1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÚNG ĐẠN....

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenxuanphu, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Vừa hỏi lại 1 số thông tin, cái vụ dùng đạn mã tử khi xử bắn người gần như ko áp dụng ở ta, cái kiểu trong số súng chỉ 1 có đạn thật nếu có là chuyện trên phim hay ở nước khác. Ở ta trong 1 số trường hợp rất hãn hữu, khi ko có đội xử bắn chuyên nghiệp phải dùng dân amateur mới có chuyện dùng đạn mã tử, nhưng cũng chỉ có 1 khẩu dùng thôi, các khẩu còn lại xài đạn thật hết. Hiện nay ở VN có ít nhất 2 đội xử bắn chuyên nghiệp (cũng có người nói là 3, 4, 6, nhiều nhất là 8 đội trong đó 4 của bên toà án binh, ko rõ con số nào đúng), mỗi đội 10 - 12 ông + 1 chỉ huy, các vụ xử bắn đều do các đội này thực hiện. Ít nhất từ năm 1998 đến giờ chưa từng phải dùng đến dân amateur. Đã gọi là dân chuyên nghiệp thì chả cần mã tử mã tiếc gì hết, tất tật là đạn thật, đã bắn là trúng, muốn trúng chỗ nào trúng chỗ đó chả run tay hay lương tâm cắn rứt gì hết, thần kinh lại càng ko. Trước khi bắn có nhậu nhẹ, bắn xong nhậu tới bến nên nếu các bố ấy có nôn oẹ thì là tại nhậu chứ ko phải tại cảm giác ghê sợ sau khi giết người.
    Cũng nhắn 1 số bác đây là những chuyện người thật việc thật, các bác đã ham thíc các vũ khí giết người mới vào box này thì cũng nên biết giết người hoặc bị người giết thực sự là ntn, đừng chỉ gõ phím thì hay chứ đụng trận thì run như giẽ, xem phim thì lắm mà nhìn thấy tí máu là mặt tái dại. Maseo còn nhớ năm xưa đầu trọc Đức nổi tiếng như thế mà chỉ tấn công 1 KTX VN 1 lần duy nhất, sau đó ko dám bén mảng đến gần bất cứ KTX VN nào nữa, 2 ông VN đi với nhau thì 5 thằng đầu trọc cũng chỉ dám đứng xa xa chửi thôi. Thế mà bây giờ SV VN bị chúng nó đâm như gà trước mũi bạn cùng đi, KTX VN bị chúng nó xông vào từng căn hộ trấn lột mà hàng xóm đóng chặt cửa ngồi trong nhà. Ngẫm lại bọn Tây nó có làm gì vẫn là Tây, ko đồng chủng đồng quốc với mình thì cũng khó biết tại sao chúng nó làm thế, còn người mình với nhau, bạn cùng đi với chả hàng xóm gì mà bịt mắt bưng tai để chúng nó tha hồ cướp của giết người mình như thế thì chỉ có thể hiểu là hèn thôi.
    Mong các bác đừng để mất cái danh là 1 thằng đàn ông Việt!
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý với ý thứ 2 của bác, dân Việt mình giờ ra ngoài đúng là nhược tiểu ấy, thằng nào thằng nấy rúc vào một góc, không hề biết đến hai chữ "cộng đồng"
    Ý thứ 1 thì k đồng tình lắm, chả có ai bắn người xong lại không cắn rứt lương tâm cả, cho dù có là chuyên nghiệp đi chăng nữa. Ở chiến trường với lòng căm thù mà sau khi giết kẻ thù xong người ta còn cắn rứt nữa là ở đây, tử tội nhưng đâu phải kẻ thù của mình đâu. Bác có nghe chuyện phần lớn các tử tội trước khi chết đều suy sụp, có người lạy van, rồi tiểu tiện đại tiện ngay tại chỗ không. Bắn người kiểu ấy ai mà không ghê cho được. Đấy là chưa kể việc phải bắn phụ nữ, kinh khủng lắm bác ạh.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có ai ở SG đã ra trường bắn Thủ Đức xem chưa? Có lần còn bắn 5 em một lượt.
    Thi hành án toàn là mấy chú CSCĐ nghĩa vụ bên đường ĐTH, các chú bị chỉ định, đố thằng nào dám cãi. Có mỗi bác bắn phát ân huệ là chuyên nghiệp thôi.
    5 người bắn một người, mũi súng chỉ cách mục tiêu hơn mét, bố bảo thằng nào dám bắt trượt. Vụ đạn mã tữ chỉ nói với nhau vậy thôi, chả có ai dám khảng định là có hay không?
    Ở trường bắn TĐ các nay mấy năm có một tai nạn hi hữu, quân ta bắn chết quân mình.
  4. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Năm 97 tớ có xem 1 đoạn băng thi hành án Phước 8 ngón. Chỉ thấy một đội 5-6 người đứng rất gần bắn vào tử tù. Sau khi nghe tiếng súng thì chỉ thấy máu rỉ từ ngực trái ra, tử tù giật lên một chút lúc bị bắn rồi thôi. Chẳng thấy tung toé gì cả như bác gì kể. Nếu ko dùng đạn mã tử thì tại sao tớ chỉ thấy 1 lỗ đạn trên ngực??? Chẳng nhẽ chỉ 1 người bắn trúng thôi à? Dù chỉ là xem trên băng nhưng thật sự lúc đấy tớ cũng mất ăn mất ngủ vài hôm ...
    Còn bác gì nói là tử tù bị lấy bộ phận sau khi thi hành án cũng là khó xảy ra. Muốn lấy bộ phận để thay thế thì phải lấy ngay từ lúc người hiến bộ phận bị chết lâm sàng. Ko thể nào chết cả (mấy) tiếng đồng hồ rồi mới mổ lấy bộ phận bác ạ... Trình độ xe y tế cộng cộng ở VN mình chưa đủ kỹ năng, công nghệ để mổ ngay tại trường bắn đâu ạ ...
    Dù sao đây là chuyện nhân đạo, tớ nghĩ ko nên bàn nhiều về vấn đề này
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hoá ra Thiếu Lâm Hồng Gia là một môn phái rất cao thủ, AK bắn 3 phát từ khoảng cách 2m mà còn tránh được. Có lẽ phải mời cao thủ này đi huấn luyện cho bộ đội và CA thôi ! Quân đội VN chả mấy chốc mà thành vô địch thế giới
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Ồ , chẳng có đen hay nâu gì cả đâu bác ạ . Chẳng qua tự nhiên bị người ta chơi cho như vậy thôi , chắc họ nhầm người mà !
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá rùi ... nói chuyện như vầy , không hỉu thì thui mà !
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 07/06/2006
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Em đã có điều kiện xem một số băng tư liệu ghi cảnh thi hành án tử hình từ đầu đến cuối, đúng là không có vụ tung toé đâu. Ngay sau khi làm các thủ tục xác định nhân thân, ăn bữa cuối là y tá sẽ ...quấn bông băng vào cơ thể tử tù để thấm máu. Rất nhiều tử tù ngất xỉu hoặc mất hết tinh thần tại giây phút này. Có nhiều đại ca đại tẩu khét tiếng giang hồ (trên hồ sơ toàn giết vài mạng như ngoé) đến giai đoạn này cũng phải ...đóng bỉm. Đến giờ ra pháp trường không tự đi nổi phải có 2 cảnh sát xốc nách kéo lê ra. Nói chung dù người ta có gây tội ác thế nào nhưng khi xem những đoạn đấy mình cũng thấy động lòng, chả trách nhiều cậu CSCĐ không giương súng nổi.
    @ Bác maseo: Hoá ra cậu bị đâm là bác đấy à, thế bác không nhớ em chính là người cấp cứu cho bác tại bệnh viện à? . Nói đùa thế chứ bác có nhầm không, nếu bị đâm vào tĩnh hay động mạch gì đi chăng nữa thì có quấn băng từ đầu đến chân cũng không cầm máu nổi đâu . Ít nhất phải kẹp hai đầu lại, sau đó là đưa bác lên bàn mổ khâu nối khẩn trương, không thì ...chả gặp bác ở đây đâu!
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác viễn ảnh ơi, chắc thằng bắn bác là tay mơ lần đầu sờ đến súng, nên bác mới nhảy tránh được chứ. Chứ súng Ak mà bắn gần 2m thì đến Neo trong Matrix cũng bó tay. Thời gian để phản xạ né, nhảy, tránh với thời gian kéo cò một khẩu súng thì cái nào lâu hơn nhỉ. Vận tốc 1 viên đạn/s với vận tốc của người/s thì ko biết thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này