1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÚNG ĐẠN....

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenxuanphu, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Mình đi xe mà quên bằng lái ở nhà, nhìn thấy chú công an ( không súng đạn gì nhá ) đã thấy ghê bỏ cụ rồi. Đại ka vienanh xách dao lùa con nhà người ta thẳng về hướng cảnh sát cũng đã có thể nói là liều rồi, đây lại là còn cảnh sát mang súng, mà lại là AK , đúng là siêu liều.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Đại ka vienanh kể tiếp cho bọn em hóng hớt phát, sau đó thì sao, đại ka có bị xích lên đồn ngồi không .... .
  3. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Bạn này không biết bắn rồi.
    Lỗ đầu vào của đạn bé tí, nhất là qua vải thì cách 5 mét khó quan sát lắm. Tuất nã vào gỗ sơn thì nhìn thấy lỗ đầu đạn be bé, còn nã vào gỗ trắng rất khó nhìn.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Sáng hôm qua (07-06) ở trường bắn TĐ mới cho 5 chú trong băng Hạnh Cầm về hưu.
    Xem 5 chú lên đường một lúc mới khiếp.
    Riêng vụ này còn 11 chú nữa... đang chờ lên bàn thờ..
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Sao hết 15 ngày kháng án người ta không lôi tử tù ra bắn luôn nhỉ? Việc gì phải nuôi cho nó tốn cơm tốn gạo thêm nữa? Đặc biệt ở Mĩ còn có trường hợp tử tù được nuôi tới hơn 10 năm mới đem ra thi hành án. Thế nên mới có chuyện là có thằng kịp viết sách hối cải xong rồi mà vẫn bị ra pháp trường, nhân dân phản đối rầm rầm !!!
  6. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không có đạn mã tử và không chỉ CSCĐ ở ĐTH đâu, còn các tiểu đoàn khác đóng ở Bình Triệu và Bình Chánh. Vụ tai nạn bác nói trên xảy ra với các chú bảo vệ trường bắn (cũng CSCĐ), các chú này đùa giỡn thế nào mà súng cướp cò bắn xuyên nóc xe tải chở quân, vô tình có chú nằm ngủ trên đó, thế là xong. Đúng là hy hữu.
    Tớ có một số phim xử bắn tại Thủ Đức những lần gần đây (quay lén bằng ĐTDĐ) của các chú CSCĐ, bắn rất nhanh, phát ân huệ bắn vào đầu, hơi súng thổi mạnh lắm thấy rõ là xuyên qua bên kia. Nhưng ghê nhất là vụ gần đây các thân nhân của tử tù biết tin xem rất đông và kêu gào rất ghê đại khái là "Mẹ ơi tối về với con nha, con chờ...." và tử tù tuy bị trói cứng ngắt nhưng cũng ráng nhún nhích biểu hiện là đã nghe.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bố khỉ, đã hứa với các bác sẽ up bài báo trên CAND cùng giấy chứng thương mà chả biết quăng đâu mất rồi, cũng may còn giữ được mẩu tin hồi đem vụ này ra xử gần 1 năm sau đó, các bác xem tạm vậy. Mấy thằng cha nhà báo toàn lấy hồ sơ bên toà án, lại đăng gần 1 năm sau nên có 1 số chi tiết ko chính xác lắm nhưng thôi cũng đành, sự đời nó trái ngang thế đấy, mình là người trong cuộc mà nói ko ai tin, phải có mấy thằng nhà báo nói điêu chuyên nghiệp xác nhận cho mới tin, hic. Thêm nữa do ko muốn tung hê thông tin cá nhân lên mạng nên Maseo đã xoá tên thật trên bài báo, bác nào muốn xem bài báo nguyên bản PM cho tớ, quyền quyết định chấp thuận hay ko thuộc về tớ hớ hớ hớ (To Vaxiliep: mẩu tin ngay cạnh Maseo ko xoá mà để nguyên để khuyến mại bác đấy )
    Chào thân ái và quyết thắng!
    [​IMG]
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hê hê em chỉ mải đọc cái tin khuyến mại của bác, mãi chả tìm thấy cái tin về bác đâu cả . May quá cuối cùng lấy kính lúp ra cũng tìm được. Kết cục của mấy thằng ku đâm bác sau đó thế nào? Nhưng thằng đâm bác cũng nhà nghề đấy nhỉ, chơi ngay vào cổ - Chúc mừng bác lần nữa vì tai qua nạn khỏi, cái vết thương ở cổ là chỗ khó cầm máu nhất đấy (chẳng lẽ làm ga-rô trên yết hầu ). Nhưng ít ra em cũng thấy nhẹ người vì không phải bác là người bị bác vienanh lùa he he, thế còn bác thế nào hả bác vienanh?
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ối dà, xem ra đám choai choai thời đó cũng ghê chả kém đám bây giờ
    Công nhận là nhà bác maseo may mắn thật đấy. Thế sau vụ đấy mỗi khi ra đường bác có mang thêm thứ gì không
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Các chú còn lại ko rõ thế nào, chỉ có chú cầm lê đâm thì xơi 3 năm 6 tháng bóc lịch, cũng được giảm án đôi tí do cải tạo tốt. Trước và sau khi vào nhà đá chú ấy đều được các phụ huynh tháp tùng qua nhà Maseo thăm hỏi động viên rất thắm thiết tình hữu nghị. Sau đó ko còn liên lạc gì nên cũng ko rõ giờ trôi dạt nơi mô rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này