại khái là như thế.
    con Sân U và thằng Chân Ung lấy nhau vì cái quái gì đó, thế thì mới dẫn đến cảnh con này nó không nói với thằng kia là nó yêu thằng kia.
    Cuối cùng của phim lại nỉ non bài hát "Over and over"
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thôi tao .... khóc cùng mày nữa đâu. Lăng nhằng quá con này ,thằng kia,rồi lại thằng kia.........
  3. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mấy lão này kâu bài ghê quá đi (Mình cũng tranh thủ câu bài phát )

    Mickey Mouse
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, chú x31 chuối như cái thằng đạo diển, rình cái lúc anh đi ăn cơm thì post bài lên, chuối thật.
    Ơ mà thế cuối cùng anh Chân U lại chết à, tiếc thế nhỉ, mình hôm qua phê phê biêng biêng về đến nhà không được xem đoạn kết cho cuộc tình, đau lòng quá.
    Đoạn in đậm em cũng sửa lại cho phù hợp bác latrung ạ.
    Ơ mà em thấy hôm trước chị Sân U toé loe ra đằng mũi mà không phải bị máu trắng hay máu vàng gì à. Dưng cơ thì là mà, chuyện tình yêu em là em cứ thấy nó hay trắc trở thế nào ấy, nó là cứ phải lằng nhằng một tí mới nên chuyện, mới có cái mà bày tỏ cảm xúc, chứ khô khốc như thằng em, bói nửa ngày chẳng rặn ra được cái gì, may chăng khi uống dăm cốc bia thì không kể.
    Nhất là cái chuyện chị này bị anh kia phụ tình, mà kể cũng đểu giả, cái thằng đạo diễn ấy, nó toàn bắt chị em chịu những cảnh thương tâm , trong khi anh em đầy cảnh thương tâm thì nó chẳng chịu để ý.
    Nhờ.
    Wait and see
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chú phê bình hơi vội. Bọn anh chưa bao giờ phải câu bài cả. Nếu cần làm một trường giang đại hải, than khóc cho những mối tình lâm ly, bi đát đầy trắc trở như Thuý Kiều bọn anh cũng làm ngay. Nhưng đây đang nói về những xúc động khi xem phim Hàn quốc, trước cảnh ngộ thương tâm bởi cái chết chia lìa đôi lứa ( hụ hụ hụ ). Mà xúc động thì mấy khi nói nổi lên lời.
    Mà anh mới chỉ nghe kể thôi đấy, không biết mình mà xem thì còn đau lòng đến mức nào nữa
    Lá vàng còn ở trên cây
    Lá xanh rụng xuống đời ơi là đời
  6. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối, kịch liệt phản đối cách hành văn của anh. Chân Ung nghẻo kiểu gì thì nghẻo chứ nhất thiết không được ví với nhó cún, như thế là vô nhân đạo với chó cún (em là em thương chó cún lắm). Cún không được phép chết trừ khi nó nhớn, nó không là cún nữa (he he. tại em khoái món thịt chó lém mừ). Mà anh Chân Ung chết thì thật tuyệt, thế nà hết phim, xem phim khác có lẽ thú zị hơn, các anh nhẩy.
  7. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã khóc, nhưng không khóc cho những mối tình, mà khóc cho tình thương yêu.
    Cô bé San U người nhỏ xíu, trông bướng bướng, lì lì dứt khoát không chịu về khi chưa mua được đôi giày cho người cha. Xông vào cửa hàng của người ta hì hục lau chùi quét dọn để lấy công trả tiền cho đôi giày trước ánh mắt ngao ngán của ông chủ. Khi gặp được cha, chưa kịp hớn hở vui mừng đã bị ăn một cái tát, chắc là đau lắm, nhưng người cha có lẽ còn đau hơn.
    Với người cha thì cái nghèo, cái vất vả bám riết hình như càng làm tăng tình thương trong ông với những đứa con. Hứa với các con sẽ về, sẽ mua quýt, không còn xe buýt, ông lặn lội cuốc bộ trên con đường đầy tuyết, để rồi nằm lại đó, chẳng còn về được với hai cô con gái đang ngóng chờ.
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cho em tham gia một phát nhé .
    Thứ nhất : Nhìn cái nick thấy là con trai . Hic con trai mà mít ướt thế về bảo mẹ may cho bộ vắy mà mặc.
    Thứ 2 : Đây không phải box điện ảnh hay phim chuyện . Mang mấy cái vấn đề củ chuối ra đây làm gì .
    Thứ 3 : Chẳng có quyền gì mà tổng sỷ vả đạo diễn phim đó . Không thích thì đừng xem nữa .
    Tóm lại câu kết cho cả 3 vẫn đề trên : Đúng là lắm chuyện dở hơi lại chẳng biết bơi.
    Better late than never
  9. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    DẠ vâng, anh thì dở hơi biết bơi. Ai chả biết hôm lọ anh đoạt giải nhất hội thi bơi vượt chậu thau do trường mầm lon A tổ chức.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hắn mà cũng biết khóc cơ à, lạ quá, tưởng trái tim hắn là trái tim của sự đa ..... và lãnh đạm, là sự hờ hững vô tình, là sự điêu ngoa, hoá ra....................
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này