1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu dân ý về môi trường làm việc của 7x sg

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    he...he... lập quán cafe cho 7X uống tui và ông cắt cổ
  2. lovely_heart_monkey

    lovely_heart_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    vậy theo các Bác thì chúng ta nên làm gì? Mỗi người có 1 hướng đi khác nhau mè.đâu ai giống ai được đâu.Co người đi làm vì hoàn cảnh bắt buột như thế chứ chưa chắc gì người ta thích công việc đó đâu các bác ah.Đừng trách họ,tội lắm.......
  3. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn mình có cả cái topic ở đây mà không biết, 1088 nhể.
    E hèm, môi trường làm việc hả, CCXX thấy không có cái lựa chọn nào được hết. Ví như: làm cty nhà nước nhá, lương không khá cũng không tệ lắm , nhưng không hề ổn định chút nào thì phải sao bi giờ?
    Còn chọn chỗ khác á, không đủ năng lực. Hìhì
  4. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Toppic này mở ra, thấy cũng hay hay. Nhưng xem qua xem lại, quan điểm của ai cũng cứ... khác nhau. Làm cho nước ngoài, liên doanh, nhà nước hay là một chủ DN thì bạn cũng phải có ý trí, có năng lực... và yêu việc. Với 7X, tuổi không còn nhỏ mà "già rùi" thì càng không, nên chúng ta cứ ..cố gắng hết khả năng của mình xem thế nào đã chứ...cho dù làm cho đối tượng nào cũng dzậy mờ! Đúng không ạ?? Bít đâu khả năng ...dư giả tí chút thì sao?? Thì sẽ ...xoay sở một việc làm khác tốt hơn hoặc thăng tiến chức vụ cao hơn...
    Ui da, nhìu thứ để kế hoặch lắm đó nhá!!
    Chúc tất cả 7X thành công, thành công, đại thành công hén! :-))
    song xanh
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Công việc ............... còn tùy thuộc nhiều điều: năng lực, hoàn cảnh, cơ hội............... Không phải dễ dàng kiếm được công việc mình ưng ý. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng ưu đãi ta và được cái này thì mất cái khác. Đó là quy luật rồi.................
    Nowadays, muốn có lương cao thì làm việc cho công ty nước ngoài. Nhưng ta phải bán sức lao động, thời gian và ........ cho họ. Muốn thảnh thơi hơn thì làm việc cho DNNN nhưng lương thấp............... Muốn thảnh thơi hơn nữa thì ........... ở nhà. Chấm hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tram
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    1088 mở ra topic này muốn để hiểu hơn về 7x sài gòn thui, với lại bản thân cũng đang loay hoay giữa dòng không biết đi đâu về đâu hic....
    linh
  7. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ, mới ra trường => tìm cty nước ngoài mà kiếm vốn
    Chững chạc hơn tí, có cơ hội vơ được 1 số vốn => tự mở cty
    Già rồi k0 muốn bon chen thì => xin làm nhà nước
    Về hưu thì ỏ nhà lo con, giữ cháu
    Yeah yeah!!!
    Cười lên cho đời bớt khốn nạn
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay...hehhehe
    linh
  9. TnY

    TnY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm nhà nước...chán bỏ xừ...mình chả thân cận sếp...vì cứ nghĩ sếp cũng trẻ như mình..chắc hiểu rõ tâm trạng của mình....nào ngờ...thất vọng tràn trề....Cứ những tưởng nơi mình làm sẽ khác ..không như những nơi mình đã từng nghe mọi người nói...nhưng không ngoài quỹ đạo của nó....chán quá...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tôi thì thích thế này:
    Còn trẻ, chưa ra trường => tìm cty nước ngoài mà kiếm kinh nghiệm
    Ra trường: kiếm công ty Liên Doanh hoặc Tư nhân làm để biết thế nào là bị bóc lột (nhưng thu nhiều kinh nghiệm và vốn lắm nhá)
    K0 muốn bon chen thì => xin làm nhà nước, nhất là các công ty cổ phần để còn dễ xoay trở
    Chững chạc hơn tí, có cơ hội vơ được 1 số vốn => tự mở cty
    Làm ăn ổn thì làm tới già, không thì lại vào Liên Doanh hoặc Nhà Nước mà làm chân trong chân ngoài

Chia sẻ trang này