1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến......... bạn nghĩ gì về con gái VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nguoiHN, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    À, thế đầu tiên là xin lỗi bác tí nhá. Tui cận lại quên đeo kính thành ra mới thế, với lại tại bác viết nhiều quá, đọc không được cẩn thận cho lắm. Cái thứ 2 là đề nghị bác đừng có SüYer này SüYer kia với tôi nhá Lần sau bác còn SüYer với tôi nữa là tôi xuống tận nhà bác, rồi bác sẽ biết tôi süYer thế nào
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện con gái ở Đức, ở Hà Nội hay ở nơi khác nữa thì nhiều cái để nói hơn nhiều nhỉ :D, nên "Trưng cầu ý kiến" của người HN ít cái để chọn qué, hay đưa thêm nữa đi, để chọn cho hợp tình hợp lý và công bằng. Thế nào?
    Sao nguoi HN lại hỏi TH là "trai hay gái"??? hi`hi` em sweet trả lời hộ rùi nhá! :P
    Một lần và mãi mãi, hai lần cũng và mãi mãi. Chẳng có gì là không thể...vì thế mãi mãi chẳng fải 1, 2 lần...eo ui sợ!!!
  3. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    vi chua gap TH nên NHN mới hỏi cho chắc ăn. Thực ra, TH la gái, nen chuyện gặp con gái ở Đức vui vẻ cởi mở thì cũng chỉ là điều dễ hiểu dúng không?!
    Giả sử TH la trai thì sao???...hihihi
    Sweet hay SüYe ơi, không biết là em cười có duyen hay không. Nhưng chắc chắn là không dúng chỗ rồi. Neu như hiểu tai sao anh hỏi TH vậy thi Em cung se khong cười đâu
    http://www.vt-online.net
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tui bảo tui cười duyên lúc nào với lại nhà bác ở chỗ nào ấy nhỉ, để cuối tuần tôi xuống thăm bác tí, tôi nói rồi mà, này thì süYe này.
    Chị TH là mod của box này, chị ấy post bài khá nhiều nên hầu như ai ở box này cũng biết chị ấy hết, đề nghị bác cập nhật thông tin ở mục Gần gũi nhau tí nhá. Mà ai ai cũng gọi chị ấy là "chị" hết, chẳng hiểu bác nghĩ cái gì mà lại hỏi chị ấy là trai hay là gái. Tôi không hiểu nên mới thấy buồn cười, với lại con gái ở Đức này theo như kết quả hiện nay là "cưới về chỉ làm cảnh" nên làm sao mà đủ sức để hiểu sâu xa cái câu hỏi của bác được. Mà hình như ai đọc bài của bác cũng chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa của bác đâu
    To chị TH@: chị ơi, cái chủ đề này không nói nhưng đại thể chị em mình phải hiểu là chỉ dành cho con trai nói về con gái ở Đức thôi, mà toàn là điều xấu thôi, chứ tốt đẹp là bị bác bỏ hết. Nói thế chứ nói nữa cũng bằng không. Mà chẳng hiểu sao cái bác nguoiHn này toàn gặp người..., hay là bác...
  5. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    Khó mà nói lắm, cuộc sống nó ảnh hưởng vào bản tính con người rất nhiều, và trong cái Umgebung hàng ngày cũng quyết định rất nhiều vào trong Charakter của mổi người thôi. Ở đây mổi người sau Realschule là bắt buộc phải đi theo một hướng nghề nghiệp hoặc là tiếp tục lên lấy Abi và vào Hochschule. Thời gian đi học cũng giống như đi làm nên ai có nấu ăn thì cũng là Hobby (nếu không phải là nghề nghiệp).
    Trong tuổi học sinh thì giữa Nữ và Nam rất bình đẳng, NHƯNG con gái thì lại dominan hơn con trai (khoa học nói: con gái trưởng thành sớm hơn con trai 2 đến 3 tuối). Tui đây lúc còn là học sinh cứ hay bị con gái ăn hiếp mà phải chạy trốn mổi khi nhìn thấy 3 đến 4 cô nhắm hướng tui mà xông vào. Tuy nhiên con gái Việt cũng thùy mị hơn không có chọc con trai dai dẵng.
    Còn chuyện bánh mì với bơ thì bình thường, trong những lúc không có giờ học ở nhà mà cha mẹ đi làm thì chỉ có bánh mì và bơ thôi rồi lại chúi đầu học bài cho ngày mai. Nhiều đứa bé Việt còn được hàng xóm đón về nhà giùm và cho bánh mì với bơ, riết rồi quen. Nhưng đâu rồi cũng vào đó khi bắt đầu sống xa gia đình, buổi trưa thì chạy vào Imbiss, buổi tối thì bánh mì rồi Kino hay là tán gẩu với bạn bè qua điện thoại hoặc Chat. Rồi tự nhiên thèm ăn cái gì đó, chạy ra tiệm sách mua mấy quyển dạy nấu ăn rồi đi chợ, thường là cuối tuần mới có dịp trổ tài nấu ăn thôi.
    Hiện nay một vài tiểu ban đã áp dụng môn gia chánh nấu ăn trong trường học, bởi vì dạo sau này rất nhiều cô chẳng chú ý đến chuyện nấu nướng nữa, nguyên nhân là các cô thích trở thành Super Modell ! Chứ chẳng phải là không biết, không thích, lười biếng. Chuyện xe cộ thì cũng bình thường, nước Đức là nước sản xuất xe, quảng cáo trên truyền hình cho Auto thì chiếm cả 2/3 giờ quảng cáo, còn lại là thực phẩm, xà bông, Bier, đồ con nít, dịch vụ du lịch, Mobil Phone. Tán gẩu thì cũng quanh quanh những thứ đó thôi, tui còn nhớ có lần tui xem một cái Show, một cô bé cở 10 tuổi chỉ cần nhìn cái bánh xe thôi là cô ta nói đúng bon tên hiệu của chiếc xe. Nói chung thì trong nghề nghiệp thì nhiều cô Việt Nam giỏi vô cùng, tại Frankfurt biết bao nhiêu là cô nổi tiếng trong giới đồng nghiệp nhà Bank và được trọng dụng rất cao. Mà thiệt tình là cô nào giỏi làm việc nhiều tiền thì cũng chẳng còn thì giờ nấu ăn, thay vì tự phục vụ mình thì lại để người khác phục vụ mình. Và sau này trong cuộc sống gia đình thì người chồng phải biết tôn trọng nghề nghiệp sở thích của người vợ mình, chứ đâu thể nào nói là vợ phải chui xuống bếp nấu ăn để chiều chồng. Là một người chồng tốt thì cũng nên xuống bếp trổ tài trước chứ "bóc lột" sức lao động của vợ, thì có ngày cũng lủi hủi một mình gặm bánh mì.
    Quyền Nam Nữ bình đẳng từ trong Hiến pháp rồi, đàn ông mà quá thì ra tòa hứng chịu tội lổi. Tình yêu sẽ làm thay đổi charakter, bởi vậy tui thấy là các ông nên tập yêu như thế nào mà để có hạnh phúc
    Ti,nloi
  6. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ con gái ở đâu cũng vậy thôi, có người thế nọ nguời thế kia. Nhưng phải công nhận con gái VN sang học tập và làm việc ở Đức quả là rất đáng nể. Vì các trường ĐH ở bên đó hầu hết là các trường kĩ thuật chỉ phù hợp cho con trai, lại còn lúc nào cũng có nguy cơ bị stress cao hơn các nưóc khác (do tình trạng phân biệt chủng tộc hay phát xít mới).
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  7. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    con gái Đức công nhận là rất có cá tính, đó là điều tôi thích nhất, còn con gái Việt tôi không phải nói xấu nhưng hiếm ai có được cá tính hay, phần lớn là điệu, OK điệu thì con trai mới thấy thích cái đấy cũng đúng nhưng mà điệu quá thì ..... bạn tôi có bạn gái Việt, khi mời về nhà chú nó ăn cỗ, chỉ biết ngồi thôi đâu có biết làm gì, muốn về làm dâu nhà người ta thì ít ra cũng phải có thiện chí một chút chứ, đây lại coi như là đi là vì "anh" chứ thực ra tôi không cần biết tới chú anh, gia đình anh, cuộc sống chỉ cần một nam một nữ, như thế là đủ còn lại không cần biết tới ai nữa, từ lần đó bạn tôi không còn dám dẫn cô bạn gái kia về nhà nữa vì xấu hổ. hi vọng là trường hợp của bạn tôi chỉ là thiểu số thế thì may ra ...... mình mới có hi vọng.....
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  8. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Bac noi the la ko dung roi !
    Co nguoi nay co nguoi kia ! Bac chua gap con gai Viet nao o Duc ma co ca tinh , ko co nghia la ko co !
    Cong nhan la hoi bi doang va dân chủ qua di nhung do cung la vi lon len quen nhu the roi ... => weiY was sie sagt
    Nhung cung phai cong nhan la lich su thi phai mo vao Küche de giup that nhung biet sao duoc .....dân chủ qua ma

    The one and only ^_^
  9. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    Nói chung thì những Wertvorstellungen của những người sinh ra hay là lớn ở Đức thì dỉ nhiên khác hẳn những Wertvorstellung ở Việt Nam, mổi một Gesellschaft đều khác nhau , do đó thế giới này mới vui vẽ . Chứ mà cùng một khuôn thì chán lắm , đi đến đâu cũng như nhau . Freiheit là cái Werte có Priorität cao nhất, sau đó là Gleichheit trong con người ở Đức rồi , chịu thôi và phải akzeptieren thôi.
    Ti,nloi
  10. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    @SẳYe: hư hư hư...... SẳYe nỏằ.i nóng rỏằ"i (cỏân thỏưn có pickel 'ỏƠy) ...... nỏu SẳYe xuỏằ'ng 'Ây thơ nhỏằ> bào trặỏằ>c 'ỏằf NHN còn cho 'ỏằâa chĂu gĂi ra 'ón. Chỏằâ nghâ cĂi cỏÊnh SẳYe mỏằTt thÂn mỏằTt mơnh ỏằY thành phỏằ' lỏĂ thơ không 'ặỏằÊc 'Âu. ?h....mà xin nói trặỏằ>c, NHN không thưch SẳYigkeiten aller Art.
    @tienloi: bist du Phylosoph? Wie du schreibst, kannst du ein ganz grosser werden. Oder du sollst Politiker sein......
    http://www.vt-online.net
    ĐặỏằÊc nguoihn sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 16:56 ngày 15/05/2003

Chia sẻ trang này