1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa nay mình đã khóc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hic hic bao nhiêu tình tiết tưởng chừng đơn giản,đơn điệu và lặp đi lặp lại như vậy mà vẫn làm mình cảm động đến thế.Căm tức và thương xót.....hu hu hu hu.Càng tức lại càng muốn xem hơn,mấy thằng đạo diễn này tài thật,nhưng vẫn muốn bắn chúng nó.
    Anh em yên tâm,sắp tới còn được xem phim Hàn Quốc và còn tha hồ được khóc.
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là ông đạo diễn, cho bà con xem bét nhè luôn.
    Này nhé, cho anh Chân Ung lấy chị Sân U, đến ngày cưới, chị Sân U bệnh cũ tái phát, đi gặp các cụ. Anh Chân U đau buồn quá, đi uống rượu tại quán bar, về đâm phải con em đểu ( anh Chân Ung bây giờ giàu rồi mà ), nó lại mất trí, nhưng tình yêu với anh Chân Ung vẫn còn nguyên, thế là lai thêm mọtt cuộc tình lâm ly bi đát nữa, đảm bảo kéo dài 100 tập.
    Wait and see
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    vậy là có ai xoá. Xin nêu lý do nhé các quản trị tài ba. Nhắc lại bài của người thusau này, xem có vi phạm gì không?
    Nếu xem cái phim Hàn quốc này dài đến 100 tập, thì khi vợ mình đi ngoại tình bị vợ thằng kia đâm chết , mình cũng chẳng khóc nổi vì nước mắt cạn hết vì khóc cho phim hết rồi.
    Nào , xem vi phạm gì không
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ai than phiền Nguoithusau kể cả những bài viết trong Thảo luận hôm nay. Nhìn kỹ hoá ra có em Lan Đài đang trực. Chắc em ấy lo lắng Nguoithusau dở miệng mai kia vợ đi ngoại tình thật nên xoá.
    Em Lan Đài ơi ! Vợ nó đi ngoại tình người khác giết hộ là may cho mình. Hay em có muốn làm...... nguoithusau thì để anh bảo nó cho. Thằng này nó nghe lời anh lắm
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Không phải là trưa nay em đã khóc, mà là tối qua em đã lại khóc ở hàng chè.
    Em khóc vì sung sướng, vậy là chỉ trong vòng có 2 tháng, cái bệnh máu trắng quái ác đã bị tống cổ khỏi cơ thể Sân U. Có thế chứ, ở hiền gặp lành, Sân U cứ như Tiên như Phật ý, giá như cô gái nào cũng như thế nhỉ? Còn cái con bé mà mắt trợn trợn mồm méo méo khi nói ấy, rút cục thì cũng bị trả giá. Dưng mà nó vẫn cứ nuôi chí căm hờn, rắp tâm lấy oán trả ân hay sao ý. Răng mà trên đời này lại có người độc ác đến nhường ấy, xem mà thấy uất không chịu được!
    Nghĩ lại những năm tháng cơ cực của Sân U, chị Thê Hy chắc là đau lòng lắm. 2 chị em vừa về đến nhà, đã đứng hoài niệm và nhìn nhau âu yếm, nước mắt và nụ cười giàn rụa... Chả hiểu sao, chả hiểu sao... cái cốc chè của em ăn mãi mà vẫn đầy, nhìn cái cốc đầy suýt có ngọn mà sướng... Ủa ủa mà sao cái vị chè Thái (ở cái hàng mà Trọc khoe đấy) hôm nay sao lại dở thế nhỉ? Mặn chát, và nhạt thếch nhạt thèo. Em định nhớn tiếng send một cái than phiền hình mặt người đỏ au này tới bà chủ quán, thì Gungcayvn đờ đẫn quay sang, mắt cũng ngân ngấn nước:
    - Chị Thê Hy...
    Em buột miệng:
    - Gì thế Sân U...?
    - Chị Thê Hy... không phải là chè dở đâu... tại nước mắt chị tuôn xuống đó...
    - Hả hả?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hà hà, trưa nay mình đã cười. Cười một cách vô cùng sảng khoái. Cười thiếu điều muốn đứt gân máu mà chết. Thì ra, cũng còn có những người **** hơn mình.
    Ra đi hai bàn tay trắng
    Mang về một đống **** heo
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Há Há thế thì kịch bản phải sửa thế này : Sân U hai tháng ốm 1 lần, mỗi lần 1 bệnh, trong vòng một năm, nàng mắc từ Máu trắng, Viêm gan B, Than, AIDS, Xơ vữa động mạch đến SARS.
    Mỗi lần khỏi bệnh, nàng yêu một anh, anh thì bị xã hội đen đánh chết, anh thì ô tô đâm, anh thì nhảy lầu, anh thì chết đuối, thiếu tiền tự tử, cháy nhà cao ốc.
    Sân U lại đi tìm người cuối cùng
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cho em khóc với
    Em rất thích xem phim Hàn Quốc, em thích xem cũng được khoảng 4, 5 năm nay rồi, từ khi xem cái phim "Thành thật với tình yêu" mà có anh Bae Young Joon cùng chị Kim Hye Soo đóng ý. Cái phim ý, anh Kang Trê Hô của em cũng bị ung thư, nhưng lại chẳng được cứu sống như cái cô Sân U này. Em khóc mất 3 ngày 3 đêm, người gầy rộc hẳn đi.
    Thế rồi, sau lần đấy em mê phim HQ vô cùng. Cứ kênh nào có phim HQ là em bật ra xem, nhiều khi còn phải tranh nhau với phim hoạt hình của thằng cháu em, cuối cùng người thắng luôn là em. Em giỏi nhờ... hic, nhưng... chờ mỏi mắt lại chẳng thấy anh Bae của em xuất hiện gì cả.
    Rồi lại đến cái bộ phim "GIày thuỷ tinh", em chẳng theo dõi từ đầu dưng mà em cũng cảm động lắm cơ. Cảm động nhất là lúc hai chị em nhận ra nhau, bỗng cô Sân U từ từ ngã xuống bất tỉnh, cô The Hy thì nước mắt đầm đìa, còn em thì cũng đầm đìa nước mắt.
    Nhưng mà vẫn không cảm động bằng khi em xem phim "Bản tình ca mùa đông" nhé. Cái tên phim lãng mạn, nội dung phim cũng lãng mạn, đến nhạc phim cũng lãng mạn không thể tả được, và nhất là lại có anh Bae của em tham gia diễn xuất nữa chứ. Xem cái phim đấy, em khóc từ tập đầu đến tập cuối. Hic, thôi em ngừng đây, vừa nhắc đến tên bộ phim mà nước mắt em đã nhạt nhoà rồi, chẳng còn nhìn thấy bàn phím nữa rồi. Huhuhu...

    Landai
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cha bố mấy cái thằng đạo diễn HQ, chúng nó cứ tài tài là.
    Tự dưng mình lại nảy ra ý tưởng kinh doanh : vác mấy bộ phim Hàn Quốc về vùng hạn hán ( kiểu Châu Phi cũng được ), chiếu miễn phí cho bà con xem, ghế ngồi là bàn cầu xí bệt, trước mặt để xô hoặc chậu, riêng tiền nước mắt với các thứ còn lại thừa tiền vé, lại còn được tiếng là mang ánh sáng văn minh về vùng đói nghèo.
    Wait and see
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến chú Long hay thật.Trước mắt anh em ta mang lên vùng sâu , vùng xa chiếu cho bà con dân tộc xem đã. rồi sau đó mang sang Châu phi chỗ nạn đói đang hoành hành, bà con xem xong khóc quên cả đói.
    Trời ơi ! Biết em Lan Đài mê phim Hàn quốc thế này thì anh đã học làm đạo diễn hay viết kịch bản từ lâu rồi. Thế mà em thích chuyện chính trị có phải may cho anh không ?
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 12/06/2003

Chia sẻ trang này