1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến: Con trai cần một người bạn đời như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chipy_hi, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chippy_mouse

    chippy_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì dung hoà, còn biy nào sợ bị coi thường thì phải cố lên
    Chippy_mouse
  2. DICOBAA

    DICOBAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ĐẢM ĐANG TRONG NHÀ BẾP, LỊCH SỰ TRONG PHÒNG KHÁCH,LẲNG LƠ TRONG PHÒNG NGỦ ! HẢO LƠ ???
  3. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Với tui thì sẽ chẳng có mẫu người nào gọi là lí tưởng cả.Nếu đặt ra mẫu người lí tưởng thì vừa mất công tìm kiếm mà có khi lại không thấy được!Thôi cứ để cái gì đến sẽ đến!Sẽ có người hợp với mình thôi mà!
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  4. tieuyen

    tieuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy con trai thật là ích kỉ, khi người phụ nữ trong gia đình không làm ra tiền thì rất dễ bị coi thường nhưng người đàn ông cũng chẳng bao giờ muốn người vợ giỏi giang hơn mình. Thật là bất công, người đàn ông có thể vừa có 1 gia đình hạnh phúc, vừa có một sự nghiệp vững vàng, nhưng đối với người phụ nữ chỉ có 01 trong 02 điều đó.

    Tieu Yen

  5. cuop_tren_internet

    cuop_tren_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tớ đã từng nói với người con gái mà tớ yêu thế này : anh thích mỗi ngày đi làm về sẽ về nhà ăn cơm với vợ chứ không phải đi ăn "phở" , hay đi hát hò cùng bạn bè đến đêm , .........thực sự tôi nghĩ tôi sẽ chọn một cô vơ biết đối nhân xử thế , biết làm một mâm cơm thật ngon để cho chồng con không phải đi ăn cơm bụi , nhưng cũng đi làm mà đồng lương nhiều hay ít không quan trọng ( nó chỉ thể hiện vợ mình chăm chỉ thui) , một người con gái hiền thục , chăm chỉ sẽ giữ được hạnh phúc gia đình và có thời gian với con cái ...........tôi chọn người con gái thứ nhất.
    ]blue]
  6. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    xem nào,một người con gái,chỉ cần biết cách sống và cách sống ở đây thế nào thỉ chỉ mình tui biết là đủ,hehe,còn công việc xã hội?ừ,không cần giỏi lắm,nếu giỏi được thì tốt,công việc nội trợ?không sao cả,sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì vợ nấu,còn điều đặc biệt là không coi trọng về vật chất,vì tiền là chuyện nhỏ,thời buổi bây giờ không có ai là nghèo cả,
    When I Look Into Your Eyes.
  7. krelyz

    krelyz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hi All!
    Tôi nghĩ có lẻ câu hỏi không rõ ràng nên các bác cãi nhau hăng quá. Tôi nghĩ là:
    Với CHipy-Hi
    - Nếu Bạn Chipy-Hi đặt vần đề theo cách Vote để có thông tin về tỷ lệ sở thích cá nhân thì không thích hợp làm một bài diễn văn như thế, bởi vô tình bạn làm mọi nghĩ tới xu hướng của xã hội hiện tại. Mọi người sẽ lạc hướng và cãi nhau tới vô tận
    - Nếu bạn tìm kiếm một sự định giá của mọi người với vần đề này thì tôi nghĩ bạn đưa mọi ngưòi vào một tình thế khó vì:
    + Phụ nữ là vốn quý của Thế Giới và của Đàn Ông
    + Phụ nữ yêu quý gia đình và thích việc nội trợ và Phụ nữ ham mê công việc, thích các hoạt động xã hội đều đáng yêu như nhau. Vấn đề là tuyp ngưòi phụ nữ nào đáng yêu trong mắt ngưòi đàn ông nào thôi.
    + Tôi thích câu nói: The Beauty is in the eye of the Beholder và câu "nồi nào vung nấy"
    - Tôi thích ngưòi phụ nữ sống biết dành yêu thương và thành quả của mình cho người mà họ yêu quý.
    Chúc các bạn luôn vui
    Krelyz
  8. vuxuyen

    vuxuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    la con gai
    cuoc song la bai chien truong,nhung khong phai la mot su huy diet!
  9. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Yêu mình, biết chăm sóc và dịu dàng mình, thế là đủ.
    Ghét nhất : ích kỷ, lẳng lơ, không chung thuỷ
  10. lingwuu

    lingwuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    troi oi la troi, dan ong oi la dan ong, ho chac se chang bao gio thay doi dau nhi?
    lingwuu

Chia sẻ trang này