1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu: Bạn yêu thích nhạc sĩ Cổ điển nào nhất?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 20/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phkh

    phkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Richard Strauss và "Hiệp sĩ bông hồng" ...
  2. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rứa!!! Tớ khoái Mozart nhất! Thế tớ mới lấy cái tên oai hơn cóc chết là Wolfgang Amadeus Volam chứ (Tớ lấy thui, còn my parent thì không bít đâu!)
  3. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rứa!!! Tớ khoái Mozart nhất! Thế tớ mới lấy cái tên oai hơn cóc chết là Wolfgang Amadeus Volam chứ (Tớ lấy thui, còn my parent thì không bít đâu!)
  4. buoisangtotlanh

    buoisangtotlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Một phiếu cho Chopin và Beeth!
  5. buoisangtotlanh

    buoisangtotlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Một phiếu cho Chopin và Beeth!
  6. vicky_cnn

    vicky_cnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    CHOPIN
    MÌnh từ một đứa ko biết âm nhạc là gì mà nghe nhạc của Chopin cũng mò học piano chỉ để đánh được Dieu Tristesse đấy
  7. vicky_cnn

    vicky_cnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    CHOPIN
    MÌnh từ một đứa ko biết âm nhạc là gì mà nghe nhạc của Chopin cũng mò học piano chỉ để đánh được Dieu Tristesse đấy
  8. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ bỏ cho Beethoven 1000 phiếu thôi.
  9. kaparo

    kaparo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dvorak, Debussy, Gustav Holst và Tchaikovsky
    Dvorak với "Điệu nhảy Slavơ" opus 46 và 72, Symphony "Thế giới mới" opus 95
    Debussy với những bản prelude cho piano
    Holst với suite "Những hành tinh" (bản march của sao Hoả nghe thật ... hùng hồn)
    Tchaikovsky với tất cả những ballets
  10. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Những tác giả tôi yêu thích nhất.
    Bach: càng nghe càng thấy thú vị với cách mà ông ?osinh? ra một bản nhạc. Tôi có cảm giác ông viết nhạc thật ?odễ dàng?. Nốt đầu tiên sinh ra nốt thứ hai, khuông nhạc thứ nhất sinh ra khuông nhạc thứ nhì, và đoạn nhạc này lại sinh ra đoạn nhạc kia. The Art of Fugue, Well-Tempered Klavier? đều cho tôi cảm nhận khoa học trực tiếp từ các tác phẩm của Bach.
    Mozart: ?otâm hồn trẻ thơ trong một trí tuệ lớn?. Có bản nhạc nào mang đến cảm giác yên bình, thoải mái, vui tươi như những Piano Concerto No,21 K.467 in C major "Elvira Madigan", Eine Kleine Nachtmusik? Và cả cảm giác u ám từ Requiem đều khiến tôi yêu thích âm nhạc của Mozart.
    Beethoven: dường như mỗi nốt nhạc của ông đều được viết ra bằng cả một trí tuệ, tư tưởng thấu đáo. Piano Sonata No.14 in C sharp minor, Op.27 No.2 "Moonlight", ánh trăng lạnh lẽo vô hồn, sự chiến đấu của người ngắm trăng với cái lạnh lẽo, vô hồn kia. Đến Symphonie No.9, ngợi ca niềm vui. Đoạn hợp xướng cuối cùng dường như vang khắp mọi nơi trên trái đất, đến từng người. Ngợi ca niềm vui, tình nhân ái, tình đoàn kết. Và vì thế tôi yêu thích Beethoven.
    Chopin: âm nhạc của ông là cả một nỗi lòng chất chứa, một tiếng nói trực tiếp đến trái tim người nghe. Những bản nhạc trữ tình thật đẹp. Những dòng nhạc của ông tuôn chảy như dòng suối, nhẹ nhàng, mềm mại và uyển chuyển. Tôi yêu Chopin, yêu tất cả các tác phẩm của ông.
    Liszt: Liebestraume diễn tả tình yêu thật tuyệt vời. Từ niềm hạnh phúc được sống cùng nhau, lẫn ý chí vượt qua những thế lực ngăn cản. Dù rằng kết thúc chuyện tình không như ý, thì vẫn thích một tình yêu của Liszt mãnh liệt đến nhường nào. Cả niềm hân hoan trong các Hungarian Rhapsodies, những biến tấu từ những tác phẩm trước ông, tất cả đều là một công trình đồ sộ. Và vì thế, tôi yêu thích âm nhạc của Liszt.
    Tchaikovsky: người Nga, tâm hồn Nga, tình cảm thật nồng ấm, một nỗi u sầu sâu lắng. Người nghe thật dễ dàn cảm nhận điều đó qua Serenade Melancolique, Piano Trio in A minor Op.50, Piano Concerto No.1... Và vì thế, tôi yêu thích âm nhạc của Tchaikovsky.
    (Tất cả đều viết bằng cảm xúc của một người nghe nhạc. Không có một căn cứ nào gọi là khoa học. Việc chọn ra "một" tác giả thật khó, nên xin phép tác giả topic được chọn nhiều vậy)
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 08/02/2006

Chia sẻ trang này