1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu về trinh tiết (0)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi themqua, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Trưng cầu về trinh tiết (0)

    Nhiều người bàn về trinh tiết quả, thử xem các boy thế nào nha. Trả lời trung thực. Nếu trong đêm tân hôn, bạn phát hiện ra cô dâu của bạn không còn là virgin girl, bạn sẽ có thái độ nào ? Cô ấy nói là chuyện đó xảy ra với bạn trai cũ
  2. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đem trả về nhà ông bà già vợ . Phản ứng của tôi là vậy.
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là các bạn gái trước khi cưới, nếu đã có một fút mặn nồng với người yêu cũ trong quá khứ thì nên khéo léo nói với người sắp thành chồng mình cho dù anh ta chưa bao giờ hỏi về quá khứ ko thì rơi vào người chồng giống anh U18....
    Gà thì ko fải con trai nên ko cho được ý kiến. Nhưng Gà sẽ chẳng bao giờ rơi vào chuyện lấy phải người chồng yêu mình vì cái ********** đó. Happy family
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất thì trước khi xác định cầu hôn thì cứ hỏi thẳng, một là oki, hai là chuẩn bị tinh thần, xem có tha thứ được không?? Chuyện tha thứ đó còn tuỳ vào lý do của cô gái đó. Cái chính là bạn có thực sự yêu bản thân và mọi thứ của người con gái đó không? Nếu thực sự thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Đã có người nói: " Bạn không cần là người đàn ông đầu tiên, mà quan trọng bạn là người đàn ông cuối cùng của cô ta"
    Nói thế thôi. chứ mình thì nếu e không còn.... 70% là chia tay....hehe
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Gửi về quê nhé em
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo khi yêu nên thẳng thắn nói ra mà, nếu thấy có tình có lý thì có thể chấp nhận được miễn là cô nàg ko phải người chơi bời. Con nếu là loại chơi bời mà "mất" thì trả lại cho ông bà bô luôn chứ ko thể chấp nhận được. Thử hỏi xem có điên ko ?
    Lúc yêu là đã hiểu nhau, thông cảm cho nhau rồi mà còn không nói thật thì thôi.
    Cảnh giác về chị em nhé.
    http://69.93.187.162/Tinhyeu-Gioitinh/2004/9/69425.ttvn
    Được DucRoman sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 02/12/2004
  7. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa ông thầy anh văn người Anh của mình bảo với mình "Ủa? Không ngủ với nhau làm sao biết là hợp mà cưới?". Mới nghe câu đó, mình nóng cả đầu lên, định tranh luận một hơi dài. Cũng may là con bạn của mình nó giành nói trước.
    Chuyện "còn-mất" đã từng là đề tài bàn luận những năm 70 thời cha mẹ của tôi, này có lẽ trong 10 năm tới vẫn là đề tài bàn tán rôm rả, nhưng rồi chuyện đó sẽ ra sao trong 20 năm tới? Mọi người đều bảo nhau rằng ảnh hưởng của lối sống tự do phương Tây tới những thế hệ 9X và 0X sinh vào thời kinh tế mở cửa sẽ đẩy khái niệm "còn-mất" này vào dĩ vãng. Và khi "bọn trẻ" sớm biết làm chủ bản thân hơn một chút, sớm biết suy nghĩ độc lập, không phụ thuộc vào suy nghĩ của người lớn, thì khi "chúng nó" "thoải mái" với tình cảm và ******** trong sự hiểu biết, những "người làm cha mẹ" xử lý thế nào đây? Chuyện cấm đoán còn hợp thời không? Hay là "những bậc khủng long làm cha làm mẹ" bắt buộc phải trao đổi thẳng thắn?
    Chúng ta có lẽ đa phần phản đối chuyện "ăn cơm trước kẻng" và "đêm tân hôn thất vọng" , nhưng đang có một phần trăm không nhỏ tán thành. Phần trăm đó sẽ chiếm phần lớn hơn sau này, nhanh thôi. Tôi tin như vậy.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    99% sẽ có hiện tượng vào buổi sáng hôm sau : Mặt chú zể lạnh tanh, biến thành con nguời khác..........và hậu quả, đau khổ ra sao, thế nào thì chị em gánh chịu . Nó bỏ cho là tốt, có nhiều bác zai chả bỏ nhưng hơi tí là xỉ nhục vợ, hix, nghĩ cũng sợ, nhỉ ?
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Trong hoàn cảnh bình thường (không phải chiến tranh, không phải vội vàng về quê cưới vợ,...) thì chú nào đến đêm tân hôn mới biết vợ bị bật nút chai sớm thì quá muộn!
    Yêu đương không có tìm hiểu tâm sự gì ah? Không xài trước khi cưới thì cũng phải tìm hiểu xem cô ta có ky niệm hay quá khứ gì không chứ. Loại con zai vô trách nhiệm đến khi tân hôn mới quan tâm tới vợ sâu sắc như thế chỉ đáng đổ vỏ mít.
    Chưa kể tội làm khó cho gái. Cái ngày hạnh phúc nhất của cô ấy lại can tội hỏi khó
  10. Guest

    Guest Guest

    precisely , đã yêu là phải tìm hiểu.... ko nhìn thấu được tâm hồn nhau thì đừng cưới làm rì.....

Chia sẻ trang này