1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trực tiếp "Cô dâu 8 tuổi p7 tập 63 - 64" Sanchi cũng rất căng thẳng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daikieudtd, 18/02/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daikieudtd

    daikieudtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2015
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Jagdish vào nhà, anh bị sốc khi nhìn thấy tất cả mọi người bị trói bằng dây thừng, Nandu nhìn anh và hét lên. Em họ, co dau 8 tuoi p7 tap 63 Ratan nhìn Jagdish và nói anh đã mất rất nhiều thời gian khi đến đây, bây giờ anh đang ở đây rồi, hãy gọi Ganga ra, cô ta chắc chắn sẽ nghe lời anh.
    Jagdish nổi giận chạy lại đánh nhau với người của Ratan, sau đó anh cầm tay và giữ được Ratan người của Ratan xông vào để cứu hắn nhưng Ratan bảo họ lùi xuống, đây là chuyện của hắn và Jagdish, sau đó cả hai người lao vào đánh nhau. Cuối cùng Ratan đánh vào đầu Jagdish bằng một vật nặng. Tất cả mọi người sốc, Jagdish ngã xuống sàn nhà máu chảy ra rất nhiều rồi anh bất tỉnh, Ratan định đạp vào người anh nhưng Ganga hét lên. RATAN SINGH. Ratan mỉm cười và nói, cuối cùng cô cũng đến, Ganga chạy lại chỗ Jagdish, cô nói với Ratan không được chạm vào Jagdish, và nếu anh làm bất cứ điều gì với các thành viên trong gia đình,thì đó sẽ là điều xấu với hắn.và cô tức giận túm áo Ratan cô nói anh đã làm cho bác sĩ Jagdish bị thương. Anh đang làm gì với cuộc sống của mọi người trong gia đình tôi. Cô vừa nói vừa đánh Ratan, cô nói thậm chí trong những giấc mơ anh cũng không nghĩ anh...Thậm chí không đáng để rửa chân của họ. Nếu anh động bàn tay dơ bẩn của anh vào họ, thì anh sẽ nhận được sự sỉ nhục của họ dành cho anh.
    Ratan cười và nói chỉ mới có vài ngày mà cô đã yêu thương họ rất nhiều, hãy đưa Mannu Cho tôi và cứu gia đình mình. Ganga nhìn Jagdish gần như bất tỉnh và nhìn mọi người trong gia đình.
    Tại nhà Ratan Singh, bố mẹ hắn đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn để đợi Mannu về . vợ ông ta khó chịu và không vui. Cha của Ratan nói bây giờ chúng ta phải đợi Ratan gọi về. Mẹ hắn nói Ratan nói với ông là sẽ đưa Mannu về nhưng liệu cô gái đó có để cho Mannu trở về một cách dễ dàng, chúng ta đã tra tấn cô ta rất nhiều, nhưng cô ta vẫn không chết,cuộc sống của cô ta phải có Mannu...cô ta sẽ không giao Mannu Cho Ratan một cách dễ dàng.cha Của Ratan nói bà không phải suy nghĩ về tất cả những chuyện này, đừng có lãng phí thời gian của bà... co dau 8 tuoi p7 tap 65 Tôi hoàn toàn tin vào con trai của tôi. Nó sẽ mang Mannu trở về, một người hầu mang vào một chiếc xe đạp. Cha của Ratan nói đó là của Mannu. Padma vợ hai Của Ratan đã nghe họ nói chuyện và rất tức giận, cô nói không ai yêu con gái của tôi và mọi người làm rất nhiều việc cho con trai vợ trước của Ratan.
    Mẹ của Ratan ngắt lời cô và nói nếu cô có con trai thì mọi người cũng sẽ yêu thương nó rất nhiều . bà ta nói với cô. Con nên cảm thấy may mắn vì con đã trở thành mẹ của một đứa con trai chỉ trong một đêm. Padma nói mẹ muốn con yêuthương nó hơn con ruột của mình. Tốt thôi... Nếu nó về....con sẽ nuôi dạy nó và chỉ cho nó con đường đi để nó trở thành một người giỏi hơn cha của mình. Mẹ Ratan tát Padma nhưng cô đỡ được. Cô nói rằng con không phải là Ganga,con sẽ không chịu đựng những chuyện này...con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Mẹ hãy ở lại ngôi nhà này... với con trai mình và với mẹ Mannu. Mẹ của Ratan cảnh báo cô không được rời khỏi nhà trước khi Ratan trở về sẽ không tốt cho cô. Cha của Ratan gọi hắn nhưng hắn không nghe máy. Sau đó ông gọi cho một người của Ratan, ông ta nói rằng ông không gọi được Cho Ratan. Ông lo lắng và bảo hắn không được giấu bất cứ chuyện gì Của Ratan. Người Của Ratan nói nhỏ với ông điều gì đó. Cha của Ratan nói. Nó đã bị điên. Cha của Ratan bảo hắn hãy đưa điện thoại cho Ratan, hắn nói Ratan không cho hắn nói điều này với bất cứ ai. Nhưng hắn vẫn nói với ông ta. Nếu Ratan phát hiện ra điều này thì sẽ giết chết hắn. Rồi hắn tắt điện thoại.
    >>> xem thêm chuyên mục hai tet 2016

    Mẹ của Ratan bảo cha hắn nói cho bà ta biết Ratan đã làm gì. Ông ta nói con trai của bà đã bị điên. Nó đang định đốt cháy gia đình nhà Singh. Mẹ hắn sốc và bảo . hãy bảo Ratan dừng lại,nó vừa mới ra tù nếu nó làm việc này thì sẽ không ai cứu được nó. Cha Ratan gọi điện thoại cho hắn nhưng hắn không nghe máy. Họ lo lắng mẹ Ratan nói chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ, Padma lắng nghe tất cả điều này và nói. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta trả thù họ. Rồi cô ta đưa con gái bỏ trốn.
    Ganga bảo Ratan có hứa với cô anh ta sẽ không làm gì mọi người nữa sau khi cô giao Mannu Cho hắn. Ratan nói cô biết rất rõ là tôi không muốn gì khác ngoài Mannu . tôi vừa ra khỏi tù tôi không muốn quay trở lại tù bằng cách giết chết tất cả những người này. Nhưng vẫn không sao tôi hứa với cô, Jagdish nói với Ganga không được đưa Mannu Cho hắn ta người của Ratan lấy vải bịt miệng Jagdish Nhưng Ratan bảo anh dừng lại và nói, sau khi tôi nhận được Mannu, tôi sẽ giải phóng cho tất cả mọi người, vậy thì tại sao tôi phải gây rắc rối thêm nữa bác sĩ Jagdish, Ratan nói với Ganga, nếu như cô muốn gia đình này được trả tự do, thì hãy đưa Mannu Cho tôi, Jagdish vẫn nói với Ganga không được đưa Mannu Cho hắn, hắn là một con quỷ. Jagdish hét lên, Ganga... Ganga,khi cô chạy lên lầu để mang Mannu xuống, Ratan bảo một số người của mình ra ngoài ngôi nhà để không ai có thể vào nhà được như Jagdish. Dadisa đang chờ đến đám cưới và sẽ gọi cho bà nhưng họ vẫn chưa đến đám cưới.
    Anandi rất lo lắng khi cô chưa nhận được cuộc gọi từ Jagdish. Shiv gọi nhưng cũng không được,rồi cô gọi cho Bhairon, người Của Ratan đã trói Jagdish cùng với Basant.điên thoại reo Ratan nhìn thấy tên Anandi hắn nói Anandi kẻ thù lớn nhất của tôi, cô ta rất thông minh, hắn nhìn mọi người và sau đó bảo người của hắn dí súng vào đầu Nandu, hắn cầm điện thoại đến chỗ Sumitra và nói với cô ấy hãy nói chuyện với Anandi, và không được để Anandi phát hiện ra bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Anandi nghe giọng của Sumitra cô nói rằng con đã gọi cho mọi người, nhưng không ai nghe máy, Jagdish nói rằng anh ấy sẽ gọi cho con sau khi về đến nhà, nhưng anh ấy đã không gọi cho con, Sumitra nói mọi thứ đều ổn. Jagdish đã về đến nhà có thể nó đã quên gọi cho Con Anandi hỏi nếu mọi thứ đều ổn. Sumitra nói mọi thứ vẫn ổn.... điện thoại ở nhà không hoạt động còn ba con đã quên không mang theo Điện thoại, nó đã reo và mẹ nghe máy. Anandi nói cô cảm thấy rất lo lắng...không biết chuyện gì đang xảy ra... Tất cả mọi người không sao, phải không. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì hãy nói cô sẽ đến đó. Sumitra nói không... Con đừng đến đây. Anandi nói con chỉ nói rằng. Nếu mọi người cần... Thì con sẽ đến đó. Sumitra nói. Mọi người sẽ về dự đám cưới con gái người bảo vệ. Con đừng về đây. Anandi vẫn còn đang nói chuyện. Nhưng Ratan đã ngắt kết nối cuộc gọi.
    Anandi nói với Shiv em chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra, giọng nói của maa có vẻ như họ đang có chuyện . và Anandi gọi cho Sugna cô nói tất cả mọi chuyện cho Sugna và nói rằng đã không ai nghe điện thoại khi cô gọi, và khi Sumitra nghe thì giọng của Sumitra rất sợ hãi. Cô nói Jagdish không thể quên gọi cho Cô Anandi bảo Sugna đến đó để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra, Sugna nói chị sẽ đến đó ngay và sẽ gọi cho em ngay khi đến đó Shiv gọi cho cảnh sát và bảo thanh tra viên đến nhà Singh ngay. Anandi hỏi Shiv họ đã nói gì. Trước khi Shiv nói thì Sanchi chạy đến và bảo Anandi cho cô biết Jagdish làm sao mà không ghe điện cho cô. Cô đã cố gắng gọi cho Jagdish...không biết anh có chuyện gì xảy ra không. Shiv nói họ cũng lo lắng về chuyện đó. Anh đã gọi cho cảnh sát và họ đã cho thanh tra đến đó kiểm tra rồi. Sanchi nói có thể Ratan Singh đã tấn công họ một lần nữa, tất cả đều căng thẳng, màn hình đóng băng lại trên khuôn mặt căng thẳng của Anandi.

    Tập phim bắt đầu với cuộc hội thoại hôm trước của Anandi và Sugna. Sugna nói rằng cô sẽ tới dinh thự và sẽ gọi lại cho Anandi ngay khi cô đến đó.
    Mannu kêu khóc khi Ganga bế cậu bé xuống phòng khách. Bà nội cực kì thất vọng. Ganga trào nước mắt ôm hôn Mannu trước khi trao cho Ratan. Ratan đi tới chỗ cô và nói: đưa con trai cho tao. Ganga vẫn ôm cậu bé rất chặt. Jagdish nói: chuyện gì xảy ra với cô vậy Ganga? Cô đang giao cuộc sống của mình cho một con quái vật ư? Không, cô đừng làm bất cứ việc gì giống như vậy. Ganga từ từ trao Mannu cho Ratan. Hắn ôm Mannu và nói: đã rất lâu rồi tôi mới lại được ôm thằng bé. Mannu vẫn kêu khóc. Ratan nói: con có nhận ra ba không? Ba là ba của con đây. Rồi hắn hôn Mannu và nói: tôi đã nhận lại được những gì đã cho đi. Mannu của tôi đang ở với tôi và tôi đã hứa là sẽ giải thoát cho mọi người một khi tôi nhận lại được thằng bé. Mọi người sẽ có được sự yên bình khỏi thế giới này. Khi không còn ai sống sót, tất cả nỗi buồn sẽ đi qua. Ganga hoài nghi và những người khác cũng vậy. Ganga chợt hiểu ra và lao đến chỗ Ratan nhưng đã bị người của hắn bắt lại.
    Padma, vợ hai của Ratan đi tới đồn cảnh sát trình báo rằng dinh thự nhà Singh đang bị tấn công. Cảnh sát hỏi: cô là ai và tại sao cô biết? Padma nói: tôi biết vì tôi là vợ của kẻ đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này, Ratan Singh. Vì thế các ngài phải nhanh chóng làm những gì cần thiết. Thanh tra gọi tới Jaitsar.
    Bhairon trở về dinh thự vì không có ai nghe máy của ông. Trước khi ông bước vào, người của Ratan đã tấn công ông.
    Bên trong, Ganga cũng đã bị trói lại. Ratan nói với cô: tao là kẻ nói dối, nhưng tao không phải thằng ngu khi để cho những nhân chứng được sống sót. Mọi người sẽ nghĩ là dinh thự này bị hoả hoạn và tất cả tụi bay sẽ chết hết. Sumitra, Gehna và Nandu khóc. Jagdish và Basant cố gắng tháo tay khỏi sợi dây thừng. Bà nội thì có biểu hiện như bà đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
    Bên ngoài, Bhairon cố gắng chiến đấu với người của Ratan nhưng ông chỉ có một mình nên không thể chống lại chúng. Sau cùng, ông bị chúng đánh nhừ tử.
    Bên trong, Ratan bắt đầu tưới dầu hỏa lên người Ganga. Cô khóc và nói với hắn: anh có thù hằn với tôi... nhưng những người này không làm gì anh cả, làm ơn hãy tha cho họ. Anh có thể thiêu sống tôi nếu như anh muốn. Ratan tiếp tục đổ dầu và nói: những người đó đã trao cho mày sức mạnh để chống lại tao. Họ thương mày rất nhiều, cho nên cũng giống như mày, tất cả sẽ phải chết.
    Bên ngoài, Bhairon đã gục xuống bất tỉnh. Người của Ratan mạnh bạo kéo lê ông mang vào trong nhà. Gia đình sốc khi nhìn thấy ông nằm gục xuống sàn. Ratan nói: ông ta cũng đến để chết cùng mọi người. Tôi phải đồng ý rằng gia đình các người thương nhau rất nhiều. Giờ thì chỉ còn một công việc còn lại. Hắn tiến đến chỗ Jagdish và nói: lần cuối cùng mày đã được người của tao cứu, nhưng lần này tao sẽ không mắc sai lầm nữa. Mày đã điều trị cho rất nhiều người, nhưng hôm nay tao sẽ điều trị cho mày. Jagdish nói: Thần linh đã phạm sai lầm khi để anh sống sót cho tới ngày hôm nay và Người hẳn là hối tiếc lắm. Nhưng Người sẽ sửa chữa điều đó. Nếu có công lý trên thế giới này, thì chúng tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy kết cục của anh.
    Ratan cười và nói: Mày ngây thơ quá, chẳng có công lý nào trên thế giới này cả, giờ đây tất cả chính là sức mạnh. Rồi hắn quay sang nói với bà nội: giờ là lúc để nói lời vĩnh biệt. Tôi hi vọng mọi người sẽ đi thẳng đến thiên đường. Tôi sẽ không nói thật tốt khi nhìn thấy mọi người, nhưng đúng vậy... người như tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi tất cả các người đã ra đi, vì sẽ không còn ai giảng giải cái gì đúng cái gì sai nữa. Ratan và người của hắn chuẩn bị rời đi. Gehna nói: anh đã nhận được con trai của mình rồi, làm ơn hãy thả chúng tôi ra. Sumitra cũng nói: anh đã hứa sẽ tha cho chúng tôi nếu như anh lấy lại được con trai anh rồi mà. Nandu cũng khóc lóc van xin Ratan. Bà nội nói: đừng cầu xin hắn ta... Thần linh đang ở đây. Ganga cố gắng tháo tay khỏi sợi dây thừng và nói: anh sẽ không thể sống hạnh phúc bằng việc giết nhiều người như vậy đâu Ratan Singh. Hắn nói: tiếp tục la hét đi. Rồi hắn tưới dầu hỏa lên người Bhairon và đổ dầu ra đến tận cửa chính. Bà nội nói với mọi người phải có lòng tin vào thần linh. Khi họ không làm hại bất cứ ai thì thần linh cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra với họ. Nếu như họ phải chết, thì hãy hiểu rằng thần linh đã muốn như vậy. Ratan châm lửa vào một mảnh vải rồi trừng mắt nhìn mọi người. Mảnh vải bốc cháy dữ dội.
    Ngay sau đó, có người đã bắn trúng một viên đạn vào bắp tay của Ratan. Hắn hất văng mảnh vải xuống đất nhưng may mắn là nó không rơi vào khu vực bị đổ dầu hỏa. Hắn và đồng bọn quay lại thì nhìn thấy đội ngũ cảnh sát. Bà nội thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười mãn nguyện. Sĩ quan cảnh sát yêu cầu nhóm côn đồ bỏ vũ khí xuống và nói rằng tất cả đã bị bao vây từ các phía. Chúng làm theo và giơ tay đầu hàng. Sugna và Madan (ba chồng của cô) cũng đi cùng cảnh sát. Tất cả các thành viên đều thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát ập vào bắt giữ nhóm côn đồ. Sugna bế Mannu và giận dữ tát Ratan. Madan đưa cô vào bên trong. Bà nội nói rằng bà có lòng tin tuyệt đối vào thần linh, rằng
    Người sẽ ra tay cứu họ.
    Cảnh sát và Sugna đi cởi dây trói cho mọi người. Viên thanh tra đưa Ratan đến chỗ họ và nói: chúng tôi đã bắt được hắn, giờ thì không ai có thể cứu hắn nữa. Basant nổi cơn thịnh nộ lao vào đấm đá Ratan, cảnh sát ngăn ông lại và nói hãy giao hắn cho cảnh sát. Jagdish đi tới chỗ Ratan và nói: Tôi đã nói với anh rồi, nếu có công lý trên thế giới này, thì chúng tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy kết cục của anh. Viên thanh tra nói với Jagdish rằng một người trong số họ sẽ phải tới đồn cảnh sát để nộp đơn khiếu nại chống lại Ratan.
    Jagdish đang tiến hành sơ cứu cho Bhairon. Sumitra lo lắng hỏi vết thương của ông có nghiêm trọng không. Jagdish nói không và anh khuyên bà cũng nên tự chăm sóc cho mình. Sugna mang nước đến cho mọi người. Sumitra ngạc nhiên: sao con lại đến đây? Không ai biết về chuyện vừa xảy ra cả. Trước khi Sugna kịp trả lời, bà nội hỏi: Anandi, đúng chứ? Chắc là con bé đã giúp chúng ta. Sugna nói: Vâng, con đã nhận được cuộc gọi của Anandi, con bé nói với con là nó cảm thấy rất bất an. Nó nhờ con tới đây để xem mọi người có ổn hay không. Bà nội ban phước cho Anandi và nói: Thần linh đã gửi tin nhắn đến cho con bé.
    Jagdish gọi cho Anandi nói rằng chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy rất căng thẳng. Ganga lặng lẽ bế Mannu rời khỏi.
    Jagdish nói với Anandi rằng mọi thứ ở đây vẫn ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Jagdish cảm kích nói: mọi người đã gặp phải rắc rối, nhưng nhờ có em mà mọi thứ đã tốt đẹp trở lại. Anandi hỏi chuyện gì đã xảy ra, Jagdish kể lại cho cô nghe. Sau đó anh chuyển máy cho Sugna. Sugna nói: linh cảm của em đã đúng... nhờ có em mà mạng sống của mọi người đã được cứu. Anandi bảo: em rất biết ơn chị, chị đã cứu được gia đình của chúng ta, nếu không thì mọi chuyện đã xảy ra. Sanchi cũng rất căng thẳng, cô hỏi Anandi có chuyện gì đã xảy ra và yêu cầu Anandi đưa điện thoại để cô nói chuyện với Jagdish. Anandi nhờ Sugna chuyển máy cho Jagdish. Cô hỏi anh rằng bà nội có ổn không, bà đã lớn tuổi rồi mà phải chịu đựng quá nhiều. Jagdish nói bà bị sốc, nhưng giờ thì bà ổn rồi. Anandi định chuyển máy cho Sanchi thì Jagdish nói anh không thể nói chuyện bây giờ được, anh sẽ gọi lại sau. Anandi nói: được rồi, hãy chăm sóc cho mọi người. Nhưng trước khi cô cúp máy, Sanchi đã giằng lấy cái điện thoại và hỏi Jagdish: anh sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ? Jagdish nói: tất cả đều ổn, giờ anh không thể nói chuyện được, anh sẽ nói sau. Và anh cúp máy. Sanchi xin lỗi Anandi vì đã lấy chiếc điện thoại đi như vậy và nói: em chỉ muốn nghe từ Jagdish rằng anh ấy vẫn ổn. Sau đó cô rời đi. Shiv và Anandi nhìn nhau, tập phim khép lại trên khuôn mặt lo sợ của Anandi.

Chia sẻ trang này