1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

True Love

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy. Đó là tình yêu không lừa dối, và nghĩa đen thì đúng là true love. Nhưng chắc không phải true love mà mọi người muốn nói
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em chả bít true love hình hài nhan sắc ra sao. Có ai nói giùm cho em biết xem cí mẹt của bạn true love như thí nèo với???
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Hương : Em đã ghi rõ là " KHOẢNH KHẮC " ở trong bài viết của em rồi mà chị , em có đánh đồng nó với tên của topic này đâu , chỉ có điều cùng là tình yêu tình báo , em post luôn vào đây , nếu lập topic mới thì loãng mờ chị .

    Mơ mộng có lẽ là căn bệnh điển hình của nền văn minh lúa nước . Chỉ có điều , em Teta trót đẻ ra , nhớn nhên ở nền văn minh này rồi nên chả chạy đi đâu được , thình thoảng cũng mê mê man man tí cho đến khi đụng đầu vào cột điện cái cộp một phát , thấy tỉnh hẳn . Cảm giác cũng hay hay ...
    Em thấy là Tru ( True ) hay ko Tru thì ở quan niệm của mỗi người thôi . VD , ngày xưa Chí Phèo với Thị Nở yêu nhau , Chí Phèo chắc chắn cũng nghĩ là tình yêu của mình Tru lắm chứ chả phải Tru vừa đâu , nhưng làng Vũ Đại ko nghĩ thế , bà cô của Thị Nở không nghĩ thế . Hay là có một đôi yêu nhau , bạn bè nghĩ là yêu đương gì , hắn chỉ lợi dụng bạn gái hắn thôi , nhưng mà quan trọng là ở 2 người tham gia vào mối quan hệ ấy , họ thấy hài lòng , họ tin tưởng đấy là Tru ,điều đấy mới là quan trọng . Còn có 1 tình yêu , cả thế giới ngưỡng mộ , cho là Tru quá là Tru , nhưng mà hai người trong cuộc là chẳng cho là thế , thì cũng chẳng để làm gì .
    Romeo và Juliet yêu nhau , cái hôn rơi lẫn máu . Nhân loại từ trước đến nay vẫn thường ngưỡng mộ . Em thì chẳng có ý kiến gì . Họ đều chết trẻ , thế nên nhân loại còn có cái để ngưỡng mộ . Giá như họ đến được với nhau , sống với nhau vài ba năm , rồi cùng " hẹn hò " với nhau ở toà án , rồi ly hôn . Từ đấy những thế hệ về sau hết cái để mơ mộng , thế cũng buồn .
    Thực ra nhân loại hình như cố tình không chịu chấp nhận một điều là : Sống hạnh phúc được với nhau còn khó hơn là chết vì nhau nhiều . Khi yêu nhau , cảm xúc một lúc nào đấy đẩy đến đỉnh điểm , trong giây phút ấy người ta có thể làm những điều dại dột , vd : Tự tử /chết cùng với ng mình yêu . Nhưng nếu có ai đó ngăn cản , và vượt qua giây phút đó rồi , sau chắc ng ta chả làm vậy nữa . Thế nên em thấy ông bà cụ ở Hà Tây là một hình ảnh đẹp , đáng quí , đáng trân trọng trong cuộc đời thường . Thế giới này cũng có nhiều người sống với nhau đến chết đấy thôi ( vấn đề nằm ở chỗ , đến tận thời điểm đấy , t/cảm họ dành cho nhau là như thế nào . Có người chỉ vì lười li hôn , chỉ vì e ngại búa rìu dư luận ...)
    Thế nào là một tình yêu chân thành , điều đó nằm trong quan niệm của mỗi người . Mỗi cá nhân có một tiêu chí về tình yêu , hạnh phúc của riêng mình và theo đuổi tiêu chí ấy . Dành tình cảm chân thành cho một người và được người ấy đáp lại một cách chân thành , cả hai người cùng cố gắng để vun đắp mối quan hệ ấy . Như thế về cơ bản đã được gọi là TRUE LOVE rồi !
    ( Đừng bao giờ định nghĩa TRUE LOVE phải là một tình yêu kinh điển giống như trên sách vở và phim ảnh . Chàng trai yêu mình bắt buộc phải dầm mưa ôm đàn đứng hát dưới ban công cửa sổ phòng mình . Cô gái mình yêu bắt buộc phải mặc váy trắng thướt tha và có đôi mắt đẹp như Lee Young Ae . Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị ... )
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 25/09/2006
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ok, chị nghía cí ghi rõ của em roài. Nhưng trong lúc lan man theo cí tình yêu tru love đó thì chị nghĩ đến chuyện: cái chị nghĩ về true love nó có phải là true love không? Và có ý kiến là true love đó là true love theo nghĩa đen, chứ không phải là true love mà mọi người đang bàn. Nên chị mún hỏi thử xem cí true love mà mọi người đang bàn nó như thí nèo í mờ. hị hị..
    Nói chung thì, mình nghĩ thí nèo thì nó là như thế, ok nhỉ?
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Uầy , sao lém người tên Hương thế ạ ? Ý em chị Hương ở đây = chị Helena Hương ạ !
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Nếu chỉ là phút giây thôi thì không phải là tình yêu đâu Tereda,
    cảm xúc nhất thời đó thì chắc là ai cũng có nhiều,
    nhưng sau những giây nhất thời đó là gì? Chia tay? Cố gắng tiếp tục?
    Không định nghĩa làm gì nữa, và cũng không thể định nghĩa,
    nhưng ít ra nếu là tình yêu thì cũng phải có tuổi thọ cao cao 1 tí chứ sống có trong giây phút thôi thì tội nghiệp quá.
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ít ra nó cũng vượt qua thử thách gì đó chứ, em ngày xưa nhỉ
  8. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng ý với ý em. Có nhiều người theo sách vở phim truyện quá mà không nghĩ đến cái thực tế mình cần gì. Ai cũng nói người có được true love là thật may mắn nhưng chị nghĩ ai cũng có quyền và có thể tìm được true love cho mình chẳng qua là người ấy có muốn tìm hay không mà thôi. Có người đưa ra điều kiện về true love cao quá hoặc xa vời với thực tế quá thì có cả đời cũng chẳng bao giờ tìm được true love còn may là không tìm phải bad love ý chứ. Còn cái chuyện yêu mà không đến được với nhau mà tự tử chị chẳng hoan nghênh việc này mà trái lại chị còn thấy điều đó thực sự ngu ngốc và dại dột. 1 lần yêu không thành thì có nhiều lần yêu khác thành công. Đã biết đó là true love cả đời mình chưa mà tự tử
    Mà chị thấy giờ con trai con gái nhiều khi theo phim ảnh nhiều quá mà đâm ra không nhận thức được rõ ràng đâu là tình yêu đích thực
    Cô A: Chàng của tao tâm lý dã man
    Cô B: Sao sao?
    Cô A: Ngày nào chàng cũng nhắn tin gọi điện hỏi xem tao đang làm gì, tao có vui hay không ,... Dịp lễ tết nào cũng thật quan tâm đến tao. Hôm nọ sinh nhật tao đấy, chàng mang bó hoa 99 bông hồng đỏ tặng tao trước cổng trường lãng mạn dã man mày ạ (Vụ này học đúng theo phim hàn quốc rồi đây)
    Cô B: Mày thật may mắn tìm được người như ý còn ông giề của tao chán lắm mày ạ.
    Cô A: Ông ấy thế nào mà chán?
    Cô B: Chẳng quan tâm đến tao mấy đâu
    Cô A: Thế á mày kể tao nghe xem thế nào
    Cô B: Chàng mày còn hoa hồng đỏ quà cáp dịp lễ lạc chứ chàng của tao chẳng thấy có gì hết mà ông ấy không quên mất là còn may đấy.
    Cô A: Như thế thì chán thật đấy nhỉ. Ông ấy có lãng mạn không?
    Cô B: Như thế thì lãng mạn kiểu gì mày.
    Rồi câu chuyện cứ tiếp tục cô A thì đang hạnh phúc lắm còn cô B thì có vẻ ghen tị với bạn. Nhưng có ai biết được sau vài tháng cô A khóc nức nở kể chuyện với cô B. "Anh ấy có người khác rồi mày ạ."
    Cô B: Bọn mày hạnh phúc thế cơ mà sao lại có thể chia tay được?
    Cô A: Tao không biết chỉ biết anh ấy nói không hợp rồi chia tay. Tao thấy anh ấy giờ hay đi cùng 1 cô gái khác
    Cô B: Vậy là tên đó có người khác nên bỏ mày rồi chứ hợp với không hợp cái gì. Thôi đừng buồn nữa trên đời còn khối người tốt mày tha hồ mà chọn đừng có mà vì tên đó mà làm mày buôn mày khổ.
    Và cũng ai biết được người yêu cô B vì bận rộn đi làm lo cho tương lai 2 người sau này mà nhiều khi đãng trí quên dịp lễ lạc nhưng xâu thẳm trong tim chàng đó luôn nghĩ đến cô B. Cũng may cô B đã không dại dột mà nói lời chia tay không thì giờ chắc hối hận lắm
    True love nhiều khi tìm mới thấy mà nhiều khi ở ngay trong tầm tay mình mà mình không biết giữ. Hi vọng mọi người ai cũng thấy hạnh phúc vì tìm được true love của mình
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với câu " Tuổi thọ cao cao 1 tí " . Em thì cho rằng tuổi thọ đôi khi chả có ý nghĩa gì . Đơn cử như một cụ già sống đến 99 t nhiều khi không có nhiều đóng góp cho XH bằng một người trẻ tuổi chẳng may chết yểu ở tuổi đôi ba mươi .
    Chị sẽ bẩu so sánh thế là khập khiễng , tình yêu khác . Nhưng nếu như định nghĩa như thế , thì con người cũng phải thọ thì mới bảo tồn tuổi thọ của tình yêu ạ ? Một đôi bạn trẻ yêu nhau , chẳng may người yêu bị tai nạn / bệnh gì đó rồi không thể sống tiếp trên cõi đời này nữa , đâu có nghĩa là tình yêu của họ cũng chết theo ? Em vẫn thấy có những người cả đời ko lấy ai / có lấy cũng là vì trách nhiệm phải lập gia đình chứ trong tâm trí thì luôn mơ về người cũ . Chẳng lẽ chỉ vì khoảng thời gian họ chia sẻ với nhau là ngắn ngủi mà bảo rằng tình yêu ấy không thọ ạ ?
    Một vấn đề nữa , em không đánh đồng một khoảnh khắc , một phút giây là tình yêu ( vì đôi khi đó chỉ là những rung cảm thoáng qua ) nhưng một tình yêu được góp lại từ những khoảnh khắc , những phút giây . Những câu chuyện em viết ở bài viết trước , đều là những đôi đang / đã từng yêu nhau kể về những phút giây mà họ thực sự cảm thấy hạnh phúc và khó quên trong cuộc đời mình .
    Oặc , ôi , mỏi miệng quá ! Hix , mọi người đọc kĩ rồi reply được không ? Thực ra là về cơ bản ko có gì khác nhau nhưng lại cứ phẩy đi giải thích lại điều mình đã nói thế nhờ
    ( Mà như thế mình còn có cái cớ để vào đây )
  10. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Sống Nhiều hơn Sống Dài nhỉ

Chia sẻ trang này