1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trúng đạn.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dangore, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangore

    dangore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trúng đạn.

    Tớ xem tử hình gần 10 lần,tầm bắn rất gần và xem rất lâu các vết đạn sau khi bác sỹ pháp y cởi áo phạm nhân để khám.
    Có cảm giác họ kg đau nhiều vì có lẽ cái chết đến wá nhanh[gương mặt rất bình thản sau khi chết],những người còn sống cần có fát súng ân huệ cũng kg thấy rên la gì.
    Có bác nào nhiều tuổi đã từng bị thương tích trong chiến tranh kể cho nghe cảm giác trúng đạn là như thế nào kg?
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chết nhanh thế nhỉ cứ như rút phích cắm thì tắt đèn ấy. Khi viên đạn bắn vào bên dưới thì vì lý do gì não không làm việc ngay lập tức?
  3. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Cái chủ đề này chuối vật vì đơn giản chả có thằng nào dám thử đạn trừ phi có thuốc cải tử hoàn sinh. Bắn vào 1 thằng nào đó, cho nó chết và bôi thuốc cải tử hoàn sinh và dựng cổ nó dậy và sẽ hỏi được nó xem mày có cảm giác thế nào khi ăn đạn.
    Theo thiển ý của tôi nếu bị bắn vào người (không bắn vào sọ) thì trước khi chết người đó sẽ cảm thấy hơi nhói (do tác động cơ học viên đạn lên người) và càm thấy nóng (do viên đạn ma sát mạnh với không khí tạo nên nhiệt độ) vì não cảm nhận rất nhanh rồi sau đó game over. Hoặc theo kiểu phim Mỹ thằng nào trúng đạn thì "ợ" lên 1 tiếng thì chứng tỏ trong 1phần nghìn nào đó của 1 giây người đó chưa chết và thời gian đó cũng đủ cho não cảm nhận mình bị thế nào khi ăn đạn mà còn trình bày với Diêm Vương - Tại sao mày lại xuống âm phủ?
    Được t_80_u sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 26/02/2007
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nhầm.
    Trúng đạn vào người luôn tạo một xung chấn cực mạnh toàn bộ cơ thể, mới bị "hự" hay "ợ". Nguyên nhân do máu truyền áp suất đẳng hướng đi qua các mạch máu và mô mềm (giống cốc nước có nước thì vỡ tan, còn không có nước thì chỉ thủng lỗ, mà người là một bịch 80% chứa lavie)
    Sau xung chấn thì tuỳ tính trạng vết thương mà bị từ băng bó vài tuần đến mọc cánh.
    Tất cả các phản ứng như đau đớn, choáng do mất máu... xảy ra chừng 1/2s sau khi trúng đạn, do hệ thần kinh hồi phục sau xung chấn mới truyền được cảm giác lên não!
  5. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    đạn trúng não trước thì sao hả bác
    em xem ở đâu đó nó bảo rằng nếu bắn vào thẳng vào não, thì thằng trúng đạn đi luôn mà, ko có cơ hội bóp cò hay ấn kíp bom nữa cơ
    đấy là lí do bọn đặc nhiệm Mẽo đâu có ngại khi gặp cảnh bắt cóc con tin
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chỉ trúng tiểu não (cơ quan điều khiển phản xạ) mới không kịp phản xạ. Bắn qua đại não nhiều khi không gây chết người ngay.
    Do vậy, bắn phía sau phải bắn vào trên hõm gáy, phía trước bắn vào điểm giữa 2 mắt mới hy vọng đối phương không kịp làm gì.
    Kíp bom cảm tử lại thường là loại thường mở, cứ buông tay là nổ (chứ không phải ấn), bắn lệch điểm để nó vẫn duỗi tay rơi bộ điểm hỏa là tèo. Vì thế các đặc nhiệm thường bị xôi hỏng bỏng không trong trường hợp tên tự sát nằm trong đám nhân chứng. Thực tế không dễ như trong phim đâu!
  7. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi không lời giải thích nào thỏa đáng.
    Đi chiến trường trúng đạn mà còn sống thì không trúng tim, não.
    Còn nếu trúng mấy chổ khác thì cảm giác sẽ khác đi.
    Theo tôi nghĩ khi trúng đạn (chổ hiểm) thường không có cảm giác đau trước khi chết vì khi bị đạn tác động mạnh sẽ tạo sung chấn như bác gì đó bảo ở trên, sung chấn này gây tê liệt dây thần kinh trong 1 khoảng thời gian nhất định, đến khi hồi phục thì nghẽo rồi. Tuy nhiên xung chấn cũng sẽ tác động đến thần kinh nên có cái vụ "ự" , cái vụ "ự" này theo tui là phản xạ tự nhiên.
    Chi tiết phải nhờ viêm vương mói biết trúng tim thế nào
    Bọn bắt cóc thường sử dụng lọi bom có nút khi kích hoạt sẽ có nút để nhấn vào, nếu không còn nhấn vào sẽ nổ. Do đó nếu hắn chết thì tay buông nút sẽ "Bùm"
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Trong các truyện đọc về chiến tranh (chống Mẽo), các chiến sỹ khi bị thương thì thường ban đầu cảm thấy nóng, tê..., tới lúc băng bó hay về bệnh xá mới cảm thấy đau.
    Cơ chế sinh học tự nhiên, với các vết thương lớn (hoặc gây cơn đau ở mức độ cao), hệ thần kinh sẽ tạm thời ngưng truyền cảm giác đau đớn tức thời. Có lẽ nếu không như thế thì người ta sẽ dễ chết hơn, vì đau quá, hoặc giãy nhiều vì đau sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn.
    Gương mặt bình thản sau khi chết??? Khi hệ thần kinh đã chết, các cơ ''duỗi'' ra, ở trạng thái ''nghỉ ngơi'' hoàn toàn, nên dĩ nhiên là trông rất là thư dãn rồi. Nhiều trường hợp còn xả ướt hết quần sau khi chết (nếu như đã không xả trước khi teo-mà bị bắt dựa cột thì cũng dễ xả đủ thứ vì sợ), cũng do các cơ liên quan không làm việc nữa.
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    em chỉ biết là khi đi học quân sự các thày nói là bắn vào não chưa chắc đã là chuẩn để đối phương chết ngay, nên chính vì thế các vòng tròn tính điểm bắn vòng điểm 10 lại nằm ở vị trí đốt sống cổ, điểm 10 ấy thày nói là khi bắn vào đó thì toàn bộ các thần kinh từ não tới cơ thể bị cắt ngay tức thì và người ra đi ko còn cảm giác gì cả, hehe, còn trúng đạn chắc là đau lắm , nặng thì chết mà cảm giác đó sợ nhỉ, ko thì cũng vãi linh hồn
  10. Cobra062000

    Cobra062000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào chứ bố em kể là lần bị mảnh bom ông già thấy mát lạnh ở chân, cố lết về hầm thấy máu chảy dã man bắt đầu băng bó mới thấy đau. Chắc là do mảnh bom nó chỉ cắt đi một mảng chứ không phải như đạn xuyên vào người.

Chia sẻ trang này