1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến......... bạn nghĩ gì về con gái VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nguoiHN, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    na und...? ich bin nicht allein mit meiner Meinung.
    À.......xin thông báo, các bạn viết bài tham gia, khi tra lời chỉ nên trích đoạn bài viết cùa người khác 1 đoạn ngắn thôi...tránh trường hợp như ảnh của chú mèo ở chủ đề nào đấy. Bị dua lên có lẽ mấy chục lần
    http://www.vt-online.net
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác nguoiHN bắt đầu nổi nóng rồi Bác kêu bác không "dám" chỉ trích đàn bà thế nhưng lại kêu "thùng rỗng kêu to" với cả cái câu gì đó tiếng Đức dịch ra tiếng Việt thấy sao sao đó nên không dịch. Thế gọi là gì nhỉ???Ai cho 1 câu tục ngữ của ông cha ta trong trường hợp này cái nhỉ. Nur ein HInweis cho bác thế thôi. Còn nếu sai thì tui lại rút Hinweis của tui lại
    To Too: Too với tui hợp tác buôn vũ khí ở topic này đê, sắp có chiến tranh lớn đấy. 2 chúng ta có tiền tiêu vặt rồi too ơi
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 05/05/2003
  3. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    that 100%
    The one and only ^_^
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ
    Bác nguoiHn có nói quá lời ko thế?Động chạm chị em box ở german hơi nặng lời đấy..too@ voi sweet@ đã chuẩn bị buôn vũ khí rồi kìa,chủ nghĩa cơ hội thế là cùng, có buôn gì cũng phải nói người ta 1 tiếng để còn biết đường hợp tác làm ăn chứ lị, ăn mảnh thế là ko tốt đâu nhé
  5. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hi Hina, đừng lo cho tôi...vì tôi bán vũ khí cho 2 người đó mà
    Xin kể thêm chuyện này:
    Có hôm đi dến nhà người quen chơi, gặp hai cô bé, trong bề ngoài cũng OK. Sau khi hàn huyên tam sự 1 lúc, hỏi "thế Em người gì"
    "deutsche!"
    ...heh....
    "ja, Deutsche!"
    http://www.vt-online.net
  6. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Hỏi vậy thôi chứ anh biết Box ta có Thu Hà làm nhân chứng sống rồi còn gì. Thất vọng!!!!
  7. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đấy là bác còn được nói chuyện bằng tiếng việt, tha hồ mà vùng vẫy, nói trời nói biển, tán ra tán vào ...
    chứ như tôi hỏi tiếng việt thì trả lời là không hiểu, thế là cả buổi ngồi nhìn nhau.....
    chán như con gián...........
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  8. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Con gái bên Đức thì chẳng biết thế nào vì em đã sang bên đó đâu, nhưng được nghe nhiều nguồn tin thì ............ kiêu lắm. Nếu bạn không cao to đen hôi, không quyền quý cao sang, thì đừng mơ đến một cô bé VN nào hết bên đó cả. Con gái VN bên đó đắt giá như tôm tươi mặc dù hơi đoảng thì phải. Về VN mà cưới vợ các bác ạ.
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  9. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy chú khỏi phải nói, mấy bác đây tôi thấy còn khôn chán, nói gì thì nói chứ mấy bác này đã đi tìm hiểu chán chê rồi, thấy hơi "xương" là té về Việt nam cưới vợ hết, bác nào chẳng một 2 tuần ngồi gõ thư về cho "em gái" ở Việtnam "của để dành mà".
    Nhưng thực ra con gái Việt sống ở Đức lâu mới đâm ra đổ đốn thế chứ, mấy chị em mới sang vẫn còn ổn lắm, chẳng thế mà lần nào có em mới sang là các bác gọi nhau ý ới đi xem mặt tiện thể lấy cớ mở tiệc chào đón, tíu tít hết cả lên...
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    e´hèm tớ phản đối nhá. Ai bán vũ khí cho tớ mà bán. Tớ tự sản xuất tự buôn bán, ăn cả gốc lẫn ngọn, chứ mua của bác thì có mà vốn 10 lãi 1. Mít ơi cho tớ câu bài tí, đừng xoá của tớ tội nghiệp. Mọi người đã nghe chủ chương mới của bác Mitdac chưa nhỉ, bài nào câu bài sẽ xoá đấy. Bà con nên ít thả câu đi nhá.

Chia sẻ trang này