1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÚNG ĐẠN....

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenxuanphu, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ kính yêu của chúng ta ... Bác Tôn Đức Thắng , bác Nguyễn Lương Bằng và nhiều nhiều nữa đi tù liên tùng tục ... Ai dám bảo các bác là xấu ... nhất là bét tôi cũng phải đấm cho thằng nói các bác như vậy một quả giữa mõm ngay các bạn à !
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ đánh những thằng có quyền có thế như đội trưởng , buồng trưởng , trực buồng và đầu gấu đầu mèo thôi . Những thằng chuyên đi bức hiếp và chèn ép những người yếu thế đó mà !
  3. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Kể có võ đánh được người (bad guys) cũng thích.
    Bác vienanh ví mình với Lâm Xung Võ Tòng thì khác gì ví Việt Nam (đang thái bình) với cuối đời Tống, trộm cướp như ong.
    Tớ hay thấy nói tử tù trước khi ra pháp trường được ăn một bữa thịnh soạn, thường là xôi, 1 con gà luộc (hoặc thửa riêng món nào khoái khẩu) và 1 chai 65 quốc lủi. Xôi gà thì ít hảo hán nào nuốt nổi, nhưng rượu thì cố mà tu. Uống từng ấy vào thì cũng xỉn, đỡ run các bác nhỉ.

    Trong vụ bắn nhóm buôn ma tuý của đại uý Xuân Trường cách đây gần chục năm, có báo viết 1 cậu trong băng dính 5 viên đầy ngực rồi mà còn kịp rống lên: cán bộ ơi bắn trượt rồi, lại đê .... Thế mới biết thần kinh lúc ấy tê liệt thế nào.
  4. babyhalen

    babyhalen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ chưa bác nào xem mấy cái clip của bọn Iraq? Thằng nhà báo bị cái thằng bịt mặt cầm con dao cùn cắt đầu, có thấy nó kêu la tẹo nào đâu, chỉ thấy mặt thằng nhà báo nghệt ra thôi. Còn mấy cảnh dí súng vào đầu bắn nữa, chỉ thấy mấy thằng bịt mặt đưa séng lên, thế là mấy thằng số đen kia ngã quay ra rồi, có thấy tung toé với giật giật đâu. Chẳng bù cho mấy ông làm fim mẽo, dính một phát shotgun là bay tầm chục mét, điêu vãi. Nhân tiện em kể các bác nghe, ông chú em ngày xưa là cớm chống buôn lậu, đuổi theo một chú buôn đá đỏ trên đường Hàng Đào, bắn 2 phát chỉ thiên nó đíu dừng, thế là phát 3 chú em nhằm lốp xe, khổ cái trình chú em lởm, lốp không trúng mà trúng đường ray tàu điện, viên đạn nảy lên vành xe rrồi xiên ngược lên qua cả lốp, khung, yên xe DD thẳng tưng vào ót chú ngồi sau, thằng đèo vưỡn chạy đến Hàng Đậu mới bít bạn mình chít rùi. Sau vụ đó chú em bị kỷ luật và đền 10 chai.
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    súng gì bắn xuyên ác thế ? mà chú bác bắn chỉ thiên rồi cơ mà ? làm sao lại bị kỷ luật và đền ? luật gì kì cục thế ?
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình biết một người tên là Vinh , vì bố tên là Chiến nên gọi là Vinh Chiến - tướng cướp Vinh Chiến . Anh ta ở 33 Nguyễn Đình Chiểu phường Lê Đại Hành quận Hai Bà Trưng Hà Nội . Trước khi là cướp anh ta có xô xát với một người tên là Quang - còn gọi là Quang Chiên - nhà cũng ở cùng phường , hiện nay Quang Chiên làm chân mua bán xe đạp ở trước cổng Rạp xiếc Trung Ương - Hà Nội . Sau khi xô xát Vinh Chiến đã bỏ về nhà lấy khẩu súng K54 ra công viên Lê Nin tìm gặp Quang Chiên , thấy đối tượng Vinh Chiến đã rút súng ra ... Quang Chiên chạy nhưng không kịp . Vinh Chiến đã nã đủ 4 phát K54 vào lưng Quang Chiên rồi bỏ trốn , sau đó đi làm cướp . Vụ này xảy ra vào năm 1992 , sau đó một thời gian Vinh Chiến bị bắt và giam vào K tử hình Hỏa Lò cũ ở phố Thợ Nhuộm . Đầu năm 1994 Công an Hà Nội chuyển Trại giam Hà Nội lên trại mới ở Cầu Diễn thì Vinh Chiến cũng được chuyển vào K 1-3 ( K tử hình ) Hỏa Lò mới . Gần cuối năm 1994 Vinh Chiến được đem ra xử bắn và Vinh Chiến là người đầu tiên khai trương mở màn trường bắn Cầu Ngà ở đằng sau Hỏa Lò mới . Vinh Chiến là người trong số hiếm khi bị đưa ra cọc bắn vẫn đi đứng hiên ngang , điều này đến ngay cả những cán bộ chiến sĩ tham gia vụ xử bắn đó cũng phải khâm phục các bạn ạ .
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Điêu !
    Ông cứ làm như viên đạn đó là tên lửa vượt đại châu hay sao mà xuyên khiếp thế không biết .
    Mình quen một thằng cu tên là Bình , gọi là Bình Lùn . Nhà nó ở Bạch Đằng gần Cảng Hà Nội . Hồi bé nó nghịch ngợm trèo vào doang trại quân đội ở ngay sát trong cửa Cảng , khi bị chiến sĩ gác phát hiện và quát thì thằng cu sợ quá trèo qua tường doanh trại để ra ngoài . Đen cho nó là : Chiến sĩ nọ giơ súng bắn cảnh cáo - K44 - xuống đất trong khi thằng cu trèo lên được đỉnh của bức tường rồi , chân trong chân ngoài ... chỉ một tý nữa là nó rơi ra ngoài và thoát . Viên đạn bắn chéo xuống đất nhưng chẳng hiểu làm sao lại nẩy lên và chui vào xương chậu của cu cậu . Thế là từ đó ngoài tên Bình Lùn ra người ta còn gọi nó là Bình Thọt hay Bình Què đó các bạn ạ . Vì sau lần đó nó cứ đi đứng cái kiểu chấm ... phẩy ... chấm ... phẩy ... chấm , chấm ... phẩy phẩy ... chấm chấm chấm ... phẩy phẩy phẩy .....
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Vài lời gửi bạn vienanh trước khi close topic này.
    Bạn không nên so sánh giữa tù chính trị của các chế độ thực dân phong kiến đế quốc tay sai .v..v.. với tù hình sự của chế độ ta.
    ( định viết nhiều nhưng tạm thời tôi đang bận, nên gửi tạm bạn 1 lời trước, có gì sau này có dịp gặp gỡ sẽ nói nhiều hơn. Thân. )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này