1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯNG CẦU - Ý KIẾN - HỎI ĐÁP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ROCKET, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Suýt quên, thiếu sót khi bỏ qua bài của chú Khánh, chắc chú không giận anh. Trước tiên là anh gửi lời hỏi thăm đến cái gia đình nho nhỏ của chú, chúc mọi người trẻ, khỏe, vui vẻ nhá!
    Anh quên chú sao được, đừng nghĩ bậy mà oan cho anh. Chuyện ngày xưa chú đừng nghĩ đến nữa, cái gì đã qua thì cho qua luôn đi, anh có giúp được gì đâu mà chú nói thế. Cơ bản là chú đã vượt qua được, ấy mới là điều tốt. Chuyện anh em tốt của nhau thì tất nhiên rồi, chỉ có mọi người ghét anh, chứ anh ít ghét người khác lắm (Chỉ rất ghét thôi!!! :)))
    Phôn cờ lo của anh thì vẫn thế: 091.202.9595. Lúc nào chú rảnh về HP anh em mình ôn nghèo kể khổ một tý nhá!
    Thân ái!
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em thất vọng quá, không phải vì tất cả chuyện anh làm trên 4rum mà là chuyện anh lôi em vào làm trò giúp anh. Em không nghĩ anh lại làm như thế, chat riêng rồi diễn trò với em. Lấy em làm trò vui lắm à được cảm thấy thông thái hơn người khác sao??????????????? Anh làm cho em mất hết sự tôn trọng đối với anh rồi đấy, bây giờ thì em cảm thấy em ngu thật rồi.
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 25/09/2005
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    .... Anh Nico ơi ... Vết xe đổ là sao ... Con người có lúc vui lúc buồn, Ngày có sáng có tối, Trời lúc nắng lúc mưa ... Thì HPC có lúc đông vui có lúc "buồn thiu thỉu" cũng là quy luật thôi ... chẳng có gì lạ chẳng có vết xe đổ nào cả ...
    ... Em vẫn vui chơi với HPC khoảng 4 năm rồi chứ chẳng ít ... Từ cái ngày tham ra làm Logo HPC ... có đứa nó chửi em : " Thằng em lại lên mặt dạy đời rồi ... Lượn đi cho các anh bàn chuyện " ... Cho đến ngày hôm nay ... Em vẫn vui chơi vẫn gắn bó với HPC ... Coi HPC là một sân chơi đúng nghĩa, chứ chẳng cần nó là cái gì quá to tác ... Và em chưa bao giờ bỏ HPC ...
    ... Với em HPC là nơi những người cùng có trái tim Yêu Hải Phòng, tự hào về Hải Phòng ... Một khi đã yêu thì tự khắc mãi mãi sẽ muốn gắn bó với nó thôi, dù nó có ích hay không ... Giống như yêu 1 người vậy, một khi đã yêu thì chỉ muốn nhìn và ở bên người đó mãi mà chẳng cần biết người đó sẽ cho mình hạnh phúc hay đau khổ ...
  4. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi các bạn trong HPC, một lần nữa tôi xin nhắc lại với các bạn một điều, rằng những gì tôi đưa lên diễn đàn cũng như trao đổi với Flam là hoàn toàn không có ác ý. Một phần là do hiểu nhầm khi sử dụng từ ngữ không thật sự đúng theo ý mình, phần khác là do những vấn đề nhạy cảm về thời gian và không gian.
    Thật rất lấy làm buồn khi nghe mọi người phê phán, cứ như là Nico đang cố làm một điều trái ngược lại những gì mình đã làm trước đây. Tuy vậy, sau bài này, nếu bất cứ ai nghĩ Nico đang cố làm điều mà mọi người cho là sai trái thì xin mời cứ giữ ý nghĩ đó của mình, Nico sẽ không tái xuất hiện để thanh minh hay trình bày bất cứ vấn đề gì nữa.
    Trước khi chính thức chấm dứt vấn đề này, tôi xin mạo muội gửi tới huhuconmuonlayvo và tuanno1 một vài lời:
    Thứ nhất, anh lưu ý chú tuanno1: không có chuyện cười hay không cười ở đây, tất nhiên, phần nào trong chuyện này là do anh, nhưng không phải mục đích là để làm náo loạn nên thế này, cũng không phải để mua chút tiếng cười cho anh hay bất cứ ai. Chú tin hay không tin anh nữa, tuỳ chú.
    Thứ hai, anh muốn nói với chú huhuconmuonlayvo (nhưng anh thích gọi là bibihaybuon hơn) rằng với tất cả những gì chú đã đang và sẽ cống hiến cho HPC, lẽ ra chú phải là người hiểu hơn ai hết, rằng một câu lạc bộ chỉ có những buổi hàn huyên, chơi bời mà theo như mọi người nghĩ là giao lưu hay một cái gì đó tương tự thì tất yếu sẽ lại có một ngày diễn đàn vắng vẻ, hoạt động đi xuống. Có nên chăng xây dựng và hoàn thiện hơn một định hướng hoạt động mang tính xây dựng lâu dài hơn là những buổi offline tràn đầy tiếng cười để rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng chẳng có gì khác hơn thế???
    Chú có nhớ chăng, cách đây 3 năm, khi những con người nhiệt huyết nhất HPC đã đặt những viên gạch đầu tiên cho cái CLB non trẻ này tại quán ATU??? Có không dưới 60 thành viên quy tụ lại từ rất nhiều các quán Net khác nhau để thống nhất thông qua một quy chế về hoạt động của HPC. Một thời gian ngắn sau, rất nhiều thành viên đã không còn xuất hiện nữa, họ phải đi bởi vì HPC chưa làm được điều họ muốn.
    Thật lâu sau, với sự quay lại của Innocent, HPC bừng sáng như một hiện tượng của TTVN với sự kiện Hội Diễn Văn Nghệ TTVN khu vực Hải Phòng với những đánh giá rất cao về chất lượng, đã có những hy vọng lớn hơn về một diễn đàn mang tính tập trung, xây dựng không chỉ về mặt giao lưu, học hỏi mà còn cả tính hỗ trợ thành viên trong học tập cũng như cuộc sống. Tiếc thay, mục đích đó không kịp hoàn thành một phần bởi các thành viên chưa hiểu được điều mà ban điều hành đang xây dựng cho họ. HPC lại một lần nữa đi xuống và với anh đây là điều không thể tha thứ với chính bản thân mình.
    Đấy, trước 2 lần xuống dốc không phanh đó, HPC cũng huy hoàng đâu kém thời điểm này của HPC - HN??? Chỉ mong muốn những nụ cười này mãi không tắt trên môi các thành viên nên anh mới mạo muội hỏi chị April_Flam về một vài vấn đề, vấn đề phát sinh từ đây: Thứ nhất, anh không dùng nick Nico bởi vì anh không muốn một lần nữa Nico quay lại sau những thất bại mà lẽ ra không được có. Thứ hai, anh chỉ muốn quan sát từ góc độ một thành viên mới đang quan tâm đến CLB để tham khảo ý kiến người lãnh đạo hiện giờ là cao nhất của HPC. Và thứ ba, chỉ là một phép thử cho những gì mình cảm nhận được trong HPC ở thời gian gần đây.
    Trên đây là tất cả những gì anh có thể nói về vấn đề này. Một lần nữa, gửi tới April_flam lời xin lỗi chân thành nhất về sự hiểu nhầm trong cách sử dụng câu từ cũng như cách thể hiện tình yêu bởi theo Nico cảm nhận được thì hình như những điều đó đang làm tổn thương đến tình yêu mà chị dành cho HPC.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  5. suidin

    suidin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, mọi người không nói mấy chuyện này nữa nhé. Mỗi người vui lên một chút, nghĩ đơn giản đi một chút, thế là cuộc sống này bớt phức tạp đi một điều.
    Suidin cũng mới biết đến HPC, HPC cũng là những người bạn đầu tiên quen qua mạng, thực sự là buổi gặp ban đầu là e dè và mạnh dạn (nhiều bạn chắc cũng thế), nhưng có một sự vui mừng và thân thuộc giống như thời sinh viên năm nhất đi trên phố phường Hà nội gặp được một chiếc xe biển 15-16, hay đơn giản hơn là một chiếc mini Nhật có hai bạn đạp đôi, kiểu đạp chung dường như chỉ có ở HP, chứ không phải kiểu xe đạp đôi bây giờ đâu nhỉ.
    Suidin lại dông dài rồi, đơn giản là suidin thấy quan trọng là mọi người tuy tranh cãi, nhưng đều vì cái tâm với HPC, (không thì mất thời gian làm gì, mệt). Mọi cái khác chỉ là hình thức, những hiểu lầm khúc mắc, cơn gió thời gian sẽ cuốn đi. Cũng giống như những gì thuộc về bề nổi vậy.
    Hơn nữa đây là mục trưng cầu dân ý, nên tốt nhất là nhân dân nên nói ra những gì chúng ta suy nghĩ, dù đúng dù sai, dân chủ bây giờ từ cơ sở mà. Còn mỗi người, dù là lãnh đạo hay công chúng, đều có một cách nhìn nhận sự việc của riêng mình, khác nhau hay không, phân định đúng sai chỉ là tương đối. It khi tự cho mình ở một vị trí để phán xét một ai đó.
    Suidin chưa đóng góp được gì cho HPC, í quên, hoạ chăng là mấy con cá khô cong (hihi). Đùa chút, thực sự là cũng chưa biết đóng góp như thế nào. Vốn là người làm việc gì cũng hay bỏ dỡ giữa chừng, nên chẳng dám đề xướng cái gì, chả nhận nhiệm vụ gì, Chán nhỉ, suidin vô duyên vô dạng nhỉ, chị Flam nhỉ.
    Không có thời gian gắn bó lâu với HPC để nhìn nhận đuợc mọi việc theo bề dày lịch sử. Không có nhiệt huyết tràn trề để vô tư cùng các buổi offline hoành tráng của HPC_HN (hehe, đôi khi quá giờ quá nhỉ). Chưa có ý tưởng gì để đóng góp vào dự án bánh bèo-bánh mì cay. Suidin có nên đi ra chỗ khác chơi không nhỉ. Hihi.
    Dằn dứ chẳng muốn đi. Lâu lâu lại quay về. Ngó nghiêng vật đổi sao dời. Mà lòng vẫn đậm một màu băn khoăn.
    Băn khoăn mình tiến hay lui. Ta hay lo những điều chưa tới. Lời nói chưa minh lòng người không nhàn tản. Sợ kinh động gì hoà khí ba quân.
    Thôi ghé vai vào, vai tuy gầy (?) nhưng xin chia sẻ với đào liễu tùng mai.
    Chết rồi, lại viết lung tung rồi. Phức tạp quá. Hehe, phân tán nhân tâm.
    Eo, đêm nay bão về HP đấy, Mama bảo trên trời toàn nước, dưới đất lặng thính không gió, thế là thế nào đây. Chợt muốn lòng vòng phố HN tối thu đón bão, hoa sữa đang ngậm ngoà đường phố đấy, HPC_HN ơi, có ai cùng trên đường không? Biển 16 nhé.
  6. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Không bàn nữa thì thôi, HPC HN cũng có một khoảng thời gian xuống dốc không phanh vì bị mấy thành viên HPC HP túm năm tụm ba vào chỉ trích anh em trên HPC HN là thùng rỗng kêu to đấy. Nghĩ lại mà cứ thấy căm căm.
    Nhưng thôi chuyện đã qua không bàn nữa.
    To all: Không tranh luận nữa. Mọi người ai có góp ý hoặc có ý tưởng gì nhằm đưa HPC phát triển vững mạnh thì xin mời nhé, còn buông lời xúc xiểm, dèm pha chia rẽ tình cảm anh chị em thì xin phép đi chỗ khác, đây không phải là nơi ăn nói ba vạ.
  7. lavender1601

    lavender1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hic,tình hình căng thẳng quá,em đọc mà thấy bữ xúc qúa.chẳng ai có thể toàn diện đuợc,vì thế nên mọi người nhìn thoáng ra một chút nhé,cứ nói mãi mấy chuyện ấy,HPC mất vui.
  8. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bà con, em xin có đôi lời!
    Hehe
    Thiết nghĩ làm bất cứ việc gì thì cũng xuất phát từ điểm khởi đầu của nó, đó là ý tưởng! Cũng là bắt chước chương trình mỗi ngày một ý tưởng trên VTV1 thôi, nhưng đây là cái riêng của HPC chúng ta!Em muốn mở thêm một chủ đề mới là:"Mỗi lần online một ý tưởng".
    Xin mọi người cho ý kiến!
    Cảm ơn mọi người nhiều!
    Luôn luôn lắng nghe
    Luôn luôn ..........
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn làm luôn đi còn chờ đợi gì nữa ý tưởng thì phải phát tiết ngay, để trong đầu nó bay hơi mất đấy hì hì. Cứ thế mà tiến
  10. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xin 500 ý kiến
    thứ nhất , trong topic Thông tin công việc của chị suidin những bài nào tám ngoài lề del nó đi nhé mod . điển hình là mấy bài hối lộ ,hối liếc gì đấy của mod . giải quyết bằng Pm hoặc ra Nhắn tin miễn phí .ok ?
    thứ hai , cũng với tình trạng trên , trong topic Ghé qua thực đơn , yêu cầu giải quyết nhanh gọn nhẹ những bài spam . đã gửi than phiền rồi đấy . mod đừng có vẽ đường cho hươu chạy bằng cách khơi mào mọi chiến dịch xả rác .
    cho nốt thành 1000 này .
    tập hợp tất cả các chủ đề chúc mừng SN từ trước đến nay ghép nó vào Bản tin HPC , và đổi tên tít của nó mỗi khi có SN của thành viên trong tháng . tránh tình trạng mỗi lần Sn là một cái topic ra đời . Mod chịu khó lục thùng rác để tập hợp , k thì kiếm những cái gần đây nhất để tiến hành ghép . đổi tên topic luôn vì trong tháng 10 có SN của Bibi và BL , còn ai nữa thì k bít .
    còn gì nữa để chiều về nghĩ tiếp rồi than phiền .

Chia sẻ trang này