1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến: Con trai cần một người bạn đời như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chipy_hi, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neon_bong_det

    neon_bong_det Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    qua thuc de chon truong hop 1 or 2 deu kho ca vi moi truong hop deu co nhung uu the rieng.
    Doi voi toi, toi can 1 nguoi vo theo dung nghia la "NGUOI VO"
    neon!

    Song phuc tap
  2. scoth

    scoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi là chẳng có một mẫu người nào cả bởi vì tôi cho rằng tình yêu nó bắt nguồn từ sự dung động của trái tim chứ nó không thể là những mẫu người giống như bạn đã đưa ra. Tôi cho rằng trên đời này không có ai là hoàn hảo cả vì thế xin đừng đặt ra một tiêu chuẩn nào nhất là đối với người sẽ là bạn đời của mình. Tất cả phải là những cảm xúc của bản thân, những rung động của con tim, đừng đi tìm kiếm những người không có thật trên đời này bạn ạ. Nếu cứ đặt ra tiêu chuẩn như vậy thì cuối cùng cảm xúc cũng lại là những chiếc máy được lập trình mất.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    têxt
    một người con gái là sự tổng hoà của tất cả những mẫu người mà bạn đưa ra là mơ ước của tôi , và tôi nghĩ là tôi đã tìm được rồi
    mtv
  4. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Giả sử nếu mình gặp một lúc 2 người phụ nữ đều có những ưu điểm trên minh sẽ chọn mẫu người thứ nhất. Bởi vì minh thích mẫu người như thế, từ rất lâu mình đã suy nghĩ về một nữa của mình phải là người như thế nào.
    Theo các bạn thì ai sẽ chi phối mẫu người mơ ước của bạn nhiều nhất? Theo mình thì đó chính là mẹ của mình. Mẹ của mình là người phụ nữ đảm đang, mẹ là người lo toan tất cả những công việc trong nhà. Những cảm giác bình yên an toàn trong cuộc sống hiện tại đều do mẹ mang lại cho mình. Mình đã cảm thấy hạnh phúc và mong muốn nó cứ tiếp tục như thế. Chính vì vậy mà việc lựa chọn một nữa của mình đều lấy mẹ làm tiêu chuẩn.
    Một câu nói dành cho các bạn gái:" Muốn biết mình có hợp với người yêu của mình hay không thì trước tiên phải biết mình có hợp với mẹ của người yêu bạn hay không."
  5. vuxuyen

    vuxuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    toi thich mau phu nu co tinh cach nhe nhang, binh lang,toi rat so phu nu luon lam cho cong viec cua dan ong cang thang cang cang thang them,nguoi do co the chia se ve thong cho tui,con ve bang cap hay ve quyen ru thi nhu the nao cung duoc,chi la con gai',the thoi ,biet cham lo cho gia dinh la mot uu diem !
    cuoc song la bai chien truong,nhung khong phai la mot su huy diet!
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cứ là phụ nữ thì tui thít hết !

    Nothing's Impossible
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chọn được người tôi yêu. Mô-típ 1 các bạn ạ.
    Hì hì... cái tôi cần là cơm ngon canh ngọt, sự bình yên khi trở về mái ấm của mình. Hì hì... nhưng 2 đứa ngày nào không cãi nhau là không chịu được; 2 phút sau lại làm hoà hì hì...
    Hạnh phúc! Thế là đủ!
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đúng là khó mà nói là mẫu người nào thì phù hợp với mình,khi yêu nhau,bao giờ chả thấy người mình yêu là tuyệt vời nhất,chỉ khi cuộc sống chung mới có nhiều vấn đề nảy sinh chứ?
    Một người phụ nữ hiền lành,dịu dàng,chăm sóc gia đình thì ai cũng thích,nhưng nếu cuộc sống chỉ như thế thôi thì thật là tẻ nhạt.Những người này có lẽ thích hợp với mấy ông chồng kinh doanh,yên tâm vì có những bà vợ hết mực chung thuỷ,dịu dàng chờ hộ ở nhà,trong khi họ tha hồ bù khú cùng đám bạn kinh doanh của mình,nay nhà hàng này,mai đến quán nọ mà chẳng hề phải lo nghĩ gì về những bà vợ yêu quí của mình,Đơn giản họ nghĩ, thỉnh thoảng quảng cho các bà ấy ít tiền,một vài món quà hoặc là đưa họ đi mua sắm
    Những người phụ nữ quá ham mê công việc xã hội?Chưa hẳn là đã tốt ,chẳng một ông chồng nào muốn bị vợ bỏ quên cả,ngoại trừ những ông chồng qua an phận,nói một cách khác là nhu nhược
    Là con gái tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là hoà hợp cả hai.Phụ nữ nê có công ăn việc làm ngay cả khi chồng cô ta có khả năng chu cấp cho cô ta đầy đủ,đơn giản để ko bị lệ thuộc bất cứ điều gì ,tôi đã chứng kiến nhiều sự lệ thuộc như thế rùi và rút ra được điều này đây.Nhưng cũng ko vì công việc xã hội mà bỏ việc gia đình.Phụ nữ,cho dù có làm đến *************, thì cũng sẽ là một người con,một người vợ,một người mẹ tốt trong gia đình thôi.Để làm được điều đó,phụ nữ cần rất nhiều đến sự giúp đỡ của cánh mày râu đấy
    Và từ cuộc sống,tôi nhận ra một điều,đàn ông ko bao giờ thích những người phụ nữ hiền lành quá,ngu ngơ quá bởi vì như thế cuộc sống thật là tẻ nhạt,nhưng nếu họ quá thông minh,sắc sảo thì cũng làm cho đàn ông sợ
    Chúc cho mọi người tìm được một nửa như ý
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 25/11/2002
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này hay đấy, vô cùng chính xác, vì thế tôi quyết định tặng 5* cho gừng cay nhé.

    Nothing's Impossible
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    tôi chọn cô thứ 3 la vừa giỏi việc nwớc đảm việc nhà, sắc đẹp theo quan điểm của tôi, tôi sẽ kiếm đwợc, à quên, cô ta sẽ tìm thấy tôi, thật đấy
    hihi

Chia sẻ trang này