1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÚNG ĐẠN....

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenxuanphu, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    TRÚNG ĐẠN....

    Các bác ạ ! Tớ xem phim thât tụi diễn viên bắn nhau chí choé ! Khi trúng đạn thì thấy giật nãy mình lên, có chú còn múa vòng vòng ( trúng gần cả băng tiểu liên cơ mà ), máu từ vết thương tuôn ra thấy khiếp ! Nhất là mấy cô diễn viên nữ, khi trúng đạn là phải hét lên một cái, mà trúng đạn thì lúc nào là cũng trúng ngay ngực trái ! Không biết làm thế nào mà kỷ xảo họ làm hay thế các bác ? Ở Việt Nam chúng ta có làm được kỹ xảo như thế không các bác ? Ở ngoài thực tế khi trúng đạn thì có như thế không nhỉ ? Mong các bác giải thích và nếu được thì "pót" lên vài hình ảnh cho em được mở rộng tầm nhìn nhé !
    Vài lời mạo muội hỏi đến các bác ! Đây là lần đầu em lên mạng ! Có gì mong các bác lượng thứ bỏ qua nhé !
    Em ước gì thi đậu vào một trường sĩ quan nào đó ...các bác biết tại sao k ? Em ghét bọn "ghẻ", "khựa" của " Tung Của" lắm các bác à!
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hồi trước xem chương trình MYTHBUSTER về sự " dính đạn " này, ngừơi ta thử rất nhiều các loại súng, cỡ đạn to đến nhỏ, AK đến Desert Eagle nhưng vật trúng đạn ( là tảng thịt lợn ) chỉ giật giật nhẹ ngay cả ở cự li gần chứ ko văng ra xa như trong phim, phim nó chỉ là kĩ xảo cho thêm phần "long trọng" thôi ...
    chương trình ấy người ta còn thử bắn cả vào thùng xăng ô tô, bắn rất nhiều, bình xăng thủng lỗ chỗ nát bét nhưng mãi mới cháy, nhiên liệu chảy ra gần hết ...
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Có gì đâu, một bịch phẩm màu (đỏ), 1 kíp nổ loại rất nhỏ giấu phía trong áo. Khi cho nổ thì đủ các hiệu ứng : áo thủng, "máu" phun ra như suối, chưa kể là bản thân vụ nổ cũng làm diễn viên giật mình vì đau nhẹ, nên diễn xuất như thật luôn.
  4. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Các phim nào mà chả muốn nv chết co nó hoành tráng nhưng nếu ngoài đời mà trúng đạn súng to có khi ko thây.Mà phim Mỹ có khi điêu đến điên người như có phim có thằng phi công mỹ bị rơi xuống đất bị quân Nam Tư đuổi cho cả T-72 ra trị nhưng anh này bay người tránh (nhìn rõ nữa chứ) đạn pháo 120mm và một tràng 12,7mm (còn phê hơn phim ma trận)
  5. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    cái phim bác tvm nói là phim Behind enemy lines đúng không. Cu cậu phi công bị bọn xe tăng súng máy dồn vào góc rồi mà lại dàn hàng từ xa nã đạn, rất củ chuối!!
    Còn việc dính đạn thật, bác có thể xem các video trên mạng. Người không hề bị giật, chỉ thấy đổ gục xuống thôi. Tớ không khuyến khích xem, cảm giác rờn rợn, vì đây là cảnh thật chứ không phải phim. Tớ xem phim Mỹ là hăng máu lên muốn vác súng bắn nhau như anh hùng, nhưng xem mấy cái đọan phim chiến tranh thật sự thì hết dám nghĩ luôn.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Xin đóng góp với anh em 1 tí thuộc kinh nghiệm bản thân, ko phải phim nên nghe hơi ghê ghê, mong các bác ko bao giờ gặp phải những tình huống này.
    01. Ăn đạn: Maseo nhìn thấy 1 lần, xử bắn, 2 người bị bắn cùng lúc, bị buộc vào 2 cái cột cách nhau vài mét, tiểu đội bắn 12 người đứng 1 hàng ngang phía trước chỉ độ 10m, cứ 6 ông bắn vào 1 ông bằng CKC thì phải, còn 1 ông chỉ huy đứng lệch 1 bên. Ông chỉ huy hô bắn là 12 khẩu súng cùng nhả đạn, khi súng nổ ko thấy người bị bắn giật giếc gì cả, chỉ thấy như 2 cái đầu nổ tung ra phía sau gáy thôi. Sau đó thì thấy 2 cái đầu vỡ nát, nói chung ko thể gọi là đầu người nữa mà là 1 cục bầy nhầy màu đen của tóc và vụn vải khăn bịt mắt, máu cũng gần như đen chỉ hơi đỏ thôi chứ ko đỏ choét như cà chua trên phim, lợn cợn 1 ít màu trắng của óc và hình như cả răng, xương bị bắn vỡ. Thân người chỉ hơi ngả ra phía trước thêm 1 tí thôi vì tay bị trói quặt ra sau cột và từ đầu 2 người bị bắn đã ngả ra phía trước để nôn oẹ tùm lum rồi. Kinh nhất là chân vẫn giật 1 lúc lâu sau đó, thậm chí khi ông chỉ huy dí súng ngắn vào bắn phát súng ân huệ phải lấy tay kia ấn chặt thân người vào cột cho khỏi giãy. Sau đó thì những người có trách nhiệm như chỉ huy, bác sĩ, đại diện các cơ quan ... bu quanh nên ko thấy gì nữa.
    02. Ăn lê: cái này chính Maseo bị trên đường Đại Cồ Việt, trước cửa trường Tô Hoàng, đâm vào cổ, rách động mạch cảnh ngoài. Khi bị hung thủ đâm vào ko thấy đau, ngay sau đó nó rút lê ra thì thấy máu bắn vọt ra theo văng cả vào mặt hung thủ, chắc thấy kinh quá nên hung thủ và đồng bọn bỏ chạy (sau đó vẫn bị bắt hết cả 4 chú, 2 tại trận trong đó có hung thủ, 1 CA bắt ngay tối đó, 1 đầu thú hôm sau). Chỗ bị đâm chỉ hơi nhoi nhói thôi nhưng máu chảy ra đen thui, ngấm vào quần áo thì lại ra màu đỏ sẫm, chảy đến đâu biết đến đó vì rất ấm. Đặc biệt là cả phần thân trên cứ run lên từng đợt mặc dù chân vẫn đứng vững và ko có cảm giác sợ hãi, chỉ đến khi được đưa vào bệnh viện nằm trên giường mới bắt đầu run đến chân. Các cảm giác sợ và đau chỉ đến sau khi ca mổ vá động mạch kết thúc. Nhân đây Maseo cũng xin gửi lời cảm ơn tới 2 anh bạn trẻ và 1 chị phụ nữ trung niên chưa kịp nhớ mặt đã đưa Maseo vào cấp cứu kịp thời, dù thời gian đã lâu nhưng Maseo vẫn ko bao giờ quên.
    Chúc mọi người ko bao giờ lâm vào những hoàn cảnh này!
  7. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác nói ghê quá, kính bác một ly, chúc bác bây chừ vẫn còn được ngồi đây mà pót bài
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Công nhận bác maseo nhiều máu thật!
    Em thì nhẹ nhàng thôi, cầy cái cằm xuống đường rách toang (sau đấy là khâu 3 mũi), máu phun ra be bét ướt cả áo trắng. Tay phải gãy rắc một cái, em còn định thần lại cầm cổ tay bẻ lại cạch một nhát cho đỡ đau!
    Nhưng lúc được chở lên Xanh Pôn thì em gần xỉu vì mất máu nhiều quá!
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Các bác nói đúng đó, mất khoảng hơn 1lít máu (người bình thường có khoảng 4lít máu thì phải), vào được đến BV Thanh Nhàn người ta tiêm thuốc cầm máu và băng chỉ thiếu nước thắt cổ, sau đó tống sang Việt Đức vá sống. Chính Maseo cũng tin tưởng mình thành Ma rồi, cuối cùng hóa ra chỉ thành Sẹo, các bác hiểu vì sao Maseo có nick như vầy rồi chứ
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng bác tai qua nạn khỏi
    , nghe bác tả em thấy ghê quá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này