1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu về trinh tiết (0)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi themqua, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    cũng không đúng mấy...con trai spore nó ko sợ con gái spore đâu, chẳng qua cái tính của nó là gentle man rôì, ko chịu được thì nó cũng walk away thôi.... còn con gái sing thì càng ngày càng realistic, như mấy con bạn tớ.... bạn gái anh trai tớ, là dân local nè, estate broker tiền ko thiếu, xinh gái , mới 25 tuổi mờ có những 2 đứa con dưới 5 tuổi, lấy chồng là bạn thời thơ ấu, giầu cực kỳ nhá , người đời nhìn vào thì cho là hạnh fúc, đẹp đôi giàu có mà bên trong thì rỗng tuếch, chồng đánh đạp vợ tàn nhẫn... một năm thay những 3 cái máy giặt mới thì biết kiểu đánh vợ khủng khiếp đến mức độ nào nhá.... cuối cùng chịu ko nổi kê đơn li dị cách đây 2 năm, rùi rờ yêu anh tớ.... nhưng mờ cuộc sống cũng khó nói trước, anh tớ thì ok nhưng gia đình anh tớ ở bên fáp vẫn chưa thật sự chấp nhận cô dâu là devorcee ....thế mới biết việt nam dù sống ở nước nào, thì cái culture vẫn còn rất quan trọng....
    bạo lực trong gia đình là điều khổ sở nhất, nên việc chọn bạn và kết bạn là điều quan trọng để tiến tới hôn nhân.... dù có thoáng và open minded hay career minded đến đâu đi nữa thì end of the day bạn vẫn fải thuộc về Mr Right.... tớ nghĩ đã là một người đàn ông thì nên có lòng bao dung trong cuộc sống...
    ---------------------------
    to OGO: reside in Spore rite??? lets meet up sometimes 4 drinkss, ask teenage dirt come along as well.... she got my no. ....
  2. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, rốt cuộc chị Fool_a_kiss cũng phải kết luận bằng 1 câu kêu gọi lòng "bao dung" của các quí ông. hi hi
    Mà chỉ là "kêu gọi" ko thì chắc tiếp tục nghe tiếp cái điệp khúc vợ phải là virgin, vợ phải như thế này thế kia. hi hi. That''s life!
    Lại nhớ đến cái vụ hành hạ tù nhân ở Iraq. Còn ai nhớ ko nhỉ? 1 cái study của ông prof. nào ở Mẽo để chứng tỏ là lính Mĩ chỉ dựa theo bản năng là khi có cơ hội hành hạ người khác thì có thể dẫn đến những thứ beyond expectation.
    Cho nên, OGO em nằm đắp chăn chờ bao giờ có quí ông nào tình nguyện kí dùm em 1 cái agreement là sẽ ko bao giờ đánh vợ, ko bao vờ ngoại tình, ko bao vờ uống rượu, ko ngược đãi vợ con thì em mới dám yêu
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    cũng không hẳn là không tin được đàn ông nữa.... ví dụ con dì tớ nè, nó cũng khủng hoảng chuyện gia đình nó trầm trọng , nó bằng tuổi tớ....mẹ tớ thương nó như con, gần như gia đình tớ bao bọc nó suốt....nhưng rốt cuộc nó cũng mới lên xe hoa cách đây 1 năm mà hồi cấp 3 cứ mở mồm là quang quác với tớ " em thề là sẽ ko bao giờ yêu ai, em ghét đàn ông, em ghét bố em, thằng khốn nạn".... thế mờ ko ăn ngăn được nó đi lấy chồng....chỉ khổ thân nó, ngày cưới ko có mẹ đẻ ở bên cạnh, ảnh cưới cũng ko có tấm hình nào của mẹ với con gái, nói chuyện tiếp khách với nhà giai lại là ông bà già tớ,nhưng đám cưới rất to và vui...
    nói chung yêu rất dễ, kiếm được bf /gf ko fải khó, nhưng cái chính là có bền chặt để đám cưới hay không thôi.... bạn càng sợ tình yêu, ko biết cách đón nhận nó thì bạn già càng nhanh....
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị em tâm sự thấy cảm động quá, kiểu này chắc không thể "đạp phát xuống giường" được rồi em Đá ạ, nghĩ cách khác đi. Mà thật ra Voter (có vài chị em trà trộn vào) cũng gần 1/2 là chấp nhận được chuyện đó, lo gì nữa
    Chả hiểu mọi người thế nào chứ ở họ hàng nhà tớ, phần lớn nữ giới dominate over man trong cả 2 trường hợp: họ kiếm được tiền và không kiếm được. Các man toàn bị quát thôi, mất hết cả oai phong.
    Lần đầu tiên thấy F.O.K nói chuyện lâm ly như thế .
  5. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chưa gì chị đã trù ẻo em già sớm rồi. Cũng khai thật với chị, em lơ ngơ, xấu xí, nhưng mà "sét" nó cũng chẳng chừa em ra.
    Nhưng mà...em lại cảm thấy có vẻ tâm hồn của em ko được lành lặn. Mọi point of view về love, về family đều khác mọi người. Cái gì cũng too extreme. Nhiều lúc cũng trách mẹ, trách gia đình vô tâm, nhưng sau đó thì cũng đâu có trách gì được, cũng đâu dám nói, vì mẹ chịu đựng quá nhiều rồi....Còn gì nữa mà hờn với trách. Nhiều lúc ngồi đây mà giật mình, lại phải chạy ra gọi điện về nhà xem mẹ có đang ở nhà hay ở bệnh viện.
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Sống thế khổ nhở? Chắc là dùi cui kém nên không dọa nạt được? Nói hết sức nghiêm túc đấy. Hồi trước có ông bạn cùng cơ quan nói chiện với bọn trẻ rằng:" có thể cho bọn con gái mọi quyền hành trong nhà nhưng các chú cố mà giữ lấy cái chức giường trưởng ". NQ thấy đúng! Nhiều khi phải tham quyền cố vị tí, nhở?
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @thèm quá : đạo đức giả làm gì , mệt ! , nhể
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Oa, em. Anh để ý thấy em giống Mỹ lắm, chắc em đang ở Mỹ à. Toàn lên án người khác vi phạm nhân nguyền, k có công bằng,... Đùa chút thôi. Mất trinh là một chuyện, mà sợ vợ, bạn gái là chuyện khác chứ em
  9. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hễ tớ không vào, vào thì box GDGT toàn là topic về trinh tiết. Đúng là endless story hỉ? Đã gọi là yêu nhau, một thời gian, hiểu nhau thì phải biết rõ về nhau rồi chứ. KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI QUAN HỆ mới biết hỉ. Tớ thấy quan trọng nhất là gal cứ giữ gìn, có thiệt gì mình đâu. Giữ vẫn là thượng sách, dù sao đừng bao giờ để mình cầm con dao mà không phải cán dao, vậy là mũi dao hỉ. Mẹ cha cũng đã bảo, ngay cả khi mình mất với con trai họ, thì họ, nhà chồng cũng coi mình rẽ nữa chứ nói gì ai, dù anh chồng mình không giv a damn đi nữa.
    Tớ luôn giữ gìn cho bạn gái, vì một khi sau này lỡ có gì, tớ không muốn người mình đã từng yêu thương phải khổ, mặc dù mấy bác biết để giữ gìn cũng khó khăn ra làm sao hỉ . Và bạn gái tớ cũng vậy, bản lĩnh không kém. Nói chung quan trọng, là bọn tớ rất hiểu nhau, chuyện trò , thẳng thắn mọi chuyện. Đã là hiểu nhau, quen nhau một thời gian dài, thì chả có lí do gì xảy ra sự việc như bác lập topic này hỏi hỉ?
  10. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là phải hiểu thoáng lên chút mà. Nhưng mà thôi, bây giờ cũng rõ ràng rồi. Chắc boy ở đây cũng không đến nỗi giống Muslism hay giống men ở India như *** symbol F.A.K nói. Phải gần 1/2 anh em bỏ qua chuyện này. Ngoài ra, lựu chọn có nhiều người nhất là số 3 chứng tỏ là các boy cũng đang đấu tranh giữa tư tưởng truyền thống và hiện đại. Nhưng mà xu hướng là thoáng dần. Vẫn còn rất nhiều người giống U18, điều này thì rõ từ trước rồi. Có thể dự đoán trong 20 năm nữa, thế hệ U18 sẽ tuyệt chủng, đáng lo nhỉ.

Chia sẻ trang này