1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu dân ý về kiểu B-Boy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Dig31, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tôi không đề cập đến sở thích của mỗi người (riêng tư mà), mà tôi muốn nói đến chuyện tương lai của họ. Các bạn biết rồi đấy, thời đại bây giờ phải có tri thức, có tri thức thì mới có công việc đàng hoàng và kiếm được tiền nữa chứ. Cho tôi hỏi,với kiểu cách ăn mặc như thế liệu họ có được đến lớp không? mà nếu được thì các cô giáo, thầy giáo sẽ nghĩ gì khi trong lớp mọi người thì mặc đồng phục còn cậu ta lại chơi một loại khác, mà chắc chắn học hành của họ cũng không thể xịn như cách ăn mặc của họ được....=> tương lai của họ sẽ ra sao? Hay lại lao vào mấy nghề diễn viên rồi ca sĩ thành công thì ít mà gian nan thì nhiều. Chẳng nhẽ cứ ăn bám vào bố mẹ mãi, mà người ăn thì núi cũng phải lở hichichic........ Tất nhiên chắc cũng có những người có khả năng tự học và thành công vì ở đâu chẳng có anh hùng, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên, nhưng tôi nghĩ cái số đó rất ít, chắc chắn là rất ít.
    Còn đối với các cô gái trả lời trong này, các bạn cứ khen là hay là hấp dẫn, nói xa xôi một tí, thế các bạn cũng thích sẽ lấy một thằng chồng ăn không ngồi rỗi, suốt ngày lông bông ngoài đường sao??? Tôi không thể tin nổi!!!
    _Nik_
  2. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ! Tôi cũng không nên xét tới yếu tố sở thích ở đây. Tuỳ mọi người thôi.
    Tôi nghĩ ko nên trách các bạn gái. Các bạn ý thích như vậy. Mà mỗi thế hệ có 1 phong cách riêng. Mình đã già, không thích hợp với các bạn ấy thì thôi, đừng nên cau có làm gì.
    Mà nếu bạn vẫn chưa già, thì cũng đừng nên phê phán họ. Xã hội chúng ta là tự do, họ thích thành ca sĩ, người mẫu thì tức là họ đã chấp nhận trả giá. Thế thôi !

    The Blues
  3. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dig31.....Cậu ăn nói buồn cười nhỉ....Vô căn cứ....Thứ nhất....quần áo nào cũng đẹp nếu biết cách mắc đúng lúc......cậu ko mặc được thì không có nghĩa là người khác không mặc được...Quần áo đã thiết kế ra là phải mặc được, ko thì người ta làm ra nó làm gì...............Thứ hai là không thể vì người ta ăn mặc như thế mà kết luận là người ta lông bông ko có học thức được........Như tôi đây này , lúc thì mặc đồ âu , lúc thì mặc đồ HipHop nhưng lúc nào cũng tự tin là hơn cậu 1 cái đầu về học thức nhé.......Đừng có nói về người khác với cái giọng rẻ rúng như vậy nếu ko muốn ăn tát....................Ko biết cách ăn mặc thì đừng có bày đặt....................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  4. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác Dig31,em đọc cái bài báo đó mà ngứa ko chịu nổi,toàn mấy thằng dân vô học thức mới có lớp 9 lớp 10 mà nhóm nhảy này nhóm nhảy nọ,nghe vô lý vãi lúa,học thì ít ăn chơi nhảy múa thì nhiều,bọn này mà là tương lai của VN thì đúng là thảm cảnh,tuy nhiên sự có mặt của lũ BBoy đấy mới làm tăng giá trị của những người có học thức.
    Hơn nữa chúng nó còn là học sinh thì đào đâu ra $ để mà mua ba cái đồ xa xỉ phẩm đó,chắc lại lôi $ của ông bà cụ già,tiền kiếm đc khi đi nhảy chắc lại yêu đương chơi bời hết,chung quy là rất ngu xuẩn,đã thế lại còn tinh vi,báo viết là dân BBoy có khả năng hoà đồng rất cao,đều học giỏi English,có thể chat với dân hiphop toàn thế giới,nghe tí muốn cho 1 phát vào mặt thằng viết bài,dân đú đởn như thế thì đào đâu ra thời gian mà học bài,rõ là bố láo !!
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  5. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đọc qua bài báo đó , trước hết phải nói là HHT là 1 tờ báo siêu lá cải rồi , ko phải bàn cãi , 1 tờ báo phong trào ko hơn ko kém ( tui đọc tờ báo đó ở nhà thằng bạn chứ tui đã ko bỏ xiền mua nó từ hồi cấp 3 ) . Bây h đến BBoy , họ lấy xiền đâu mua quần áo khi mới là những hs PTTH ? ( nghe giá mà phat khiếp , mình làm thêm hộc cả bơ chắc cũng chả mua được cái quần ) , tôi ko hiêu những người còn xài tiền bố mẹ như thế thì có gì đáng tự hào cơ chứ mà còn lên báo ?? Liệu trong bao nhiêu phần trăm trong họ có đủ tài năng để trở thành 1 HOT của VN đây ?? Hay họ chỉ đơn giản là chạy theo phong trào , đú đởn cùng bạn bè . Nhưng nói chung , tui nói thật , khi nào đi trên đường , tui nhìn thấy 1 ai như thế thì tới 90% là tôi ko thích .
    ---------------------------------------------------------------------

    I feel like no-one ever told the truth to meAbout growing up and what a struggle it would be
  6. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Ghost quá chí lí,tuy nhiên đấy chỉ là một phần nhỏ của đám choai choai thời nay thôi,phần lớn vẫn là những người ham học hỏi,thế nên là các BBoy trẻ tuổi sành điệu sớm muộn thì cũng nhận ra thôi.!!
    Bầu cho Ghost 5*
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  7. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    chú mày có fải là thằng con trai không đấy.Ngồi rỗi việc tán những chuyện bới móc ghanh đểu như đàn bà thế à.Làm việc khác đỡ tốn thời gian mà có ích cho cái tương lai tăm tối của chú mày hơn là ngồi đây văng dưa lê tung toé đê
     

  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu mà nghe mấy cái báo lá cải như hht
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    người ta lấy tiền đâu ra mua quần áo là quyền của người ta....Mắc mớ gì mà bày đặt lôi người khác ra chửi bới....Mẹ kiếp, các người hơn người ta được cái gì mà bày đặt chê bai....Căn cứ vào đâu mà nói ăn mặc như thế là vô học....Mẹ chúng mày nhiều chữ hơn ai mà chê........Thằng nào tự tin mình nhiều chữ thì lên tiếng xem nào.......người xấu *** mặc được thì đừng có ghen tỵ........................Ngồi đây mà chửi sau lưng người khác thì *** hay ho gì đâu....CHê HHT lá cải thì đọc làm gì....................Chúng mày đóng sơ mi cắm thùng thì đầu đầy chữ chắc....NGoại ngữ chúng mày đến đâu mà chê người ta ko biết ngoại ngữ...Nghe mà muốn tát cho mỗi đứa 1 phát..........
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  10. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Thế trong đầu chú có bao nhiêu chữ mà lên tiếng như vậy ?? Chả có ai chửi sau lưng ai cả , chú nghĩ vậy đấy chứ , mỗi người 1 cảm nhận , đâu cần thiết phải to mồm chửi như vậy ??
    ---------------------------------------------------------------------

    I feel like no-one ever told the truth to meAbout growing up and what a struggle it would be

Chia sẻ trang này