1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

True Love

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Được Acm_683 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 26/09/2006
  2. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!!!!! Viển vông quá ạ. true love gì cơ chứ, theo em cứ hiểu nó đơn giản là thật thà trong tình yêu, không dối nhau là được. Đang đọc 2 bài đầu của ông Hot123 j j đấy thấy giống mình cách đây vài năm. Nhưng thôi ông ạ, đấy là sự thật trong tình yêu rồi còn gì, sao phải khổ chứ.
    to all: tranh thủ ra mắt đồng hương luôn.
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thọ cũng là một chỉ tiêu đánh giá chỉ số phát triển con người -HDI hay gì gì đấy. Không biết có chính xác không?? Người cao tuổi cũng có đóng góp cho xã hội chứ ạ?? Không có họ thì tuổi trẻ biết dựa vào ai sau những vấp váp?? Tuổi già là chỗ dựa tinh thần cho tuổi trẻ. Tất nhiên là cũng có những người mà khi già rồi thì lẫn cẫn, khó tính khó nết gây khó chịu cho con cháu. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, nếu như ông bà mình mà sống được đến 100 tuổi thì mình tự hào biết nhường nào??
    Lan man một tý:
    - Trong thế giới động vật, con người có tuổi thọ ngắn nhất. Nếu đem so sánh, chẳng hạn như gà, chỉ sau 3-5 tháng là chúng trưởng thành, nghĩa là có thể đẻ trứng. Sau đó cuộc sống của chúng kéo dài thêm 3-4 năm nữa. Nghĩa là gấp 10 lần, vậy mà tình yêu với các chàng gà trống và các cô gà mái vẫn như thuở ban đầu. Loài cẩu- sau 6 tháng chúng trưởng thành và tuổi thọ của chúng kéo dài từ 10-15 năm. (Cẩu PT nhà mình là 1 năm) Tỉ số giữa tuổi thọ và tuổi trưởng thành cũng 15-20. Còn con người, trung bình là 14 và 18 đạt đến ngưỡng như nàng gà mái, gà trống. Theo lý thuyết như vậy, đáng lẽ chúng ta sẽ sống được tận 160-200 tuổi cơ ạ
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chính thế đấy ạ .
    Cũng giống như Napoleon nói là : " Ngài chỉ DÀI hơn tôi thôi " khi có một người khác tỏ ý giễu cợt về chiều cao của ông ấy .
    @ Fox...: Em đã in đậm từ ĐÔI KHI trong bài viết của mình (em không khẳng định tuyệt đối / phủ nhận hoàn toàn )
  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá. Từ true love giờ chuyển sang tuổi thọ. Đề nghị mọi người quay lại chủ đề chính đi.
    Tere àh. Cái người mà em nói là cả đời không lấy ai mà luôn giữ hình ảnh người yêu cũ đó theo chị nghĩ thì tuổi thọ tình yêu đó dài đấy. Người ta yêu 1 người cả đời cơ mà.
    Quay lại người chết già và người chết yểu. Ví dụ người chết ở tuổi 99 cũng có true love mà người chết ở tuổi 30 cũng có true love. Mình sao thể cộng trừ thời gian cụ thể để nói rằng người 99 tuổi có tuổi thọ tình yêu dài hơn người người 30?
    Theo chị hiểu ý chị ngayxua là tuổi thọ của true love không phải là yêu chớp nhoáng chợt đến chợt đi mà true love là phải có thời gian tìm hiểu, yêu nhau, có sự quan tâm, chia sẻ etc.
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Đúng là so sánh thế này thì khập khiễng thật em ạ.
    Đúng là không có gì phức tạp cả, chị hiểu ý em và chắc là em cũng hiểu ý chị, giống như helena nói í.
    Ơ chị có nói "tuổi thọ" chung chung đâu nhỉ, tuổi thọ của TY thì tất nhiên phải có ý nghĩa chứ em.
    Khái niệm này không liên quan tí gì với tuổi thọ con người cả.
    Thế là xong 2 đoạn trên của em nhé.
    Còn đoạn bắt đầu từ "Một vấn đề nữa..." thì thế này. ehèm. xem đã...
    Đúng em nói rất đúng.
    Ý em là cảm xúc, ý chị là những gì còn đọng lại sau cảm xúc đó.
    Nên nếu như kết hợp cả 2 lại thì quá hay đúng không?
    Tất nhiên nếu kết hợp được cả 2 thì lý tưởng hoá vấn đề mất rồi nhỉ
    (Điều kiện chuẩn, chân không, nhiệt độ phòng...)
    ...

  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thú thật theo em nghĩ thì nên bỏ từ tuổi thọ của tình yêu đi mà thay vào đó cái gì thự tế hơn. TUổi thọ mỗi người hiểu 1 ý trừu tượng quá. Dùng từ nào đó dễ hiểu, dễ nhận ra và dễ đồng ý nữa ý. Tereda và chị ngày xưa có ý nào hay không?
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    hehe lại 1 ý kiến hay.
    Thế này em ạ, chị dùng từ "tuổi thọ" chẳng qua là muốn bình thường hoá những gì chị muốn nói í mà(vì thực sự nó rất bình thường),
    không có cứ dùng mãi những từ ngữ trang trọng, lãng mạn quá thì... à thì thành nghiêm trọng hoá vấn đề lên mất.
    Không ngờ lại làm mọi người vương vấn với từ "tuổi thọ".
    Nhưng cái từ chị muốn nói đúng là cùng nghĩa với "tuổi thọ" thật. Thì nó là từ gì được nhỉ???...

  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ yêu đi đừng ngại ngùng. Dù nó là true love hay không, miễn không thẹn với lòng là được
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng thế anh. Nhưng mà có yêu mới biết đâu là true love đâu là bad love. Chứ không yêu thì làm sao có love hả anh :)

Chia sẻ trang này