1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu về trinh tiết (0)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi themqua, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
  2. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thế cho em hỏi nếu cô ấy không còn nhưng là của mối tình trước đây,cũng yêu vô cùng mà không thành thì các anh cũng...chạy à?Thế thì xem ra các anh yêu cái màng của cô ấy chứ không phải yêu cô ấy rồi.
  3. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hờ em nghe gossip vài vụ người thật việc thật...Đêm anh sau khi fát hiện ra sự thật giẫy lên đành đạch...Tát vợ ...dày vò bản thân...Rồi sau lần đấy lạnh nhạt kiếm **** trả thù đời...
    Em cứ nói thật... em mà là mấy anh đấy thì em đi tự tử quách cho rồi...Tại thông minh tuyệt đỉnh đến độ đó thì chết vì ôm hận là đáng...Ai bảo đi mua hàng mà không đòi bảo hành...
  4. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    tui thì sẽ kể về cái quá khứ của mình trước khi nhận lời yêu ai đó nên sẽ ko có chuyện đó xảy ra với tui....mà đến hôm tân hôn mới nói là đã mất trinh thì đúng là nên để cô gái đó 1 mình suy ngẫm về hành động của mình 1 thời gian đã....và cũng để bạn có thời gian bình tĩnh hành sự... ^^
  5. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về trinh tiết còn tuỳ từng người, không thể phán đúng phán sai ở đây được đâu. Một nghiên cứu y học (lâu rồi, tôi không nhớ nguồn) đã cho thấy đứa con đầu lòng có nhiều khả năng có ngoại hình giống với người đàn ông đầu tiên của người mẹ. Tất nhiên, nó cũng sẽ là chuyện nhỏ với nhiều người nếu họ bẩu "Oài, dẫu sao thì nó cũng vẫn là con mình". Với một số khác, cái mặt "giông giống một thằng nào đó" rất dễ gây ra những cơn điên khùng bất chợt, ai biết? Cái ********** (tất nhiên là nếu còn nguyên) sẽ làm cho tình yêu lên đến cao trào cực điểm trong đêm tân hôn, cảm giác ấy cực kỳ tuyệt diệu các bạn ạ, nó là một trải nghiệm rất khác biệt. Cảm giác mình là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng (hy vọng thế ) của vợ...
    Thực ra, một cô gái có còn trinh tiết hay không (không kể những trường hợp "tự nhiên") thì không cần phải đến đêm tân hôn thò cái ấy vào mới biết được. Người từng trải và tinh tế có thể nhận biết những trải nghiệm về ******** của bạn gái, chỉ cần một chút quan tâm là nhận ra ngay thôi. Còn những anh ngu ngơ thì có khi thò cái của nợ ấy vào rồi cũng còn chưa biết còn mất ra sao ấy chứ. Túm lại là kẻ khôn thì chả cần phải hỏi, còn kẻ dại thì dùng hết bao diêm cũng chưa biết được có bao nhiêu que bị xịt.
    Quan niệm trinh tiết của tôi không giống hoàn toàn với quan niệm cũ, hay ít ra là cái quan niệm mà một số vị cứ đổ cho là tại thời xưa lạc hậu nó thế. Trinh tiết không chỉ bao gồm cái màng của nợ mà còn là nét đoan chính của người phụ nữ nữa. Sự kín đáo, tế nhị của người phụ nữ trong cả giao tiếp hàng ngày lẫn trong thói quen ******** chính là phần quan trọng tạo nên quan niệm trinh tiết của người phụ nữ. Hãy xem lại những quan niệm thời xưa, cái màng đâu đã đủ cho một cô gái được coi là trinh nữ. Một cô gái ăn mặc hở hang, nói đùa lả lơi cợt nhả với đàn ông, lời lẽ dung tục... cũng đã bị coi là dâm rồi, dù cái màng còn nguyên! Tất nhiên, xã hội ngày nay phát triển hơn nên những quan niệm kia có phần trở nên nặng nề và không phù hợp nữa. Nhưng nói như thế để thấy rằng người xưa cũng coi khía cạnh tinh thần, văn hoá... quan trọng không kém cái màng khi đánh giá về sự trinh tiết. Và tôi cho rằng quan niệm như thế mới là toàn diện và chính xác, bởi con người đẹp (không chỉ có phụ nữ) phải bao gồm cả thể xác đẹp và tâm hồn đẹp, trong đó phần tâm hồn lại được coi trọng hơn. Nếu chỉ nói đến cái màng thì hoá ra chỉ đề cập tới phần xác thịt của chữ Trinh thôi sao?
    Tôi chẳng thà lấy một cô gái đã trao gửi trọn tình yêu cho người yêu cũ, kết quả của một tình yêu đẹp, mà chẳng may sau này không lấy được nhau, còn hơn lấy một cô gái tuy cái màng vưỡn còn nhưng đã chơi oral *** bét nhè với hàng tá bạn trai. Rất hạnh phúc, tôi là người bạn trai đầu tiên của vợ, và tôi đã có thể chắc chắn rằng tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy trước khi chúng tôi đi đến hôn nhân mà không cần phải thò cái của nợ vào để kiểm tra. Cảm giác đêm tân hôn thật tuyệt, bạn đã bao giờ bước chân vào khu vườn cấm mà trước đây chỉ nghe nói qua sách vở hay chưa? Nếm thử trái cấm trước cũng không sao, nhưng nếu để dành được nó đến lúc mở champagne thì thât tuyệt vời đấy các bạn ạ.
  6. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Để tránh tình trạng ván đã đóng thuyền thì trước khiwedding nên check ở hotel cái đã. Vừa biết khả năng của lover, vừa biết được hiện trạng đất đai ! Bên cạnh đó cũng chẳng làm ê mặt của cả 2 họ !
  7. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là tớ cũng không còn, nên không biết phải đòi hỏi thế nào đây.... never mind.... tuy nhiên sau khi nấy nhau rồi mà còn néng phéng nà tớ cho người xẻo nuôn của cả đôi ran phu râm phụ.... nhưng mình vẫn tiếp tục néng phéng có sao không nhỉ, chắc là không..
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    chả muốn tranh luận nhưng có lẽ việt nam được đặt ngang hàng với ấn độ và các nước theo đạo hindu + muslim trong chuyện fòng the...... đêm tân hôn mà cô dâu ko còn trinh nguyên là chuyện lớn có thể xảy ra ( giờ không fải thời mẫu hệ nên cô dâu có thể fải ngồi trong góc giường để khóc than).....
    trước khi cưới, nên explore hết cả về tâm hồn lẫn tư tưởng ( ko có nghĩa là fải *** , alright? ) để hiểu hết về nhau trước khi cưới... chứ không fải là bọn trẻ con lên 10, 12 chơi trò chơi vợ chồng ngây ngô.... ko khẳng định ko thuyết phục và tìm hiểu được đời sống ******** trong mắt cô ta / anh ta trước khi cưới...tớ nghĩ tốt nhất là nên tìm người khác... ko thì khi cãi nhau mọi reasons lại bám chặt vào cái root " cô đã lừa dối tôi, liar!!!!"
    để duy trì cái marriage, tâm hồn thôi cũng chưa đủ mà nó còn fải bám chặt vào thể xác để hoà quyện nữa.....
  9. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vứt ngay ra sọt rác , các anh zai cứ thử tưởng tượng cái cảnh cô dâu của minh` đang cùng tên bạn trai đang ôm ấp , rên rỉ , thở hổn hển , quấn quít.............mà xem , chẳng anh nào mặt dày mà giữ cái giống đàn bà thế , sau này cứ nghĩ đễn lúc đầu tiên em của mình bị đứa nào "dạy dỗ" thì làm zê` con hứng nữa , những loại đàn bà không biết giữ đó VietNam minh` con` nhiêu` lắm , các anh em trước khi cưới nên hỏi thẳng thắn , đừng để đuổi vợ ra khỏi nha` thì cũng tội cho nó .
  10. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bexinhxan nói phải đấy. Thà cưới 1 cô gái tuy đã mất nhưng vì đã yêu người trước đây chân thành còn hơn lấy 1 con lẳng lơ (mà lẳng lơ thì mấy khi còn) để sau này nó cắm cho mình vài chục cái sừng. Nếu chọn vợ thì tôi không bao giờ đặt mục tiêu còn hay mất lên hàng đầu đâu. Thật may mắn là cũng rất nhiều con trai như tôi mặc dù quan niệm của xã hội còn khắt khe. Thà quan điểm như chúng tôi còn hơn cứ suốt ngày hô hào giữ nọ giữ kia trong khi bản thân mình đâu có ra gì, ví dụ như Britney hô hào này nọ cuối cùng phải cưới chạy 1 thằng vứt đi.

Chia sẻ trang này