1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến......... bạn nghĩ gì về con gái VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nguoiHN, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    o* cái chủ đề này hay nhỉ. Chị TH có post bài hay không mà thỉnh thoảng nó lại trồi lên ấy nhỉ
  2. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này đóng lại được rồi đấy, chẳng thấy có mẩu chuyện nào nữa
    có ai co gì kể cho anh em chút kinh nghiệm đeeeeeeeeê
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    con gái VN ở đức ko khác con gái ở nhà gì mấy
    có khác là có béo hơn chút hehe

    021412 76210129 ​

    &
  4. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Con mới được 2 tuần mà đã mang ra ngoài nắng thì sau này mắt sẽ yếu, không như bình thường dẫn đến lác hoặc loạn thị (cái này để mấy bác nữ tham khảo).
    có thể cái cô vừa rồi không thể nghỉ lâu hơn được, mới sinh con xong đã phải đi làm rồi, thế thì tội gì mà phải cố ở lại trên đất Đức, về việt nam không sướng hơn, tốt cho cả mẹ cả con.
    mà bé Oishi1986 chắc chưa tiếp xúc nhiều với chị em bên Đức hả. em thấy cái gì nó cũng có hoàn cảnh của nó, nhiều gia đình người Việt ở Đức, chỉ chăm chỉ làm ăn còn không còn nhớ tới là mình còn có một gia đình ở nhà, sáng 8h chồng đi một imbiss, vợ 11h mới dậy để đi chạy quán, 3h sáng vợ về thì chồng đã ngủ từ 10h, cứ thế thì làm gì còn thời gian mà chăm sóc con cái nữa. hơn thế nữa cuộc sống tự do, cứ thích làm gì thì làm, hàng tuần đã có Kindergeld, tự mua tự bán, dần dần tự lập quá dẫn tới buông thả. ở chỗ em có mấy em (lớp 9) giận bố giận mẹ, bỏ nhà sang tỉnh khác chơi báo hại bố mẹ gọi điện khắp nơi tìm con, hơn 1 tuần sau mới chịu mò về. ở nhà thì cứ hở ra là vào mạng chat chit (nhiều quá chứ không ít như em và các bác), tiền điện thoại tháng nào cũng vài trăm, bảo mãi không được, phụ huynh đành cắt điện thoại ở nhà, sắm cho mỗi người một cái Siemen, hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo, tiền ai nấy trả, chẳng phải lo nghĩ nữa...... ( em thiết nghĩ tiền di động chắc cũng đắt cỡ tiền net các bác nhỉ)
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  5. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    không gọi là bé thì gọi là gì, mình vừa post bài đã phải trả lời rồi.
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  6. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Phải trả lời thì đã làm sao?.............
    Nói tóm lại, gọi ai thì gọi, tui có tên có tuổi đàng hoàng mà,sao không gọi. Tại sao lại phải gọi cái từ đó. Tui không thích. Đừng có mà gọi nữa đó..................
    I LOVE ACMILAN
  7. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    bé bé bé, na und?
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không spam ở đây nha. Box mình thấy chat chít tình thương mến thương thì nhiều chẳng thấy thảo luận đúng chủ đề gì cả
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Đã sang được đến Đức ai cũng cố bám lại cả, dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Trai lấy vợ Tây, gái lấy chồng Tây rồi đủ cả. Chứ đâu phải như bác nói, vất vả 1 tí đã đòi về VN thì Người Việt mình vốn cần cù chăm chỉ mà lị. Còn nếu mà dựa vào tiền kindergeld thì chẳng làm được cái gì đâu. Nhà tớ đây này, tiền kindergeld của 2 chị em tớ chỉ đủ trả tiền điện thoại tường cũng như handy với lại chắc mua cho em tớ được mấy quyển sách nữa, hết. Chứ lấy tiền kindergeld mà ăn tiêu thoải mái thì chắc chỉ có mấy bà Thổ, đẻ 3 năm 2 đứa thôi Tớ nói thật chứ sang đến bên này trừ mấy bác sinh viên mới sang với lại mấy đứa sinh bên này hoặc sống bên này từ khi bé tí là có nhiều bạn, Đức có Việt có chứ cứ dở dở ương như tớ ấy, chẳng có ma nào. Về đến nhà là nằm ở nhà luôn chứ chẳng có chuyện cà phê cà pháo, nước ngọt chè sinh tố như ở nhà đâu. Mà con trai thì còn có thể điện tử,bi a này nọ. Chứ con gái biết làm gì nhỉ, chắc lại shopping thôi. Tự lập quá dẫn đến buông thả thì mấy anh chị sinh viên du học nhà ta là tự lập nhất. Mấy anh chị đấy toàn người buông thả Đâu đâu cũng có người nọ người kia cả.
  10. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    vấn đề thời sự ai không thích nghe thì thôi, tôi cũng không bắt phải nghe nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Với tôi danh dự không mua được bằng tiền. Dù là vì người khác mà không coi trọng danh dự của mình thì tôi cũng không làm.
    Được Development sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 13/06/2003

Chia sẻ trang này