1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến mọi người về con bệnh Tây Độc của NMQ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phuongnamn, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TayDoc14

    TayDoc14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin bình loạn một chút về nhân vật TĐ này.
    NMQ là một trang web truyện kiếm hiệp. Muốn nổi danh thì phải tự đánh máy thật nhiều truyện. Từ xưa việc đánh máy (hay đả tự) này được trả công bằng bạc ảo lẫn bạc thật. Tất nhiên không phải ai cũng thích làm việc không công, trừ khi họ có nhiệt huyết với web. Một vài người có nhiệt huyết không những bỏ thời gian, mà cả tiền bạc ra cho việc đăng truyện hay tạo sự sôi động cho diễn đàn bằng các cuộc thi, trong đó có mod TĐ. Gọi là " trong đó ", vì không chỉ có một mình mod TĐ, mà còn nhiều người khác nữa, điển hình như cái tên BL rất quen thuộc, không phải trên forum chát chít bình thường, mà trên những phần đả tự, hiệu đính, danh sách mạnh thường quân...
    Nhưng qua cuộc thi TKKP, xuất phát từ lý do muốn cuộc thi lần 2 đừng hiu hắt như lần 1, BL phạm sai lầm. Theo đúng trình tự, thì sự vi phạm của BL được công bố, tuyên bố thu hồi giải thưởng ( dù BL ko nhận giải thưởng, và còn là 1 nhà tài trợ cho giải thưởng), mod TĐ không dừng lại ở đó, không nể tình BL đóng góp rất nhiều công sức cho NMQ, mà đi tru tréo lên, than thở thêm, kéo theo một lũ hay chạy theo vuốt đuôi bình loạn. Giọng điệu của TĐ tuy viết nhiều nhưng tựu trung cũng chỉ là ta coi ngươi như tỉ muội... Nhưng tại sao ngươi lại làm như vậy ? Ta bao la bác ái với ngươi... Nhưng tại sao ngươi lại gây ra chuyện này?Ta tin tưởng vào ngươi...Nhưng sao ngươi nỡ thế... Tóm lại chỉ là đánh bóng mình và đay nghiến, CỐ dìm BL xuống bùn trước những bằng hữu quen thuộc.
    Và kết quả mĩ mãn: lời tuyên bố rút giải thưởng chưa làm BL phải ra đi, nhưng những lời đay nghiến đã hoàn thành được tâm nguyện của chủ nhân nó.
    Tại sao TĐ lại làm như vậy ?
    Nếu ai biết TĐ và chịu khó suy nghĩ một chút sẽ thấy. TĐ ưa thích thể hiện quyền lực, lý do được lão hay lấy ra khoe khoang là: ta tạo ra giang sơn này, ta có công lao to lớn với nó... Vậy nên nếu còn nhiều công thần không cùng phe cánh, không hay tham gia vuốt đuôi bợ đỡ khi lão chơi trò bề trên , đe nẹt các "nhi đồng", thì lão cũng phải cảm thấy muối mặt trước những lời huyênh hoang đó chứ. Loại đối thủ để chiếm độc tôn là việc rất thường thấy mà.
    Chơi những trò như vậy lão có sợ ảnh hưởng đến NMQ không?
    Thưa là không. BL đối với lão như miếng chanh đã vắt gần hết nước. Quả chanh mới mọng hơn chính là các TT sát thủ, mà lão may mắn có được khi họ bị mất chỗ bên THVN (nghe đồn lão cũng có nhúng tay, nhưng chắc chỉ là tin đồn). Để có được các cao thủ đả tự, trừ những người có tâm huyết ra, thì phải dùng bạc. Bạc ảo chẳng ai ham, bạc thật thì tốn kém. Vậy nên những người như BL lão TĐ vẫn phải cần. Nhưng nếu tăng được giá bạc ảo lên thì lão có loại những công thần cũng chẳng mất mát gì nhiều cho đội ngũ đả tự cả.
    Nếu ngay từ đầu, lão giao ước với các TT sát thủ là truyện họ dịch chỉ được phổ biến trong gần hai chục người đả tự, vài chục người thân tín hay la cà theo lão và các TT sát thủ...thì họ có tập hợp lại dưới trướng NMQ không? Bây giờ lão chỉ việc cho vài người lên vài diễn đàn nào đấy ( có lẽ ở đây nữa), tự làm ầm ĩ, rồi về bên kia tru tréo với các TT sát thủ, đặt ra một đống luật mới, như mua lệnh bài, không tặng bạc cho việc post bài, mà do vài người thân tín với lão ban phát theo cảm tính..., mà tựu trung lại, muốn đọc TT thì chỉ có đường đả tự cho NMQ, cao kiến, cao kiến! Các cao thủ TT thì có được quyền lợi vốn bình thường, mà bây giờ lại vô cùng khó với các khách giang hồ bình thường là: được vào đọc truyện mình dịch , tuy ko thoải mái như lúc trước nữa.
    Dù sao, ngoài cái việc mang lại cho lão chút danh hão và quyền lực để tự sướng, việc này cũng có hảo sự là làm tăng thêm kho tàng truyện kiếm hiệp đả tự online. Nhưng bây giờ, khi những người ko dính dáng đến NMQ mà có thể đọc được truyện TT, thì ngoài cái cảm giác biết ơn các TT sát thủ thì chắc chắn còn kèm thêm cái nhếch mép khó hiểu nữa phải không
    Được TayDoc14 sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 01/09/2006
  2. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tôi hay vào NMQ đọc bài, post bài... thấy Tây Độc có chút "cuồng ngôn" nhưng không mấy để ý. Bởi tôi cũng từng tham gia dịch truyện free, hiểu được sự bực bội của dịch giả khi đã nai lưng ra dịch không công rồi còn bị mè nheo đòi truyện, bị đứa khác copy truyện đi chỗ khác, lại còn dám chỉnh sửa lung tung của mình... Cho nên ban đầu tôi chẳng ý kiến gì khi Tây Độc quẳng vào địa lao những kẻ "không biết điều" như vậy.
    Nhưng về sau thì quả thực hết chịu nổi. Trong số những thành viên mới của NMQ có không ít anh tài, nhiều người thực sự muốn tổ chức việc dịch cho hiệu quả hơn, muốn bàn luận cho sôi nổi hơn, thậm chí muốn giúp dịch, nhưng tất cả những cố gắng đó đều nguội lạnh như tro tàn trước thái độ hống hách của bác TĐ. Nếu hai bên tranh luận với nhau mà hơi lời qua tiếng lại thì ekip của TĐ bao giờ cũng được bảo vệ, bọn "người mới", "nhi đồng" đương nhiên vào "địa lao", bị khoá nick, ban IP và bị oánh hội đồng không thua gì các bạn ở đây đang chửi TĐ cả. Thậm chí ai post bài nghiên cứu về Kim Dung cũng bị khóa nick, nhiều khi TĐ "hứng lên, ghét cái bản mặt..." : cũng khóa nick, rồi chửi đến cả cha mẹ người ta một cách rất thô tục. Chính bởi cái kiểu bênh nhau bất chấp phải trái, tùy hứng, ngạo mạn như thế nên dạo này tôi cũng hết muốn vào NMQ, thôi kệ bác TĐ với êkip của bác ấy tự sướng với nhau vậy.

    Chà, định gửi bài bên thread Tru Tiên, hóa ra các bác ở đây đã kịp lập riêng một topic về ?ocon bệnh? TĐ rồi. Một TĐ bên NMQ có đáng để các bác làm thế ko? Nói đi cũng phải nói lại, Tây Độc bị chửi nào là ?otâm thần?, nào là ?ovô học?, nhưng các bác có thấy NMQ của TĐ vẫn đang phát triển rực rỡ không? Vắng mợ chợ vẫn đông, thiếu Amor này hay bác justsee hay TayDoc14 thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến NMQ cả. Theo Amor, các bác nên thảo luận theo chiều hướng khác, vd như là ?oLàm thế nào mà TĐ, một con người hống hách, ngạo mạn và hơi có vấn đề về? (cái gì tùy các bác điền vào) lại có thể xây dựng nên một trang web đông đảo với nhiều người đi theo giúp đỡ như thế, vd như các cao thủ dịch truyện Alex, Ngọc Diện Hồ? (Hơi lan man một chút...) Chuyện TĐ tự nhiên lại khiến Amor nhớ đến lịch sử bên Tàu, mặc dù so sánh thế này rất khập khễnh. Một kẻ bất vô học thuật như Lưu Bang mà dựng nên được nhà Hán, Chu Nguyên Chương chỉ là một anh nông dân từng gọt đầu làm sư mà vẫn giành được thiên hạ. Kẻ thành công lại không phải là kẻ được người khác tôn trọng về mặt đạo đức cho lắm, trong khi biết bao nhân sĩ lừng danh, bụng đầy kinh sử rốt cuộc vẫn chỉ đứng dưới cờ của người khác mà thôi. Tại sao nhỉ?

    Được amor sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 02/09/2006
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chẳng giấu gì các bác, tôi có cả 1 kho truyện dưới dạng html, chỉ cần dùng soft convert sang pdf là thành ngay đả tự, những truyện này bên NMQ hầu hết là dưới dạng hấp tự, thậm chí bên đó có truyện còn chưa dịch xong. Nhưng dù có cung cấp cho NQM để đc mấy cái tiếng khen hão, fải cong lưng uốn gối thì tôi ko thể làm đc!
  4. TayDoc14

    TayDoc14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên gian hùng có cái khí của gian hùng. Nhưng nói Alex, Ngọc Diện Hồ đi theo TĐ thì hơi quá. Họ mất nhà, được TĐ mời mọc và o bế, tạo điều kiện thì họ mới về NMQ, chứ ngay từ đầu, họ biết được TĐ sẽ làm vậy, họ có về NMQ không? Công của họ đối với NMQ bây giờ còn nhỏ, nhưng rồi cũng sẽ ngang và có khi hơn TĐ, ai bảo là họ đi theo phò TĐ chứ? Những người cũng có công lao lớn với NMQ như BL sao bây giờ chẳng ai nhắc đến mà chỉ thấy mỗi tên TĐ thôi?
    Những người như Tần Thuỷ Hoàng, Lưu Bang, Chu Nguyên Chương... họ trước tiên đều vì quyền lợi của mình mà làm, giang san chỉ là thứ yếu và chỉ được chấp nhận khi nó không đối chọi với quyền lợi của mình . TĐ chỉ giống họ ở mỗi điểm đó: vì cái danh và để thoả mãn cái bản ngã của mình mà làm, NMQ chỉ là công cụ. Có thể cuộc đời TĐ phải chịu đè nén, áp bức nhiều nên NMQ trở thành nơi giải toả bức xúc chăng?
    Nói chung, chắc có lẽ tự nhủ "không có chợ thì mợ vẫn đông" nên TĐ mới thẳng thừng coi thường những thành viên mới, nặng lời và tiểu nhân với thành viên cũ có công lao để họ phải bỏ đi, biến cái NMQ trở thành nơi chỉ được xì xào ngưỡng mộ: đấy, Hán Cao Tổ đấy, Chu Nguyên Chương đấy... Thật nực cười khi những người ngoài bây giờ đọc truyện của NMQ mà dù có lòng tri ân với NMQ, với các sát thủ vẫn không dấu được nụ cười mỉa vì qua mặt được lão TĐ
  5. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào tìm được cái topic mà lão TĐ đang ***g lộn lên trong NMQ rồi.
    Đọc vài ba bài vuốt đuôi ở dưới thấy mắc cười quá, như bài của tay hoa gì đó nè:
    hìhì, đệ nghĩ là bây giờ người ta không hứng thú nhiều với truyện Tru Tiên so với việc theo dõi huynh sáng tạo ra các phương sách bảo mật.
    Đệ chỉ lo là tụi Adobe, Microsoft học lén các tuyệt chiêu của huynh để bảo mật cho sản phẩm của họ, thế là không có Win Vista để cho đệ xài ké rồi !

    Một là tay này đang nói mỉa lão TĐ, hai là tài bợ đít của tay này đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, mặt dày mày dạn
    Lão TĐ được đám này theo vuốt đuôi dìa dài như vậy, không chừng đang tưởng mình là Lưu Bang thật đấy
  6. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ lên 4rum chơi với 1 tôn chỉ : thoải mái giao lưu vui chơi với mọi người (chức năng 4rum cũng làm việc đó) , nhưng khi vào NMQ , nó ko đáp ứng được yêu cầu đơn giản như vậy , tớ bỏ , chả có gì to tát cả . Còn về việc bạn nói NMQ ngày càng FTriển rực rỡ, tớ thấy càng mừng, họ phát triển càng lớn mạnh thì tớ càng có truyện để đọc . Cái tớ ko thích là cách vun vén giấu diếm như mèo dấu xxx của lão TĐ . Đôi lời
  7. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi có bảo các bác bỏ NMQ là sai đâu. Tôi chỉ tò mò đôi chút, tại sao trong khi nhiều người ghét Tây Độc kinh khủng như vậy thì vẫn có người chung tay với bác ta để xây nên cái NMQ?
    @TayDoc14: tôi có đọc thread "Lịch sử NMQ" do Tây Độc và một vài người khác viết, nhưng chẳng thấy ai tên BL như bác nói cả. Bác đổi tên hay "Tây Độc đại ca" giấu tên vậy?
    Được amor sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 01/09/2006
  8. TayDoc14

    TayDoc14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Họ chung tay vì NMQ hay vì TĐ? TT sát thủ ban đầu ra tay vì TT điện hay vì TĐ? Bây giờ thì TĐ được tiếng là nhiều người vì mình mà đầu quân NMQ, TT Điện rồi ư?
    BL chỉ là tên viết tắt. Bác muốn tìm sẽ thấy thôi. Tỉ có mặt trong cuộc thi TKKP vừa rồi, trong danh sách mạnh thường quân lẫn người tham gia, tất nhiên chẳng phải vì tranh giải, mà không muốn cuộc thi đìu hiu như lần 1 thôi.
    Còn dấu ấn của tỉ ấy, có thể thấy rõ trong tàng kinh của NMQ. Nếu TĐ không đưa tên tỉ ấy vào cái lịch sử gì ấy, chắc là vì tỉ ít chịu theo bè đi vuốt đuôi TĐ, chát chít nạt nộ nhi đồng ở cái LVĐ rồi.
  9. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói đi thì cũng nên nói lại.
    Bác Amor nói đúng đấy, chúng ta đều người nhớn cả, hẹp hòi gì mà không lấy 1 ít lẽ công bằng xét người cho thiên hạ được nhờ. Thế gian vốn là ai cũng phù thịnh mà chẳng phù suy. TĐ lập ra cái website, quy mô hoàng tráng nhất trong cộng đồng lên mạng chúng ta, server thì mạnh, truyện lại nhiều. Server muốn mạnh thì phải bỏ tiền, truyện muốn nhiều thì phải bỏ công cặm cụi ngồi scan hay đánh máy. Lão Độc si mê kiếm hiệp đến phát cuồng, thưở ban đầu một mình bỏ công bỏ của không tiếc tay, cùng với một nhóm nhỏ do mình lôi kéo được hết mình làm nên danh tiếng cho NMQ. Danh đã nổi, cố nhiên thiên hạ mê truyện tránh sao khỏi vào NMQ; người có tài muốn phổ biến công trình của mình cũng tránh sao khỏi chủ trương nương dựa vào phương tiện của NMQ. Hãy xem người tài như Lê khắc Tưởng, Quần Xà Lỏn, hay Alex sau này, trước là vào tìm truyện, sau quen nơi nhớ chỗ, tiện tay dịch cái gì thì đăng ngay ở đấy. Càng mạnh thì thiên hạ càng tìm về, thiên hạ càng tìm về thì càng mạnh, ấy là lẽ hiển nhiên. Đến lúc có được địa vị, nắm được cái mà thiên hạ muốn, thi ân bố đức rộng hẹp tùy lòng, tất nhiên nảy sinh ra nhiều kẻ xu phụ, với tất cả thói tật và cung cách của hạng người ấy, không cần nói thêm ai cũng hiểu.
    So sánh TĐ với Câu Tiễn, Chu Nguyên Chương, Lưu Bang, Lưu Bị, hay Lê Lợi của ta cố nhiên là què quặt. Nhưng ý tưởng của bác Amor cũng không phải dở... Bậc đế vương khai nghiệp, được nhân tài phò tá là vì lúc đầu may mắn được ở vào cái thế có phương tiện. Lưu Bang tuy không mạnh thế bằng Hạng Vũ nhưng cũng còn đủ dung được Trương Lương, khi ấy là anh công tử lê la đói rách, bụng đầy hùng tâm tráng chí mà tay không có 1 đồng, 1 tên quân. Trương chắc gì đã hài lòng về tư cách của Lưu, nhưng do duyên mà gặp, lại được Lưu tin dùng, thôi thì một con trong tay hơn mười con dưới nước, còn hơn phải đi lông bông tìm minh chủ mãi đâu. Hơn nữa bấy giờ hai chữ minh chủ, nói rằng Lưu không có tư cách thì lấy người có ở đâu ra? Hàn Tín phù thịnh, chạy theo Hạng Vũ, không được dùng, nung nấu tâm lý hờn oán của người trí thức, lúc gặp cờ tới tay thì dồn sức tiêu diệt Hạng Vũ để tiết hận, nào phải vì cảm phục Lưu mà làm?
    Cho nên, nếu bắt chước bác Amor mà lấy bài học lịch sử ngẫm việc NMQ, phải hiểu rằng hạng Câu, Lưu, Chu, hay Lê Lợi nhà mình, thành đại nghiệp chẳng qua nhờ vào có phương tiện, lại biết vỗ về nhân tài, cho nhân tài xả láng xài phương tiện của mình, trước mắt là để họ thoả chí bình sinh mà sau cùng là mình thủ lợi. Nhân tài đi theo một phần là nhờ duyên, nhưng một phần cũng là nghe danh tiếng người có phương tiện mà tìm về. Tức là cũng phải có lòng rộng rãi, hy sinh, chịu bỏ công bỏ của lấy tiếng như TĐ vậy. Tất nhiên hạng minh chủ này sớm muộn cũng sinh ra tính đố kỵ, ghen tài, đa nghi và dụng tâm muốn triệt hạ công thần. Đến như Lưu Bị, biết Khổng Minh là hạng thanh cao mà trước khi chết cũng phải chơi một bài giả diện để thử lòng Khổng Minh. Lão Độc cố nhiên không đáng lo đến thế vì xét cho cùng, chí của anh ta ban đầu là chí vô vụ lợi chứ chẳng phải tranh bá đồ vương, giang sơn của anh ta chỉ là cái sân chơi cho một trò giải trí khi rỗi rãi, nhưng bù lại, chỉ là một trò chơi mà đã gây ra từng ấy lời không đẹp, cảnh khó coi, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc vậy thay!
    Được vladimir_illich sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 02/09/2006
    Được vladimir_illich sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 02/09/2006
    Được vladimir_illich sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 02/09/2006
  10. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    sorry chứ em thấy cái topic này nhảm bỏ mịa , lập cả 1 topic lên để nói về 1 người , lại còn so sanh với lưu bang mí chả mấy thằng lập quốc bên khựa . Đề cao nó quá , lolz
    CLose quách đi cho xong . Thằng TĐ thì kệ mẹ nó , site cũng kệ mẹ nó , nó làm ăn tốt thì anh em có nhiều truyện để đọc , mặt tốt của nó là đấy , nhìn vào mặt tốt mà đánh giá nó , còn nó hâm hay nó dở hơi thì cũng chả đến mức lập 1 topic bình phẩm thằng điên như nó , xin hết .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này