1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu: Bạn yêu thích nhạc sĩ Cổ điển nào nhất?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là cảm tưởng, cái gọi là cảm tưởng, trong âm nhạ ko tồn tại, và đặc biết là ko có trong quyển từ điển của Nhạc Cổ Điển /
    Một kon người khát nhạc, được uống nhạc, khác với một kon người lúc nào cũng uống nhạc. Đó là một điều khác /
    Ngoài ra, một bạn nhạc được thăng hoa khác nhau khi tư tưởng của mỗi người tại thời điểm nghe nhạc khác nhau. Chẳng hạn, ánh trăng của Bét ko chiếu trên dòng Nhật Lệ quê tớ() nhưng khi nghe và ngắm sông buổi ấy, cũng tuyệt lắm thay, mới mẻ vô cùng, âu cũng là một cái mới trong cảm nhận âm nhạc.
    Vậy bạn đi tìm cảm tưởng khi nghe một bản nhạc để làm gì ?
    Cách tân àh? Hay là học hỏi ?
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  2. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng hạn, ánh trăng của Bét ko chiếu trên dòng Nhật Lệ quê tớ() nhưng khi nghe và ngắm sông buổi ấy, cũng tuyệt lắm thay, mới mẻ vô cùng, âu cũng là một cái mới trong cảm nhận âm nhạc." theo cách hiểu của tớ thì đoạn này là "cảm tưởng" của bạn về "Ánh trăng" của Beet và sông Nhật Lệ, và "cảm tưởng" đó là "cũng tuyệt lắm", "mới mẻ vô cùng..." đơn giản là từ này nghe "quê", kiểu "mời bác phát biểu cảm tưởng khi vợ bác sinh cháu trai đầu lòng" he he, và câu "tôi sung sướng và hạnh phúc khi có con trai đầu lòng" thì xem ra cũng giống câu "tôi sung sướng và hạnh phúc khi nghe bản nhạc đó...", nghe một bản nhạc mà có "cảm tưởng" như bà vợ ở nhà sinh con trai đầu lòng có vẻ việc phát biểu cảm tưởng cũng ko tệ lắm nhỉ.
    Cái gọi là "cảm tưởng" có ở trong con người mà với tớ thì trong âm nhạc cổ điển có tất cả mọi trạng thái tâm lý tình cảm của con người.
    Và nói đơn giản là tớ muốn xin mỗi người tí "cảm tưởng" về nhạc sĩ mình yêu thích = bạn nghĩ gì về nhạc sĩ ấy, cho bà con biết đê... hết chuyện!
    burnt by the blue
  3. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng hạn, ánh trăng của Bét ko chiếu trên dòng Nhật Lệ quê tớ() nhưng khi nghe và ngắm sông buổi ấy, cũng tuyệt lắm thay, mới mẻ vô cùng, âu cũng là một cái mới trong cảm nhận âm nhạc." theo cách hiểu của tớ thì đoạn này là "cảm tưởng" của bạn về "Ánh trăng" của Beet và sông Nhật Lệ, và "cảm tưởng" đó là "cũng tuyệt lắm", "mới mẻ vô cùng..." đơn giản là từ này nghe "quê", kiểu "mời bác phát biểu cảm tưởng khi vợ bác sinh cháu trai đầu lòng" he he, và câu "tôi sung sướng và hạnh phúc khi có con trai đầu lòng" thì xem ra cũng giống câu "tôi sung sướng và hạnh phúc khi nghe bản nhạc đó...", nghe một bản nhạc mà có "cảm tưởng" như bà vợ ở nhà sinh con trai đầu lòng có vẻ việc phát biểu cảm tưởng cũng ko tệ lắm nhỉ.
    Cái gọi là "cảm tưởng" có ở trong con người mà với tớ thì trong âm nhạc cổ điển có tất cả mọi trạng thái tâm lý tình cảm của con người.
    Và nói đơn giản là tớ muốn xin mỗi người tí "cảm tưởng" về nhạc sĩ mình yêu thích = bạn nghĩ gì về nhạc sĩ ấy, cho bà con biết đê... hết chuyện!
    burnt by the blue
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    sáng tác xong rồi mới bị điếc cơ mà !
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    sáng tác xong rồi mới bị điếc cơ mà !
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thằng này thì thích Weber nhất
    ai nghe bản overture Oberon chưa ? Hay nhỉ !
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  7. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thằng này thì thích Weber nhất
    ai nghe bản overture Oberon chưa ? Hay nhỉ !
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  8. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mới mẻ quá ta. Vậy là QHTD, hay nói trắng ra là những cái có liên quan đến chữ ******** được bạn cảm nhận sâu sắc ?
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  9. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mới mẻ quá ta. Vậy là QHTD, hay nói trắng ra là những cái có liên quan đến chữ ******** được bạn cảm nhận sâu sắc ?
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  10. Duo_bt

    Duo_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @TuMinhTran:
    Anh thích R.Strauss, nhưng anh thích rất nhiều người khác nữa. Biết nói thế nào nhỉ? Có thể nói, thứ tự xếp theo mức độ quan trọng ảnh hưởng tới mỗi tác phẩm mà anh thích, không kể tên tác giả, có thể xếp theo:
    Từng tác phẩm cụ thể>thể loại (hiểu là nhạc gian hưởng, opera, solo hay gì đó)>thời kì>người biểu diễn
    Lấy R.Strauss làm ví dụ. Anh rất thích ông ấy, và đã nghe rất nhiều, thậm chí đã từng chơi 2 tác phẩm của ông trong cho dàn nhạc giao hưởng. Nhưng anh tự nhận rằng, về phần sáng tác thanh nhạc (Vocal Music) của ông ấy, anh còn biết rất ít, và khả năng nghe hiểu còn kém.
    Cái list em đưa ra, anh thấy cũng được. Nếu anh mà làm list, thì ít nhất cũng phải có 10 tên tuổi trong đó sẽ được chọn. Dù sao chăng nữa, anh bầu Bach là rất thật với suy nghĩ của mình. Cho dù em có thêm R.Strauss, Shostakovich, Prokofiev hay ai đi nữa, thì anh vẫn chọn Bach. Như anh đã viết, thiên tài như Bach, không ai bằng được.
    Khoảng 1, 2 tháng nữa, anh sẽ làm hub trên Direct Connect để share, khi đó, anh sẽ viết thông báo lên trên này để mời mọi người. 60GB nhạc mp3 của anh, cùng với mấy trăm đĩa CD sẽ từ từ đem lên cho mọi người cùng thưởng thức;). Thế đã nhỉ!
    Cái này bạc sai lắm đấy nhé! Cho bạn tự suy nghĩ lại vài hôm. Tất nhiên là tôi không có ý định chơi chữ với bạn, mà chỉ bản về lĩnh vựa âm nhạc và các thư liên quan thôi.
    @all:
    Mọi người quan trang này đọc thử, cũng có một số thông tin về nhạc cổ điển. Trang web đang xây dựng dở, nên khi hoàn thiện chắc sẽ tốt hơn.
    www.hsnhacvien.com/
    Đặc biệt sinh viên các khoa của nhạc viện Hà Nội nên lên xem. Có thể trong vài tuần nữa, nếu đủ thời gian, tôi sẽ mở mục với địa chỉ của các trường âm nhạc danh tiếng của châu âu. Nếu có ai quan tâm tới vấn đề thi vào học, học phí, hay các thông tin đại loại thế, chúng có thể trao đổi với nhau. Nhưng là 1 tháng nữa!
    Duo_bt[​IMG]

Chia sẻ trang này