1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÚNG ĐẠN....

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenxuanphu, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Bác Maseo làm gì mà để chúng nó xiên cho thê thảm thế?
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Bác Maseo cho em hỏi tý. Vụ xử bắn này hình như là chỉ quy định bắn vào phần thân hay sao ấy chứ không phải bắn vào phần đầu (loạt đạn đầu tiên), sau đó mới là viên sỹ quan chỉ huy chơi một phát vào đầu. Đạn sử dụng thường là đạn xuyên chứ không phải đạn phá (vì lý do nhân đạo). Cái vụ mà bác xem có thể là do xạ thủ run tay nên bắn trật chăng.
    Em cũng xem nhiều cảnh hành quyết (tư liệu). Vụ bắn anh hùng liệt sỹ Trỗi, ngay khi xử bắn xong thấy trên thân thể người anh hùng có vài vết đạn thôi, máu rỉ ra từ đó. Đầu gục xuống nhưng không có dấu hiệu vỡ nát (phim quay cận cảnh). Vụ bắn anh hùng Bảy Lốp cũng rất gần bằng khẩu côn của Loan, cũng không thấy đầu bị vỡ nát. Sau khi hy sinh chân của anh cũng chỉ hơi duỗi ra (phản xạ dãn cơ). Một cảnh khác xem được từ băng quay của các phóng viên về một vụ hành quyết tập thể tại Trung Quốc. Một loạt tử tội bị xốc nách mang ra, bắt quỳ chứ không đứng, rồi một loạt đao phủ tiến tới, mỗi đao phủ một tử tội, bắn phát đầu tiên vào sau gáy, xong rồi là thấy tử tội đổ kềnh ra ngay, phát thứ 2 người ta chơi thêm một viên vào đúng tim. Ở nhiều băng hình tài liệu khác cũng có chiếu cảnh bắn vào đầu nhưng không thấy co giật.
    Hồi thời cải cách ruộng đất bố em có kể chuyện xem xử bắn một người (ông này bị oan, bị bắn vì quy tội làm thông ngôn cho Tây), người nhà phải mang thìa ra hốt những mẩu óc mang về. Nhưng đấy là cái thời hỗn mang, súng đạn có gì xài thế, chứ bây giờ mà vẫn bắn người như vậy thì vô nhân đạo quá các bác nhỉ. Là người cả mà.
  3. redbrother

    redbrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em xin báo cáo các bác quản trị trước, nếu hình này ghê rợn quá thì các bác xoá giúp ngay hộ em ạ.
    Các bác xem hình này thì biết, nếu bắn bằng đạn phá vào đầu thì kinh tởm luôn.
    u?c randomwalker s?a vo 22:41 ngy 04/06/2006
  4. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Oài oai . nhìn Kinh quá .Đầu vỡ toác như một quả dưa hấu vậy .Tôi cũng đã nhìn thấy vài cảnh nát đầu vì TNGT . Cũng ghê thế này luôn .
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Maseo cũng chỉ được xem có đúng 1 lần xử bắn ấy thôi nên ko có điều kiện so sánh, tuy nhiên cũng có vài điểm có thể trả lời bác, cũng là có sao nói vậy thôi:
    01. Xử bắn bằng đạn xuyên hay xuyên phá: Có lấn Maseo đã phân tíc trong topic "AK47vs.M16", đạn súng bộ binh thông thường na ná nhau, tuỳ trường hợp nó chỉ xuyên qua hay vừa xuyên vừa phá ra 1 lỗ to tướng chứ chắc ko cần thiết phải chế tạo riêng 2 loại đạn. Cự ly bắn cũng là 1 nguyên nhân lớn dẫn tới việc lỗ đạn phá ra lớn hay bé. Trong vụ Maseo xem, cự ly bắn chỉ khoảng 10m, mỗi ông xơi 6 phát nên cái đầu bị phá nát cũng đương nhiên bất kể đạn gì. Như cái ảnh bác nào đó post trước mà MOD xoá béng mất rồi vì kinh quá ấy, theo Maseo thấy thì nó chỉ ăn có 1 hay 2 phát thôi mà đã bay nguyên 1 nửa, nửa còn lại chỉ còn là 1 đống đỏ lòm thôi.
    02. Bắn vào đầu hay thân: Nếu Maseo nhớ ko nhầm thì VN chỉ quy định tử hình thì xử bắn chứ ko có quy định bắn vào đâu khi xử bắn. Theo 1 số thông tin "nghe kể" của giới y tế, khi có nhu cầu đối với 1 số bộ phận cơ thể người nào đó để cấy ghép, thường là cho các VIP nằm BV 108, sẽ có đề nghị khi xử bắn tránh bộ phận đó để người bị xử bắn có cơ hội đóng góp cho xã hội lần cuối.
    03. Vụ Bảy Lốp: Bác có thể thấy khi Loan Tướng quân oai vệ kê súng vào 1 bên thái dương Bảy Lốp đang bị trói bóp cò, thái dương bên kia gần như nổ toé ra, cũng giống như những gì Maseo nhìn thấy trong vụ xử bắn, chỉ khác là lần này bắn thẳng vào mặt, nổ toé ra sau gáy, súng trường chứ ko phải súng ngắn, 6 phát chứ ko phải 1. Còn 1 điều nữa là khi nhìn ai đó chúng ta tập trung vào các đường nét của khuôn mặt, vì thế nếu thái dương bị phá nát vẫn có thể nhận ra người còn nếu mặt bị phá thì ko còn hình thù gì nữa và trông rất ghê rợn.
    04. Xử bắn kiểu Khựa: Khựa thì nó có quy định chi tiết hơn ta, và phải là Khựa thì mới có đủ người để chơi trò xử bắn tập thể trên SVĐ được. Trên SVĐ người xem ngồi kín xung quanh mà xử bắn kiểu ta thì nguy hiểm lắm, và bắn nhiều người 1 lúc thế thì xử bắn kiểu ta cũng tốn đạn lắm. Kiểu ta bắn 1 người tốn 6 viên đạn súng trường (quy ra thóc là cỡ 3kg/viên), 1 viên súng ngắn (cứ căn cứ vào tỷ giá giá quy thóc của đạn súng trường thì đạn súng ngắn chắc cỡ 2kg/viên), kiểu Khựa chỉ mất 2 viên súng ngắn. Như vậy chi phí đạn quy thóc kiểu ta mất (6 x 3) + 2 = 20kg/mạng, kiểu Khựa mất 2 x 2 = 4kg/mạng, giảm được 5 lần, chưa kể chi phí cho người bắn cũng giảm đáng kể. Khựa nó còn có quy định người nhà trả tiền đạn xong sẽ được lấy xác về mai táng, đã nhận tiền giao xác cho người ta thì phải cố gắng cho hàng họ được càng nguyên hình khuôn khổ, ko rách rời ko chắp vá càng tốt thì mới gọi là làm ăn có uy tín. Cái quy định này chính ra rất hay chứ quy định ta bao cấp toàn bộ mà người nhà người ta ko thíc lại phải thuê XH đen đào trộm lên như Mr. 5cam để đem về mai táng lại thì hương hồn Mr cũng kém mát mẻ đi ít nhiều.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Khi bắn, ở VN thì một tiểu đội chỉ có một khẩu súng có lắp đạn thật, còn lại đều là đạn mã tử. Tiểu đội trưởng là người lắp đạn, rồi đặt súng tại một vị trí chung, các chiến sỹ đến lấy ngẫu nhiên súng đi thi hành án. Không ai biết mình dùng đạn thường hay đạn mã tử. Điều này giảm áp lực cho chiến sỹ thi hành án ( chắc không phải mình vừa bắn chết người, hy vọng là thằng bên cạnh ) .
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chính xác đấy. Đi bắn người cũng căng thẳng lắm, giết người chứ có phải đùa đâu. Nghe nói có ông bắn xong về nhà bị thần kinh luôn đấy.
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình bị bắn hai lần mà không chết :
    _ Lần thứ nhất là bị bắn bằng súng K59 vào khoảng 21h - 21h30 trên triền đê gần Gạch Nam Thắng - Vĩnh Tuy vào năm 1992 ... họ bắn một phát xèo đầu mình , vì họ đang ở dưới chân đê .
    _ Lần thứ hai bị bắn bằng AK , ba phát cả thảy cách mình có hơn 2 mét . Hiện trường tại Hạ Hòa - Phú Thọ vào năm 1995 . Vậy mà mình vẫn nhảy để tránh như trong phim nên không bị dính một phát nào hết cả các bạn ạ !
    Mời các bạn nghe bày hát này nha :
    http://yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=103
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    ặc ! bác là xã hội đen hay sao mà bị "thanh toán" tới 2 lần ? dù sao cũng chúc tai qua nạn khỏi
  10. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghe nói dùng 5 khẩu trong đó 1 khẩu lắp đạn giả tạo tâm lý. Nếu chỉ 1 khẩu lắp đạn thật nhỡ bắn trượt thì lôi thôi.
    Chủ đề này thuộc loại kinh dị. Nghe đã thấy rợn rồi. Chẳng ai muốn như thế cả. Tham khảo đến đây thôi. Mong mọi người chấm dứt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này