1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu: Bạn yêu thích nhạc sĩ Cổ điển nào nhất?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. impromtus

    impromtus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khi trình độ thẩm âm, kinh nghiệm và hiểu biết tăng lên, mình sẽ tìm thấy cái hay của chính những nhạc sĩ mà trước giờ ta cho là dở, đừng chê những người ta ko thích, mà hãy khen những nhạc sĩ ta yêu. Tôi yêu nhất Beeth vì cái quằn quại đau khổ, nhưng chứa đựng cả một sự đấu tranh của ông, tôi yêu cả là Lizst, Chopin, Mozart, Bach, Rach, và Mahler.
  2. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì việc tranh cãi này cũng chẳng dẫn đến đâu, bất cứ sự việc gì dù nhỏ và có tính hiển nhiên đến đâu cũng còn đầy người tranh cãi nữa là trong một phạm trù trừu tượng và triết học như NCĐ. Hay mọi người hãy quay sang bình luận thể hiện cái hay của mỗi nhạc phẩm của mỗi nhạc sĩ giúp cho người kém thưởng thức như tôi có thể hiểu được nhỉ.
    Thích nhất những bài của bác Cellist, bác viêt rất hợp với suy nghĩ của tôi.
    S.Bach luôn và luôn là nhạc sĩ vĩ đại của mọi thời đại, chắc không thể kể ra hết và đầy đủ những nhạc phẩm hay của Bach( đối với tôi bất cứ bài nào của ông cũng hay) nhưng mỗi lần tôi được nghe những nốt nhạc vui tươi và tràn đầy sức sống trong BADINERIE của ông, hay tiếng violin ngọt dịu mơ màng trong MINUET , tôi cảm thấy như đôi khi cuộc sống còn có những chân giá trị ẩn giấu mà mình vừa khám phá được. Mỗi một lần nghe là một lân thấy mới, thấy khác lạ.
    Còn lại những tác giả khác mà các bạn kể ra, nhiều người tôi không biêt, tôi sẽ cố tìm nghe thử(ai có điều kiện thì up lên nhé)những người tôi biết thì tôi cũng chỉ thích những bài hoặc thậm chí là những chương nhất định mà thôi.
    Tỷ dụ như W.A.Mozart thì là MARRIAGE OF FIGARO OVERTURE, TURKISH RONDO,EINEN KLEINE,SYMPHONY NO 40 in G Minor. L.V Beethoven thì là SYMPHONY NO. 9( Nhưng chỉ là Finale thôi ), SYMPHONY NO.5 Presto, tất nhiên là MOONLIGHT SONATA.À nhân tiện nói về Beethoven có bạn nào đọc Jean Christophe của Roman Rolan không?
    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 05/11/2004
  3. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì việc tranh cãi này cũng chẳng dẫn đến đâu, bất cứ sự việc gì dù nhỏ và có tính hiển nhiên đến đâu cũng còn đầy người tranh cãi nữa là trong một phạm trù trừu tượng và triết học như NCĐ. Hay mọi người hãy quay sang bình luận thể hiện cái hay của mỗi nhạc phẩm của mỗi nhạc sĩ giúp cho người kém thưởng thức như tôi có thể hiểu được nhỉ.
    Thích nhất những bài của bác Cellist, bác viêt rất hợp với suy nghĩ của tôi.
    S.Bach luôn và luôn là nhạc sĩ vĩ đại của mọi thời đại, chắc không thể kể ra hết và đầy đủ những nhạc phẩm hay của Bach( đối với tôi bất cứ bài nào của ông cũng hay) nhưng mỗi lần tôi được nghe những nốt nhạc vui tươi và tràn đầy sức sống trong BADINERIE của ông, hay tiếng violin ngọt dịu mơ màng trong MINUET , tôi cảm thấy như đôi khi cuộc sống còn có những chân giá trị ẩn giấu mà mình vừa khám phá được. Mỗi một lần nghe là một lân thấy mới, thấy khác lạ.
    Còn lại những tác giả khác mà các bạn kể ra, nhiều người tôi không biêt, tôi sẽ cố tìm nghe thử(ai có điều kiện thì up lên nhé)những người tôi biết thì tôi cũng chỉ thích những bài hoặc thậm chí là những chương nhất định mà thôi.
    Tỷ dụ như W.A.Mozart thì là MARRIAGE OF FIGARO OVERTURE, TURKISH RONDO,EINEN KLEINE,SYMPHONY NO 40 in G Minor. L.V Beethoven thì là SYMPHONY NO. 9( Nhưng chỉ là Finale thôi ), SYMPHONY NO.5 Presto, tất nhiên là MOONLIGHT SONATA.À nhân tiện nói về Beethoven có bạn nào đọc Jean Christophe của Roman Rolan không?
    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 05/11/2004
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toi cung co doc bo tieu thuyet 4 tap nay. Tu vai nam truoc.
    Cac co gi can ban?
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toi cung co doc bo tieu thuyet 4 tap nay. Tu vai nam truoc.
    Cac co gi can ban?
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Beethoven,Mozart,Vivaldi,Chopin,Liszt,J.H.Bach,Tschaikowsky ....Tôi không thể chọn được ai xuất xắc nhất trong số này vì tất cả trong số họ đều có những tác phẩm bất hủ,để đời.Nếu không tin,bạn có thể nghe lần lượt trong số họ.Kỳ diệu lắm đấy !
    Được DeutschlandvermisstVN sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 12/11/2004
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Beethoven,Mozart,Vivaldi,Chopin,Liszt,J.H.Bach,Tschaikowsky ....Tôi không thể chọn được ai xuất xắc nhất trong số này vì tất cả trong số họ đều có những tác phẩm bất hủ,để đời.Nếu không tin,bạn có thể nghe lần lượt trong số họ.Kỳ diệu lắm đấy !
    Được DeutschlandvermisstVN sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 12/11/2004
  8. aishiteru_cl

    aishiteru_cl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em xin bầu cho người viết 9 bản giao hưởng. Bản số 3 có tên là "Anh hùng"
    Vâng đó chính là BEETHOVEN
  9. aishiteru_cl

    aishiteru_cl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em xin bầu cho người viết 9 bản giao hưởng. Bản số 3 có tên là "Anh hùng"
    Vâng đó chính là BEETHOVEN
  10. newtoneinstein

    newtoneinstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sáng sớm bật computer lên là "mở hàng" bằng Symphony No. 40 của Mozart, xong thì đến The Blue Danube của J. Strauss, rồi đến Badinerie (tổ khúc viết cho sáo và dàn nhạc của Johann Sebastian Bach), từ Đức tớ phi qua Pháp để nghe overture de Carmen (Georges Bizet), tiếp đến là cùng những "the swans return to the lake" (Swan Lake, Piotr Ily''ich Tchaikovsky), rồi thì tổ khúc The story of the Kalender Prince (Sheherazade, Nikolay Andryevich Rimsky-Korsakov), xong Nga thì tớ phi qua Ba Lan nghe quả Allegro Vivace (Piano Concerto No. 2, Frederic Francoise Chopin), next là first movement of Winter (Four Seasons, Antonio Vivaldi),... Và cuối cùng luôn là quả Symphony No. 9 in D minor opus 125 của bác Ludwig van Beethoven.
    Nếu tớ được chọn thì đó phải là Wolfgang Amadeus Mozart và Ludwig van Beethoven; cả hai đều là thiên tài nhưng chất thiên tài của hai người hoàn toàn khác nhau. Một người là thiên tài bẩm sinh còn người kia phải mất một thời gian dài khổ luyện mới thành tài. Phải vote cho cả 2 bác ấy mới phải đạo

Chia sẻ trang này