1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

True love first kiss

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Boy83, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boy83

    Boy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường nói với tôi rằng tình đầu đẹp lắm nhưng cũng dầy dở giang...... tôi không có được tình yêu theo một nghĩa trọn vẹn hay đúng hơn là tôi yêu đơn phương, nhưng tôi đã hiểu sự đau khổ của tình yêu.

    đầy mật ngọt nhưng cũng đầy gai.......tôi chưa một lần được thử vị ngọt ấy nhưng cũng biết thế nào là vị đắng của tình yêu.

    Trước đây cứ nghĩ bất cứ thằng con trai nào mà đi tâm sự thì thật mất hết bản lĩnh đàn ông vậy mà nay...

    có lẽ phải xin lỗi bác quỳnh nguyên, em cũng đi theo con đường của bác ....viết tất cả để có thể quên tất cả kỉ niệm về một người con gái.


    Love forever
  2. Boy83

    Boy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Được coi là một thằng ngu dốt nhưng lại khá may mắn, việc học hành của tôi chẳng gặp một trở ngại nào từ khi tôi đi du học.
    từ một học sinh có triển vọng trở thành một học sinh ở trong mức báo động vi nghỉ học quá nhiều....rồi tiếp tục đến năm thứ hai....
    cuối năm thứ hai tôi không được thi vì nghỉ quá nhiều..... lại phải học lại từ đầu ở một ngôi trường xa lạ......ở đó tôi đã gặp em.
    ngày đầu khai giảng, khuôn mặt ai cũng vui vẻ nhưng em có một sự cuốn hút kì lạ mà tôi không thể nào tả được.
    không bao giờ tin vào thiên thần hay ác quỷ nhưng tôi đã và sẽ mãi tin rằng em là thiên thần.
    Trong em....đó là sự tự tin và một tâm hồn thuần khiết....những điều tôi hiểu về em thật ít...và sẽ rất ít như vậy nếu như em gái tôi không học chung với em......
    càng ngày tôi càng mong muốn được biết thêm về em được ở bên cạnh em ..... nhưng ước muốn cũng vẫn chỉ là ước muốn...
    tự tin rằng mình có đầy đủ khả năng để lay động một trái tim....tôi không nhờ em tôi để biết thêm về em.......mà chỉ âm thầm tìm kiếm bất cứ thông tin nào có được về em..
    em rất chăm học và hay vào thư viện nên tôi cũng trở thành một kẻ chăm chỉ học hành.......
    trong con mắt kẻ đang yêu, người yêu mình bao giờ chẳng là người đẹp nhất......nàng với tôi là hiện thân của sự toàn mỹ ... tôi không đủ cam đảm để tiếp cận nàng hay tìm cách nói chuyện........
    hôm đó là 1 tuần trước x-mas.... ngày cuối cùng của term nên tôi được về sớm.....
    nhìn thấy nàng ở bến xe bus gần nhà tôi thu hết can đảm để nói chuyện với nàng (nếu như không có cuộc nói chuyện đấy thì tôi cũng sẽ không lún sâu vào và sẽ không phải chịu sự đau khổ ngày hôm nay.
    càng nói chuyện với nàng tôi càng cảm thích thích thú......... nàng không có hiểu biết rộng như những người khác, cũng không có được vẻ đẹp ***y như những cô gái ở đây..... hiện thân trong nàng là bông hoa đồng nội.....( thực sự tôi cũng không dám chắc hoa đồng nội như thế nào ) nhưng tôi cảm thấy trong nàng một sự thuỳ mỵ của một người con gái châu á, mộc mạc thôi nhưng càng nói chuyện tôi lại càng cảm thấy cuốn hút.

    Love forever
  3. Boy83

    Boy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    định để đến hôm sau viết tiếp nhưng rồi lại muốn tiếp tục...tôi không muốn để lại bất cứ hình ảnh của nàng còn lại trong tôi.
    sau lần gặp ở bến bus nghĩa là 3 tháng sau khi học..... tôi chờ đợi đến ngày valentine........hôm đó vì quá thiếu cam đảm nên nhờ đứa em chuyển quà đến cho nàng........nhận được lời cám ơn mà sao cảm thấy có khoảng cách vô hình mà nàng đang tạo ra..... nhưng tôi chẳng thể xoá bỏ được
    càng mong muốn được gần em tôi càng cảm thấy sự xa cách.... phải chăng em la thiên thần mà thiên thần thì quá xa...tôi không thể nào tìm tới được........
    hôm đó một ngày mưa, tôi chạy bộ về nhà chỉ để mang đến trường cho em cái ô sao em vo tình không nhận để mình tôi di về trong mưa.
    càng chờ đợi tôi càng thấy mệt mỏi, khao khát được có em.....được nghe tiếng em thủ thỉ bên tai nhưng những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ....... như một bài hát của beatlles:"when i want you to hold me tight...... all i have to do is dearm"
    tất cả những gì tôi cố gắng, những gì tôi thay đổi tất cả vì em mà tại sao em quá vô tình
    trước khi nghỉ học..... tôi tìm đến em để hỏi tất cả....em chỉ coi tôi như một người bạn, em bảo rằng em quá nhỏ để nghĩ đến chuyện đấy.

    Love forever
  4. Boy83

    Boy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    năm học này em chuyển đi nơi khác chỉ còn mình tôi ở lại trường nhưng vẫn nuôi một hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi.......em sẽ yêu tôi

    tháng 9 em trở lại........ tôi không gặp được em vì em không còn ở trường nữa nhưng cũng đã tìm cách liên lạc với em được.....vừa vui vừa buồn..... vui vì đã không mất liên lạc với em, buồn vì tìng cảm của em cho tôi vẫn vậy mà của tôi ngày càng sâu đậm.......
    rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, em nói với tôi em không yêu tôi......vậy cũng tốt.
    hai tháng sau, đi du lịch với trường, tôi tìm gặp được một người bạn.....nàng có rất nhiều phẩm chất đáng quý và đáng phục....là một thằng con trai....... tôi rất ít phục một ai.. nhưng nàng với trí tuệ và tính cách cởi mở đã làm tôi tưởng như nguôi ngoai
    rồi nàng nói nàng yêu tôi........ tôi chợt nhận ra đối với nàng tôi chỉ có thể làm bạn
    cuộc sống chở nên nặng nề vì người bạn thân tôi mới quen chờ đợi ở tôi thứ mà tôi không thể mang lại.
    quyết định rũ bỏ tất cả.........chán nản với mọi thứ... tôi trốn học.......và để rồi kết quả là không được vào trường đại học mà tôi hằng mong đợi
    đối với tôi trường đại học đó không chỉ là ước mơ mà còn là lời hứa của tôi đến em...... và tôi đã không thực hiện được
    x-mas is the time to forgive and forget tuy vậy tôi vẫn tìm đến em vì tôi biết không có ai có thể thay đổi nổi hình bóng em trong tôi.......để rồi một lần nữa tôi lại cảm thấy thất vọng
    như một ngọn nến sáng leo lắt....bị gió lùa, ngọn nến đã tắt và hi vọng của tôi cũng chẳng còn..... nhưng tôi biết đối với tôi em là người đầu tiên cho tôi biết yêu và biết đau khổ.
    có quá nhiều việc cần phải làm, và tôi biết cần phải làm gì lúc này......quên em di là một việc tôi không bao giờ nghĩ đến, tôi sẽ không quên em....mà chỉ cất em vào những kỉ niệm cũ để rồi khi có thời gian.... tôi có thể ôn lại mối tình đầu của mình
    chúc em được hạnh phúc bên người em mong đợi.
    luôn yêu em!

    Love forever

Chia sẻ trang này