1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa nay mình đã khóc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Híc híc thỉnh thoảng ngó vào một tí thấy mấy cô diễn viên xinh đáo để. kết mỗi cái bài hát over and over gì đó. Cũng có khóc một tí.
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ối giời!
    Cái kết cục của bộ phim mới khiến nhà cháu nghẹn ngào làm sao. Nhà cháu, nghẹn ngào quá thể, nước mắt nước mũi cứ gọi là lem nhem. Cố nuốt mãi hai cái bánh mì Hàng Cót với dăm quả xoài Mộc Châu nữa mới trôi được cái cục nghẹn.
    Dưng cơ mà tức quá, tức quá thể. Tại sao lại để một người tốt như thế bị hành hạ đến chết nhỉ. Mà có để người ta chết thì cũng phải chết một cách làm hài lòng khán giả chứ.
    Ví dụ như là anh Chân Ung hớn hở ăn miếng bánh cưới. Bánh ga tô kem tươi, nhân hoa quả làm theo kiểu Hồng Kông . Anh đâu ngờ con bé gì gì ác ác đấy, đã nhét vào đấy một cái xương gà. Kết cục hóc xương và chết trên bàn tiệc.
    Hoặc giả là là anh bị bọn Tay To bắt nhốt vào một chỗ, rồi cho một đám các em xinh tươi trẻ đẹp hành hạ đến hôn mê bất tỉnh. Vào viện thì bị một đứa nữa rút ống xông. Và lại chết.
    Kết thúc thế mới đỡ nghẹn ngào chứ.
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  3. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những tội lỗi ác như con thú mà thằng đạo diễn đã làm,nó lại còn phạm phải 1 sai lầm vô cùng nghiêm trọng,đó là đã đi ngược lại với qui luật của phim Hàn Quốc : Dù thế nào đi nữa thì diễn viên cũng phải chết 1 cách "không ảnh hưởng gì đến nhan sắc".Anh chị cứ để i' mừ xem,cùng lắm thì chỉ được chảy máu mũi,lau đi cũng không bao giờ bị trôi phấn.Thế mà đằng này nó lại bắt anh Chân Ung mặt mũi sưng vếu cả lên trông đến khiếp.Thật đáng thở dài !
    Somethings you learn best in calm,and somethings in storm.

Chia sẻ trang này