1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯNG CẦU - Ý KIẾN - HỎI ĐÁP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ROCKET, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Ha ha ha , em chào *******c Long 80 , em biết bác là bậc tiền bối của em , em ko phải thành viên của HPC , nhưng khi đọc 1 số bài bên HPC này , em thấy bức xúc wá , lên tiếng tí cho đỡ " sái " ấy mà . với lại , làm Mod để mà làm gì hả bác để mà ngày nào cũng online hả bác , tốn tiền lắm .Đối với em , HPC đi lên cũng được mà đi xuống cũng chả sao , ko liên quan tới em vì chung cuộc , nó chỉ là ảo mà thôi , những con người trên này chỉ là những cái máy ghõ không hơn không kém , cạnh tranh mà làm gì . ttvn chết thì lại có web khác hoạt động , lại tham gia khó gì bác nhỉ . thích thì làm riêng 1 trang web , mình làm admin cho sướng , làm mod làm gì cho nó tội ra .
  2. ca_rua_be

    ca_rua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong 2 bài này, cũng thấy đau cả đầu, nhất là bài của chim_non, vẫn chỉ là lời nói móc lò thôi, không hỉu đẻ đâu ra cái giống người như vậy nhỉ, đằng nào thì cũng mất công viết, thì viết như thế nào cho người ta phục mình ấy, đằng này toàn là lời lẽ như vậy, thì thử hỏi, ai hoan nghênh nào .
    Còn vụ bác muốn làm Mod thì em sẽ cỗ vũ cho bác hết sức
    luôn, Mod miếc ở đây dạo này cũng chả thấy ai online cả, như vậy thì có ai trông lom nhà cửa cả, để cho *** chạy vào, cắn, sủa ầm ỹ cả lên, bác là người nhiệt tình chắc là cũng cai quản được cái nhà HPC rộng lớn này !
    Còn bác ngoclong, đúng là gừng càng già càng cay, bác làm em tâm phục bác lắm lắm, bây giờ ít người nghĩ thật, viết thật như bác lắm, qua bài viết này của bác, em cũng chỉ mong muốn 1 điều là, mỗi 1 người trong chúng ra rút ra 1 khinh nghiệm là, đừng có nói kiểu bác chim_non nữa, không tốt đâu !
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 06/03/2005
  3. ca_rua_be

    ca_rua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong 2 bài này, cũng thấy đau cả đầu, nhất là bài của chim_non, vẫn chỉ là lời nói móc lò thôi, không hỉu đẻ đâu ra cái giống người như vậy nhỉ, đằng nào thì cũng mất công viết, thì viết như thế nào cho người ta phục mình ấy, đằng này toàn là lời lẽ như vậy, thì thử hỏi, ai hoan nghênh nào .
    Còn vụ bác muốn làm Mod thì em sẽ cỗ vũ cho bác hết sức
    luôn, Mod miếc ở đây dạo này cũng chả thấy ai online cả, như vậy thì có ai trông lom nhà cửa cả, để cho *** chạy vào, cắn, sủa ầm ỹ cả lên, bác là người nhiệt tình chắc là cũng cai quản được cái nhà HPC rộng lớn này !
    Còn bác ngoclong, đúng là gừng càng già càng cay, bác làm em tâm phục bác lắm lắm, bây giờ ít người nghĩ thật, viết thật như bác lắm, qua bài viết này của bác, em cũng chỉ mong muốn 1 điều là, mỗi 1 người trong chúng ra rút ra 1 khinh nghiệm là, đừng có nói kiểu bác chim_non nữa, không tốt đâu !
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 06/03/2005
  4. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Em đọc xong 2 bài này, cũng thấy đau cả đầu, nhất là bài của chim_non, vẫn chỉ là lời nói móc lò thôi, không hỉu đẻ đâu ra cái giống người như vậy nhỉ, đằng nào thì cũng mất công viết, thì viết như thế nào cho người ta phục mình ấy, đằng này toàn là lời lẽ như vậy, thì thử hỏi, ai hoan nghênh nào .
    Còn vụ bác muốn làm Mod thì em sẽ cỗ vũ cho bác hết sức
    luôn, Mod miếc ở đây dạo này cũng chả thấy ai online cả, như vậy thì có ai trông lom nhà cửa cả, để cho *** chạy vào, cắn, sủa ầm ỹ cả lên, bác là người nhiệt tình chắc là cũng cai quản được cái nhà HPC rộng lớn này !
    Còn bác ngoclong, đúng là gừng càng già càng cay, bác làm em tâm phục bác lắm lắm, bây giờ ít người nghĩ thật, viết thật như bác lắm, qua bài viết này của bác, em cũng chỉ mong muốn 1 điều là, mỗi 1 người trong chúng ra rút ra 1 khinh nghiệm là, đừng có nói kiểu bác chim_non nữa, không tốt đâu !
    [/quote]
    Đề nghị bạn ca_rua_be, chỉnh đốn lại lời lẽ của mình, không được chỉ trích người khác như vậy !
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 06/03/2005
  5. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Em đọc xong 2 bài này, cũng thấy đau cả đầu, nhất là bài của chim_non, vẫn chỉ là lời nói móc lò thôi, không hỉu đẻ đâu ra cái giống người như vậy nhỉ, đằng nào thì cũng mất công viết, thì viết như thế nào cho người ta phục mình ấy, đằng này toàn là lời lẽ như vậy, thì thử hỏi, ai hoan nghênh nào .
    Còn vụ bác muốn làm Mod thì em sẽ cỗ vũ cho bác hết sức
    luôn, Mod miếc ở đây dạo này cũng chả thấy ai online cả, như vậy thì có ai trông lom nhà cửa cả, để cho *** chạy vào, cắn, sủa ầm ỹ cả lên, bác là người nhiệt tình chắc là cũng cai quản được cái nhà HPC rộng lớn này !
    Còn bác ngoclong, đúng là gừng càng già càng cay, bác làm em tâm phục bác lắm lắm, bây giờ ít người nghĩ thật, viết thật như bác lắm, qua bài viết này của bác, em cũng chỉ mong muốn 1 điều là, mỗi 1 người trong chúng ra rút ra 1 khinh nghiệm là, đừng có nói kiểu bác chim_non nữa, không tốt đâu !
    [/quote]
    Đề nghị bạn ca_rua_be, chỉnh đốn lại lời lẽ của mình, không được chỉ trích người khác như vậy !
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 06/03/2005
  6. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    HPC đang đi xuống một cách thảm hại. Các thành viên tâm huyết, đau đầu, bức xúc, ngứa chân, ngứa tay....
    Âu cũng là một cách thể hiện tình thương mến thương với HPC, với các thành viên HPC ở cái thời điểm suy yếu này.
    Để có lại HPC như trước đây cần có thêm nhiều thành viên tâm huyết, biết cách tổ chức, biết sáng tạo.... biết cách găn bó với HPC ngay cả lúc HPC suy yếu như lúc này.
    wifi cũng chỉ biết nói như vậy với các bạn. Mọi người suy nghĩ thêm, hành động thêm....HPC giờ là của các bạn
  7. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    HPC đang đi xuống một cách thảm hại. Các thành viên tâm huyết, đau đầu, bức xúc, ngứa chân, ngứa tay....
    Âu cũng là một cách thể hiện tình thương mến thương với HPC, với các thành viên HPC ở cái thời điểm suy yếu này.
    Để có lại HPC như trước đây cần có thêm nhiều thành viên tâm huyết, biết cách tổ chức, biết sáng tạo.... biết cách găn bó với HPC ngay cả lúc HPC suy yếu như lúc này.
    wifi cũng chỉ biết nói như vậy với các bạn. Mọi người suy nghĩ thêm, hành động thêm....HPC giờ là của các bạn
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thấy mọi người nói đông đủ vui vẻ quá thì vào đây phệt vài nhời. Em có ý kiến với các bác chứ mấy cái phát biểu vừa sến vừa chuối mang về nhà luôn đi cho nó đỡ oải. Điều cần nhất bây giờ là những con người có chút thiện ý đến với nhau, mà em nói thật cái HPC này lập ra chẳng để làm cái gì. Chẳng lẽ lại kêu gọi những thành viên mới vào để nhậu à, box toàn thấy ăn mới uống và gặp mặt, một tổ chức không có mục đích và tôn chỉ, không có người lãnh đạo đàng hoàng, mỗi người một phách mỗi người một câu, một việc ... vậy lập ra người lãnh đạo để làm cái gì, chẳng lẽ chỉ để đi theo săm soi và sửa bài người khác, rồi cảnh cáo này nọ, toàn những cái việc vô bổ, với những con người ko biết việc làm của mình là vô ý thức và thiếu văn hoá, có del vài cái nick thì lại lập nick khác, chủ yếu là để người ta nhìn mình ra sao thôi ...
    Lãnh đạo phải toàn diện, có khả năng thâu tóm, giải quyết công việc, đặc biệt có thể hô hào kêu gọi mọi người nghe theo bằng miệng lưỡi của mình, phải nhiệt tình và nói chung lãnh đạo là người chịu thiệt chỉ được quyền lợi duy nhất là lòng tôn trọng của mọi thành viên, chứ ngồi tán phét nào là sẽ làm thế này, sẽ làm thế kia có mà hết ngày ...
    Cái cần bây giờ là một người lãnh đạo mới chứ không phải một mod mới - một bác bảo vệ chỉ biết đi quét "rác" trên box. Cứ lập vài mod như thế cho box nó sạch, còn người như thế có lẽ là lâu, ko thể đặt trọng trách vào trong tay một người chưa tin tưởng cả về nhân cách và tâm hồn. Mấy cái vụ này giải quyết nhanh gọn đi, cứ cãi nhau làm tung hết cả box lên
    Nói thật khi em vào HPC là có đợt TN, nghe thì có vẻ có ý nghĩa nhưng những cái việc mà chúng ta đã làm đấy có là cái gì, mang lại cho họ chút niềm vui, cho các em ấy sự hoà đồng, để rồi các em ấy đánh giá, mặc cảm là không thể bằng được chúng ta, em ko nói việc chúng ta làm là vô nghĩa nhưng ko phải cái gì cũng nhảy vào, phải nghĩ rằng những con người ấy có thật sự cần sự "TN" này hay ko ...
    Mệt ... hôm nào nói tiếp ... nói nốt câu cuối, biết tự trọng một ít thì sẽ khiến người ta nhìn mình với ánh mắt khác thôi

  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thấy mọi người nói đông đủ vui vẻ quá thì vào đây phệt vài nhời. Em có ý kiến với các bác chứ mấy cái phát biểu vừa sến vừa chuối mang về nhà luôn đi cho nó đỡ oải. Điều cần nhất bây giờ là những con người có chút thiện ý đến với nhau, mà em nói thật cái HPC này lập ra chẳng để làm cái gì. Chẳng lẽ lại kêu gọi những thành viên mới vào để nhậu à, box toàn thấy ăn mới uống và gặp mặt, một tổ chức không có mục đích và tôn chỉ, không có người lãnh đạo đàng hoàng, mỗi người một phách mỗi người một câu, một việc ... vậy lập ra người lãnh đạo để làm cái gì, chẳng lẽ chỉ để đi theo săm soi và sửa bài người khác, rồi cảnh cáo này nọ, toàn những cái việc vô bổ, với những con người ko biết việc làm của mình là vô ý thức và thiếu văn hoá, có del vài cái nick thì lại lập nick khác, chủ yếu là để người ta nhìn mình ra sao thôi ...
    Lãnh đạo phải toàn diện, có khả năng thâu tóm, giải quyết công việc, đặc biệt có thể hô hào kêu gọi mọi người nghe theo bằng miệng lưỡi của mình, phải nhiệt tình và nói chung lãnh đạo là người chịu thiệt chỉ được quyền lợi duy nhất là lòng tôn trọng của mọi thành viên, chứ ngồi tán phét nào là sẽ làm thế này, sẽ làm thế kia có mà hết ngày ...
    Cái cần bây giờ là một người lãnh đạo mới chứ không phải một mod mới - một bác bảo vệ chỉ biết đi quét "rác" trên box. Cứ lập vài mod như thế cho box nó sạch, còn người như thế có lẽ là lâu, ko thể đặt trọng trách vào trong tay một người chưa tin tưởng cả về nhân cách và tâm hồn. Mấy cái vụ này giải quyết nhanh gọn đi, cứ cãi nhau làm tung hết cả box lên
    Nói thật khi em vào HPC là có đợt TN, nghe thì có vẻ có ý nghĩa nhưng những cái việc mà chúng ta đã làm đấy có là cái gì, mang lại cho họ chút niềm vui, cho các em ấy sự hoà đồng, để rồi các em ấy đánh giá, mặc cảm là không thể bằng được chúng ta, em ko nói việc chúng ta làm là vô nghĩa nhưng ko phải cái gì cũng nhảy vào, phải nghĩ rằng những con người ấy có thật sự cần sự "TN" này hay ko ...
    Mệt ... hôm nào nói tiếp ... nói nốt câu cuối, biết tự trọng một ít thì sẽ khiến người ta nhìn mình với ánh mắt khác thôi

  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nói đúng lắm , người lãnh đạo không phải là người quét rác . nhưng có quét nhà mới biết chỗ nào cần sửa và phải sửa như thế nào . 1 thằng giám đốc ban đầu cũng chỉ là 1 thằng pha trà và cafe . vậy thôi . chúng ta có 4 Mod để làm gì ? chạy đâu hết rồi ? chỉ thỉnh thoảng mới lên , khác gì khi nhà sập mới ló mặt ra nhòm ngó rồi phán 1 câu : bó tay , ai muốn xây nhà kiểu gì thì tuỳ ,còn tôi có ở hay không là quyền của tôi . đó không phải là tiêu chí của Mod . Mỗi người 1 công 1 việc , chia nhau ra mà làm , khi công việc chung thì cho vai vào mà gánh đỡ , 1 người không thể xây được 1 ngôi nhà . Ở đời đôi khi cần những con chuột phá nhà như tôi để các bạn có thể thấy được ai là người cần thiết cho ngôi nhà của mình .
    Có thể chúng ta ở đây , đành rằng cần người có uy tín mới làm được Mod , nhưng bây giờ hễ buổi Off nào mà không có mặt người ta được thì các bạn lại thay Mod à ? thế thì thử hỏi , ai dám làm Mod . họ cũng có gia dình , họ cũng phải kiếm ăn , cũng phải có các mối quan hệ khác . Bác Yann , Nỗi buồn mùa thu , mọi người vẫn còn tiếng nói . dù cho mọi người không có thời gian nhưng tôi vẫn ủng hộ mọi người làm Mod , sao phải thay trong khi tiếng nói của họ vẫn còn . Hay nói cách khác , tôi không đồng ý với bất kì ai tranh cử làm Mod HPC vào thời gian này . Không cần thiết .

Chia sẻ trang này