1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÚNG ĐẠN....

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenxuanphu, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Bác vienanh là con nhà võ, lại đi dạy võ thiên hạ. Nhưng như bác kể, bác lại vào tù ra tội như cơm bữa, đánh người thành thói quen. Thế thì bác là du côn rồi còn gì
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ thì lại nghĩ khác: đại ca Viên Anh có thể bị kẻ xấu vu khống hãm hại, nên tuy rằng mình đầy võ công mà vẫn phải sa vào chốn lao tù. Vào trong đó, đại ca lại thấy có nhiều chuyện bất bình nên phải tuốt kiếm làm việc nghĩa. Ấy là hành động của bậc anh hùng thời nay đấy chứ?
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Dù vì lí do gì thì cũng không nên soi quá sâu vào chuyện riêng của người khác, các bác ạ. Stop đi.
    Quay về trúng đạn, xin kể cho các bác nghe chuyện có thật 100% của 1 người họ hàng của em. Bác này đi bộ đội chống Mẽo, đang lúc há miệng hô "xung phong" thì đạn bay thẳng vào mồm. Kết quả : thủng má nhưng răng, lợi, xương gò má.... không hề hấn gì. Đúng là trường hợp hi hữu.
  4. supersniper

    supersniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    các bác kể chuyện kinh khủng quá , em nghe bác Ma seo kể ấy .theo em nghĩ thì khi bị trúng đạn người ta chỉ giật giật mấy phát máu tuôn ra từ vết thương thôi sau đó tlà "Thăng thiên" luôn.he he
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép thêm vài lời cùng các bạn :
    _ Khi xưa trong Thủy Hử Truyện có Lâm Xung , Võ Tòng và nhiều bậc vương hầu anh tài khác vẫn vướng phải chốn lao cầm khổ ải ... Ngày nay cũng vậy , rất nhiều người của nhiều quốc gia khác nhau không tránh khỏi cuộc sống giam cầm . Nhưng rồi sau đó họ vẫn cứ là những con người được nhiều người biết đến , như là tướng lĩnh ... lãnh tụ quốc gia . Đó là sự thực , bản thân mình không coi việc tù tội là xấu . Mình chỉ coi cái Tâm của những người đó có xấu không mà thôi các bạn à .
    Thân ái .
  6. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Sorry bác Viên anh nhé, em ko biết vì sao bác bị đi tù, e cũng ko có ý đào bới chuyện riêng của bác. Nhưng đa số những người đi tù là đều có phạm tội. Và đã phạm tội thì ko thể coi là ko xấu.
  7. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Ôi chà chà, các bác đừng hỏi quá sâu bác vienanh thế. Ai cũng có thể phạm sai lầm mặc dù người đó không muốn. Hơn nữa đó là chuyện quá khứ roài. Cái việc xách đồ lùa người khác trong trại chắc cũng vì bắt buộc thôi chứ không phải muốn lấy số má phải không bác vienanh? . Các bác nên quay lại chủ đề chính đi thôi.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ờ đấy là bạn nghĩ thế, thực tế nhiều khi ko giống những gì chúng ta tưởng vì có những cái ko bao giờ được nói ra để bảo vệ những tâm hồn non nớt (tôi ko có í nói bác ). Ngay chuyện ai rồi cũng trải qua là chết mà Maseo cũng dám chắc phần lớn mọi người ở đây đều ko biết chỉ trong vòng vài giờ sau khi thăng, cái xác của chúng ta sẽ có những biến đổi kinh dị như thế nào. Cái này Maseo cũng ko dám nói nhiều trên này, bác nào thíc tìm hiểu về hỏi những người đã từng tham gia vào việc tẩm liệm người chết. Nhưng cũng phải thành thật khuyên 1 số bác rằng xem phim thì tin vừa vừa thôi, đừng suy nghĩ theo phim rồi đến lúc gặp chuyện thì hoặc sợ vãi ..., hoặc ngược lại húng lên đâm đầu vào chỗ chết thì đều dở như nhau.
    Quay lại chuyện trúng đạn, quả thật cũng có người may mắn như bác tả, trúng đạn chỉ giật giật mấy phát rồi thăng luôn nhưng phần lớn là ko được như thế. Chiến tranh hiện đại lại còn coi trọng việc làm bị thương đối phương hơn là giết chết tại trận nên những đau đớn của người lính trên chiến trường là ko thể tả xiết. Phải rất hãn hữu mới được 1 người như người nhà bác Chiangshan ấy, đạn tọt vào mồm mà lại chỉ xuyên thủng má (Nhân tiện hỏi bác Chiangshan, có phải xuyên đúng vào huyệt xiên lình ko? chỗ tạo thành lúm đồng tiền ấy? Nếu đúng vào đấy thậm chí còn ko đau tí nào kia, giống như Maseo cũng bị đâm trúng huyệt nên cũng ko bị đau, tất nhiên là huyệt khác). Nhưng cũng phải nói lại với các bác là số người may mắn trong chiến tranh ko có nhiều đâu mà ta thì chỉ gặp được những người may mắn thôi nên hay nhìn chiến tranh bằng con mắt của họ, những người ko gặp may thì ko kể được gì đâu mà họ mới là người trải nghiệm đầy đủ nhất.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    (Hề hề hơi lan man tí, mong các bác hiểu sự thật để đừng hăng máu lao vào hoặc cổ vũ cho những trò linh tinh "fục cuốc" hay "chiếm lại cát vàng", bức xúc quá thì dùng bàn phím thế này thôi chứ đừng quá )
  9. Nho_anh_nhieu_lam

    Nho_anh_nhieu_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Phạm tội có nhiều kiểu phạm tội lắm, nên không thể lúc nào cũng coi đó là xấu, cũng không thể coi đó là tốt cả. Nói chung ai cung có những lúc sai lầm, vấn đề là họ đứng lên làm lại như thế nào?.
    Nói tóm lại, KHÔNG BIẾT QUÁ KHỨ ANH SỐNG NHƯ THẾ NÀO, MÀ TÔI CHỈ NHÌN VÀO HÀNH ĐỘNG HIỆN TẠI CỦA ANH.
    Quá khứ có quan trọng, nhưng không quan trọng bằng hiện tại. Sống tốt ở hiện tại thì mới nhìn thấy được tương lai.
    Ngoảnh lại cuộc đời như giấc mộng, thành bại được mất hoá hư không...!!!
  10. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Dạo này vào KTQS vui nhở! Vừa được các cao thủ võ lâm kể chiện hành hiệp, vừa được thấy các em gái thể hiện đại nghĩa!
    Lại nói về chuyện dính đạn! Tớ chưa bao giờ nhìn trực tiếp người bị đạn bắn ra sao, tuy nhiên xem clip thì đã rõ!
    Không bao giờ có chuyện dính một phát đạn rồi bay như châu chấu cả, người chỉ rung lên một chút!... tội nghiệp mấy chú Nga ở Chechen!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này