1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến......... bạn nghĩ gì về con gái VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nguoiHN, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stasi

    Stasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con gái VN ở Đức không ngoan bằng con gái VN ở VN
  2. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào topic này. Đọc bài Sweet xong phê nhất câu này của ông chị Sweet..............
    Câu này rất phù hợp với một đứa đoảng như mình..................từ bé đến lớn chưa bao giờ biết vào bếp.......................he he he he, mai này cứ lấy câu này làm phương châm , chắc khỏi sợ bị mẹ mắng..............
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là chỉnh cho chị BTT về cái câu của đạo KHổng, nguyên văn là : " Tề gia - Trị quốc -Bình thiên hạ "
    Thân !
    TIếp đến quả vợ bị chồng đánh đập và chửi mắng, Oishi công nhận là điều này vẫn còn tồn tại, và nói thẳng ra là tồn tại rất nhiều, nhất là ở những vùng, những miền còn chưa phát triển..............
  4. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài viết của BTT
    Nhưng mà cũng xin thưa , đạo Khổng đạo Lão chúng ta thường răn từ nhỏ, chí làm trai là phải "Trị gia - Tề quốc - Bình thiên hạ".
    Tôi có lần đùa với Saolamas là, nếu học xong tôi sẽ về nước làm chính trị. Và điều đầu tiên tôi phấn đấu , đó là đấu tranh hơn nữa để đạt được nhiều nữ quyền hơn cho người phụ nữ sống tại VN. Hiện tại các bà các chị còn bị các đức lang quân chèn ngén ghê quá ! Có bà có chị có lang quân nghiện rượu nghiện ma túy chích hút , mà không thể nào bỏ chồng được, vì nếu cứ nói đến li dị là bị hành hạ đánh đập ngay.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đầu tiên là chỉnh cho chị BTT về cái câu của đạo KHổng, nguyên văn là : " Tề gia - Trị quốc -Bình thiên hạ "
    Thân !
    TIếp đến quả vợ bị chồng đánh đập và chửi mắng, Oishi công nhận là điều này vẫn còn tồn tại, và nói thẳng ra là tồn tại rất nhiều, nhất là ở những vùng, những miền còn chưa phát triển..............
    Rất cảm ơn BTT về bài viết của chị, rất hay...........chị có được những suy nghĩ như vậy thật là sâu sắc mà hiếm người con gái nào có được...........
    Được oishi1986 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 26/06/2004
  5. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cho góp một ý kiến nhỏ bé về câu * Tề Gia- Trị Quốc- Bình Thiên Hạ * ......... thế nào là một người đàn ông làm được điều đó trong thời đại này nhỉ, mà nhất là với mấy anh chàng sinh viên ở Đức nữa . Tề Gia là biết nấu nướng, dọn dẹp, ít nhất lo được cho mình đừng để bạn gái lo, nghĩa của chữ Tề gia ngày xưa chắc còn xa lắm mới tới ........ Trị Quốc à , là làm sao để cái cái tên của mình nổi lên một tí ... hạn như anh Đình Chinh khá nổi tiếng, tốt có và cả xấu nữa ( chỉ với 1 bức hình thôi hihi ).. còn Bình Thiên Hạ à, cái đó thì chắc phải nhờ đến mấy bác Mod định nghĩ, mấy bác ấy dẹp loạn nhanh chóng nè ... hay là mấy người quản lý mấy cái nhà văn hóa nữa
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là, ý của cụ Khổng thế này
    Tề gia : Người đàn ông là trụ cột của gia đình, gia đình là "tế bào" của XH.Nếu người đàn ông làm tốt nhiệm vụ của mình trong gia đình, dạy con, bảo vợ chu đáo...Đúng "Tam cương, ngũ thường, đúng "Tam tòng, tứ đức" sao cho gia đình ấm no, hạnh phúc, hoà thuận trên dưới.Đó là cái đạo của người làm cha, làm chồng ...
    Trị Quốc : Người làm bậc quan, vương, phải biết trông dân, trị quốc, làm sao cho đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no hạnh phúc, không có giặc giã, can qua...thiên hạ thái bình...
    Bình thiên hạ : Làm cho thiên hạ luôn luôn thái bình, chấm dứt chiến tranh...Có thể hiểu điều này qua bài thơ của bà Đoàn Thị Điểm :
    Chàng tuổi trẻ vốn lòng hào kiệt
    Xếp bút nghiên theo việc đao cung
    Thành liền mong tiến bệ rồng
    Thước gươm thề quyết chẳng dung giặc trời
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào
    Thét roi cầu vị ào ào gió thu
    Mấy hôm nay xem film kiếm hiệp nhiều nên liều mình nói chữ một tí hehe...Như vậy là làm lạc đề Topic rùi...
    Còn về vấn đề chính về chị em Việtnam ta ở Đức, thì tớ xin không có ý kiến...Mời các bác tiếp tục !
  7. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ối giời,bác nào fát ngôn ra được 1 câu hay ho thế,nhưng mà sai toét,cứ thích vơ đũa cả nắm thôi
  8. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    "Con trai phải là trụ cột của gia đình" ... câu này đã bị mọc rêu xanh từ lâu rồi... Mà xét cho cùng thế nào mới được gọi là trụ cột của gia đình? Đến thời nay mà cũng chẳng dám chắc là đời sau sẽ khác, cứ đi ăn cỗ thì đàn bà con gái hết xum xoe nấu nướng, xong lại lăng xăng dọn dẹp... các ông chỉ được cái khề khà ngồi chễm chệ mà bàn "việc lớn".
    Dạy dỗ con, đi chợ, dọn dẹp nhà...1 tay đàn bà gánh vác...con hư tại mẹ, nhà bẩn tại vợ...chẳng hiểu thời nay các ông tề gia như thế nào?
  9. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Câu của Kổ Tử là: Tu thân - Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ. Đây là mục đích hay phương huớng phát triển thôi chứ có phải ai cũng làm đưọc cả 4 cái đâu. Cũng như phụ nữ là Công Dung Ngôn Hạnh, bây giờ tìm nguời như thế chắc là cũng kô dễ, ra đuờng nhìn cô nào xinh mà soi thật kỹ thì chắc chắn là ăn chửi, mà ăn chửi cũng còn kô biết là bị so sánh với cái gì, về nhà tìm từ điển may ra tra đuợc, hic, nghe mà phát sợ.
    Nói đi nói lại, nguyên thủ quốc gia hầu hết là đàn ông đấy chứ, có phần nhỏ là phụ nữ thôi
  10. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ câu này hơi bị chuối của nó đấy bác ạ

Chia sẻ trang này