1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa nay mình đã khóc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    hê hê thế ai đã xem hết phim thì cho em biết số phận của con nhỏ phù thủy Sung hee giè giè đó như thế nào zới.Em khoái con nhỏ đó nhất phim ,mỗi lần nó nói chuyện con mắtt trợn trợn như mắt ốc bưu cái mồm meo méo giựt giựt làm em mắc cười wá. Chuyện tình cảm tay 3 tay 4 em ko quan tâm vì phim hèn quốc nào cũng thía ,chỉ quan tâm xem ông trời có mắt ko í nhộn ông tác giả phim có mắt ko? hihi

    [​IMG]

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 09/06/2003
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho nghe, tối hôm thứ 6 tuần trước chứ đâu. Em và cô hàng xóm đang xem đến cái đoạn chị em nhà Thê Hy nhận ra nhau, rồi cô Sân U ngất lịm trong vòng tay Thê Hy... thì bỗng đâu em nghe thấy tiếng nấc ừng ực nghẹn ngào của ai đó rất thương tâm, cùng với tiếng nấc đó là tiếng soạp, soạp của nước mắt nước mũi dồn dập mang tính chất hội đồng và cao trào... Như phản ứng dây chuyền, đâu đây trong cái xóm khương Trung vốn yên bình lặng lẽ là thế, cứ từ 9h15 đến 11h các tối từ thứ 3 đến thứ 6, lại sôi sục những tiếng lòng biểu lộ sự đau thương uất ức, người lặng lẽ khóc thầm, người vừa khóc vừa hét lên đầy phẫn nộ trước những tình huống đầy kịch tính trong phim...
    Em cứ tưởng là lúc Sân U ngất, ai đó đã nấc lên để mở màn cơ, hoá ra là chính em chứ nào phải ai khác! Thật mít ướt quá đi mất cái thân tôi!
    Quả thực là mấy diễn viên Hàn Quốc họ tài tình thật. Đố diễn viên VN nào moi được lấy 1 giọt nước mắt của em. Những mối tình tay 3 tay 4 Hàn Quốc nào cũng giống nhau, vậy mà họ vẫn làm mình thương đến quặn lòng ! Nhiều lúc sốt cả ruột nhưng sao mà mấy tay kịch bản và đạo diễn lại nghĩ ra được những chi tiết đắt giá như thế! Diễn viên họ nhập vai giỏi thế, làm mình vừa xem vừa nghẹn cả cổ lại! Khóc xong, ngủ ngon ngon là!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nó "Ủ tờ" cô bé ạ !
    Chị Thê Hy cho Sung Hy một số tiền để làm lại cuộc đời, vì có lúc nó đi làm ca ve để bôi xấu tập đoàn nhà Thê Hy.
    Nó dùng số tiền ấy để thuê xã hội đen đánh chết Chân Ung
    hic hic
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ối giời!
    "Giày Thuỷ Tinh" hay thế quái nào bằng "Giày Cao Su" được.
    Kể sơ sơ cho mà biết nhá.
    "Giày Cao Su" lâm ly hấp dẫn hơn nhiều. Này nhá, anh Park Soon Pô yêu tha thiết và say đắm em Cho Bu Mốc. Nhưng em Cho Bu Mok lại léng phéng quan hệ với em Kim U Dốc. Thế là anh Park Soon Pô đánh ghen. Đánh đi đánh lại một lúc cả hai vào tù hết.
    Khổ thân cô em Cho Bu Mốc cô đơn một mình.
    Kết thúc thế mới gọi là kết thúc chứ!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là kịch bản bộ phim truyền hình dài 365 tập, thời lượng 45'/tập với sự tham gia của tuốt tuồn tuột các ngôi sao xứ Hàn:
    KHÔNG CÓ GIÀY
    Lee Môi Thâm xuất thân nghèo khổ (từ bé sống trong cô nhi viện). Tuy cuộc đời luôn khắc nghiệt với cô bé nhưng cô vẫn nhìn cuộc đời với toàn màu hồng. Bạn cùng cô nhi viện bắt nạt: cười; các mẹ đánh: cũng chỉ cười... vì cô luôn tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của con người.
    Nhớn lên, cô đã hoàn thành lớp bổ túc văn hoá buổi tối và sẵn sàng bước vào đời (vì có quay lại cô nhi viện cũng chẳng ma nào nhận nữa). Cô nộp đơn vào một tập đoàn lớn và trúng tuyển vào vị trí quyét dọn. Trong một lần làm vệ sinh WC nam, cô đã lọt vào "mắt xanh" con trai tổng giám đốc - một anh chàng hào hoa, khiêm nhường, muốn tự mình khẳng định bản thân chứ ko thèm bám vào papa. Tên chàng là Kim Xin Hun.
    Kim Xin Hun tìm mọi cách tiếp cận, săn đón Lee Môi Thâm với hy vọng "mưa dầm ngấm lâu", nhưng trái tim nàng đã trao trọn cho Pak Đùng Đoàng - một anh chàng "trượt chân" vào giới giang hồ đang giãy giụa tìm đường ra. Nàng Lee được chàng Pak cứu thoát trong một lần về muộn, và từ đó giữa 02 người nảy sinh một tình cảm đẹp đẽ. Thật trớ trêu, Lee càng xa lánh, hắt hủi thì Kim càng lăn xả vào. Chuyện đến tai chị Min Sun Sun - phụ trách vệ sinh cả toà nhà, người đã "thầm yêu trộm nhớ" chàng Kim đã từ lâu. Thế là Lee nhà ta bên cạnh việc đi chơi với chàng Pak, lẩn tránh chàng Kim còn phải đối phó với các "ngón đòn thù" của Sun Sun (chưa kể Lee vẫn đang tiếp tục học lớp cao học buổi tối với hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn cộng với việc giúp đỡ cô nhi viện cũ nơi đã nuôi nấng mình).
    Rồi sóng gió nổi lên. Một lần Pak bắt gặp Lee trong vòng tay Kim (chàng Kim trong một giây ko kiềm chế nổi đã ôm choàng lấy Lee). Ko để nghe giải thích, Pak lao ra ngoài và đụng phải một chiếc xe tải rờ tới. Điểm đến của chàng là bệnh viện, nơi chàng sẽ phải sống một đời sống thực vật chưa biết đến bao giờ. Phần Kim hối hận vì nghĩ mình là nguyên nhân của tai nạn, chàng âm thầm bỏ đi nước ngoài lập nghiệp. Còn Lee ở lại chăm sóc Pak, tuy nhiên nàng phát hiện ra mình đã bị máu trắng (do tự nhiên hay chảy máu cam, sẵn lại đang ở trong bệnh viện nên nàng đã làm xét nghiệm). Đúng lúc đó, gia đình mà nàng tưởng ko bao giờ có thể tìm lại được đã lần ra nàng...
    Muốn biết kết thúc ra sao, mời các bạn đón xem trên VTV5 vào tất cả các tối trong tuần.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chả được xem tập nào của cái phim Hàn Quốc này, mà đọc xong cái topic này tớ cũng thấy rưng rưng nước mắt vì thấy nhiều người khóc quá. Nhân tiện cho tớ hỏi cái phim này nó có vcd ko để tớ thuê về xem tí, một phần là vì tò mò còn quan trọng là độ này đường sá bụi qué, xem phim mà khóc được tí thì mắt sạch phải biết đỡ tốn tiền mua V-rohto.
    To X31: Nếu cái thằng đạo diễn nó ác thế thì bắn bỏ bu nó đi, tôi biết chỗ bán K59 đấy, 3t5 một khẩu có 6 viên đạn khuyến mại thêm một viên là 7.
    To SOS: ,kịch bản của U mang đậm tính Korea và nghe cũng hay phết nếu xét trên phương diện "đổ dầu vào lửa"(đã vote 5 sao ) nhưng mà cái đoạn mọi người giàn dụa nước mắt nước mũi thì nên bỏ "nước mũi" đi, nghe mất vệ sinh chết nhất là đang dịch SARS như hiện nay
    Cây tre Việt Nam cây nào cũng thẳng.........
    Thỉnh thoảng có cây cong.....
    SNAKE
    Được snake sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 09/06/2003
  7. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mình đã ?cười .
    Cuời đến quặn ruột vì ?ohội chứng HQ ?okhi bọn bạn lý luận rằng thời buổi :thời trang HQ, giày HQ ,mũ HQ ,vải HQ,fim HQ ?tràn ngập khắp nơi thì tên cũng nên mang hơi huớng HQ tí chút .Thế là Đình Hùng, Đình Hà thành Đin Hu & Đin Ha _Lê Phương thành Lee Fu Uoong?ặc
    Nhi sắp ra đây chơi hả ? thế thì phải khóc mới được
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chẳng biết cái Film HQ Giày Thuỷ Tinh nó thế nào mà múc được ối nước mắt của bà con nhỉ .....

    MITDAC@.....
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Há há, hôm trước được bác Tungcongtu kể cho nghe về cái topic này, kết nổ đom đóm, vào đọc còn thấy kết hơn. Khóc tí nhỉ?
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Khăn giấy nè anh iu
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này