1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu về trinh tiết (0)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi themqua, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời khuyên nhủ với các Men ở đây nhé,
    Trước khi cưới, nên tìm hiểu kỹ, không nhất thiết phải thực hành,
    Đối với những men khó tính, nếu cô ta ko còn "xu" nữa thì nên chấm dứt quan hệ, đừng để cưới xong rồi dằn vặt làm khổ cả một đời người. Đã tha thứ được thì phải chứng tỏ là thằng đàn ông, đừng bao giờ đem chuyên ấy ra nhắc lại một lần nữa, rất nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình.
    Xã hội tân tiến bây giờ, 99% là các đôi trước khi tiến tới hôn nhân đã hiểu rõ cái đó của người bạn đời tương lai. cho nên giả thuyết của bạn set topic này gần như là không có.
    To women, một lần vấp ngã không sao nhưng tuyệt đối phải nói rõ với bạn đời tương lai, đừng bao giờ dấu diếm cả. Người đàn ông vị tha rất nhiều. gặp cái loại ko vị tha thì cũng nên bỏ, đừng tiếc làm gì vì sau này khổ cả đời.
    Người đàn ông thông minh phải hiểu rõ bạn đời của mình. Nếu trong đêm tân hôn, người vợ chưa cưới của anh ta ko chứng tỏ còn trinh tiết cũng ko nhất thiết là cô ta đã từng quan hệ trước đây. Sợ nhất là người phụ nữ lấy phải thằng đàn ông ngu dốt và hèn hạ, vợ mình còn hay mất mà cũng ko biết. Lấy ví dụ một đôi biết nhau từ lúc học phổ thông, đến đêm tân hôn ko thấy bằng chứng về trinh tiết của vợ thì cũng ko nên lo, chỉ có 60% phụ nữ là lần đầu tiên chảy máu thôi. Mà anh ta cũng biết rõ mối quan hệ của cô ta rồi, lo cái gì.
    Chả nhẽ những phụ nữ ko còn Zin ko bao giờ lấy được chồng hay sao??? Các bác đàn ông nào càng mạnh mồm thì sau này càng có cơ hội gặp phải những phụ nữ không còn tem. Những chị em phụ nữ trót dại ko nên lo vì quan niệm về trinh tiết bây giờ không quá quan trọng.
    Và nên nhớ một câu từ ngàn đời nay :
    Thà lấy "hàng" về làm vợ chứ đừng bao giờ lấy vợ về để cho nó làm "Hàng". Lúc dó thì nhục nhã cho đấng mày râu lắm, nó quan trọng hơn cả chuyện trinh tiết đấy. Cái chủ đề này thì nói đến khi nào con người không còn sử dụng internet nữa vẫn chưa nói hết.
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    em là em thấy thế này này : đàn bà hay đàn ông cũng không có quyền được nói dối hay dấu diếm... trust là cái quan trọng hàng đầu...
    đàn bà ở việt nam là ko có cái independent nhất định, nói thế nào nhờ.... dạng như women''s worth đều buộc fải determined qua đàn ông.... em là em prove nó wrong nhé....
    có bác nào bảo đạp xuống giường : chờ ý nhé mà tưởng đạp được nó, nó report tới police thì bác chết àh.... với em á, hành hạ vợ , hay cứ điếu cày suốt ngày là mời ký vô biên bản để devorce nhá....
    bác nào sợ bị so sánh ko chấp nhận được, em thấy ngày hôm sau nên li dị đi bác ah, chứ các bác cứ sợ thằng trước nó hơn bác thì xấu hổ quá.....
    tune bài I dont want you back ( eamon) lên thôi
  3. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    he he. Chị Fool_a_kiss chỉ được cái nói đúng thôi.
    Nghĩ cũng khổ. Nói thì nói vậy thôi chứ phụ nữ VN còn có 1 chặng dài để mà làm được những thứ chị fool_a_kiss đang nói.
    Nhưng nhiều lúc em thấy buồn cười là có vẻ các chị nhà mình có vẻ còn từ chối cái quyền đó nữa, thì...bó tay!
  4. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng dám nhận tớ nói đúng đâu vì thể nào cũng có bác tý nữa vô bắn tớ cho xem
    cái chính ở đây là, trên nền tảng hạnh fúc, ko fải chỉ có độc bàn tay thằng đàn ông làm nên... nên nhớ là đàn bà không fải vô dụng nhá nó cũng đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình đàng hoàng.... đánh chửi nó, có khi bác lại fải ra hầu toà vì tội nhục mạ người khác ý chứ
    còn bác gái nào bị bác trai "xí hỉu" chửi thằng ex - bf của bác, em nghĩ bác nên cho nó ăn cái tát rồi bỏ đi....ko thằng nào được động đến một phần hồn trong quá khứ của mình cả
    theo em là thế, ahhh ký thêm cái pre- nup trước khi cưới là vừa nhỉ...hehhehhe
  5. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn F_A_K nên trong sạch hoá tiếng Việt một chút nhé, đừng đệm tiếng Anh vào bài viết của bạn. Diễn đàn của mọi người và không phải ai cũng biết English.
    Thân ái,
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho anh xin,gớm thật các cụ đã bảo rồi: có thực mới vực dc đạo,nếu đã thật lòng với nhau thì việc gì phải để đến đêm 30 mới nói mai là tết rồi.Nếu như khi yêu nhau em nói hết với anh thì chuyện là một nhẽ khác,đây lại giấu đến đêm tân hôn rồi để anh chồng phát hiện thì khác dek nào chửi thằng chồng: anh là thằng ngu,hoặc anh chồng nói: tôi là người đàn ông mọc sừng,100 trường hợp thì đến 101 trường hợp là ko thể chấp nhận dc.Nếu như theo ý em nói thì tốt nhất là: ăn trước khi cưới cho nó chắc,vô tình em đã khuyến khích việc QHTD trước hôn nhân
  7. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có vô số gia đình, người vợ là người chèo chống, kiếm tiền, nhưng vẫn bị ngược đãi 1 cách khủng khiếp đó thây. Cũng có ai nói gì đâu. Cho nên những chuyện như thế này là vô cùng phổ biến ở VN. Vì ai cũng công nhận cái "quyền" của đàn ông over women.
    Lên forum tán phét ( đang nói em) thì ok, nhưng ra ngoài cuộc sống thì...cứ theo lệ làng mà tới thôi, chị ạ. Khó lắm. Nhất là chuyện gia đình, cứ có 1 người ( người chồng) ko bằng lòng thì cỡ nào cũng có chuyện cả. Mà lúc đó thì let''s forget about equality đi, hi hi
  8. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** trước hôn nhân ko phải là xấu, cái chính là công tác giáo dục giới tính cho các bạn trẻ thât tốt để ko có những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Chả nhẽ các đôi yêu nhau rủ đi nhà nghỉ để chơi đồ hàng và đọc truyện Đôrêmôn chắc. Không cấm được thì phải giáo dục giới tính thật tốt thôi để tránh lây lan bệnh tật và có thai ngoài ý muốn. Quan niệm đời mới bây giờ thay đổi rồi anh bạn trẻ, ý tôi muốn nói là người phụ nữ nên nói thật tình trạng trinh tiết của mình trước khi kết hôn, ko nhất thiết phải test??? Đọc kỹ nhé.
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    rocky relationship $ marriage crisis nó xảy ra khắp nơi bạn ạh...ứ riêng rì ở việt nam đâu...cái đau đầu ở đây là ít phụ nữ nào dám đương đầu với nó ... chẳng nói đâu xa, dì tớ bị cậu tớ hành hạ gần 20 năm chết lên chết xuống, từ ngày mới bước chân về làm dâu, một tay làm nên tất cả mà còn thế cho đến ngày một dì nữa bảo lãnh sang japan mới hết nợ....ko những khổ người trong cuộc mà khổ cả người hòa giải nữa... đau xót lắm ...
    .
    nên dù sao với thế hệ mới, tớ thiết nghĩ đã đến lúc fải có cái nhìn khác về cuộc sống vợ chồng...yêu nhau là khác mà đến khi cưới xin vào lại là một chuyện khác, nó quan trọng lém.... phụ nữ không nên bị ràng buộc và phụ thuộc một cách quá thụ động vào người đàn ông....
    với tớ thì tớ commmitted vào một cái serious & long term relationship + *** hơn là một cái short gun marriage....
  10. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    vậy nên cái cách suy nghĩ nó quan trọng lắm.
    Em thấy nể phụ nữ Sing lắm. Con trai Sing cứ gọi là 1 phép. Đây là nói chung, tất nhiên có 1 vài cá nhân khác biệt, nhưng đa phần như vậy.
    Nói chi đâu xa...gia đình em nè. Buồn ko thể tả.... Mà có muốn "giải phóng" cho mẹ mẹ còn chửi cho rồi lăn ra ...ăn vạ, khóc lóc nữa đó chứ, mặc dù ko thể chấp nhận đựoc 1 cuộc sống như vậy .... Nên em thấy khó lắm. Nói thì nói vậy thôi chứ...chả biết đừong nào mà lần cả.
    Mẹ em lại cứ tự "bịa" lí do là " sợ con cái mang tiếng bố mẹ li dị", mặc dù cả 2 đứa đều đồng ý... Mà sống thế này em còn khổ tâm gấp bội, vì phải lo bao nhiêu là thứ, ngoài tiền bạc ra còn chuyện gia đình...khổ lắm! Nhiều lúc cứ bịt mắt , bịt tai để khỏi nghe, khỏi thấy, để bớt lo mà còn học hành...Vì có lo cũng ko đi đến đâu. Nhiều đêm ngủ cứ mơ thấy bố đánh mẹ mà giật mình thức giấc...
    Gia đình mỗi ngừơi 1 phương. Bố 1 nhà, mẹ 1 nhà, con em thì cũng phiêu bạt , 2 tháng mới về nhà 1 lần, mẹ gửi tiền ăn hàng tháng qua bưu điện chứ cũng ko muốn về nhà... Còn em thì tha phưong cầu thực ...sáng giờ ngồi nghe Clay Aiken hát " Merry Christmas with love" mà nứoc mắt nó cứ tự chảy ra...
    Chán. Riết rồi chẳng muốn có gia đình, mà từ bé giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lập gia đình. Sợ! Sợ đến lúc nào đó rồi cũng như mẹ...biết mình bị ngựoc đãi, bị giam cầm mà cũng ko thể tự giải thoát đựơc... Vì cái tâm lí bị cùm trong ***g nó quen rồi...nó trở thành bình thừơng quá rồi...

Chia sẻ trang này