1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

True Love

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, không yêu thì nó là zero love chứ làm sao ra true love được. Truelove phải là từ cả hai phía. Đôi khi mình muốn có truelove lắm, nhưng mà thấy em khác xinh hơn thì..biết làm sao .
  2. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên chẳng bao giờ mình tin là TrueLove có thật cả,chẳng thể tồn tại được đâu trong cái thế giới đầy cám giỗ này.Thật hoang đường mà.Con trai bi giờ là thế đó!!!!!!!!!!!!
    "Ba đồng một mớ đàn ông....."Rẻ quá hả???!!!!!!!!!!!
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Thấy một đôi câu thơ ở chữ ký 1 mem bên SEC
    Em yêu anh nên em không yêu người khác
    Em không có người khác nên em yêu anh
    Truelove có phải thế không nhở? Nhờ nhờ
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng luôn luôn muốn hướng tới những cái hoàn thiện nhất , tốt đẹp nhất .
    " Có ai định nghĩa được tình yêu " , vậy chua-lớp cũng vậy thôi .
    Chỉ những người trong cuộc , đang yêu họ mới cảm nhận tình yêu người ta như thế nào , tình cảm đó có truelove hay không ??
    Tình yêu thực sự , em ở đâu ???
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0


    Phân tích thơ văn 1 tí nhỉ.
    Bác ơi em hiểu thế này không biết đúng không.
    Từ cuối lên nhé.
    "Em không có người khác nên em yêu anh"
    Có thể hiểu là, với em anh là người tốt nhất.
    Ừ thì không có người khác, nhưng vẫn có anh cơ mà!
    Dù sao em cũng đã "quyết định được" là sẽ chọn anh, đó là điều đẹp nhất.
    Vấn đề có thể bị hiểu theo hướng khác là ở chỗ "quyết định được" này đấy ạ.
    Em "yêu" quyết định đó hay em "đành" phải có quyết định đó?
    Hai câu trả lời y/n của câu hỏi trên giải thích vì sao có 2 hướng khác nhau đó.
    Câu trả lời là "y".
    Có người khác đâu phải là tốt hơn, dù có nhiều người khác thì cuối cùng em cũng chỉ được chọn 1 thôi, giữa nhiều người như vậy chắc gì người em chọn đã là thực sự tốt.
    "Em yêu anh nên em không yêu người khác"
    Còn gì đẹp hơn, em đúng là em, ngay thẳng và chân thành.
    Câu trả lời là "n".
    Cũng tốt thôi dù anh trước đây chỉ là phương án dự bị, nhưng với em bây giờ khác rồi.
    Con người mà, em có thể đổi thay, nhưng đó là 1 đổi thay đầy ý nghĩa tốt đẹp.
    "Em yêu anh nên em không yêu người khác"
    là khẳng định của em về quyết định đó, không chọn anh thì thôi, nhưng đã chọn rồi thì em hiểu anh là người duy nhất.
    Và như vậy, có thể vấn đề xảy ra đối với 2 cô gái với 2 hoàn cảnh khác nhau.
    Nhưng quan trọng là cuối cùng cả 2 cô đều đã tìm được người tốt nhất cho mình.
    Và từ đó các cô ấy sẽ sống hết lòng vì quyết định đó của mình, tất nhiên không phải cam chịu đâu nhé.

  6. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu 1 thì được. Nhưng câu 2, cũng có thể hiểu thế này: Tại vì em không có người khác nữa nên em mới yêu anh, nếu có chắc là không yêu. Hì...
    Câu thơ như thế này rất dễ bị hiểu sai.
  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc. Đừng có thấy gái xinh là gián mắt vào anh ơi. Các cụ bảo tìm người xứng đôi vừa lứa chứ kiểu đứng núi nọ đọ núi kia thì rồi hối hận không kịp anh ơi.
    Có bài ca dao thế này để em đọc anh nghe
    Chèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không

  8. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai là không có true love cả, người nghĩ mình không có true love là do họ không chịu đi tìm mà thôi. Nói thời buổi cám dỗ thì đúng thật mà chẳng phải cám dỗ nguyên con trai đâu nhé mà ối girl cũng bị à. Muốn người ta yêu mình thực sự thì mình cũng phải yêu người ta thực lòng chứ nhỉ? Mọi người nghĩ em nói có đúng không?
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nơi đâu nơi đâu
    băng qua đêm thâu
    có khi chỉ cách nhau 1 cầu.
    Tình yêu nơi đâu nơi đâu,
    ghé sát vai nhau,
    có khi chẳng thấy nhau 1 đời.
    Tình yêu nơi đâu nơi đâu
    băng qua đêm thâu
    Sớm mai chỉ thấy sương mịt mù.
    Tình yêu nơi đâu nơi đâu
    sánh bước bên nhau
    Có khi chẳng thấy nhau 1 đời...
    ...
    Tình yêu nơi đâu nơi đâu
    băng qua thương đau
    Với tay hạnh phúc cũng bạc đầu.
    ...
    Đấy, cũng có khi chẳng thấy nhau đấy thôi em.
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền!![/size=3]

Chia sẻ trang này