1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu về trinh tiết (0)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi themqua, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    theo như quan điểm của tui thì nếu bạn gái không còn nũa thì cũng nên nói thẳng thắn với bạn trai trước khi tiến đến hôn nhân, nếu ng yêu mình chấp nhận thì đó đúng là HERO của mình rồi- một ng đàn ông thực sự, ko câu nệ quá khứ và sẵn sàng tha thứ- vấn đề là nếu ng chồng tương lai tốt như vậy thì mình cũng phải sống sao cho xứng đáng. còn nếu chàng phủi tay ra đi thì chẳng nên khóc lóc tiếc rẻ làm gì mà có khoc thì khóc cho hắn đã chỉ vì một thứ như thế mà đánh mất một ng yêu , một ng vợ tốt như mình đây thôi(hơi bị kiêu hehhe). Lấy nhau là sống cả đời với nhau và xem có hợp nhau về tính cách không chứ không phải vì trinh tiết đâu a, "trinh tiết cả đời" liệu có có không nhỉ( ý tôi là theo nghĩ đen ấy ạ)(đấy là lời tôi khuyên con em họ đấy, các chị em và cả anh em cho ý kiến ạ)
    Được hotty sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 04/12/2004
  2. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    "Nếu em nói là "mất rồi" thì phản ứng của anh ra sao ?
    Anh sẽ tha thứ cho em và vì lòng bao dung của anh, em sẽ yêu anh nhiều hơn. Còn anh ko chấp nhận thì cuộc đời này em còn tin được ai khi mà người em yêu cũng không tin em"
    Đó là lời tâm sự của bạn em, khi cô ấy nói thẳng sự thất thì cũng là lúc cô ấy đau khổ thất vọng vì anh kia bỏ đi không một lời từ biệt. Chẳng lẽ con trai lại không có lòng vị tha và bao dung ư ? Vậy lấy ai che chở tâm sự, chia sẻ buồn vui với em trong cuộc đời này.
    Đàn ông chỉ nhận và bỏ đi luôn ( Man give and go away).
  3. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em chưa bao giờ phá cái màng mỏng ấy của ai nên có thể dám nói em k phải là thằng con trai xấu
    bác nào nói cái màng ấy k quan trọng em xin tới lạy mấy bác và tôn làm sư phụ liền. thằng con trai nào mà k nghỉ rằng cái ngàn vàng ấy và bằng chứng cho phẩm hạnh của nàng, là cái khóa trinh tiết của nàng. em thì nếu vợ em k còn trinh em sẽ k lấy nữa, thế thôi
  4. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mấy ai còn trinh trước khi cưới mà đòi hỏi lắm thế nhỉ.
  5. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đêm tân hôn cô ấy mới nói thì đúng là quá sỉ nhục nhau rồi.Đồng ý là sẽ gửi trả về địa phương sử lý
  6. thuancodon

    thuancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì chuyện này cũng không quan trọng, điều quan trọng là bây giờ cô ấy thế nào. Nói thực trong xã hội ngày nay chẳng mấy cô dâu mới còn giữ được trinh tiết cho đến đêm tân hôn đâu. Cũng không nên coi trọng chuyện này quá mà ảnh hưởng đến hạnh phúc. Ai cũng có qúa khứ mà, dù đó là tốt hay xấu, chúng ta sống với quá khứ hay là hiện tại và tương lai. Điều quan trọng là cô ấy giớ thế nào. Dĩ nhiên ai mà chẳng muốn vợ của mình còn trinh tiết hoặc với mình là duy nhất nhưng chúng mình cũng có là duy nhất với cô ấy không.
  7. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Thôi mấy bác ơi. Mấy bác cứ bàn đi bàn lại có chuyện trinh tiết làm gì chứ.
    Em nghĩ yêu nhau rồi quan trọng gì 3 cái vụ này nữa. Các bác cứ bàn nhiều rồi các bạn gái trên TTVNOL lỡ rồi này lại sợ.
    Mỗi ngưòi 1 quan điểm, cứ giữ làm của riêng đâm lại hay.
  8. Huy3010

    Huy3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    các bác gái mất trinh đừng nói bừa, đâm nghĩ con trai là xấu .... con trai không vì cái màng chết toi đấy mà bỏ người yêu. Lý do bỏ là vì các bác đã để thằng trước nó cho cái của nợ vào làm mất cái màng đó .... chứ các bác tự làm mất hoặc té xe ... gì đó tương tự, cốt là không nhờ thằng nào, thì hầu hết chắc không thằng nào bỏ mấy bác đâu. --->> cho cũng không sao, tìm đúng người mà cho, con trai cũng nhiều người trách nhiệm lắm.
  9. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, ở đây có vài đồng chí có vẻ nhiều chữ, tiếng anh em loạn xạ, thừa đủ trình độ vốn sống nhưng hơi bị thiếu thứ mà quan trọng là độ lượng vị tha. Thời buổi này là buổi nào mà đêm qua tân hôn mà sáng nay đã đuổi vợ về nhà vì thiếu cái đó. Thế tự nhiên mà lại mất à, cái mà sơm muộn cũng không còn dù như thế nào thì có gì quan trọng.
    Thất vọng quá
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mấy bác là trinh tiết chả quan trọng { hix, tội lội } nhưng mà đến tận đêm tân hôn mới biết vợ mình chả còn nguyên thì đau nhể, công nhận là các bác giỏi chứ em thì em đapj xuống giường luôn chứ kô đợi đến sáng hôm sau mới gửi trả về địa phương

Chia sẻ trang này