1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưng cầu ý kiến về việc sáp nhập 8x (Đề nghị Mod hay ai biết pass của Mod ko sửa bài này)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi kysirong, 30/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Ấy may quá !!! Mình nhanh chân vào lúc chưa khoá !!! Fù....
    Mà này, Hương Thuỷ, chủ đề đang hồi gay cần mà khoá lại là hỏng cơm cháo đấy. Mọi người đang chim cú nhau mà bả khoá lại là làm gì biết ko ??? Là .. là.... làm tụt hết cảm xúc của người khác !!! Là .. là.... làm ức chế người khác lắm đó nghe !!! Cho nên cứ từ từ đã, bài toán chưa có cách giải mà đã vứt đi là hỏng.
    Mình bi h là người ngoài cuộc nên cũng chỉ có ý kiến thế này. Hiện h box 83 HCM hợp hay ko là quyết định của số đông thành viên chứ chẳng có bác MOD nào to còi được quyết định cả. Trước mắt, em nghĩ các bác chuẩn bị triệu tập cuộc họp anh em 83 HCM lại để lấy ý kiến rùi mới quyết định tiếp.

    Em nghĩ chúng ta, tuổi trẻ thì hay lông lổi à quên nông nổi cho nên phải thật bình tĩnh đã !!! Chuyện hợp hay ko thì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là làm sao hụi ta zdui zdẻ và đoàn kết cơ. Trước mắt, em nghĩ nếu hợp để offline thì chắc là ổn chứ hợp online thì hehhe....tốt nhất là ko nên. Các bác cứ thử nghĩ thế này này: hiện h 81, 82, 83 HCM như là 3 ngôi nhà ở trên một đất nước TTVN, hợp khi offline là đưa ba nơi đó vào một khu vực như kiểu quận hay huyện gì đó cho nên thỉnh thoảng gặp nhau cũng chào hỏi zdui zdẻ, hoà thuận, còn hợp cả on và offline là tống 3 nhà vào cùng 1 nhà. Hehhe...sống thế thì chắc có bác nào thích ko ??? Tự nhiên mình đang có nhà riêng lại đi ở chung với những người khác. Mà những người này có phải là thân quên hay gặp thường xuyên đâu, toàn người lạ hết trơn, chả biết tốt xấu thế nào => dễ xích mích như chơi rùi lại chửi nhau ủm củ tỏi => khoá nick và kết thúc "rất có hậu". Ngẫm ra ở ngoài đời thì chắc các bác hiểu !!!

    Chỉ là một vài thiển ý mong các bác lượng xét !!!
    À quên, nhắn bác KSR cái nhẩy !!! Bác bảo em là nói vấn đề khác tuổi là ko thuyết lắm bác nhỉ ??? Ấy, thì dĩ nhiên có cái gì toàn vẹn đâu mà sự thật mất lòng muh Nhưng khi nào bác cãi nhau với má hay ba bác thì bác nghĩ đến câu nói của em nhá !!! Hìhì....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
    Được blue angel sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 20:19
  2. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui, thời gian iem gia nhập hụi mình cũng chưa phải là lâu nên có những cái iem chưa nắm rõ lắm. Nếu iem có trót nói sai điều gì mong các bác thông cảm nghen.
    Về chuyện xác nhập hụi mình vào các hụi khác theo chủ đề bác KSR nêu lên, iem cũng đồng ý với ý kiến của bác chủ chuồng B.A, chỉ nên hợp chung lại trong các hoạt động offline; còn khi online vẫn giữ như cũ. Lý do thì như bác Blade-vampire Hunter đã nói, iem rất tán thành.
    Ngoài ra, iem mún các bác biết rằng iem là iem rất quý cái chuồng của hụi mình. Tất cả mọi người, từ thành viên xuềnh xoàng như bọn iem đến các bác mod, ai cũng dễ xương, đáng quý cả. Nhất là các bác mod, chúng iem cũng hiểu được phần nào những khó khăn, thách thức đối với các bác. Các bác đều đã cố gắng hết sức mình để xây dựng cái chuồng này ngày càng...thịnh vượn hơn. Dù gì đi nữa, các bác cũng đã bỏ ra không ít công sức. Thía mà bây giờ, chỉ vì 1 xích mích, iem không cần biết là to hay nhỏ, mà các bác đành bỏ mặc hụi mình, bỏ mặc những gì các bác đã gầy dựng nên sao? Dù gì đi nữa cũng nên cần có 1 giải pháp khắc phục tối đa những hậu quả không nên có đó.
    Theo như cách giải quyết của bác Blade-vampire Hunter cũng có lý, nhưng iem vẫn thấy có đôi chỗ chưa thoả đáng. Như trên iem đã nói, các bác mod của hụi mình đều làm việc rất tích cực. Có hôm hơn 11g đêm iem vẫn bắt gặp 1 trong số các mod của mình đang ngồi "nghiên kiếu". Các bác không chỉ biết tận tuỵ với công việc mà còn tỏ ra rất hiệu quả trong những việc làm cụ thể của mình. Điều đó ai cũng ghi nhận, iem không cần thiết phải nêu ra nữa. Có những "cán bộ quản lý" như vậy thì sợ gì không phát triển được hụi mình chứ? Chỉ có điều, các bác ấy vẫn còn những xích mích với nhau. Nhưng không phải vì thế mà "tống cổ" các bác ấy được. Điều đó không có lợi cho tập thể.
    Như vậy, "tống cổ" cũng không được, mà để tình trạng này kéo dài mãi cũng không xong. Làm thía nào đây? Có lẽ các bác cũng nghĩ ra cách giải quyết rùi. Các bác mod hãy cố gắng giữ đoàn kết, đừng cãi vã nhau nữa. Điều quan trọng là, các bác nên tôn trọng ý kiến của nhau, có gì cùng nhau bàn bạc. Cần thiết nhất, các bác nhớ giữ bình tĩnh, rùi đâu cũng vào đấy thui đó mà! Các bác đã làm việc vì hụi mình nhiều rùi, vậy thì bi giờ, hãy 1 lần nữa vì lũ heo con này mà bỏ qua những lỗi lầm, những xích mích với nhau đi nhé!
    Em tin rằng, với bộ phận quản lý gồm có một B.A thông minh, sắc xảo, một KSR luôn cầu toàn, quyết đoán trong công việc, một HT83 dịu dàng, tâm lý thì chẳng có gì có thể ngăn cản sự phát triển, đi lên của hụi ta cả. Các bác đừng nên nghĩ đến chuyện từ chức hay gì gì đó nữa nhá! Chúng iem rất mong được sự "dẫn dắt" của các bác đấy!
    Một lần nữa iem mong được các bác bỏ qua nếu có nói gì chưa đúng. iem cũng xin ghi nhận những góp ý cũng như lời phê bình từ phía các bác, chỉ mong sao hụi mình vượt qua được khó khăn lần này cũng như những trở ngại phía trước.
    Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em đến ngàn thu.
  3. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Gửi Atula:đây cũng là điều tui đang lo nhất,nhưng hôm bữa có anh votrungh (admin phụ trách khu vực phía Nam) và bàn về vấn đề này thì him có ghi nhận và nói là sẽ bàn với các admin khác..."Chúng ta ở đây hơi khác với HN,ngoài đó quan niệm mở box ra rồi mới phát triển,còn trong này thì quan niệm phải phát triển được mới mở box"(lời chị Gungcay)
    Còn việc mâu thuẫn với Blue(xin lỗi tui nói xa rời chủ đề ban đầu 1chút) :hic,tui cũng ko hề muốn,nhưng mà ko biết làm sao để giải quyết. Blue ko chịu nói rõ là ko đồng ý với tui ở điểm nào.Điều làm tôi bực mình ở Blue là thay vì đi thẳng vào vấn đề ko đồng tình thì lại nói những câu dễ gây mất lòng 1 cách chung chung như:"ông giỏi cái việc đi sang box khác bôi xấu box mình lắm mà ...góp ý gì mà rêu rao từ topic này sang topic khác ... ông góp ý theo cái kiểu như ông luôn đúng vậy "???"he he ai sai rõ ràng thì tự người đó biết ..con người ai cũng có lòng tự tôn , riêng ông thì đặc biệt lắm ... tự tôn hơn người đấy ..lúc nào cũng nghĩ mình cao hơn người ta , giỏi hơn người ta ..lên mặt dạy đời .Tôi chẳng hơi đâu mà giận dỗi gì ông ... Ông nên xem lại bản thân đi ... nói thánh , nói tướng hay lắm nhưng bản thân chả hơn gì ai ... góp ý ư?? ông có nghe không nhỉ ? ông đâu để ý đâu .. đơn giản vì ông luôn nghĩ là ông không có gì sai mà"<img>http://www.hackervn.net/iB_html/non-cgi/emoticons/redcry.gif</img> Chà,khi tôi làm thế chắc sẽ được người ta cho tiền hay là lấy được lòng ai đó... Về việc tôi xóa các bài viết,khẳng định là dưới 3 bài,lí do:mang nặng tính cá nhân hoặc ko có giá trị học hỏi.Tôi cũng ko nghe lời người này để xóa bài người khác,tất cả dựa vào giá trị của bài viết đó.Tôi cũng ko căn cứ chủ nhân của bài viết đó là ai,chu dù là admin hay ATC mà tôi thấy ko thích hợp thì cũng del hoặc chuyển sang box khác.
    Còn lời cuối cùng tôi xin khẳng định:chỉ cần còn 1 người tôi tôi ở lại thì tôi sẽ ko ra đi,tất cả những điều tôi đang làm bây giờ là vì sự phát triển của hội,xa hơn là vì 1 diễn đàn hay hơn (việc này xin đừng ai mỉa mai tôi.Tôi làm việc này ko chỉ cho vui,hy vọng sau này nó sẽ giúp ích cho công việc quản trị chuyên nghiệp của tôi (làm công ăn lương))
    Tuy nhiên,việc quan trọng nhất của quản trị ko phải là e*** bài,hay post bài...mà là ý tưởng đấy các bạn ạ.Phải tìm được ý tưởng nào đó để phát triển...Cho nên em sẽ ko làm Mod,việc này thì em đã gửi mail cho anh ATC nhờ add Mod lại cho Atula rồi.
    To Blade&Huongthuy:bác làm em cười vỡ vụng mất,Blade nói đúng,ko lẽ cứ có tranh luận việc gì thì Thủy lại xóa chủ đề à?Việc gì thì cũng phải làm đến nới đến chốn,nếu khóa lại thì làm sao bàn mọi chuyện nhỉ?

    Nếu bạn phụ tôi,cả bạn và tôi đều sẽ phải hối hận
    Được kysirong sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 09:35
  4. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các member của hội Khỉ 80 Sài Gòn và các thành viên 8X. Hôm 30/6/2002 là buổi gặp mặt của các Quản trị mạng TTVN. Trong buổi gặp mặt này mọi người có quan tâm đến chuyện gộp box 80,81,82,83 thành một box 8X. Vì hôm đó hội trưởng iu quý của chúng ta vắng mặt và 3 hội phó đó là WilliamNguyen@, Willam@ và Gem@ không biết vì lý do gì không chịu phát biểu !? Chắc vì méc cỡ. Nên tôi đã quyết định giúp là chúng ta sẽ đồng ý nhập chung hội Khỉ 80 cùng với các hội khác thành 8X nhưng chưa có ý kiến của hội trưởng. Trong khi đó thì Soledad@ đại diện cho 81,Kysirong@ đại diện cho 83 cũng đã đồng ý về vấn đề này. Ngoại trừ đại diện của 82 là Thongxanh@ không đồng ý. Nhưng theo đề nghị của Admin là anh votrungh@ là các đại diện của các hội "tám" nên có một buổi họp thống nhất với nhau về vấn đề này. Vì vậy tôi muốn Mod của mỗi box trưng cầu ý kiến của các thành viên box của mình sau đó chúng ta có một cuộc họp chỉ dành cho các Mod hoặc những thành viên tiêu biểu trong box sau khi đã tổng kết các ý kiến các thành viên trong box để có quyết định cuối cùng lên Admin. Thân chào
    (Babyboom)
    Đính chính lại là em hôm dó em ko phát biểu với tư cách là đại diện cho hội 83,em lấy tư cách cá nhân.

    Nếu bạn phụ tôi,cả bạn và tôi đều sẽ phải hối hận
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Kysirong à,tui 0 ngờ chỉ 1 buổi họp TFG tui 0 đi mà mọi việc lại trở nên phức tạp đến như vậy.Bây giờ thì mình 0 có thời gian để tham gia bất cứ việc gì nữa nên ông và Dung cố gắng thống nhất giải quyết vụ này cho lẹ đi.
    Mình tính trước khi đi sẽ thiết lập mối quan hệ giao lưu giữa 8X HCM thế nhưng bây giờ mọi việc rối tung lên rồi trong khi nhà mình cũng đang có 1 số việc cần giải quyết nên đành phải bỏ vậyCố gắng thống nhất với Dung đi nha,tui hiểu ông lo cái gì mà và tui biết chắc chắn nó sẽ xảy ra chứ 0 phải là có khả năng thôi đâu.Ít nhất là việc trong tháng 7 này sẽ 0 thành nhưng sau này thì có lẽ được đấy nếu các mod thống nhất được với nhau,tui nghĩ việc này 0 khó lắm
    Tiểu lượng phi quân tử
    Vô độc bất trượng phu
  6. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hic, sau khi đọc hết ý kiến của mọi người, tui cảm thấy... chóng mặt quá!!!
    Theo tui(chứ theo ai nữa thì tui không biết) thì chỉ nên sáp nhập trong việc offline thôi, còn online thì không nên. Offline với các 8x club khác đầu tiên là mang tính chất giao lưu, sau đó có các ý tưởng, các kế hoạch, hoạt động phát sinh khác hay ho một chút thì quá tốt. Còn nếu chưa có thì... từ từ sẽ có, thể nào mà lại chẳng có việc "tư tưởng lớn gặp nhau". Giả sử lỡ có mâu thuẫn, thì cùng lắm là đánh nhau sứt đầu, "trán đeo nơ" thôi, nhưng mờ cũng có người khác nhào vô can thôi! Có khi nhờ vậy mà thân hơn í chứ.
    Còn nhập chung trong online ấy hử, khó lắm! Chưa chi mà tui đã thấy ngay trong box của mình hơi bị lu bu lộn xộn rồi. Cứ người này buông ra 1 câu hơi đụng chạm, dzậy là người kia nóng mũi đá lại 1 câu khác có... đẳng cấp cao hơn! Đá qua đá lại, cuối cùng thì thiên hạ được cái gì khi bỏ thời gian ghé dzô thăm cái chuồng của mình chứ. Nội dung tranh luận càng lúc càng xa chủ đề ban đầu, làm cho những người vào sau chẳng biết đâu mà lần, chẳng biết cuộc tranh luận ngoài lề đó kết thúc lúc nao, chủ đề chính được tiếp tục lúc nào để mà update tiêp! Vậy là phải xem từ đầu----> quá mất thời gian!
    Tui ngoài lề một chút như thế có thể làm vài cá nhân cảm thấy... "khó ở", chắc chắn là như thế rùi. Nhưng tui vốn là người ăn ngay nói thẳng, không thể im lặng hoài được. Các bạn là những thành viên từ những ngày đầu, sống lâu lên lão làng, ít nhiều cũng được các thành viên khác biết tiếng và đôi khi nhường nhịn một cách không cần thiết. Tui là 1 thành viên mới, nhưng không có nghĩa là tui sẽ cả nể mà không lên tiếng hay im lặng chịu đựng theo cái kiểu "đó không phải là việc của mình", mặc dù đó không phải là việc của tui thiệt!!! Nhưng mục đích ban đầu của tui khi tham gia vào mạng này và sau đó là gia nhập vào 83HCM để làm gì? Tui muốn học tập những cái hay ho từ những người chưa quen, sau đó là muốn tìm những người bạn mới ngoài những người bạn học. Cái mục tiêu ban đầu thì tui làm được, nhưng còn mục tiêu thứ hai thì sao, càng lúc tui càng thấy nản! Tới mức tui không muốn đi họp mặt nhóm nữa kìa dù mỗi khi thấy lịch họp, tui lại lẩn thẩn tính xem hôm đó tui có rảnh không! Thời gian đầu khi tui mới nhập hội, tui cũng hay nhào dzô cho ý kiến, còn bi giờ thì sao. Tui biến mất ít nhất là nửa tháng khỏi cái box này không phải vì tui không có thời gian online, ngày nào tui cũng làm việc trên máy tính mà, làm sao không online cho được, nhưng tui không hề có ý kiến bởi vì: thấy không cần thiết, không hứng thú, chán quá trời!
    Nhưng tới hôm nay thì tui không thể im lặng được, thật quá sức chịu đựng của tui! Tui có ý kiến như trên, mấy người thấy chịu được thì cứ để đó cho người khác coi, còn không thì dẹp nó luôn cũng được, thậm chí gạt tui ra khỏi danh sách thành viên 83HCM luôn, tui cũng không cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói đâu! Nhưng mấy người thử để ý coi, 1 số thành viên đã biến mất khỏi box, nhưng qua mấy box khác lại thấy họ quậy tưng bừng! tại sao? Cảm thấy vô ích quá chứ sao.
    Nói túm lại là sáp nhập 8x trong online là dzô cùng phức tạp, không khéo sẽ dẫn đến chiến tranh đó. 7x yên ổn là vì họ... lớn rùi. Còn 8x thì "cá nhân tính" còn quá lớn, rất khó để...
    Offline 1 thời gian, nếu thấy cần thiết và hợp lòng dân thì online luôn. Dzậy thôi.
    Hy dzọng là bữa sau trở lại, tui sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tui muốn là sau này tui sẽ không bị... chưng hửng, không biết bào chữa thế nào khi có người nói mạng TTVN là cái mạng chuyên "đi chọc ngoáy người khác", giống báo HHT nói, khi mà tui giới thiệu cái mạng này cho họ.
    Chúc vui, rất mong là sẽ có dịp tui được họp club!

    Thao-lq

    Cám ơn sự đóng góp của bạn ... bọn mình sẽ coi lại mình mà ..mong là box 83 ngày càng có nhiều thành viên tâm huyết như bạn .. mình xin phép được chỉnh 1 số điều không liên quan đén chủ đề ban đầu nhé ..mong là bạn không phật ý
    Được blue angel sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 20:27
  7. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hic,mọi việc bắt đầu phức tạp rồi.Tui có vài đề nghị:
    1.Topic này nên trở lại đúng tiêu đề của nó:bàn về chuyện sáp nhập 8x (đúng ko bác Toosonet-đáng lẽ phải treo nick bác lên đấy)
    2.Mâu thuẫn giữa tui với Blue CN này giải quyết nhé.
    3.Gửi Atulavuong:ko cần phải lo nữa,lần này Admin sẽ đồng ý mà.Trong miền Nam đã có admin rồi,và họ hiểu rõ cái gì tốt cho mạng mà.
    4.Gửi Thanh Thao:HOan nghênh bạn góp ý cho box.Bạn làm tôi giật mình,đúng là khi tranh luận (chứ tôi ko tranh cãi)tui chưa đặt mình vào vị trí thành viên mới.Hic,tuy nhiên tôi cũng có muốn thế đâu...
    Còn việc bạn bảo thành viên mới cả nể thành viên cũ thì chắc cũng có,tui cũng đang kêu gọi người ta góp ý đây.Việc 1 số thành viên biến mất khỏi box này và sang box khác chơi thì chắc là ko có (hoặc là có mà ít)Tui thường có thói quen xem thông tin cá nhân,cũng như các chủ đề mà thành viên tham gia gần đây,...và thấy hoặc là tham gia ở đây hoặc là ko có ở ttvnonline (có vài người tham gia các box khác trước khi đăng kí thành viên ở đây,thì việc họ tham gia nơi đó nhiều hơn là khó thánh khỏi)
    Mục đích của bạn tham gia vào mạng để học tập cũng như tôi và bao thành viên khác thôi.Nhắc lại chắc ko thừa,tôi ko vào đây để chỉ giải trí,ít ra thì cũng phải tìm được cái gì mang tính "trí tuệ "trong mạng ttvnonline này.Và tôi đang cố gắng để tạo 1 sân chơi tốt hơn sân chơi mà chúng ta đang có....
    Gửi bác Blade:bác nói 3 nhà hợp làm 1 thì sẽ khó ở ư?Tôi nghĩ ban đầu thì đúng thế đấy,nhưng về sau sẽ thành 1 nhà đấy.

    Nếu bạn phụ tôi,cả bạn và tôi đều sẽ phải hối hận
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    KSR và BA ra đi thì ai sẽ quản lý cái box 83 này hử. Chuyện chưa đâu vào với đâu thì mọi người cứ đã ủm tỏi lên. Nội bộ mất đoàn kết như thế thì còn làm ăn được cái gì. Huống chi cả hai đều là hai cái chân của hụi 83 này, mất hai người thì bọn tớ đứng như thế nào?
    Christine_The life, pillar of the faith!
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Dù mọi người bàn tới ..bàn lui thế nào thì tôi cũng không ủng hộ việc sáp nhập với 8X ..
    Bỏ qua chuyện xích mích đi ... bây h chỉ bàn về chuyện sáp nhập thôi nhé ..
    Các thành viên nghĩ sao về chuyện này ?? Các bạn đồng ý với ý kiến của tôi hay là KSR
    Tôi nghĩ nếu chúng ta cùng chung sức thì không gì là không làm được cả ... từ từ với sự chung sức của các bạn cũng như tôi thì sẽ thành công thôi .... không cần sáp nhập với 8X để rồi khó ăn khó nói .. chúng ta đã có forum chung cho các thành viên HCM ở mọi lứa tuổi là HCMC , thiết nghĩ không cần thiết để thành lập thêm 1 HCMC nữa làm gì ..đúng không các bạn ??
    Mong các bạn hiểu ý tôi .... hãy là 83 - chi hội độc lập và tự chủ ..không tội tình gì mà chịu ảnh hưởng của người khác cả .


    Được blue angel sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 21:00
  10. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Stop,đề nghị các bác ko bàn những vấn đề khác ngoài chủ đề của topic này nữa...
    Lời cuối cùng,mong các bạn hãy suy nghĩ về một số lí do mà tôi đã nêu ra vì lợi ích của việc sáp nhập 8x.Nếu có ai có cái tôi cá nhân thì hãy vì tương lai của hội đi...
    Những lời này mong các bạn hãy suy nghĩ kĩ,nếu ai đó còn do dự thì hãy nhìn vào lời khuyên của anh Bob43,chị Gừngcay,họ là những người cũng muốn xây dựng diễn đàn tố đẹp hơn,họ là người đi trước,có bản lĩnh và kinh nghiệm hơn...

    Nếu bạn phụ tôi,cả bạn và tôi đều sẽ phải hối hận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này