1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa nay mình đã khóc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh latrung nói thế là sai rồi,anh là đạo diễn thì sao mà làm phim hay được như đạo diễn phim Hàn Quốc để em Laidai xem phim của anh.

    Người cực kỳ yêu cái đẹp.

  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Nói chung là phim cực kỳ hay, đây là bộ phim hay nhất mà em được xem, hay số -14 hình như là phim Cô chủ nhỏ thì phải. Qua tình tiết phim, em đã học được nhiều điều : thứ nhất cuộc đời thật quá mức bất công .. Sê_hiếc phải vác cả vali tiền tới năn nỉ gẫy lưỡi mới thuyết phục được Tay_to lấy lại quyển nhật ký vầy mà Sân_hi chỉ cần có một phong bì tiền nhỏ là khiến Tay_to giết người, đặc trưng của nạn cửa quyền, xã hội Hàn đã thối nát lắm rồi, hãy tỉnh ngộ lại đi, mà thôi tình tiết phim quá hay, quá gay cấn chẳng cần em phải bình luận thêm làm gì ..
    Kính thưa bác đạo diễn và biên kịch .. cháu xem phim thấy hình như bên Hàn quốc không có người bị ung thư máu thì phải .. thật là một điều may mắn cho quí quốc .. kính mong hai bác qua thăm hữu nghị Việt Nam thăm hỏi và nói chuyện với các bệnh nhân ung thư máu, cháu tin rằng hai bác có thể truyền cho họ niềm tự tin, yêu đời, niềm tin tưởng để họ có thể chiến thắng bệnh tật .. cháu biết hai bác có phép thần kỳ có thể thay đổi được cuộc sống này mà ..
    Nhân đây cháu thấy bộ phim dừng lại tại đây thật là đáng tiếc, cháu xin đóng góp vài kịch bản để hai bác xem đặng tiếp tục làm tiếp phần sau
    1. Sau khi mất đi, lòng anh Sê_chung nặng nề và buồn bã .. hơn nữa khi sống anh cũng chưa kịp nghe lời tình yêu của chị Sơ_un vì vậy anh không đành lòng lên thiên đàng .. hồn anh vẫn vất vưởng nơi trần thế .. Chị thì đến lúc này mới thấy mình yêu anh đến như thế nào .. quyết tâm không bao giờ rời xa nhau .. Và chị đã làm một việc chưa bao giờ có trong lịch sử Hàn Quốc, đó là xin cưới bài vị của anh .. Anh Sê_chung quay về báo mộng với chị, hẹn gặp lại chị 19 năm sau ở địa điểm này, nhà này .. Thương xót cho mối tình duyên đẹp đẽ của hai người .. Diêm vương quyết định không xoá đi kí ức của anh trước khi cho anh đầu thai .. 7 tháng sau anh ra đời lần nữa (đẻ non vì thằng bé quẫy quá) .. Còn chị, trong 19 năm ròng .. chị vẫn mòn mỏi chờ đợi ngày được gặp lại người chồng xưa .. và thường xuyên tẩm bổ nhân sâm Kogin .. Đúng hẹn hai người gặp lại nhau .. anh sững sờ vì chị vẫn trẻ trung như ngày nào .. và bắt chấp mọi phản đối của gia đình và sự ngăn cản quyết liệt của Sê_hiếc .. họ lại đến với nhau .. ==> kết thúc có hậu

    2. Câu chuyện thật như một giấc mơ .. trong đầu chị cứ văng vẳng câu nói đó .. và rồi chị tỉnh dậy. Chị thấy mình đang nằm trong bệnh viện .. và bên cạnh giường bệnh anh Sê_chung đang trố mắt vì vui mừng (anh là người đã chăm sóc chị trong lúc chị nằm viện, không e ngại một công việc gì, còn Sê_hiếc thì vì thấy bẩn quá nên đã bỏ cuộc).. hoá ra chị bị tai nạn .. một tai nạn đã làm chị nhớ lại những kí ức xa xưa .. và hơn thế nữa chị còn nhìn thấy cả những nguy cơ của tương lai .. một cuộc chạy trốn tương lai bắt đầu đầy gay cấn và hồi hộp .. xem đê xem đê ..

    3. Cái chết của anh đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý của chị và gia đình anh .. sau khi lo xong chuyện hậu sự cho anh .. chị quyết định tìm đến cái chết để được gần anh mãi mãi .. thế nhưng ngay khi chị chuẩn bị kết liễu đời mình .. chị nhận được tin mình đã có con với anh .. kết quả của việc ăn cơm trước kẻng ngay hôm trước khi anh ra đi ... Thế là chị đành ở lại trần gian .. đây cũng là một niềm vui lớn của gia đình anh, những tưởng rằng nhà mình đã tuyệt nọc rồi. Hai năm sau khi anh ra đi, cô em gái của anh và ông anh trai của chị cũng nặn ra được một cô bé con xinh xắn đặt tên là (quên mất rồi). Mọi chuyện thứ trôi đi êm đềm và suôn sẻ. Thế nhưng sự đời cũng lắm chuyện éo le. Trong một lần sơ ý, chị và đứa con đã phải rời xa nhau. Thằng nhóc bị lạc và được đưa vào trại trẻ mồ côi rồi được gia đình đối thủ của tập đoàn Chê_ha đem về nuôi dưỡng đặt tên là Hy_un. 20 năm sau .. trong một buổi dạ hội do tổng thống Hàn quốc tổ chức .. hai cô cậu trẻ đã gặp nhau .. tình yêu nhanh chóng đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn hai người .. Thế nhưng mối thâm thù của hai gia đình quá lớn đã ngăn cản hai người đến với nhau. Thế nhưng tình yêu không kém gì thế hệ trước của hai người đã làm mềm lòng các bậc phụ huynh. Thế là đám cưới được tổ chức. Nhưng éo le thay, lại một lần nữa sự éo le ngăn cản các đôi bạn trẻ đến với nhau. Ngay trước khi hai người chính thức trở thành vợ chồng .. trưởng phòng Kim (được giao nhiệm vụ điều tra thân thế của Hy_un) chạy vào thông báo anh chính là em họ của cô (thực ra họ hàng thế nào cũng chả xác định được) .. nghe tin xét đánh .. hai người kéo nhau vào một nơi tăm tối rồi uống thuốc độc kết liễu cuộc đời mình .. đám tang buồn thảm thương tiếc cho hai con người trẻ tuổi bồng bột .. Thế nhưng nào đã hết, kết quả xét nghiệm ADN đã cho thấy Hy_un nào có họ hàng gì đâu .. hoá ra đã có nhầm lẫn ở trại trẻ mồ côi .. thế đấy, dù sao cũng thương tiếc cho đôi bạn trẻ.
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    To Snake : hôm gì đi qua làng Lệ Mật hỏi thăm S ,mọi người bảo S đã bán hết nhà cửa ruộng vườn lẫn vợ con để hùn vốn sang xứ Hàn buôn thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi cho các star (*) nghe đâu phất lắm .. thấy việc viết kịch bản fim HQ có vẻ dễ ọt nên nổi hứng dựng 1 kịch bản đậm đặc chất HQ dựa trên số fận và cuộc đời S (nghiêng mình kính tặng):
    ..Có một anh S nọ sinh sống tại một ngôi làng có tên Lệ Mật ở một đất nước nông nghiệp kia .Xuất thân từ giai cấp nông dân nhưng lại mang dòng máu của một thương nhân .Nhà cũng có ruộng nhưng S lại ko biết cấy cày mà sống chủ yếu = nghề bán bánh mì ,bơm xe đạp ..rồi sau vụ bánh mì foocmoon và xe máy TQ tràn ngập thì trường khiến người ăn bánh mì và ng đi xe đạp ngày một ít đi ?Việc làm ăn,kiếm bới ngày một khó khăn ,vợ con nheo nhóc ,trì triết khíên anh S chán nản ko thiết gì đời ..bỏ bê công việc ,tối ngày ngồi nhà ôm lấy chai rượu và cái tivi có chiếu những mối tình tay ba tay tư thấm đẫm nước mắt từ những bộ fim đc sản xuất tại một đất nước công nghiệp :Hàn Cuốc (CN từ cái tên nước CN đi)..Giữa lúc cuôc đời của anh tưởng chừng như chỉ còn bóng tối vây quanh thì trong anh lại loé lên một tia hy vọng mới .. đôi khi những ý tưởng khác thường thường bắt đầu từ những sự việc tưởng như bình thường ,vô bổ . ..Là một ng có óc quan sát + dòng máu doanh nhân ,khi xem các bộ fim nọ anh S nhận ra cầu thị trường của giới kịch sĩ xứ Hàn ..anh quyết định bán hết nhà cửa ruộng vườn lẫn vợ con để lấy vốn làm ?ocung ?o, mặt hàng của anh hướng tới cho thị trường mục tiêu chính là thuốc nhỏ mắt ( hay gọi theo cách công nghiệp thì đó là :công nghệ khóc)?
    ?rồi anh đi ,rồi anh buôn ,rồi anh giàu ?có tiền anh S bèn nổi hứng vào mĩ viện chỉnh mắt *,chỉnh mũi * ,chỉnh môi * ?bước ra khỏi cổng mĩ viện anh lọt vào mắt xanh của một nữ đạo diễn fim Hàn Cuốc ,cô sẽ là ng biến ?oước mơ vươn tới ngôi sao?của anh thành hiện thực với công thức * chắp cánh * anh S đc đóng kèm với một * nữ nổi tiếng .Trong qúa trình đóng fim anh S nhận ra anh ?ochót?(dại) iêu * nữ nọ ,nhưng cô ấy lại iêu một người khác _người mà hiện đang theo đuổi nữ đạo diễn kiêm bầu sô của anh . Điều anh cũng ko ngờ là nữ đạo diễn nọ và cô em sinh đôi của cô ta lại đem lòng iêu anh nổ đĩa . Kịch tính xảy ra giữa âm mưu và thủ đoạn của nữ đạo diễn, cô em gái và nữ diễn viên ,giữa chú người ieu của cô diễn vên nọ và anh S ,họ hại qua hại lại lẫn nhau ,họ tranh nhau iêu chán chê cho đến khi?(đến khi hết kinh fí làm fim) thì anh (đành fải )bị fát hiện ra mình mắc bệnh ..máu trắng (nếu thích có thể đc bị bệnh Sars ?"cho mang tính thời sự) [/i ].Bệnh viện trả về,tiền hết ,tật mang ,mọi người ngoảnh mặt, cuộc đời của anh S một lần nữa lại?xuống chó (sau khi lên voi) ?anh thui thủi trở lại nơi chôn rau cắt rốn ..để thực hiện ước nguyện ..chết trên quê hương ?
    ..Về quê ,ko một tấc đất cắm dùi (vì đã bán hết) anh fải ngủ nhờ trong kho rượu rắn xuất khẩu bị trả lại của làng . Nằm chờ chết trong những tháng ngày buồn tẻ anh thấy mình tựa đống tro tàn ?chán nản anh bèn liều mình lôi rượu ế trong kho ra uống ..uống say sưa ,uống bét nhè ,uống tưởng chết luôn ?thế mà không những không chết anh lại thấy trong mình khoẻ khuắn tệ hại ?ước vọng sống trỗi dậy mãnh liệt, anh S quyết định đi xét nghiệm lại và biết mình hoàn toàn khoẻ mạnh ?nếu anh đã sung sướng vì hết bệnh 1 thì anh sung sướng 10 vì fát hiện vĩ đại của mình khi tìm ra thuốc chữa máu trắng _ruợu rắn(ế) thần kì ?cứ nghĩ đến những khoản siêu lợi nhuận mà anh fát điên ,máu kinh doanh nổi lên và anh lại quyết định làm ?ocung??thị trường mục tiêu vẫn như cũ nhưng mặt hàng lần này là.. thuốc chữa máu trắng mang kí hiệu RRTK (rượu rắn thần kì)?
    ?rồi anh đi .rồi anh buôn ,rồi anh ?(nếu còn kinh phí thì làm tiếp ko thì kết thúc mở như thế cũng được)
    To dunghoitaisao: mấy tháng nữa tức là ra HN nghỉ đông à ? Thế mùa hè để dành cho ai ?
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể hiểu được tại sao mọi người lại có thể đem một bộ phim như vậy ra làm trò đùa.
    Em đã xem biết bao bộ phim, tây có, ta cũng có, nhưng chưa bao giờ có bộ phim nào để lại ấn tượng sâu sắc trong em như bộ phim này.
    Chơ Un một cô gái trong sáng là thế, ngây thơ là thế, sao lại có thể gặp toàn những điều ko may như thế. Em vẫn ko thể hiểu được??? Những thằng đua xe ngoài đường ấy, sao nó ko bị tai nạn cho chết đời đi, lại để toàn ông bà già và trẻ con và thiếu nữ chết cơ chứ.
    Em giận ông đạo diễn vô cùng, giá như em có phép thần, em sẽ hoá phép cho Se Chung sống lại trên cõi đời này. Họ đã phải đấu tranh biết bao để sống với nhau, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Kết thúc ấy khiến em bứt rứt, khiến em ko thoải mái, khiến em khó chịu.
    Xin hãy để yên cho Chơ Un, cho Se Chung. Hãy để cho mối tình của họ được mãi mãi tươi đẹp. Nếu mọi người ko thích xem thì thôi, đừng có bình luận nữa.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo em Admin, ai mang bộ phim yêu thích ra làm trò đùa ???
    Em coi nó là yêu thích, người khác không coi là yêu thích, tại sao em có quyền phát biểu ý kiến còn người khác thì không ???
    Còn em thử xem xem, cứ coi mấy cái bộ phim HQ mới thấy thương chị em HQ quá, có lẽ đến 50% chị em HQ hoặc bị máu trắng, hoặc bị ung thư, hoặc mắc các chứng nan y.
    Còn em thử nghĩ xem, liệu ở địa vị em, một con hành hạ em cả thời niên thiếu, cướp cuộc sống đáng ra là của em ( cho dù em không cần ) thì em còn có thể đến đón nó ở đồn cảnh sát, thức đêm ôm ấp nó như thế không. Xin lỗi, đấy không phải là lòng tốt, đấy là bệnh thần kinh.
    Mấy thằng cha đạo diễn phim HQ, cứ phóng đại các bi kịch của con người, yêu hay ghét là tuỳ cảm nhận của mỗi con người em admin ạ.
    Wait and see
  6. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, xem phim thì mỗi người có một cảm nhận riêng. Kẻ khen người chê là chuyện bình thường, nhưng dẫu thế nào thì mỗi người cũng thể hiện tư cách của mình qua những bình phẩm ấy. Kẻ khen thì chưa hẳn đã phải là con người nhân hậu mà người chê cũng chưa hẳn là kẻ hiểu sự đời.
    Điện ảnh là nghệ thuật nhưng một sản phẩm điện ảnh ngoài việc thể hiện nghệ thuật nó còn được mong chờ mang lại lợi nhuận kinh tế. Chính vì lẽ đó, mà cái nghệ thuật sẽ phụ thuộc nhiều vào cái lợi nhuận kinh tế mà người ta mong chờ. Nói một cách dễ hiểu hơn thì muốn có nhiều lợi nhuận buộc người ta phải đánh vào thị hiếu của người xem.
    VD về cách đề cử cũng như xét các giải Oscar cũng không thiếu các tiêu chí về lợi nhuận. Cũng có những tiêu chí về nghệ thuật tuy nhiên các tiêu chí về nghệ thuật thì lại không phải dễ nhận thấy bởi những khán giả bình thường, những người chỉ quan tâm đến nội dung. Các tiêu chí về nghệ thuật đó là ánh sáng, hình ảnh, âm thanh, tiếng động v.v... rồi thì là cách biểu hiện cảm xúc nhân vật của các diễn viên v.v... rồi thì cách bố trí cảnh, cách xử lý nội dung của đạo diễn v.v...
    Không thể không xét đến một khía cạnh nữa mà bất kì một bộ phim được dàn dựng bởi những đạo diễn trình độ như thế nào đều có nhắn đến đó là sự truyền tải triết lý của cuộc sống, có thể chỉ là về một mặt hẹp nào đó của cuộc sống. Mà cách truyền tải này cũng ảnh hưởng đến cảm giác của người xem, cứ để ý sự chán nản của người xem với phần lớn các bộ phim Việt nam thì thấy. Các triết lý đó được các diễn viên kịch hoá lời thoại như những cái máy, thậm chí còn không thèm nhíu mày để biểu lộ tí cảm xúc. Tuy nhiên, việc có nhận ra được cái mà tác giả truyền tải hay không còn phụ thuộc vào trình độ thưởng thức của người xem.
    Đùa hoá một sự việc thì hoàn toàn khác với châm biếm. Không hiểu cô em (chắc chắn là cô em) miu_miu có nhận ra điều này không nhỉ. Châm biếm thì còn có nghĩa là lôi sự việc này ra để liên hệ mà chỉ trích hiện tượng khác. Chị nghĩ cô em nên chịu khó suy nghĩ thêm nữa trước khi định phát biểu điều gì.
  7. Pheu

    Pheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Admin ơi ! Em đẹp như một bông hồng, thế nhưng mà cô bé lại đưa ra những ý kiến không có lợi cho diễn đàn thế sao ?
    Sự thật nó vốn trần trụi như nó vẫn có, bé phải nhìn vào sự thật nhé. Bé có thấy rằng 99% mọi người tham gia topic này đều có cái nhìn hài hước về bộ phim không nào, rõ ràng họ có xem và thích thú theo dõi đấy chứ, nếu họ không xem mà kết luận ẩu như vậy thì mới đáng trách.
    Chuyện tình yêu của anh còn đau thương gấp mấy lần phim Hàn Quốc :
    Mười năm yêu em ta thấu tình lừa đảo
    Mười năm yêu em, ta thấu tình chua ngoa

    Vậy mà họ xoá nghéo của anh đi, họ không chấp nhận với sự thực đau đớn của anh. Bé hiểu chưa nào ?
    Bé đang xúc động có thể vì bé chưa ngang ngược trong tình yêu. Bé không biết là cuộc sống nó đã quá phức tạp với những mối tình ngang trái..em cứ chịu khó đọc Box tâm sự và tâm sự 7x xem nào. Sự góp mặt của topic này cũng có giá trị nhất định của nó chứ không hoàn toàn xấu như em nghĩ đâu, mọi người giải trí một chút, đưa ra những cách nhìn hài hước về bộ phim mà họ yêu thích, em thử hỏi tất cả mấy người tham gia topic này xem nào, anh chắc chắn đa số đều thích bộ phim này. Bản thân phim ảnh cũng đã là phương tiện để thể hiện khát vọng, những mơ ước mà ở cuộc sống thực khó có thể tồn tại nó cũng giống như các Forum điện tử này thôi bé ạ.
    Bé thử tưởng tượng một forum mà toàn những chuyện buồn đau, âu sầu, khổ ải kéo dài triền miên năm này qua năm khác thì nó có khác gì địa ngục không, nên có một chút gì để thư giãn thì cũng tốt chứ sao
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo em Admin, ai mang bộ phim yêu thích ra làm trò đùa ???
    Em coi nó là yêu thích, người khác không coi là yêu thích, tại sao em có quyền phát biểu ý kiến còn người khác thì không ???
    Còn em thử xem xem, cứ coi mấy cái bộ phim HQ mới thấy thương chị em HQ quá, có lẽ đến 50% chị em HQ hoặc bị máu trắng, hoặc bị ung thư, hoặc mắc các chứng nan y.
    Còn em thử nghĩ xem, liệu ở địa vị em, một con hành hạ em cả thời niên thiếu, cướp cuộc sống đáng ra là của em ( cho dù em không cần ) thì em còn có thể đến đón nó ở đồn cảnh sát, thức đêm ôm ấp nó như thế không. Xin lỗi, đấy không phải là lòng tốt, đấy là bệnh thần kinh.
    Mấy thằng cha đạo diễn phim HQ, cứ phóng đại các bi kịch của con người, yêu hay ghét là tuỳ cảm nhận của mỗi con người em admin ạ.
    Wait and see
    [/quote]
    Bác Long sờ nêm ạ chưa bao giờ em thấy nhất trí cao với bác như bây giờ. em thích cái câu: đấy không phải là lòng tốt, đấy là bệnh thần kinh.
    Nhưng các bác khác (trừ bác longname) cũng đừng quá lớn tiếng với em miumiu dễ thương chứ. Các bác nói đều đúng cả, nhưng xét một cái sâu xa hơn, nhìn theo cái nhìn nhân bản hơn, tích cực hơn đối với em miumiu thì các bác có thể nhận thấy ở bài viết của em miu miu một sự chân thật đến mức lý tưởng hoá cả một mối tình. Ôi tình yêu, đam mê, thần tượng đôi khi làm con người ta quên mất mọi sự xung quanh.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Miu miu ơi ! Anh nói em bao nhiêu lần rồi, quan tâm gì cái chuyện thị phi thiên hạ này.
    Thế nha, lúc nào anh cho đi ăn chè, kem.
    Hỡi góc phố dịu dàng và hàng hoa anh mua cho em bông hoa học trò...
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  10. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Bao giờ thì cái topic này kết thúc nhỉ. Phim HQ chiếu tại VN chỉ đơn thuần là những phim thương mại, nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật và hơn hết nó không đáng để khóc. Tôi không hiểu tại sao người ta có thể khóc với loại phim này?!

Chia sẻ trang này