1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến......... bạn nghĩ gì về con gái VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nguoiHN, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Bác này thách thức bọn tôi quá hén. Nhưng tui đọc đi đọc lại nội quy của TTVNOL, chưa thấy nội quy nào xử lý hiện tượng thất vọng về đồng bào mình hết á. Nhưng mà tớ nói thật ý, ai cũng vì miếng ăn mà làm thế thôi, cho bản thân, cũng như cho gia đình. Nhưng mà hình như ông bà ta có câu "đói cho sạch, rách cho thơm thì phải" thế nên cuối cùng thì tớ cũng chẳng biết nói thế nào hết Nhưng tớ biết mấy cô tị nạn bán thuốc ấy, đáng thương lắm. Chứ không phải ai cũng tội phạm hết đâu bạn ạ. Lần sau thì bỏ chữ "toàn" trong câu gần cuối đi nhá. Trong cái "toàn" đấy có tớ có ấy, có khối người trong box này đấy. Đụng chạm không đúng người rồi!
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Các bài sai chủ đề tớ đã chuyển sang [topic]223941[/topic]. Tớ mở lại topic này. Hi vọng mọi người bàn tán đúng chủ đề nhá.
    Chào thân ái và ...quyết thắng
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Con gái VN ở bên Đức ( trừ những em đẻ ra ở bên này ) này có vẻ Yết Kiêu hơn các em ở VN, chính vì thế cho nên tớ thích câu tóc vàng, dễ tán ,dễ đổ, tóm lại thời buổi KT thị trường, đâu phù hợp với sở thích của mình thì mình chọn cái mình thích.
     
  4. kristallglas81

    kristallglas81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mac du cung la con gai nhung cung phai thua nhan rang con gai VN ben nay Kieu that, di ra duong toan thay cac co cac chi deo kinh den nguoc mat nhin troi, da the hoc k chiu chi thay cac co co tim xem cho nao ho duoc thi ho not Toi thi ghet nhat 2 cai day , hay la moi sang ngo qua
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông âm u mù mịt lại còn đeo kính đen, công nhận kiêu thật kiêu quá. Mùa đông rét thế này, mình khăn len dài 2m còn rét, thế mà có chỗ nào hở được thì hở nốt thì công nhận đấy ko gọi là kiêu nữa, mà gọi là dũng cảm "schönheit muss leih" mà lị.
    Mà này, đi ra ngoài đường gặp ai cũng cười thì gọi là vô duyên, ko cuời thì nói là kiêu đúng ko? Ai tán cũng đổ thì bị gọi là dễ dãi, bị tán mà ko thích thì bị kêu là kiêu nhỉ. Nói chung...đến là khó nói, còn dựa vào nhìn từ góc độ nào.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  6. kristallglas81

    kristallglas81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nham, nham roi bac gi gi oi, bac lai hieu the thi chet con nha nguoi ta a, bac hinh dung " deo kinh den nguoi mat nhin troi chua" toi muon noi mat ho Venh qua the thoi, con cai vu mua dong ma mac the thi ..... that nhung bac da thay canh vao lop bo ao ngoai ra chua ? ===> chuoi.
    Tat nhien k phai voi loai nguoi nao cung co the noi chuyen nhung toi nghi k nhat thiet phai giu bo mat do khi chua biet ho la ai ( chac gi da bang nguoi ta ) . Khong phai voi ai cung the , co nguoi nay co nguoi khac , toi cung k dong tinh han voi bac NHN nhung xet ve goc canh venh vao thi k sai teo nao
  7. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cãi nhau vì cái lý do quái quỉ gì thế nhỉ ? Bình chọn thì cứ bình, có gì đâu mà cãi nhau ỏm tỏi thế.
    Tui thì thời gian đầu sang đây cũng thấy con gái VN ở đây lâu kiêu thật. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì mọi chuyện cũng bình thường. Quen rồi thì sẽ thân thiện hơn thôi. Còn nữa, mọi người cứ nói là con gái ở đây kiêu, đoảng. Thử hỏi mọi người xem liệu 100% con gái sống ở VN có kiêu không ? Có đoảng không ? Tui có một cô em họ, đang làm Master ở Úc, trước kia làm việc ở trường ĐH Ngoại Ngữ HN, cô em này xinh xắn, thông minh, nhưng việc nhà thì hầu như chẳng biết gì, và hình như với bạn trai cũng kênh kiệu lắm. Trong Tp.HCM, tui cũng quen nhiều cô bạn suốt ngày chỉ biết đi ăn tiệm, việc trong nhà cũng chẳng biết gì hơn, còn tính tình thì theo tiếng của dân SG thì đúng là "chảnh một cây" luôn. Và ngược lại, tui có một cô em kết nghĩa ở Đức từ nhỏ thế nhưng việc gì trong nhà cũng đến tay cô bé, nấu ăn, lau dọn, may vá và cả bán hàng cho mẹ... Bên cạnh đó, tui cũng quen một cô bạn khác, cô này thì đúng là đoảng thật, thế nhưng lại sống rất chân thật, chịu khó đi làm để sống tự lập, hay giúp đỡ bạn bè, nhất là phần luyện nói tiếng Đức trong thời gian mà tui mới sang.
    Có lẽ tui nói hơi nhiều rồi, nhưng điều tóm lại mà tui muốn nói là đừng lúc nào nên vơ đũa cả nắm cả. Ở đâu cũng vậy, có người tốt người xấu, người giỏi người dở mà thôi. Vấn đề là phải biết thích nghi với hoàn cảnh mà ta đang sống, đó là điều cần nên làm, einfach so !
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  8. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các anh chị, em đã chen ngang cuộc tranh luận. Trước tiên là một lễ, chào từ trên xuống dưới , từ trái qua phải : Kính chào các bậc tiền bối !
    Calm down chị Sweat !!! Chị mất bình tĩnh như thế chỉ tội làm hề cho lũ con trai phe cánh tả trong forum này mà thôi. Nóng mặt ích chi . Thực sự, chị S., những suy nghĩ khẳng định của anh ta không phải là tất cả. Chị cứ thử để em quặc cho lão này xem. Chứ cãi nhau chỉ làm chị thêm gai góc mà thôi (tiếc thay cái gai của chị chỉ gai thôi chứ chưa sắc nhọn).
    Bé Nadel chắc còn rất nhỏ, nên không thấy rõ xí hổ khi người ta suy nghĩ xấu về mình nhở (Riêng cái này, các bà các chị VN mình chê là đoảng hết cỡ, hoặc nặng hơn là tính từ "trơ trẽn" đó bé. Vì thế bé không nên nói dại như thế). Có lẽ bé chỉ biết xí khi mà người yêu bé (giả dụ) ném thẳng mấy nhận xét đó trong một lần gặp gỡ. Cái Nadel của bé , hãy mài sắc đi.
    ----------
    Anh Người Hà Nội, một người đồng hương thân mến. Tôi đọc những lời của anh rồi. Quả là một con người sống có kinh nghiệm và hết sức là sắc sảo. Tuy nhiên tôi thấy cũng có nhiều cái rất là vụng về trong suy nghĩ :
    -Nếu anh có chê cái sự đoảng của chị em chúng tôi, thì thiết nghĩ, đó chỉ là một sự việc rất nhỏ trong cái hoàn cảnh hiện nay. Ngày xưa, tự thuở vua Hùng, các bà các chị của chúng ta đã đoảng hết cỡ khi mà chuyển vai trò gánh nặng cuộc sống cho các anh các cha của chúng ta (chế độ mẫu hệ qua phụ hệ). Tôi tự hỏi đó có phải là đoảng hay không, hay đó chỉ là sự thích nghi với hoàn cảnh sống? (he he...)Nếu anh cho cái sự đỏang của chị em VN sống tại nước ngoài hiện nay là đáng xấu hổ, thì nó mới chỉ là cái sạn trong vô số cái sạn của dĩ vãng , hì !
    -Ngày xưa khi chiến tranh chống Mỹ chống Pháp, đàn ông con trai chỉ biết một việc là dẹp giặc nên đã quên đi cái vai trò phải chia sẻ gánh nặng gia đình (ý tôi nói là phải phụ vợ trong nội trợ). Âu cũng là hoàn cảnh sống cần thích nghi. Tôi biết anh rất sùng bái câu nói "Ba Đảm Đang" để dành cho các bà các chị VN. Nhưng thời bình này, một trong ba cái nặng đó, thiết nghĩ đàn ông các anh nên nhận lại nó, vì hòa bình rồi, đâu còn chỉ có dẹp giặc mới là việc chính.
    Các anh có thể khéo léo đặt vấn đề là, nhiệm vụ trai thời bình là phải kiến thiết đất nước. Nhưng mà cũng xin thưa , đạo Khổng đạo Lão chúng ta thường răn từ nhỏ, chí làm trai là phải "Trị gia - Tề quốc - Bình thiên hạ". Việc bình thiên hạ hoặc tề quốc mới chỉ là nội dung thứ hai, sau cái việc lo vỗ cho cái tổ ấm mình yên bình "cơm lành canh ngọt". Cái đó cũng một phần trách nhiệm của các đấng nam nhi chứ không hẳn là chỉ do phía chị em đâu đấy !
    Chị em chúng tôi bên cạnh chiều chồng ví dụ nấu ăn ngon..(tiêu chuẩn thứ nhất đánh giá sự đảm đang) còn phải khéo vỗ béo lũ con và khéo sinh sản sao cho có nếp có tẻ (tiêu chuẩn thứ hai đánh giá sự đảm đang) và còn lo tiến thân cũng như phải lo cho kinh tế gia đình (tiêu chuẩn thứ ba đánh giá sự đảm đang). Ba đảm như vậy, xin hỏi đặt vào hoàn cảnh chúng tôi , đặc biệt hơn nữa phải bươn chải nơi xứ người , các anh có làm nổi
    Cuộc sống hiện tại, người ta rao giảng thao thao trên chính trường thế giới , đó là phải giải phóng nhân quyền, nam nữ bình đẳng , nên cái sự lộn phèo nam đi làm bếp nữ đi làm cơ quan âu cũng là số phận rồi , anh nên chấp nhận nó đi thôi.
    -Con người là một sản phẩm được trải qua một quá trình nhào lộn tính cách từ trong trứng nước và phần nào dập khuôn từ gia đình , bè bạn , và lối sống xã hội. Các cô gái VN sống tại Đức cũng như trên các đất nước khác cũng vậy. Gia đình nào đã sinh tồn lâu ở nước ngoài đều có một cách nhìn thoáng hơn, đó là phải giải phóng nữ quyền. Chính vì thế họ giáo dục con cái họ theo một góc cạnh khác. Nếu anh nhìn họ theo một góc cạnh là đoảng, thì đó mới chỉ là cách nhìn của riêng anh. Và nếu anh có trách, sao anh không trách cái nếp sống của gia đình đó [:-/], hoặc của bè bạn và xã hội quanh cô ta. Và trong định nghĩa của triết học , không có chân lý nào là tuyệt đối cả, mà chân lý thì thuộc về số đông. Cái lý mà anh đang phê phán , đó là cái lý lép vế khi mà xã hội quanh chúng tôi vẫn chấp nhận những cô gái đoảng như thế là ổn ! Vậy chúng tôi là chân lý, hay lý của anh là chân lý (he he..., có mà chân gỗ thì có )
    -Tôi cũng rất cảm thông với các cô gái mà đã nói những câu biến mình thành "con chim bay lạc". Các cô ấy không công nhận dòng máu Á chảy trong người. Các cô ấy chắc còn chưa hiểu biết là, dù có ăn mặc giống đến mấy, dù cái lưỡi của các cô có thể bắt chước rất giống những người Châu Âu, nhưng các cô không thể nào giấu được nguồn gốc của mình khi đem các tế bào các cô xét nghiệm ADN.
    Sự bay lạc là một điều đáng tiếc. Nhưng cũng không thể đáng trách vì các cô là sự dập khuôn từ một gia đình dạy dỗ đoảng mà thôi !
    -Bên cạnh việc phê phán những con chim bay lạc hướng, thì chúng ta cũng nên nhìn thoáng hơm một chút với các con chim bay theo hướng khác nhưng trong tâm vẫn giữ tấm lòng với tổ quốc. Tôi không cho việc các cô gái lấy chồng tây là xấu. Tôi cho rằng tình yêu như vậy là một sự vượt qua bạo dạn của bức tường ngăn cách giữa dân tộc nọ với dân tộc kia, của nếp sống này với nếp sống khác. Tôi đánh giá đó trên quan điểm của sự thông lưu, giao thoa văn hóa. Tôi có đọc lướt qua thấy một anh nào đó thề độc không lấy vợ tây. Xin anh nên nghĩ lại. Quan niệm của anh đó thật chẳng khác gì quan niệm rasismus (phân biệt chủng tộc) , một suy nghĩ thật là phát xít !
    -Chúng mình thời nay trong thời kỳ kiến thiết đất nước, rất cần những gián điệp len sâu vào kinh tế chính trị của các nước bản xứ để tìm ra các hướng đi tắt đón đầu. Các anh chị có còn nhớ Nhật Bản đã biết cách cho giới trẻ du học và giao thoa văn hóa, thậm chí kết hôn với người tây đó thôi. Chẳng có cán bộ gián điệp nào tốt bằng thanh niên chúng ta lấy vợ hoặc chồng tây và hướng họ về dân tộc mình. Chẳng có bài thuyết trình nào gây sức thuyết phục họ mạnh bằng việc ta sống với họ, cho họ hiểu nếp sống mình ra sao.
    Cũng không thể chối bỏ, khi các anh có thấy, hiện tại, những con chim bay theo hướng khác ấy, vẫn gửi tiền về cho quỹ người nghèo. Tôi nhớ, những năm 1988-1989, khi đất nước mình khủng hoảng kinh tế, không ít các cô gái lấy chồng tây đã gửi về các số tiền lớn góp phần bình ổn cuộc sống người dân trong nước. Ta có thể chê tiền đó ít, nhưng không được phép chê nhân cách họ, vì đó là những giọt mồ hôi xương máu. Các anh sang đây là thời kỳ sau cái thời các bà các chị các mẹ chúng tôi phải bền bỉ đấu tranh cho sự tồn tại của người nước ngoài tại đức , nên các anh cảm thấy việc các anh sang đây du học là việc quá bình thường và đồng tiền ấy cũng tầm thường quá !
    -Cũng không thể nào chối bỏ sự nhân từ của dân bản xứ nơi đây , nhiều người đã cưu mang người VN trong quá trình các mẹ các chị chúng tôi đấu tranh cho sự tồn tại của các anh chị về sau này. Vì thế, một lớp sản phẩm của thế hệ sau đi sang bên này lâu hoặc sinh ra tại dây đã không ngại ngần khi phát ngôn : em yêu nước mình (nước ho đang sinh trưởng) hơn nước Việt Nam. Rõ ràng thôi vì họ thấy người bản xứ cư xử yêu thương mình thì họ yêu thương lại . Đó là một sự hòa nhập kèm theo cả hòa tan.Thay vì chúng ta trách mắng họ, chúng ta nên giáo dục lại quan điểm của họ.
    -Riêng phụ nữ VN chúng tôi, chúng tôi có thể tự hào mà nói , đàn bà phụ nữ VN chúng tôi khi ra nước ngoài là không bao giờ ế cả. Không phải là vì nguyên do, của hiếm thành của quý đâu ! Mà là, cái bản năng dịu dàng của người phụ nữ Á Đông chúng tôi, vẫn ăn đứt những cô gái Đức kiêu sa. Trong cuộc sống và công việc của tôi, tôi tiếp xúc với rất nhiều các cặp vợ chồng nửa Á nửa Âu như vậy (tôi tham gia công tác phiên dịch nên tôi gặp họ nhiều). Tôi chỉ thấy đàn ông con trai bên này khen vợ mình đảm và biết chiều chồng thôi !!!
    -Nếu anh còn giữ cách nhìn phụ nữ VN sống ở hoàn cảnh nào thì cũng phải nhất nhất giữ được bản chất ba đảm đang ấy, có lẽ các bà các chị sẽ thui chột đi và sẽ bị cuộc sống nơi xứ người đè bẹp ngay. Và, bản thân các anh cũng nên nhìn nhận lại chính mình xem, các anh có còn xứng đáng với cái ba đảm ấy, khi mà ngay trong chính đất nước này, rất nhiều đàn ông các anh được vợ đón sang , hoặc phải bám váy các bà để được giấy tờ [:-/].
    ------------
    Tôi rất đồng ý với ý kiến chị S, đó là nồi nào úp vung nấy. Phụ nữ VN chúng tôi sống ở nước ngoài nói riêng, và cả sống tại VN nói chung muôn đời không hoàn thiện , luôn méo mó khi chừng nào các anh còn có cách nhìn và lối sống của riêng các anh. Xin nhắc lại là , đó chỉ là của riêng anh. Bằng chứng là còn rất nhiều nam giới phe cánh hữu cho rằng lập luận các anh sai.
    Tôi có lần đùa với Saolamas là, nếu học xong tôi sẽ về nước làm chính trị. Và điều đầu tiên tôi phấn đấu , đó là đấu tranh hơn nữa để đạt được nhiều nữ quyền hơn cho người phụ nữ sống tại VN. Hiện tại các bà các chị còn bị các đức lang quân chèn ngén ghê quá ! Có bà có chị có lang quân nghiện rượu nghiện ma túy chích hút , mà không thể nào bỏ chồng được, vì nếu cứ nói đến li dị là bị hành hạ đánh đập ngay. Các đấng mày râu có cách nhìn hẹp hòi như anh liệu có còn tự hào về một mẫu đàn ông chuẩn mực của VN nữa không, khi mà mẫu người mới đó ngày một thịnh hành với các tin tức đăng nhiều trên báo An Ninh Thế Giới. Anh có cần tôi chụp sao y cái đoạn báo có kèm các dữ liệu về phụ nữ bị hành hạ và bị tử thương trầm trọng, thậm chí còn bị biến dạng hay không? [:-/]
    Nếu anh cảm thấy hôm nào vợ anh nấu một nồi canh không ngọt, một nồi cơm "trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét", xin mời anh phóng xe qua nhà tôi thưởng ngoạn ẩm thực VN, với điều kiện anh kiếm cho tôi bằng được các gia vị quý cho món anh ăn và chi phí cho nó. Món ăn nào anh thích ăn xin mời anh ghé qua trang : http://www.asia-palast.de để chọn menue
    Dạ cũng xin lỗi anh Người Hà Nội khi mà tỏ ra gai góc quá với anh . Nhưng mà chị em phụ nữ VN chúng tôi sống bên này, đã bị mang tiếng là đoảng rồi mà cái khoản ăn nói mà đoảng nốt thì đúng là hết chuẩn cho đàn ông phục. Thế nên hơi lanh chanh chút , xin lỗi , xin lỗi (chắp tay vái tứ phương). Xin hết cho bài "loạn văn" này !
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao mình post bài ai cũng kêu mình mất bình tĩnh thế nhỉ, chắc là do cách nói, chứ lúc đấy ai mà quen tôi, biết tính tôi thế nào thì biết thừa là tôi vừa post bài vừa cười sằng sặc, mà ko phải cười vì điên, vì tức quá đâu Hơn nữa chủ trương của tớ là gai ko nhọn mà. Mình cứng người ta cũng cứng, lúc đó tranh luận mất đi cái thú. Chiến tranh du kích vẫn hay hơn là dàn quân ra mặt trận, đập chết nhau Mà hơn nữa mấy cái bài đó cũng cách đây lâu lắm rồi, 1 năm rồi chứ chẳng ít đâu. Ý kiến của mọi người như thế nào thì trong 1 năm qua cũng đã trình bày xong hết rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thế mà thôi. Bác nguoihn cũng 1 đi ko quay lại (hoặc quay lại nhưng em ko biết) nên BTT nói với bác ấy, bác ấy cũng ko nghe đâu. Schade!
    Đã sửa bài rồi nhưng đọc lại bài của BTT nói đến đoạn chê vợ nấu cơm đoảng, tớ lại nhớ đến câu nói của ông tớ: Đã không có công nấu rồi thì đừng có mà mở mồm ra chê, lần sau ko muốn ăn như thế nào thì xuống bếp mà nấu. Mặn ăn ít, nhạt chấm nước mắm, nói nhiều. Hehe
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 22/02/2004
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của CHỊ buồn tàn thu chẳng hiểu gì cả. Thế em đã có Pass chưa?
             Số nghiệp

Chia sẻ trang này