1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến mọi người về con bệnh Tây Độc của NMQ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phuongnamn, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh chứ cái luận điệu ko đóng góp thì ko được đọc truyện chưởng online chắc . Nghe anh nói cứ chuối chuối kiểu ko hát = ng` ta thì đừng chê ng` ta hát dở . Vui ***
    Anh đồ sai roài . but em khoái cái câu chửi "Đồ con mèo" <<< so cute :D
    Về thằng dở hơi TD , em nói thẳng 1 câu , nó chả cần phải in dấu răng vào miếng bánh đó . CHỉ cần cuối bài viết của các dịch giả, họ có 1 câu :"Truyện TT chỉ dành cho NMQ" , em thề sẽ tôn trọng ý kiến họ , nhưng cái kiểu xù lông lên cắn càn như CHÓ của thằng TĐ thì công nhận , tác phong nó đáng bị chửi . hêhhee
    Từ khi đọc bài viết của anh trong cái TTVN này, thấy hiếm có bài nào chửi kiểu đường chợ vậy , hêhhee .
    ơ , mấy cái đây ko bít là gì , bác nào ở trên giống tớ phết . hêhhe .
    vỗ tay phát
    @nouveau : bài viết của bác dài quá , hành văn lại như con củ **** , em chán chả buồn đọc . Chỉ nhắn bác 1 câu : sao bố mẹ bác lại sinh ra 1 thằng dở hơi như vậy nhề .
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 04/09/2006
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phân nửa những bài post ở đây là của một bọn vô học, cái này anh nghĩ ai cũng có thể nhìn rõ qua thứ ngôn từ được sử dụng trong đó, chả cần anh phải trỏ đích danh. Tất nhiên nếu các chú không bằng lòng thì anh xin sửa lại là phân nửa những bài post ở đây là của những người có học để các chú được đẹp ý. Dù sao đi nữa, anh cũng không có ý định đôi co, tranh cãi hay dạy dỗ các chú trong một hoàn cảnh như thế, mong các chú thứ lỗi cho anh.
    @Amor: Cái hèn mà anh đang đề cập không phải là cái hèn vì không dám nói thẳng vào mặt nhau. Trên thế giới ảo của Internet thì có nói thẳng vào mặt nhau đi nữa cũng không phải là tiêu chí đủ để khẳng định lòng dũng cảm. Cái mà anh muốn nói là sự hèn hạ và bần tiện trong suy nghĩ của rất nhiều người.
    Cá nhân anh không đồng ý với Tây Độc ở một số vấn đề, nhưng anh không bao giờ lên tiếng, không bao giờ can thiệp và cũng không bao giờ phản ứng. Ngày trước khi vào NMQ, chỉ sau vài bài post anh cũng bị ban nick, và anh rời khỏi NMQ mà không nói một câu nào.
    Bất mãn có thể là cảm giác của rất nhiều người, và ai cũng có quyền cảm thấy bất mãn khi mọi chuyện không như mình mong muốn. Nhưng bất mãn là một chuyện, tụ tập lại và rủa xả chửi bới một cách đầy hằn thù và vô văn hóa không phải là chuyện những thằng đàn ông nên làm - đấy là sự hèn hạ với chính bản thân mình khi không đủ dũng cảm để chấp nhận những sự bất mãn vặt vãnh một cách bình thản.
    By the way, anh nói mấy câu sau đây cá là nhiều thằng sẽ xông vào bảo anh show off, thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng anh thấy cần phải nói thì anh nói, thế thôi. Anh thấy hơi buồn cười khi có nhiều chú đem dịch giả Nguyễn Duy Chính hay Cao Tự Thanh ra để dạy dỗ anh. Anh và anh Chính quá biết nhau để cần đến các chú phải giới thiệu với anh về tâm huyết của anh ấy như thế nào, mà các chú cũng chả có tư cách gì để đặt những người đó lên bàn cân và so sánh với nhau.
    Giáng Sinh năm ngoái, khi anh Thanh ra Hà Nội, có nhắc với anh về sự kiện bản dịch Huyết Anh Vũ. Sau đó NMQ đã tiếp xúc trực tiếp với anh Thanh về chuyện này. Cuối cùng, anh Thanh đã gửi tặng NMQ bản dịch đã hiệu đính của Ma đao, Thất dạ câu hồn (Nữ lang sát thủ) và Vô trường công tử. Cái gì cần được tôn trọng và đáng được tôn trọng đã được tôn trọng, thế thôi.
    Và lời cuối cho một số người khác: ăn ốc thì cứ ăn, nhưng đừng có nói mò. Đánh giá một con người khi không hiểu đầy đủ về con người đó là chuyện không bao giờ nên làm, nếu không muốn nói là ngu ngốc.
  3. HoHai3

    HoHai3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chú em mày ăn nói cẩn thận nhé, không phải ai cũng hèn hạ đi ăn xin như chú em mày đâu
    Anh đã nói rồi, đồ TD ăn cắp của người khác cho free trên net thì anh lấy, còn không thì thôi, chả cần phải xin xỏ, anh ở VN muốn đọc ra nhà sách mua hay mướn về là có, thậm chí truyện còn nhiều hơn cái nhanmonquan nhà chú em mày đấy
    Chú em tư cách hèn hạ đi xin quen rồi nên cứ nghĩ ai cũng như mình cá mè một lứa, sao không ở bên nhanmonquan quỳ xuồng xin xỏ mà qua đây làm gì cho mang tiếng chó.
    Xin nói rõ chửi chú em là chó không phải là anh mà là đại vương tây độc của chú em đó. Thành viên chân chính ở đây vẫn coi đây là kiếm hiệp cốc để mọi người tụ họp, chỉ có ku tây độc coi đây là cái chuồng chó, vì vậy thả mấy chú qua đây sủa như chó giữ nhà của hắn vậy
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đó à nha!
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Show off hay ko tự ông biết, chả cần ông lôi mối quan hệ ra đây để dạy dỗ người khác, cứ cho là ông quen mấy người đó đi, ông thấy họ lên mặt dạy dỗ hay xúc fạm người khác khi đọc truyện họ dịch ko? Ông lấy tư cách gì mà lên giọng cha chú với những người ở đây?
  6. HoHai3

    HoHai3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chú quen anh Chính anh Thanh thế thì sao? Ở đây đâu có bàn đến tư cách 2 người đó, họ đã là người lớn đáng để tôn trọng, đâu dỡ hơi như chú hay khùng như ku tây độc
    Chửi người ta công khai trên mạng (vụ Huyết Anh Vũ) để mọi người vào đọc ai cũng thấy rồi sau đó biết mình sai lén lút offline xin lỗi người ta, không một lời công khai xin lỗi (hoặc có nhưng quá nhỏ để không ai thấy) khiến những người trước đây đọc mấy bài chửi hoàn toàn không biết sự thật, thế đó là hành động dũng cảm ư?
    Nếu chú em không "dũng cảm" tiết lộ sự thật thế thì cư dân trên mạng mấy ai biết được vụ đi cửa sau đó, thú thật anh đây không biết, ở đây trước khi chú em nói ra còn ai biết không?
    Anh chỉ biết tới đoạn Bắc Thần vào khẳng định bản dịch Huyết Anh Vũ của Cao Tự Thanh khác hẳn với bản dịch của ku tây độc, rồi bên đó im luôn không nhắc tới nữa, thế thôi
    Biết gì nói đó, anh có nói mò gì thêm đâu
    Lên mạng để đọc những gì bày ra trước mắt chứ đâu phải rỗi hơi dựa vào quen biết tìm kiếm thông tin cửa sau Chú em khoe khoang kiến thức theo kiểu trẻ con thiệt
  7. hw

    hw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh chẳng quan tâm thằng ku Vinhattieu ngoài đời là thằng nào, truyện Tru tiên đối với anh cũng chẳng quan trọng, có thì đọc, không có thì cũng còn đầy vấn đề quan tâm, mà anh thật: vài hôm nữa ra hàng đĩa đầy, việc chó gì phải đi xin rách việc. Còn cái nhóm Tru tiên sát thủ anh cũng biết vài mạng, cắm đầu dịch không công chẳng được cái đếch gì mà mang tiếng ngu bị thằng dở hơi TĐ lợi dụng. Mấy chương tiếp theo thì bên Thanglong đang phổ biến rộng rãi kia kìa, việc gì phải vào Võng Nhật nguyệt gì gì nghe hâm quá.
    Nhưng còn thằng Vinhattieu, mày bé tuổi thì chớ mày còn bảo mọi người vô học, vậy anh sợ mày quá, mày cho mọi người ở đây xem mày học đến đâu và làm gì đi.
    Sống ở đời thì nên biết mình là ai em ah. Ba cái tuổi ranh cứ tinh vi thế thì sớm tạch thôi.
    Chú mày cứ tưởng quen dịch giả thì có quyền lên giọng phán xét người khác hả em? Dịch giả thì cũng là 1 cái nghề kiếm tiền như bao nghề khác mà thôi. Tử tế thì anh tôn trọng, không tử tế thì anh cũng xxx coi ra gì.
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    @justsee: bác chê văn em như "con củ ****" thì em cũng ko dám nói gì, mồm bác chứ có phải mồm em đâu, mah có khi em viết chán thật. nhung em chỉ có thắn mắc là em ko chửi bác, em cũng chưa chửi ai,em chả dùng từ ngữ mất dậy gì, em cũng chẳng động chạm gì đến bố mẹ vợ con hay họ hàng nhà bác, thế sao bác laị keó cả bố mẹ em vào. tính em ko thích đôi co nhưng em cũng ko phải là thằng dơ nốt má cho ngươì ta tát, thế nên bác ăn nói cho tử tế nhé. Cũng nhân thể chúc mừng bố mẹ bác có ngươì con như bác, các cụ chắc tích đc lắm đức lắm nên bác mới đc làm ngừơi, chỉ sợ đến đơì con bác mah hết thì tôị lắm.

    @HoHal3: em là em nghĩ thế này, caí mah mình ko làm ra, người ta cho mình laị hoạnh hoẹ ngươì ta thì là mình đi xin rôì còn gì, chứ em có nói ai là thằng ăn xin đâu, em cũng ko phaỉ là ngươì nhạn môn quan gì cả. Tư cách cuả mình em tự xét cũng ko phải hèn hạ gì, còn tư cách cuả bác em ko dám nói vì em cũng ko quen biết bác, ko chỉ băng một bafi post mah đánh giá đc, nhưng em doán là cũng cao lắm nên mơí chê em thấp. Em cũng ít khi đi xin xỏ, chỉ vay mươjn thôi, nhưng có vay có trả, đc caí là em ko quai ngay laị vơí caí ngươì mơí giúp đỡ em mah chửi họ là thăng khùng, rồi tát bốp mộy cái, mah noí chung là em chả làm thế vơí ai cả. Bác chử em là con chó, em sợ bác nghĩ em hèn nên em goị bác là con má vâỵ cho bác vui, bác mah ko hiêủ nó là con gì thì tự timf hiêủ lâý nhé
    (dùng MAC nên bỏ dâú có lỗi, moị ngươì thông cảm)
  9. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy trước giờ lão TĐ này cũng chẳng nên người chút nào, nhưng hình như chỉ là chuyện nội bộ trong nhà nên ít người muốn mang ra ngoài nói. Qua chuyện NNV này ban đầu cũng chưa ai nói nhiều về lão để thành cao trào cả.
    Nhưng sự cay cú sau đó của lão khi thấy cái NNV của mình vô tác dụng, nên chơi trò chó săn, thả chó ra khắp nơi để đánh hơi để về đập lại những người có đóng góp đàng hoàng cho NMQ( vậy mới có bạc mua truyện chứ), mới gây ra cao trào nhà nhà chửi, người người chửi, bởi ai cũng biết đám chó săn ấy sẽ tha **** về đầy đủ cho lão ngửi. Nhờ cao trào này mà một số người mới biết nội bộ NMQ cũng bốc mùi không kém với những đám ton hót nịnh nọt lẫn nhau và chèn ép những người có công lao khác.

    Bây giờ đến giai đoạn tiếp theo của lão: xua chó ra cắn bừa khắp nơi, lại vô tình tiết lộ thêm vài chuyện đối ngoại bẩn thỉu của lão. Vậy mới tương xứng giữa đối nội, đối ngoại chứ
    Rất cám ơn bác Vinhhattieu đã đưa ra vài tác phẩm mà dịch giả quầnxàlỏn-TĐ tự nhận ( bác phân bua là chỉ mới vào NMQ một hai lần rồi bị out mà biết rành rẽ nhiều chuyện hậu trường thế ), tớ sẽ tránh xa. Mà cho dù những tp này là của lão dịch ( chứ ko phải là tự nhận rồi bịt mõm những người vào NMQ thắc mắc như mới xảy ra đây), chắc cũng chẳng giúp quái gì cho danh tiếng NMQ để lão phải vội vã đi làm cái NNV rồi thả chó săn ra nghe ngóng, đánh hơi và cắn càn khắp nơi đâu.
    Được nitriloxid sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 04/09/2006
  10. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, sao mình lại rỗi hơi đi bất mãn về một chuyện so small & stupid, về một con người mà cả đời mình chắc chả bao giờ gặp mặt. Nên dành sức đóng góp cho những chủ đề thiết thực hơn...
    Nước càng ngày càng đục... em lượn gấp đây...
    Được amor sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 04/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này