1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu dân ý về chuyện có nên yêu người cùng công ty hay không????

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trưng cầu dân ý về chuyện có nên yêu người cùng công ty hay không????

    Hehe, các bác tranh luận chưa ngã ngũ à, hãy tham gia trưng cầu dân ý xem có nên yêu người làm chung công hay khônng nhé



    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 17/02/2004
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bọn em thì không nên từ bỏ bất cứ một cơ hội nào, còn anh Đức thì không nên nhận lời một cơ hội nào.
    Dòng số 1
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì cứ yêu . Người ta yêu chỉ có một hoặc vài , còn công ty thì thời buổi này như nấm sau cơn mưa , lo gì thiếu việc .
    Votrungh@  
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    thì em đã nói rồi: cứ yêu đi rồi dổi công ty cũng được mà ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Cứ đổi cty đi rồi yêu
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Đúng là tình yêu thời kinh tế thị trường , lại có thêm yếu tố công ty chen vào . Cứ yêu bét nhè đi , tới đâu thì tới ...
    Em đẩy đưa nụ cười tiếp thị
    Tôi nhẩn nha câu nói chào hàng
    Người ta lập trình mình vậy đó
    Ôi cái thời nửa thau nửa vàng ...

    Votrungh@  
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    công ty: đang-trên-đường-làm-thủ-tục-đổi
    yeu: đang-tiến-hành-yêu
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Quên câu con thầy vợ bạn gái cơ quan rồi à?
    yêu người cùng cơ quan sẽ gặp tâm lý lắm sức ép khủng khiếp mà rất nhiều tin vịt, thông tấn xã vỉa hè lúc nào cũng có cảm giác cả công ty đang buôn bán về chuyện2 người vậy. Và đến lúc chia tay càng khó hơn phải bản lĩnh lắm mới dứt được chứ không nhìn thấy nhau lại cáu điên hoặc bât hơp tác hoặc nếu còn yêu lại bị cái cảm giác lép vế bị lấn lướt khó mà kiếm được 1 anhchàng hay 1 cô nàng khác
    marquee] [red]chan chong[/size=5] [/red] [blue]bo nha theo tien[/size=4][/blue][/marquee]
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Phải chi "nên" hay "không nên" có thể khiến người ta "yêu" hay "không yêu" nhỉ.
    Em bỏ phiếu cho ý thứ 4.
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.

Chia sẻ trang này