1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÚNG ĐẠN....

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenxuanphu, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Hồi học quân sự mấy ông thầy có nói về cách garo cổ mà. Động mạch cảnh có 2 cái bên trái và phải nên có thể garo được. Ai bị vỡ cả hai bên thì chắc chắn đi ngủ với giun.
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó với mình có đến hơn 30 người chứng kiến , mà người lập biên bản là Thầy Chàng - Cán bộ đội 9 _ Trại Thanh Hà các bạn ạ !
    Hồi đó tuổi còn trẻ nên mình vẫn còn nông nổi , mà tuổi trẻ thì ai mà chẳng hay đánh nhau linh tinh hả các bạn .
    Hôm đó do tranh cãi và xô xát từ trước với 3 người bọn họ ( một người Hà Nội , một người Nam Định , một người Vĩnh Phú _ khi đó chưa chia tỉnh Vĩnh Phú ) Nên mình đã cầm con dao phát rừng để trên cầu bào trên sân nhà Thầy Chàng đuổi chém tên ở Hà Nội , trong khi đó tên ở Nam Định cầm chiếc xẻng - bọn chúng đang là phạm nhân đội 9 _ Đội gạch - Còn tên ở Vĩnh Phú khi thấy tôi đánh tên Hà Nội thì sợ quá không dám làm gì . Các bạn phải nên hiểu là khi tôi lao vào chém tên kia thì viên cảnh sát vũ trang - trông coi phạm nhân - đang ngồi ở trên chòi gỗ cao khoảng 1m50 đã biết và đứng dậy rồi . Khi thấy tôi đuổi đánh tên kia mấy vòng quanh cáng gạch - các bạn đã biết cáng gạch rộng như thế nào rồi chứ gì ? - mà mọi người hò hét rất nhiều mà tôi vẫn đuổi đánh đến nỗi tên kia vứt cả dép cả mũ cối đi để mà chạy . Tôi nhớ rằng khi tôi đuổi khoảng 3 vòng thì tên đó mới chạy về hướng viên cảnh sát vũ trang đang đứng để mong có sự trợ giúp và bảo vệ . Khi tôi chạy gần đến chòi gác thì thấy viên cảnh sát đó đang ghim mũi súng xuống chân tôi , ngang qua thì linh tính là bị bắn nên tôi đã nhảy lên . Chỉ nghe được 3 tiếng : Đạch , đạch , đạch giữa đồng không mông quạnh . Khi tiếp đất thì tôi rơi vào lòng hố thấu - hố để cắt đất làm gạch , cao ngang đầu - Viên cảnh sát đó đứng trên miệng hố thấu chĩa súng vào người tôi bảo : Bỏ dao ra !
    Nhưng tôi bảo : Bỏ ra để bọn nó đánh tôi à !
    Vì khi đó phạm nhân đội gạch hơn 30 người cũng đứng quanh miệng hố thấu rồi , người thì cầm đòn xóc ... người thì xẻng ..... Viên cảnh sát bảo : Bỏ dao ra , tao không cho bọn nó đánh mày !
    Tình thế khi đó không thể làm khác , chẳng chạy đi đâu được . Nên tôi đã trèo lên miệng hố thấu và vứt dao xuống đất . Ngay lập tức đa số trong số đó nhảy vào đánh tôi , chỉ có vài người can mà thôi . Dính một trận táp lô theo đúng nghĩa của nó , viên cảnh sát đứng ngoài . Sau đó Thầy Chàng lập biên bản và tôi đi cùm - vào nhà kỷ luật , mỗi ngày hai nắm cơm ... một chai nước hơn 1 lít vừa để uống vừa để rửa mặt trong khi một chân bị cùm chết .
    Chuyện tôi kể về hai cây lê M16 khi xưa tôi có thì tôi nghĩ rằng không có gì là sai hết cả các bạn ạ . Tôi được bạn tặng cho hai cây lê đó : 1 là ngắn khoảng 30cm như các bạn vẫn thấy , 2 là dài khoảng 50cm . Cả hai đều có vỏ bao , tiếc là mất rồi nên không thể chụp ảnh để chứng thực ở trên này cho các bạn biết được .
    Các bạn thông cảm nhé !
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đó tôi vẫn ở Trại Thanh Hà qua dịp Tết Nguyên Đán 1995 - 1996 . Sau Tết được một dạo ngắn thì tôi lại dính vụ đánh nhau ở trong trại nữa , lần này thì tôi và anh Quang ( Quang Loe - người vào năm 1992 xách AK cướp tiệm vàng ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám , khi bị công an đuổi đã vứt túi vàng tung tóe ra đường để dân tình nhặt ... hòng làm cản sự truy đuổi của công an ... chắc nhiều anh em ở trên này cũng còn nhớ vụ đó ) về một phe - vì tôi và anh ý sinh hoạt ăn ở cùng với nhau mà - Buổi chiều khi điểm trại để phạm nhân vào buồng giam thì anh Quang cầm con dao phát rừng đuổi chém 6 -7 tên người Hà Nội - mấy tên này mới lên trại nên hơi hăng máu - do khi trước đã tranh cãi rồi . Khi anh Quang đuổi mấy tên thì mấy tên ở đằng sau dùng gạch thay nhau đuổi và đập vào đầu anh ý . Anh Quang bị choáng nên ngã ngồi bệt xuống đất trông rất thương , khi đó tôi đang ở bên khu khác - khác khu với anh Quang - Cách nhau bằng hàng rào mắt cáo , nhìn thấy vậy tôi liền chạy sang ngay . Tôi vừa xông vào vừa nhặt gạch ném bọn nó hòng cho bọn nó giãn ra khỏi anh Quang . Anh Quang mất máu nhiều , da đầu bị rách rộng và sâu . Chiều hôm sau tôi bị chuyển vào Trại Tân Lập , đây là trại chuyên giam giữ phạm nhân có tính chất nguy hiểm - các bạn cứ tìm hiểu thì sẽ rõ . Vào trại mới tôi thường xuyên - từ năm 1996 đến năm 1997 - dùng cuốc , xẻng , dao , gạch để đuổi đánh những đối tượng mà tôi có va chạm . Với tôi đánh người ngay trước mặt công an là chuyện quá ư bình thường , như là khi ngồi ăn cơm uống nước vậy các bạn ạ .
    Những chuyện về tôi anh em trên giang hồ và cán bộ nhiều trại giam đều biết ... nể phục . Không dám nói sai ở trên này .
    Các bạn hãy nghe bài này đi , tôi rất thích bài hát này . Bài này nói đến tình cảm bạn bè anh em đó các bạn à :
    http://yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=210
    Được vienanh sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 10/06/2006
  4. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Nhờ các bác cho xem các hình ảnh trúng đạn nhé ! Các đoạn phim cũng được ! Không biết kỷ xảo họ làm thế nào mà hay thế ! Các bác bàn về tử hình không à ! Hình như hơi lạc đề ! Mong các bác cho vài tấm ảnh độc !
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ gặp tao đi ... tao sẽ cho mày biết thế nào là giở giọng già làng ngay thôi ý mà .
    Tao còn nhiều chuyện nữa để kể cho mày , có rất nhiều người chứng thực cho tao những câu chuyện đó . Cứ đến gặp tao thì sẽ rõ ngay thôi ý mà !
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tôi ra cùm anh em còn kể lại là khi tôi đuổi tên kia chạy đến gần chỗ viên cảnh sát đó thì anh ta mặt trắng bệch và hai tay run run khi chĩa súng mà .
  7. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    OK ! Bác đã kể chi tiết vậy em tin !
    Đang nghe nhạc vàng đây !
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ! Mình rất thích nghe nhạc vàng và mình cũng thích ai có cùng sở thích như mình vậy .
    Bạn nghe bài nữa nhé :
    http://yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=189
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Trời , bác học võ sao đầu gấu dữ vậy . Hồng gia quyền sao phải gạch đá , dao kéo làm gì ? Nếu có thời gian em sẽ đến công viên Thống Nhất làm đệ tử.
  10. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghe nói đến tướng cướp Bạch Hải Đường - tức Nguyễn Ngọc Truyện ... Truyện xăm mình - chưa ? Người đó được mệnh danh là tướng cướp của những tướng cướp , tướng cướp số một , tướng cướp ký giả ..... Giỏi võ dễ sợ , nhưng vẫn có khi dùng đến dao , súng đó thôi ... hoàn cảnh mà !
    Mình rất vui và hạnh phúc nếu được gặp bạn .
    Thân ái .
    Mời bạn nghe ca khúc này nha :
    http://yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=230
    Được vienanh sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 10/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này