1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỨNG and more ... !!!!!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi skid_row, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ngon thật í chứ, tính tớ lười, nên cứ món nào đơn giản mà ngon là tớ duyệt tất, chứ ngon mà pải cất công cất sức vô là tớ hông chơi !
    Trangkieu cũng cưới rùi à, ui đảm nhờ, tớ chả được thế đâu, hì hì, cơ mà cũng ổn cả, keke !
    Eo ui, đã nấu rùi mà còn pải rửa bát á, thế k được đâu, pải cho chồng làm thì mới thương chị em chứ, nhờ !
    Hix, 1 tuần ốm liệt giường, người ốm mạng cũng dở chứng, đúng là "chủ nào máy ấy" , mãi hôm nay mới mon men online được, nhớ mọi người wá, nhớ cả cái topic TRỨNG này nữa, cơ mà bi h mọi người mua trứng nhớ cẩn thận nha, trứng Tàu độc hại lém đoá !
    Ghét thật, mà mình thì khoái trứng chít được, sao giờ
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 09/12/2006
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hờ, lạc đề oài, đọc lại cái title của tớ cái bạn ...
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    onlyu và cogaithoitrang iu wí, có thể post công thức làm mí món trên lên đây lun được hun, nghe mí cậu nói tớ thèm chít được, mà chả bít làm thế nào !
    Từ giờ mọi người chịu khó post công thức các món chế từ trứng nhé, coi như cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm í mừ, hì hì, đang cố gắng phấn đấu làm vợ hiền dâu ngoan mà k bít có làm nổi k đây, ngượng wá, hí hí !
  4. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Nhìn công thức cũng có thể đoán ra mà kid
    _Trứng tráng rươi chính là món chả rươi nổi tiếng của HN >>>xem công thức bên topic về rươi nhưng vì rươi thường chỉ có 1 tuần hoặc cùng lắm là nửa tháng nên theo công thức bỏ rươi đi tráng trứng thịt vỏ quýt thì là ăn cũng ok lém
    _Trứng kho thịt là trứng vịt luộc chín bóc vỏ bỏ vào nồi thịt kho tàu(nhớ làm nhiều nước chút) có điều kiện rán quả trứng đã luộc rồi là tốt nhất
    _Trứng tráng cốm là cốm tươi đánh cùng với trứng có thịt hoặc ko thịt đều được rồi rán ,còn cốm khô thì nhớ ngâm nước ấm rồi để ráo
    Hôm trước vừa được cô bạn mời món trứng cuộn cơm biến tấu từ mấy món của NB HQ cũng ngon lém
    Cơm trộn HQ có trứng nhé,handmade by kaza
    [​IMG]
    Ngoài ra có đk lên nên Sapa thưởng thức trứng nướng vào mùa này tuyệt lắm
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hay wá nhờ, nghe bác Kaza diễn giải thấy đơn zản thiệt, đúng sở trường mình, thui, còn chờ j nữa, làm và măm thui
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Kinh, làm khó k bác, chỉ em, hun cho một pát coi như prepaid, nhờ
  7. NguoiDemSa0

    NguoiDemSa0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    tớ khoái trứng
    cũng khoái hôn, he he
    Món rươi chưa ăn bao giờ
  8. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    E Hèm !!!bắt quả tang nhá!!! vợ với chả con thế này có chít tôi không cơ chứ!!!
    Đi về !!!Về ngay!!!... ,bỏ chồng bỏ con, bỏ cả cơm nhà lang thang online thế à!!!,cơm canh thì nguội hết cả, mắm thì chưa hâm lên...(các bác thông cảm cho em to tiếng chút vì ở đây đông người nên em mới dám "ho he" tí, chứ về nhà thì... )
  9. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn gì bằng. Nhưng đã thử nghiệm chưa vậy? Tớ với bạn tớ chỉ chờ trời lạnh là đi liền.
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ, cứ to tiếng đi, người ta đi măm kem mí tình yêu, cho chồng bự ở nhà thổi cơm giặt giũ, đáng đời, nhớ xem nào, lúc mình vừa cầm được cái kem lên thì phát hiện thấy có tin nhắn, kêu là j í nhỉ, chồng bự nhỉ, cơ mà em kệ, đang đi cùng tình yêu mừ, quan tâm làm j chứ, hứ , cho đáng đời cái tội đã gây ra vào ngày hôm wa, tội j thì chồng bự bít rùi đấy, k cẩn thận em giáng chức, chồng bự bít là quyền hành nằm ở đâu mà, pải ko ????????

Chia sẻ trang này