1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu dân ý về kiểu B-Boy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Dig31, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Ôh my god!
    Tưởng gì ! Tôi nghĩ người ta ăn mặc như thế nào ko quan trọng! nhưng ăn mặc như thế nào cũng phù hợp điều kiện một chút,bạn đi chơi thì mặc quần cụt thậm chí quần lót cũng được nhưng đi học thì nên ăn mặc lịch sự một chút,ko nhất thiết là phải đóng thùng nhưng cũng đừng ăn mặc như mấy đứa mới đi sàn nhảy về vì đó là tôn trọng mọi ngưỡi xung quanh và tôn trọng chính mình! chứ như mấy freeman kia thì nói làm quái gì!
    Con gái thích họ vì con gái luôn luôn có xu hướng tìm đến những sự hào nhoáng.bóng bẩy,nổi bật của con trai mà mấy thằng đó thì có thừa trong khí chắc họ sẽ luôn luôn thiếu sự chân thật ,anh em tranh cãi làm gì cho rách việc!
    Mọi người cứ sống ,cứ thở,và cứ làm gì mình thích,miễn trong khuôn khổ và luật pháp,nội quy là được ,đứa nào ngu cho nó chết!
  2. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    mấy đứa đi sàn về thì em nghi nó làm gì có quần áo mà mặc hả ông anh?

    Blue Libra
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta hơi lạc đề rồi thì phải,chủ đề này là bạn nhận xét thế nào về BBoy qua bài viết của báo HHT chứ ko phải là bàn luận về mặc quần baggy đẹp hay xấu,đú đởn hay là mốt.
    Theo tôi nghĩ thì bác Dig31 chỉ muốn nói về ba cái đám trẻ con đú đởn đc đề cập trong bài báo đó chứ ko hề có tranh cãi gì về ba cái vụ quần áo cả,bác nào đọc xong cái bài báo đó nghe có ngứa tai ko??
    Bài báo viết là em XYZ,học sinh lớp 9 này thành viên nhóm nhảy Harley (hay cái con khỉ gì thì tôi ko nhớ),lớp 9 đã đi đú đởn như vậy rồi,theo lời các cu con này kể thì đi diễn về đã muộn,đạp xe đạp về nhà là đã 12h đêm,sáng hôm sau 6h sáng đã dậy để đi học ở trường,thế thì thời gian học vào đâu khi các em vừa đi diễn vừa phải học nhảy,vừa học bài,vừa đến trường lại vừa đi vui chơi như bao học sinh khác ?? Trừ phi em đó là thánh,còn thì tôi ko tin tưởng vào 1 câu chuyện cổ tích về những cậu bé ham vui,đi nhảy nhót suốt ngày,biểu diễn dưới những ánh đèn chói lọi lại về nhà học hành cẩn thận,như thế chỉ có trong truyện tranh dành cho tuổi thích mơ mộng,vừa thích chơi giỏi vừa thích học giỏi thôi ạ.Đi đến trường thì chơi nguyên bộ,đầu quấn thêm cái khăn cho vẻ sành điệu rồi lại đi than thở rằng là "mọi người ko hiểu em","cho rằng em thích chơi nổi mà em nào có vậy", .v.v.
    nghe quả thật ko chịu nổi,còn các bác đang ở đây lại tranh luận về chuyện khác,quá là ông nói gà bà nói vịt,xin thưa là tôi chỉ đề cập đến những người đc viết trong bài báo chứ ko đả động gì đến quý vị đâu ạ kẻo các bác lại bảo em rằng ko đú đc thì lại quay ra chửi,xin thưa là em ko ham hố đú đởn kiểu đó ạ!!
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  4. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, anh em găng nhau qua!
    Đúng là lạ, mỗi người một ý kiến, không ai chịu là mình sai cả, chẳng biết thế nào mà lần, giá trị đạo đức xã hội bị đảo lộn hết cả:)). Hà hà, đùa thôi, tổng kết là 50/50, mỗi người có một ý kiến nhưng xem ra là không ai sai cả.
    Có lẽ nên dừng ở đây thôi, cảm ơn những ý kiến của mọi người về đề tài này.
    Ký tên
    Một người cổ hủ và sẽ mãi mãi luôn cổ hủ như vậy!!!
    MOD làm ơn khoá nó lại hộ
    _Nik_
  5. fashion_man

    fashion_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không muốn cãi nhau thì tốt nhất lần sau đừng có đưa ra những chủ đề tranh luận kiểu thích thì nói như thế được........ Cái gì không biết hoặc không hiểu thì đừng có đưa ra để ra vẻ ta đây hiểu biết......Em Babygenie bảo không được mặc đồ HipHop ra đường là sao.........Thế con gái mặc áo 2 dây thì sao....... hay cái đó lịch sự hơn đồ HipHop...NGhe em này nói chỉ muốn nhét cái giẻ vào mồm em......Nói mà không suy nghĩ.....Em cho rằng mặc đồ HipHop thì học không giỏi ...thế thì em cố mà học hành cho tử tế đi đã..............Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổn.............Mode nào treonick GiangTuanKiet thì bỏ khoá ngay đi.....ko phải là mode thì muốn làm gì thì làm đâu
  6. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ui ui... Sao mà cãu nhau dữ quá thía? Mát mẻ nhau khiếp thật! Thôi, thôi, tạm dừng chủ đề này lại được rùi, có viết thủng bàn phím thì thằng nào mặc quần tụt nó vẫn mặc, thằng nào mặc sơ mi cắm thùng vẫn mặc. Chẳng ai có thể lay chuyển được cái gì qua những dòng chữ này đâu. Chửi nhau làm gì cho mất đoàn kết.. nhỉ? nhỉ? nhỉ? <gật đầu lia lịa, mắt chớp chớp nhìn mọi người>
    Mà cái bác dig31 cũng ngoan cố quá cơ, thỉnh thoảng lại tớn lên một bài thế là lại ầm lên. Hô hô... ngộ thật!
    Nhưng mà theo ngu ý của npl thì quần tụt hay không tụt thì ko ảnh hưởng gì nhiều lắm đến việc học hành đâu. Tại vì làm sao mà các bác biết được tụi nó sáng đi ra ngoài đường, tối học break dance? (sao giống npl thế nhỉ? Hêhê...) Hay là tụi nó học lúc nào phải alô cho các bác để thông báo là "em mặc quần tụt và bây giờ em đang ngồi học à?" Hehehe... chết cười! Với lại có khối thằng mặc sơ mi cắm thùng để lông bông cả ngày ngoài đường cua gái ấy chứ!
    Chốt lại một cái là mặc thế nào, học thế nào, tương lai ra làm sao thì chả liên quan quái gì đến việc ăn mặc cả. Khối bác hồi nhỏ học ngu bỏ mama ra mà vẫn kiếm tiền như nước, nhà to, cửa rộng, ăn nói lễ độ... Rồi đời sẽ dạy cho thế nào là lễ độ, thế nào là tương lai í mà... Cần gì đến các bác phải chỉ bảo....
    Soccer Team Manager
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này ghét nhất 1 loại người. Đó là soi mói. Mọi người rảnh đến mức mà đi bình luận cách ăn mặc của người khác, rồi suy diễn đến nhiều vấn đề khác của cuộc sống người ta như giờ sinh hoạt, giờ học hành,.... Nếu các bạn có cái kiểu nghĩ đó thì nên bỏ ngay ra ngoài đi không người khác lại đánh giá thấp các bạn đó.
    Ăn mặc không nói lên điều gì cả, họ thích theo model, đó là quyền và sở thích của họ. Họ đú đởn <=== thế nào là đú đởn. Đâu fải ai ăn mặc kiểu lạ lạ đều kêu là đú đởn, đua đòi rồi mải chơi học dốt. Kiểu này chắc Gà con chẳng dám về VN mất, về lại bị soi mói rồi kêu đú đởn học dốt
    Báo HHT thế nào thì mỗi người đều đọc và có những ý kiến riêng. Các bạn không nên quá khích mà đâm ra cãi nhau trong diễn đàn thế này, chẳng giải quyết được gì cả, Thích thì gặp nhau, chứng minh xem dân hip hop là dân như thế nào. Vậy nhé. Gà con khoá topic tại đây. No more argument plz!!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này